• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wed Novel

Chương 03: Lễ chào mừng tân học viên

21 Bình luận - Độ dài: 3,523 từ - Cập nhật:

Lễ nhập học cứ thế thành công mĩ mãn mà không gặp bất kì trở ngại nào.

‘Mọi người, cạn ly!!’

Cái đáng chú ý là bữa tiệc chào đón tân học viên tổ chức sau lễ nhập học.

Như một lẽ dĩ nhiên, lễ nhập học của bên thường dân thường rất đơn giản nhưng đó không đồng nghĩa bên quý tộc cũng vậy.

‘Đây là một dòng rượu đến từ phía Tây. Tuổi đời khoảng 56 năm’

‘Đây là món bê bít tết và gan ngỗng. Chúc mọi người ngon miệng’

Người dân thì đang chết dần chết mòn ngược lại những cậu zai cô gái thượng đẳng này, tước hiệu thì chưa có nhưng vẫn mạnh tay chi 1 khoảng tiền đủ để nuôi cả một ngôi làng trong vài tháng chỉ để mở tiệc chào tân học viên.

Và, một lần nữa tôi vẫn là thằng cầm đầu cái hội này.

 ‘Cậu chủ Frey! Cùng nâng ly nào!!’

‘Ôi chao, có một số lời đồn rằng anh ấy vô cùng đẹp zai. Tối nay anh có bận gì không?’

‘Hân hạnh được gặp ngài, ngài Frey! Tôi là con trai thứ của tử tước Ariel.’

Xung quanh tôi toàn là đám a dua nịnh hót, tôi cố nở một nụ cười gượng gạo và uống một ngụm.

Tôi cũng đang suy nghĩ cách làm sao để bảo vệ cái mạng quèn này trước đám Nữ Anh Hùng đó và cũng đang tìm cách diệt trừ những khối ung nhọt đang ăn mòn Đế Quốc này.

‘ Ê Ê, cậu có biết đám thường dân hạ đẳng kia nói gì không ?’

‘ Nó nói gì ?’

‘ Hừm, nó nói ước mơ của nó là được tham gia vào hội học sinh ấy ! Cậu thấy có buồn cười không ?’

‘ Chắc đầu nó rớt vài con ốc ra rồi. Liệu chúng ta có nên gõ vài cái cho lũ chúng nó tỉnh không nhỉ ?’

Khi tôi qua loa tiếp chuyện với đám gái ở cạnh thì tôi tình cờ nghe được cuộc trò truyện như vậy của đám quý tộc bên đó.

Yep, bề nổi thì Học viên Sunrise luôn đấu tranh vì sự bình đẳng cho tất cả mọi người nhưng phần chìm thì không như vậy.

Hầu hết đám quý tộc đều coi rẻ thường dân, thậm chí có một số ngang nhiên công khai ức hiếp họ.

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Những quý tộc có ‘Nắm đấm’ càng lớn thì họ có thể mang lại nhiều lợi ích và danh vọng nên cũng dễ hiểu khi đám lão sư kia nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện phi lý như vậy.

Nếu dùng một cách khác để nói thì quy tắc chỉ mang tính chất minh họa, cho có.

‘Nó không phải là trai mà là gái á ?’

‘Cái gì ? Gái hả ? Thật là thú zị nhể ?’

Có lẽ họ không thể nào tưởng tượng được người con gái thường dân mà họ đang nói đến bây giờ, sau này sẽ là kẻ ‘thống trị’ chiến trường và Archmage khủng nhất của cái Đế Quốc này.

Thật không thể nghĩ tới được lúc còn đi học cô lại là mục tiêu bắt nạt của đám quý tộc này sau cái l đập 3 tên quý tộc say xỉn nọ 1 trận.

‘Hửm ? Tôi mới vừa nghe có một chuyện gì đó thú vị nhỉ ?’

‘ Ah, cậu chủ Frey ?’

‘ Vậy cậu định khi nào hành động George ?’

