Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7: Thách thức của Gaav

Lời bạt (Tái bản)

0 Bình luận - Độ dài: 882 từ - Cập nhật:

Cảnh: Tác giả và L

Tác: Phần TV anime của Slayers bắt đầu công chiếu ngày hôm nay, và nay cũng là một ngày đơm đầy những sự kiện vì những lí do khác nữa. Hy vọng tất cả mọi người vẫn khỏe mạnh.

L: Và đây là Slayers: Thách thức của Gaav! Nhưng ngay khi mọi thứ tưởng chừng đang dần đi đến hồi kết, tại tập này mang tới cho chúng ta lại là “còn tiếp!”

Tác: Ừm. Thực ra ban đầu thì phần kết dang dở khi tệ hơn nhiều.

L: Tệ hơn? Tệ tới mức nào vậy?

Tác: Ban đầu nó vốn được kết thúc với tiếng thét, và sau đó là “còn tiếp!” Trong bản thảo gốc, các bạn độc giả sẽ không thể nào biết được ai mới là người đang thét.

L: Ồ, thật ư?

Tác: Đúng. Nhưng tập truyện tiếp theo phải tận sáu tháng sau mới ra mắt, nên tôi nghĩ rằng độc giả có thể sẽ rất bực. Thế nên tôi đã thay đổi.

L: Xì… Mấy phần tái bản này ra nhanh quá nên ta chưa từng nghĩ tới việc đó. Đợi chờ mòn mỏi suốt sáu tháng thì khác gì tra tấn chứ.

Tác: Đúng. Xét trên phương diện độc giả, cái “còn tiếp” có thể sẽ khá khó khăn. Trước đây tôi từng theo dõi một bộ truyện tranh trinh thám. Tại đó sẽ xảy ra một vụ án mạng và thám tử sẽ tìm ra hung thủ, nhưng ngay trước khi anh ta nói ra thì sẽ là “còn tiếp.” Sự tò mò của tôi luôn thôi thúc mình mua tập kế tiếp ngay khi nó phát hành sau vài tháng… nhưng khi đọc đến dòng “Chính là ngươi, X!” tôi chẳng thể nào nhớ được nội dung vụ án hay chuyện gì đang xảy ra vào lúc đó.

L: Thật luôn?

Tác: Chà, nó được phát hành sau vài tháng, và trong lúc đó thì tôi luôn đọc những bộ khác. Khi đó thám tử sẽ đưa ra kết luận và vụ án được giải quyết, rồi trong cùng tập đó, một vụ án mạng khác diễn ra. Thám tử sẽ lại nói, “Tôi biết… kẻ thủ ác thực sự là ai!” Tiếp đó lại là “còn tiếp.” Và với tư cách là độc giả, tôi lúc đó kiểu, “Khoan, hung thủ là ai?! Muốn biết quá!” Và cứ thế hình thành nên một vòng lặp vô tận.

L: Ông có… bị ngu hay gì không vậy?

Tác: Rgh… Thật bực khi không thể nào chối bỏ được!

L: Và dám chắc cái người viết bộ truyện tranh kia sẽ rất thất vọng! Nếu vấn đề là như vậy, sao ông không đọc lại tập trước ngay trước khi tập kế tiếp ra mắt?

Tác: Heh, đừng ngây thơ vậy chứ! Cô nghĩ rằng tôi có thể tìm nổi một cuốn truyện tranh mua từ vài tháng trước trong một căn phòng bừa bộn như thể bị ma ám này ư?!

L: Đó không phải chuyện đáng khoe đâu! Dọn dẹp phòng ông đi!

Tác: Chà, tôi có dọn mà… Mỗi khi có hứng, tôi vứt hết đống đồ cũ vào bao rác, rồi chất đống chỗ sách mình đọc rồi bên cạnh giá sách.

L: Khi ông “có hứng”? Ông chất đống đồ bên cạnh giá sách?

Tác: Và khi xong, tôi tự nhủ, “Tuyệt, xong rồi!” với nụ cười đắc thắng và ngay lập tức bật TV lên…

L: Vậy thật tồi tệ! Tất cả những gì ông làm là dọn bớt rác và chuyển đồ từ điểm A sang điểm B!

Tác: Hả? Nhưng tôi thấy gọn mà…

L: Không hề đâu! Ông chỉ thỏa mãn ham muốn và khiến ông cảm thấy rằng mình đã dọn thôi!

Tác: Hừm… Nhưng mọi người đều có giới hạn mà.

L: Ngay cả trẻ con cũng tự dọn phòng mình được!

Tác: Ầu, nhưng…

L: Aha… hahaha… Thôi được. Ta sẽ chia sẻ cho một mẹo để ngay cả một người như ông cũng có thể tự dọn sạch nơi ở của mình được.

Tác: Thật ư?! Là gì vậy?!

L: Trước hết, mang cho ta một can xăng và một cái bật lửa. Và chuẩn bị sẵn một đội dọn nhà đi.

Tác: Ờm, xin lỗi… Tôi xin kiếu. Tôi nghĩ chỉ cần để sạch là được rồi.

L: Nhưng nhìn thế này thì… Ta mong rằng ông không có giấy tờ công việc quan trọng dưới đống hổ lốn đó.

Tác: Ồ, chắc chắn là không đâu… Chắc chắn. Bởi dù gì thì tôi sẽ biết rằng chúng ở dưới đó nếu để quá lâu, tôi luôn xử lý mấy chuyện công việc sớm nhất có thể!

L: Bộ ông không… dọn phòng được à?

Tác: Hiểu rồi… Nhìn mọi việc với một con mắt khác à?”

L: Nhìn với con mắt thông thường thôi? Chà, dù gì thì đó cũng chẳng phải chuyện của ta… Ông nên cảm thấy may khi tầm này vẫn còn người đọc truyện của mình đấy.

Tác: Urgh… Đây có phải lời bạt không vậy, hay chỉ là tuyển tập những lời nói xấu tác giả? Chà, lần này kết thúc ở đây nhé!

 Lời bạt: Hết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận