• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wed Novel

Mở đầu

11 Bình luận - Độ dài: 694 từ - Cập nhật:

Tôi… chính là phản phái vĩ đại nhất của cái Đế Quốc này

‘Đế Quốc sẽ không rơi vào thảm cảnh như này nếu như không có ngươi’

Đó là những lời nói cuối cùng mà vị hôn thê của tôi, một thiên tài hiếm có và là Chancellor [note45135] của đế quốc , đã nói với tôi trước khi cô dấn thân vào trận chiến cuối cùng với quân đội của Quỷ Vương.

Cô đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ lâu đài.

‘Tên khốn chết cmm đi, đồ chó hoang’

Archmage [note45132] người đã từng chinh chiến với những bầy tôi của Quỷ Vương và đó là lời ‘Âu yếm’ sau cùng của cô dành cho tôi.

Trước khi bị phanh thây cô đã kịp làm cho Quỷ Vương trọng thương.

‘Anh là người đã khiến tôi nhận thấy được dù là Chúa thì người vẫn có thể vứt bỏ chúng ta. Bởi vậy, tôi thật sự rất cảm kích anh.’

Đây là lời từ biệt của Saintess [note45133], người được cho là thiên tài nghìn năm có một.

Cô đã hi sinh dưới sức mạnh của Quỷ Vương trong một nỗ lực cuối cùng để sơ tán những người dân của Đế Quốc.

‘ĐỒ KINH TỞM’

Đây là lời trăn trối của hầu gái đã bên cạnh tôi từ thời niên thiếu .

Cô chửi rủa cái bản tính khốn nạn của tôi rồi sau đó tự sát ngay trước mắt tôi.

‘ Trong tất cả những người mà từng xuất hiện trước mắt tôi, cậu là người đáng khinh nhất.’

Đây là lời của công chúa, người được xem là ngôi sao hi vọng sau cùng của Đế Quốc, nói lời từ biệt tôi vào cái ngày diễn ra trận chiến cuối cùng.

Cô đã chiến đấu chống lại Quỷ Vương đến những thời khắc cuối cùng, sau đó cô được đem đi để làm vật tế cho ma pháp để biến đại lục này thành Địa ngục đúng nghĩa.

‘Ngay cả những con quỷ dơ bẩn nhất bị đày đọa dưới địa ngục cũng ít bẩn hơn ngươi, đồ ngu xuẩn.’

Quỷ vương đã nói với tôi một giọng điệu đầy khinh bỉ khi tôi sẵn sàng đầu hàng và cầm lấy vũ khí gia truyền của gia tộc anh hùng.

‘ … Tôi biết’

Tuy nhiên, tiếng cười đó nhanh chóng bị thay thế thành tiếng lầm bầm đầy kinh ngạc khi tôi khiến thứ vũ khí đó phát nổ.’

‘…Thằng ranh con, mày đang làm cái gì vậy!!!’

‘…Để lấy ngón tay vàng chứ làm gì.’ [note45134]

Nói xong, tôi nhìn giao diện hệ thống xuất hiện ngay trước mặt với âm thanh máy móc trước khi bị bay màu cũng với Quỷ vương.

 « Trạng thái Hệ Thống : đã kích hoạt »

"Con đường của ÁC GIẢ"

Và khi mở mắt, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường của phòng trọ nơi tôi đã dừng chân một ngày trước khi đến học viện.

‘Phù…. Mình thực sự đã trở lại’

Nhận ra mình đã quay về quá khứ khi nhìn lịch trên bàn làm việc, tôi khẽ lên tiếng :

‘Hệ thống’

« Con đường của ác giả :

Đây là một số phận không thể né được oder dành riêng cho bạn, kẻ đã từng hủy diệt thế giới. Hãy cứu thế giới bằng cách tự bôi bẩn danh dự của bản thân bằng những điều tội lỗi.

Điểm ác giả tích lũy : 0 »

Trước khi rời khỏi giường do đói thì tôi đã vô cùng chăm chú và thỏa mãn khi nhìn vào cái ‘giao diện’ khó khăn lắm mới có được sau cả một quá trình sống lỗi với bản chất con người mình.

« Cảnh báo Tăng Độ Khó »

‘Ủa gì zậy’

Và khi sau khi tôi nhìn cái cửa sổ pop – up hệ thống, tôi bị sang chấn tâm lý luôn.

« Tăng Độ Khó : 5 nữ chính đã thức tỉnh ký ức từ dòng thời gian trước ! »

‘… Ối zồi ơi, cái gì thế này.’

Thôi xong.

Ghi chú

[Lên trên]
( Pháp Sư )
( Pháp Sư )
[Lên trên]
( Thánh nữ )
( Thánh nữ )
[Lên trên]
( ngón tay vàng = hệ thống , mấy bạn thích cách ghi nào hơn ?)
( ngón tay vàng = hệ thống , mấy bạn thích cách ghi nào hơn ?)
[Lên trên]
(thủ tướng)
(thủ tướng)
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

mở đầu đã thấy căng rồi 😅
Xem thêm
Mới mở đầu mà thấy toan rồi :D
thnk trans
Xem thêm
Meh, phải t t tiếp bước ma vương r, nhìn bọn nó cay cú bất lực chỉ biết ngồi chửi nghe sướng zl 🤡
Xem thêm
RIP:))
thx trans
Xem thêm
Vl, nghe đau phết
Xem thêm
Góp ý: Mấy từ như thánh nữ, pháp sư dịch ra tiếng việt luôn đi chứ để hơi khó chịu
Xem thêm
TRANS
Kim thủ chỉ trong truyện tàu ấy b :)). Dịch bàn tay vàng đi. Chữ thủ ở đây là thủ đoạn
Xem thêm
Để ngón tay vàng đi ạ. Nghe hài hơn
Xem thêm