‘ Ừm … thì … càng sớm càng tốt … haha...’

‘ Thật ? Làm gọn ràng vô nhé.’

‘ Ô, vâng ạ’

Tôi lạnh nhạt trả lời, tên quý tộc đó cúi thấp đầu và rời khỏi bữa tiệc trong khi bữa tiệc vẫn đang sôi nổi

‘ Mà thôi, trong quý tộc này tôi thấy chả có ai tin được cả.’

Tôi nhìn lưng của cậu học viên đáng thương kia ngẫm nghĩ lại, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ trở thành ‘Đá đặt chân’ của Archmage tương lai kia thôi.

Ngày mai là sẽ là ngày tôi chính thức trở thành học viên của học viện này nên lẽ dĩ nhiên tôi sẽ phải ở cùng với đám gái kia rồi.

Lý do là do cả bọn tôi đều được xếp cùng 1 lớp A mà.

Đương nhiên, không giống như 5 em thiên tài bẩm sinh kia, tôi phải nhờ ‘quan hệ’ mới vô được. Và cũng đương nhiên, tôi cố ý đấy.

Thật sự mà nói thì nếu nghiêm túc thì tôi vẫn dám vỗ ngực tự tin đạt điểm tuyệt đối. Nhưng đéo, tôi ‘phải’ là một tên bất tài, ác độc, nhác gan và tởm lợm thì mới hợp lệ.

Tất nhiên cũng có những tấm chiếu mới chưa trải cũng có thể thắc mắc kiểu kiểu : thay vì tuân theo một cách tuyệt đối thì cũng có thể chọn hướng đi (kiểu làm Ác nhưng có chọn lọc), cũng có thể chọn một ai đó tâm sự về thân phận ‘ Ác Giả’ này.

Tôi cũng muốn lắm đấy nhưng hệ thống làm gì cho ăn ‘ Happy end’ nhẹ nhàng như vậy được.

« Giao diện kĩ năng »

Kĩ năng bị động « Trạng thái bất lợi » : Sinh mệnh và thọ nguyên sẽ bị suy giảm cứ mỗi khi bạn bị người khác phát giác ra thân phận ‘Ác giả’.

Đấy, chính cái debuff này nên tôi không thể nào mà show thân phận của mình và cũng như cũng đi làm ‘Ác có chọn lọc’ được.

Tôi vẫn cần phải truyền Sinh mệnh định kì cho Kania và cũng còn rất rất nhiều thứ khác phải làm, cho nên thọ nguyên mà còn giảm nhanh hơn nữa vì cái hình phạt đó thì … Toang. Cho nên tuyệt đối tôi không thể để cho bất kì ai biết tôi là ‘ Ác giả’ được.

‘…Mình có nên ngưng làm phản phái lại hay không nhỉ ?’

Cũng có vài lần tôi cảm thấy chán nản không muốn làm nữa … nhưng sau đó lắc đầu tự nhủ và càng quyết tâm hơn nữa.

Là người thừa kế của vị Anh hùng huyền thoại nghìn năm trước và tôi cũng được bố cho ăn học trong một khoảng thời gian dài nên nếu tôi không bước lên con đường này, thế giới này xong.

Tuy vậy, bố tôi không có máu lạnh đến mức sẵn sàng đẩy con trai mình xuống vực thẳm. Nếu biết con ông sẽ phải chết thì chắc chắn cái cuốn tiên tri đó đã bị bố tôi xé lâu rồi.

Có lẽ người tổ tiên kia của tôi đã đoán trước được điều đó nên đã đặt một phép thuật vào cụm từ ‘ Người anh hùng sẽ tan biến cùng với quỷ vương’ và để chỉ có duy nhất mình tôi mới nhìn thấy được những dòng ký tự đó.

Nhưng nếu việc này thực sự xảy ra thì người tiền bối kia là một con người máu lạnh, là người ép buộc con cháu ở 1000 năm sau của mình phải hi sinh.

‘ Hệ thống, mở ‘ Đặc ân trong sạch’

« Đặc ân trong sạch : Khi mọi thứ kết thúc, bạn sẽ có được một điều ước từ thần Mặt trời »

Chắc tiền bối của tôi đã đi thương lượng với thần Mặt trời ở 1000 năm trước để tránh bị mang tiếng xấu cũng như để lại cho tôi, người thừa kế của ông một món quà nho nhỏ này.

Dầu dì cũng là thần Mặt Trời, người chi phối ánh sáng trên thế giới này nên việc thực hiện nguyện vọng của một người bình thường như tôi sẽ vô cùng đơn giản nhể.

Túm lại, đây là kế hoạch chính tôi đề ra :

Trước hết, tôi phải trở nên nổi tiếng bằng những việc dơ bẩn xấu xí trong đó từ từ sưu tầm bằng chứng và trở thành một tên ‘boss bự’. Đồng thời tôi sẽ làm suy yếu, xóa bỏ dần những hủ tục rác rưởi và những khối ung nhọt của Đế Quốc này.

Tiếp theo đó là vào cái ngày diễn ra trận chiến cuối cùng, tôi sẽ sử dụng hệ thống để đồng quy vu tận với Quỷ Vương. Sau đó tôi sẽ dùng điều ước của thần mặt trời để đổi lấy mạng sống của mình.

Tiền bối của tôi đã viết một cái tip trong cuốn tiên tri. Ống nói Thần Mặt Trời là một người rất là sĩ diện và cực kì keo kiệt nên nếu như ước cái gì đó mà nó khó hơn ‘ Phục Sinh’ thì sẽ bị ghép tội và ăn phạt đấy.

Nếu Giáo Hội mặt trời và Saintess mà thấy nội dung quyển sách này thì đảm bảo họ sẽ tố cáo tổ tiên là kẻ dị giáo ngay và luôn. Nhưng tôi nghĩ tổ tiên tôi chả ngán giáo hội vì đó chỉ là đám nhãi nhép thích nói những thứ tào lao.

Và sau đó, sau khi đã được hồi sinh, tôi sẽ tiết lộ việc mình hy sinh bản thân và những chứng cứ tôi có được từ đó đến giờ để chứng minh mình trong sạch. Sau đó nữa tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để sống như một Anh Hùng thật sự. À đương nhiên, như một món quà thêm, tôi sẽ được tận mắt nhìn thấy một Đế Quốc trong sạch , tươm tất.

…Thực sự mà nói thì chặn đường đến phần thưởng đó cực kì khó khăn, nhưng tôi có thể làm gì hơn đây ? Tôi là người duy nhất có thể ngăn thế giới này bị diệt vong.

Và cuối cùng nếu tôi không bước trên con đường này thì cả gia đình tôi và tôi cũng sẽ chết thôi khi mà thế giới bị hủy diệt. Tóm lại làm những điều ‘ Phát Rồ’ này không chỉ để cứu cái Đế Quốc này mà cũng còn là để cứu lấy bản thân và những người tôi yêu thương.

‘ Ê lại đây nào’

‘ Để tôi đi’

‘ Cứu, cứu tôi’

‘Con khốn này. Mày không thể ngậm cái mồm mày lại và đi theo tao được à ?’

Trong lúc đang uống rươu , đột nhiên cánh cửa phòng tiệc mở ra và kéo theo một tràn âm thanh.

Khi nhận thức được những gì đang diễn ra thì tôi thấy những thằng quý tộc đang say xỉn kia đi ra ngoài kiếm chuyện kéo gái thường dân vô phòng tiệc.

‘Chết tiệt thật, nãy giờ mình cũng không nhập tâm vào bữa tiệc do đang bận lên mấy cái kế hoạch và tìm cách tiêu diệt Đế quốc nên… Khốn kiếp, tại sao chuyện này lại xảy ra.’

