Chuyển sinh vào Game Yuri...
とまとすぱげてぃ;Tomato Spaghetti N/a
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:Tên này ở giữa một bầy Yuri và không muốn chết:

Chương 02: Khi tôi chuyển sinh, thứ duy nhất chờ đợi tôi là Death flag

34 Bình luận - Độ dài: 1,819 từ - Cập nhật:

Khi tỉnh dậy, tôi đã trở thành thằng nhân vật phá đám trong một con game Yuri. [note44576]

Khi mà tôi được chứng kiến khung cảnh bổ mắt trong con hẻm ấy trong khi thưởng thức chiếc Hamburger trên tay mình, tôi mới thực sự chấp nhận ràng mình đã bị chuyển sinh tới thế giới này, đây chắc chắn là thế giới được bê 100% từ game qua.

Vì sao tui biết á? ờ thì do mấy tên đàn ông trong thế giới này cực kì là mờ nhạt. Ví dụ nhé, thấy tên đi trên đường kia không? Nếu bạn hỏi tôi ràng người đó có tồn tại hay không thì chắc chắn là có. Nhưng, mặt cậu ta bằng cách nào đó lại không thể thấy rõ được, cứ như là một nhân vật quần chúng trong anime vậy.

Đấy chính là luật số 3 và 4 trong các game Yuri mà tôi đã tự ngộ ra.

Sự phân biệt đói xử với đàn ông trong mấy game này được chia làm 4 loại.

            1.Đàn ông không có quyền tồn tại ở thế giới này

            2.Nơi diễn ra cốt truyện không có người nào là nam(Trường nữ sinh chẳng hạn)

            3.Đàn ông tồn tại nhưng chỉ là NV nền, NV phụ,…

            4.Đàn ông tồn tại nhưng chỉ là mấy đứa phá đám hoặc kẻ ác.

Đấy là 4 quy tắc trong Game Yuri mà tôi đã tự đút kết qua kinh nghiệm của mình, dù sao thì mấy game tình cảm khác cũng sẽ đối xử với những người không phải nhân vật chính như vậy thôi.

Ở thế giới này, dù bạn nhìn ở đâu cũng có thể thấy mấy cảnh gái nắm tay nhau hay hôn hít trong mấy con hẻm nhỏ.

“Ôi, thiên đường là đây sao…?”

Tôi đã thực sự được triệu hồi đến thiên đường này hay sao.

Nhưng cái cảm úc thăng hoa ấy thật ngắn ngủi. Bởi vì, dựa theo tình hình hiện tại, tôi nhận ra tôi đang trong một tình thế rất rất tệ.

Nếu tôi chuyển sinh vào đây với thân phận là gái thì tôi đã quỳ xuống và cảm ơn sự chúc phúc này của thần linh khôn siết khi đã cho tôi cuộc đời đầy tuyệt vời này.

Nhưng đời đâu phải mơ, tôi lại bị chuyển sinh thành tên “Hiiro” phiền phức này. Một tên con trai bị kẹp giữa một bầy Yuri, một tên phá đám bị mọi người chơi ghét, một nhân vật mà cuối game dù Ending nào cũng sẽ đi đời một cách khó coi.

“Tệ rồi… Tệ dữ lắm tệ luôn…”

Tôi chạy ngay tới cái toilet trong trạm xe rồi thả lỏng cái cà vạt. Không biết tại sao hôm nay cái tên Hiiro này lại mặc vest cơ chứ. Có lẽ vì anh ta khá hợp với bộ đồ này nhưng khuôn mặt không đi song với điều đó, nó chỉ tôn lên cái sự thảm hại của tôi vói cái biểu cảm lo lắng này.

Trong “Everything for the Score” Hiiro chỉ có một kết cục.

Chính là chết.

Trong vài dòng thời gian, hắn chết bởi té, vài cái khác thì là chết đuối, chết đói, bị giật chết, thậm chí có vài cái là bị giết bởi chính cô em ruột của mình.

Dù sao thì cũng là tên phá đám mà, hắn tồn tại chỉ để gom góp sự ghét bỏ của người chơi. Nói cách khác, vào phút cuối, cái chết bi thảm của Hiiro sẽ mang lại cho người chơi cảm giác phấn chấn.

Vậy nên dù là thế nào thì cuối game hắn cũng sẽ phải chết.

Hầu hết những nguyên nhân dẫn tới cái chết của hắn đều liên quan tới nữ chính và các nhân vật nữ chính chinh phục. Vậy nên tôi có lẽ phải làm gì đó với bọn họ để có thể sống sót với thân phận của Hiiro. Có lẽ… tôi sẽ tiếp cận rồi giết nhân vật chính và các nhân vật chinh phục trước khi họ gặp nhau…

“Không được! Không! Bằng giá nào cũng phải bảo vệ Yuri!”

Ý tưởng tồi lắm luôn, hoàng toàn bất khả thi đối với tôi. Nếu Yuri bị phá thì Hiiro trên sân cũng sẽ bay màu (Special effect). [note44548]

Được rồi sắp sếp lại những thứ được ưu tiên nào

(Yuri)>>>>>>>>>>>>>>(mạng của tui)>(mấy thứ vô dụng khác)

[note44549]

Trong trường hợp này, lập kế hoạch khác nào.

Nếu thử phá hết Death flag bằng cách học tập thật chăm chỉ thì sao nhỉ? Có lẽ Hiiro sẽ có thể tránh số phận nghiệt ngã này nếu tập luyện rồi học thật chăm… Dù sao thì, Hiiro cũng có lý do để mà bỏ bê việc tập luyện đầy đủ rồi đẫn tới cái chết mà.

Tôi đi vòng vòng trạm xe trong khi lạc lối vởi những suy nghĩ cố gắng tìm cách và rồi-

“Onii-sama.”

Tôi nghe giọng nói của ai đó. Khi tôi quay ra sau, một cô gái với mái tóc dài đen đang đứng ngay sau tôi. Cô ấy có một cặp mắt đẹp màu đen long lanh gợi tới màu của vũ trụ bao la rộng lớn.

Vẻ ngoài trang nghiêm và thân hình thon gọn của cô nổi bật giữa dàn mỹ nữ xuống phố. Ai đi ngang cũng phải ngước nhìn cô một cái trước khi quay đi và ngại ngùng. Và chiếc váy của cô ấy lắp lánh màu xanh của trời.

Cô ấy là Sanjou Rei- một trong bốn nữ chính trong “Everything for the Score” và là em gái của Hiiro.

“Tự nhiên anh đi đâu vậy em lo lắm biết không.”

Dù nói là lo nhưng giọng của em ấy lạnh như băng vậy, còn thì thầm với một thái độ vô cảm.

“Anh sẽ đến trễ bữa tối đó. Chiếc Limousine đang đang đợi ở ngoài kìa. Anh chắc cũng biết buổi ăn này quan trọng thế nào mà phải không?”

Ở cuối dòng thời gian của Sanjou Rei, em ấy sẽ giết Hiiro. Đấy là lẽ đương nhiên vì hắn đã làm chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng tui cũng đã cỗ vũ rồi quẩy tưng bừng khi hắn chết nên tôi chả có gì để nói ở đây cả.

Tôi thật ra muốn nói cũng chả thể nói gì được nhưng giờ, tôi đang đối mặt với em ấy, với tư cách là Hiiro, tôi không thể không nghĩ đến kết cuộc đó trong nỗi sợ.

Tôi có thể thấy từ lời nói và thái độ của cô ấy. Cô ấy thậm chí không có chút ưu ái nào đối với tôi.

“A-aa…”

“Vậy nên hãy nhanh chân lên đi, chúng ta đã hao không ít thời gian đi tìm anh rồi đó onii-sama”

Nhẹ nhành nâng cánh tay đang đeo găng tay Opera [note44550] em ấy lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi lên xem giờ.

"..."

Nhận thấy sự khó chịu trên khuôn mặt người em của mình, tôi bắt đầu tìm lại những sự kiện trong game.

Bữa ăn tối… bữa tối… có phải là bữa ăn tối của gia tộc Sanjou không?

Với thông tin đó, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tên Hiiro lại lên đồ thế này rồi. Hiiro là người con trai duy nhất của nhà công tước Sanjou.

Dù “Everything for the Score” lấy bối cảnh Nhật Bản hiện đại nhưng lại có chế độ quý tộc nói cách khác các giai cấp quý tộc như là Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước và Nam tước vẫn còn xuất hiện ở thời đại này.

Quý tộc trên và dưới được xếp hạng theo thứ tự quý tộc, và gia đình Sanjou có cấp bậc Công tước, và địa vị gia đình của họ được xác định bằng điểm số. Kết luận, Hiiro là con trai của một gia đình quý tộc. 

Một trong các lý do tên Hiiro chết. Chính vì cái danh quý tộc đó đã khiến hắn chẳng muốn cố gắng làm gì nhưng ở thời điểm hiện tại, nếu Hiiro đến muộn bữa tối gia đình của Sanjou được tổ chức cho mục đích của giao lưu xã hội thì có lẽ hắn sẽ sẽ bị những thực khách quý tộc khác soi mói. 

“Vậy thì nhanh đi thôi.”

“A, um, đợi chút..”

Tôi trầm giọng xuống, cố cản người em gái của mình trước khi rời đi.

“…Gì nữa vậy?”

“Đừng tỏ vẻ khó chịu như thế”

Đừng tỏ vẻ khó chịu như thế. (Nghĩ gì nói đấy là đây)

“Cái-? Làm gì có”

“Ah, xin lỗi, có lẽ anh đã lỡ lời nói ra suy nghĩ của bản thân. Dù sao thì cứ đợi chút đi”

Dứt lời, tôi chạy liền tới tiệm tập hóa gần đo mua vài cái băng cá nhân rồi quay về

“Đây”

“..Hả?”

“Tay em bị thương mà phải không? Chúng ta có bữa tối mà, để vết thương như vậy mà dùng nĩa và dao để ăn là khó chịu lắm.”

Mắt em ấy mở rộng ra nhìn tôi

“Sao mà…”

“Nghe nè..”

Với một điệu cười đẹp hút hồn, tui nói:

“Anh không bỏ qua chi tiết nào nếu nó liên quan tới Yuri đâu”

Khoảng khắc đó, một vết nứt xuất hiện trên chiếc mặt nạ vô cảm của em ấy. Tôi nhanh chóng bào chữa khi thấy cái ánh nhìn ghê tởm của ẻm.

“Do anh thấy em có vẻ đau khi lấy chiếc đồng hồ ra. Vậy nên anh mới nghĩ là tay em bị thương. Dù sao bàn tay của một người con gái xinh đẹp như em cũng là để dành cho bạn đời(nữ) tương lai của em mà. Vậy nên chăm sóc chúng cho kĩ nhé”

Nghe xong em ấy lơ đang một lúc rồi trở lại bình thường, em ấy lập tức nói.

“Đầu anh mới bị đập vô đâu à?”

“À, dù gì thì Yuri IQ của anh là 180 đó biết chưa”

“Xin chào, tôi muốn báo án”

“Này, đừng gọi cảnh sát chứ...”

“Đùa thôi”

Lại với khuôn mặt vô cảm lúc đầu, em ấy nói.

“Nhưng nghĩ đến việc anh đùa như thế....Thật không thể tin được là anh biết đấy”

“Nhưng đó giờ anh chẳng bao giờ nói đùa nhỉ”

“Cũng đúng, mà nếu chúng ta không đi ngay sẽ trễ đó”

Dứt lời, em ấy giật miếng băng cá nhân từ tay tôi rồi quay người lại.

“Em hy vọng Onii-sama cũng sẽ không đến muộn. Dù gì thì anh cũng đã lấy mất thời gian quý báu của em rồi.”  

Cô ấy bước đi một cách rạng rỡ, và tôi lên chiếc xe Limousine— Cứ như vậy một lần nữa tôi lại hiểu được vị trí đang đứng của Hiiro.

Ghi chú

[Lên trên]
Yu-gi-oh (trans:đây không phải tui chế đâu đừng nhìn tôi như thế)
Yu-gi-oh (trans:đây không phải tui chế đâu đừng nhìn tôi như thế)
[Lên trên]
trans: simp
trans: simp
[Lên trên]
trans: loại găng tay dài tới bắp tay, gg để biết thêm
trans: loại găng tay dài tới bắp tay, gg để biết thêm
[Lên trên]
Trans:Kumo no Kuma
Trans:Kumo no Kuma
[Lên trên]
edit: Martha1988
edit: Martha1988
[Lên trên]
cày game suốt 3 ngày, tôi chuyển sinh lúc nào không hay
cày game suốt 3 ngày, tôi chuyển sinh lúc nào không hay
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

TRANS
ơ vcl nếu để cửa sổ web còn 1/2 tự nhiên mấy cái đầu dòng nó bị cách 1 đoạn ko bằng nhau này
Xem thêm
TRANS
ờmmm
vẫn có lỗi nhưng thôi bỏ qua đi, chap này đọc ko đc mượt lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
._.
Xem thêm
TRANS
"Ở cuối Sanjou Rei’s dòng thời gian, em ấy sẽ giết Hiiro"
Tiếng việt có 's hả anh bạn?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hinhf nhuw laf khoong
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tại do tôi cứ quen tay gõ tiếng anh thêm s qua tiếng việt bị lú
Xem thêm
Đã edit chưa đó, tui sợ như này vẫn chưa đảm bảo tiêu chí về chất lượng đâu.
Xem thêm
TRANS
Đoạn 36: Nge
Đoạn 60 là main nghĩ lại lời nói hay bị trùng vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đoạn đó main vừa nghĩ vừa lỡ lời nói.
Xem thêm
TRANS
étt ô ét toàn lỗi vặt thoi
ví dụ đặt dấu câu, mở đóng ngoặc đơn, kép, dấu nháy trong ngữ pháp tiếng Việt tùm lum hết à
và thiếu hoặc thừa dấu khoảng trắng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
(T^T )
Xem thêm
Sao pj này chưa bị xóa??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tôi không biết
Xem thêm
Đói xử ---> đối xử
Đút kết ---> đúc kết
Cảm súc ---> cảm xúc
Hoàng toàn ---> hoàn toàn
Đói với ---> đối với
Dựa dẵm ---> dựa dẫm
Muỗm ---> muỗng
Sơ sơ là tầm đó đấy bác
Xem thêm
Thx trans vs edit
Xem thêm
thấy toàn isekai là đi lập harem, không thấy ông nào chuyển sinh để support người khác lập harem nhỉ =))
thx trans, mong trans năng suất OwO
Xem thêm
Có bộ của sei chan í
Xem thêm
@amane kun: bộ nào á :))
Xem thêm