‘Khốn kiếp ? Tên khốn ? Thả tôi ra ! Thả tôi ra’

‘Câm miệng… con khốn này…’

‘Cậu chủ Frey! Tôi đã bắt được nó! Nó là đứa con gái mà tôi đã nói lúc nãy’

‘… U là trời’

Sau cùng vào cái lúc biết cái tên quý tộc kia đi ra ngoài lúc nãy đã đem một cô gái tóc đỏ với ánh mắt dữ tợn, khuôn mặt đáng sợ. Tôi đơ người luôn.

‘Irina Philliard bị bắt vào đây?’

Cô ấy được mệnh danh là Sự trỗi dậy của Hỏa ngục, như thể không để cô phụ cái biệt danh này mỗi khi cô ấy xuất hiện trên chiến trường chỗ nào là chỗ ấy sẽ tư nhiên sinh ra một cái hố địa ngục đúng nghĩa lun.

Bỏ qua sở trường sử dụng ‘Ma thuật hệ Hỏa’, cô ấy còn là một ma pháp sư thiên tài với khả năng sử dụng thành thạo tất cả ma thuật nguyên tố… cũng có thể nói ma thuật sinh ra là để cô ấy sở dụng.

Là một thiên tài nên dĩ nhiên cô ấy chắc chắn sẽ có những skill mạnh mẽ ngay từ lúc còn đi học. Ủa vậy  sao cô ấy lại để bị bắt dễ dàng như vậy được nhỉ?

‘… Ủa khoang, chẳng lẽ cô ấy đang có kế hoạch ‘nướng’ hết toàn bộ kể cả tôi lẫn đám quý tộc đang ở đây á?’

Sau một lúc nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất, tôi nhanh trong mở giao diện hệ thống và vào mục ‘Cửa hàng’

“Cửa hàng / Kĩ năng phụ trợ newbie”

“ Soi lv1 (tiêu hao : 30đ)

Mô tả kĩ năng : Hiên thị các thông tin cần thiết của mục tiêu được chọn trên giao diện hệ thống.

Bảo hộ khẩn cấp (tiêu hao : 70đ)

Mô tả kĩ năng : Bảo vệ mục tiêu được chọn khỏi một đòn chí tử (1 lần) (Giới hạn mua sắm 0/3)

Đọc tâm Lv1 (tiêu hao 150đ)

Mô tả kĩ năng : Cho phép bạn đọc suy nghĩ của một người được chọn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)”

.

.

.

.

Tôi nhanh chóng đọc thông tin các kĩ năng có thể dùng trong tình huống hiện tại sau đó khẩn trương sắm ngay ‘Soi’ và ‘Bảo hô khẩn cấp’

‘ Giao diện trạng thái’

Sau khi mua, khẽ thì thầm , giao diện thông tin Irina xuất hiện trước mắt tôi.

“ Thông tin Trạng Thái:

Tên : Irina Philliard

Sức mạnh : 8

Năng lượng : 8

Thông minh : 7

Độ tỉnh táo : 5

Trạng thái bị động : Cạn kiệt năng lượng / Bệnh / Suy yếu”

‘ Hửm Cạn kiệt năng lượng?’

Có lẽ là do vào thời điểm này cô ấy còn yếu nhưng sau khi soi thông tin trạng thái của cô tôi bị sốc nhẹ khi thấy trạng thái ‘Cạn kiệt năng lượng’.

Ở dòng thời gian trước, cô ấy là một trong những người sỡ hữu lượng ma lực cực kì khủng với chỉ số ma lực là 8 khi chỉ mới là tân học viên và giờ cô ấy lại đang bị ‘ Cạn kiệt năng lượng’ ?

‘ Lũ khốn nạn ! Tao sẽ giết hết tụi mày. Tao sẽ giết hết!!!!’

‘Cái gì xấu thì đã đành đã thế miệng còn thối nữa ?’

‘ Còn những con khốn kia thì sao ?’

‘Này, đừng nói với tôi mấy người định ‘chơi’ với mấy con khốn hạ đẳng này nhá’

‘Sao lại không ? Miễn sướng là được’

Tôi nghiên đầu để nghe xem chuyện gì đang diễn ra rồi thấy đám zai zai kia đang xì xầm bàn tán khi nhìn về phía Irina và những người con gái kia với ánh mắt dâm đãng.

‘ Tôi chọn con bên trái ngoài cùng’

‘ Tôi muốn con da màu bên phải kia’

‘Haiz vậy tôi đành phải chọn con mồm thối này rồi.’

Thì thầm bàn tán một lúc, từng người đứng dậy , cười khẩy và đi về phía các cô gái đang quỳ trên đất kia.

‘Kyaaaaaaaaaa!!’

‘Cứu với ! Làm ơn …!’

‘Này , thả tôi ra! Tên khốn này !1’

Những cô gái đó bắt đầu la hết khi đám zai kia bắt lấy tay . Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi bắt buộc phải đứng ra.

‘Mày không thể đứng im được sao ? Con khốn này mày cò… ’

-Clank

‘… Puhak !!’

Tôi quăng cái ly thủy tinh về phía cái tên quý tộc đang xách cổ Irina kia.

‘… Đ* mẹ ? Cái đéo gì vậy … ?

Tên quý tộc đó đi loạng choạng sau khi ăn trọn cái ly của tôi vào đầu và bắt đầu thốt ra những lời ‘ Thơm tho’. Tôi liếc nhìn hắn và lên tiếng’

‘ Ê tên khốn kia ! Cậu vừa nói cái gì ?’

‘ Câ-Cậu chủ Frey’

Kể từ lúc ném cái ly vào đầu được nhiều người biết thì bỗng bầu không khí trở nên trầm lặng.

‘Quỳ xuống’

‘ Vâng, vâng ạ’

‘ Cậu dập đầu ở đâu vậy ?’

‘… Huh ?’

‘ Dập ở kia kìa, ở cái đám mảnh thủy tinh đó đấy, đồ ngu’

‘….’

Cái tên đó bỗng đơ ra khi nghe tôi nói nhưng sau một khắc thì bỗng hiểu ra và dùng hết sức mình dập trán mình xuống đám mảnh vỡ kia.

‘ Lỗi của tôi, lỗi của tôi !! Cậu chủ Frey !! Xin hãy tha thứ cho tôi’

Trước cái cảnh kinh dị đó, bầu không khí trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết . Tôi thở dài và điềm đạm nói :

‘ Tất cả mọi người ngoại trừ những cô gái kia , tất cả cút !’

‘… Hả’

‘Không nghe thấy tôi nói gì sao ? Tôi bảo tất cả mọi người đi ra ngoài , chưa nghe rõ à ?’

‘ Hả nhưng mà…’

‘Cút ra ngoài và để tôi ‘ vui vẻ’ với chúng, mấy thằng ngu này’

Sau khi nghe tôi chửi 1 đợt, những học viên đó đã tỉnh táo lại và nhanh chân chạy ra ngoài.

‘Làm ơn, ai cũng được , cứu tôi…’

Một cô gái với dáng người mảnh khảnh , bị bắt tới đây và ở bên trái tên zai kia lúc nãy , nói với giọng run run.

‘ Này, chạy lẹ .’

‘ … Aughhhh !’

Irina dùng hết sức mạnh đẩy tôi ra và la lên với những cô gái bên đó.

‘ Cảm ơn…’

‘Uhhhhhh…’

Sau đó những cô gái đang run cầm cập đó đồng loạt bỏ chạy . Lúc này Irina cười mỉm và dùng hết sức để giúp họ.

‘… Con khốn này, cô điên rồi hả ?’

Xác nhận các cô gái kia đã rời đi, tôi từ từ đứng lên, cầm lấy một chai rượu trên bàn uống cạn nó trong khi đang tiến đến gần Irina.

‘ Haa… Hóa ra cho đến phút cuối, mày vẫn luôn rác rưởi đến như vậy . Tên khốn nạn !.’

‘ Cô đang nói cái gì vậy ?’

‘ Mày sớm muộn thôi cũng sẽ chết, một con thú dơ bẩn sống vì nửa thân dưới . Thứ rác thải. Nếu như ngay từ đầu mà biết mọi sự việc sẽ diễn ra như vậy , tao sẽ dùng phép thuật tối thượng lên mày thay vì thằng Quỷ vương kia.’

‘Mày đang nói cái đé* gì vậy , con khốn kia.’

Tôi giả vờ say rượu khi cô ấy vẫn đang tiếp tục chửi như bắn rap về các sự kiện của dòng thời gian trước kia và nói rằng bản thân mình chả biết cô đang nói về vấn đề gì, sau đó đến gần và đưa tay về phía khuôn mặt cô.

‘ Khốn kiếp, lẽ ra mình nên để lại một chút Ma lực để tự sát.’

Tôi cảm thấy con tim mình như bị bóp nát khi nghe thấy những lời nói đó của cô ấy. Tôi nhắm mắt lại và gục xuống sàn.

‘Zzz…zzz…zzz’

Nếu trong lúc bình thường mà làm kiểu này thì không khác gì tự sát … nhưng đây là trong tình huống cô ấy đang trong trạng thái ‘ Cạn kiệt năng lượng’. Dễ hiểu thì cô ấy chả thể làm gì tôi cả.

Tôi vờ gục ngã xuống sàn và ngáy to. Trong lúc ấy tôi cũng có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn khinh bỉ tôi, rồi lảo đảo nhanh chóng đi khỏi.

Thật sự mà nói thì tôi cũng chả biết phải xử lý tình huống ra sao nếu cô ấy muốn đồng quy vu tận. Nhưng vẫn còn hên, có vể như cô ấy đủ thông minh để nhớ lại những tên khốn mà tôi đuổi ra trước kia hoàn toàn có thể quay về đây và nếu như chúng phát hiên tôi chết thì… người chết không chỉ là một mình cô ấy mà là cả gia đình của cô.

« Điểm Ác Giả : +200 điểm (Cứu cánh của phái nữ) »

‘Haa… khó xơi ghê.’

Sau một lúc, thông báo nhận điểm xuất hiện, cảm thấy nó nhẹ lòng gì đâu ấy. Tôi thở dài rồi đứng dậy …

« Cảnh báo » ‘ Kĩ năng : Bảo Hộ khẩn cấp đã phát động’

‘… Cái qq gì ?’

« Mục tiêu : Lời nguyền 12 tiếng của Irina Philliard’s »

Mô tả : Lời nguyền 12 tiếng khiến mục tiêu được chọn chắc chắn sẽ chết vào 12 tiếng sau kể từ lúc lời nguyền được kích phát. Lời nguyền ác độc này bị giới hạn sử dụng mỗi năm 1 lần, người kích phát lời nguyền sẽ bị phản phệ ‘ Cạn kiệt năng lượng’ trong vòng 1 năm.

Tôi muốn xỉu ngang khi thấy những dòng chữ đó trên giao diện hệ thống.

Thật sự, tôi còn một chặng đường rất, rất dài trong phía trước nhể.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

main kiểu: ta ko vào địa ngục thì ai vào địa ngục :))
Xem thêm
quá phê
Xem thêm
ghét nó cho cố đi....đến lúc nó đồng quy vô tận vs ma vương thì lại khóc
Xem thêm
là tôi thì xử xong ma vương r hồi sinh đi ở ẩn cmnl...để lại quyển nhật kí tường thuật lại tất cả cho mấy gái nghe r chuồn 😏
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Kết bộ này
Xem thêm
T đang tưởng tượng cái ending main tự sát cùng với ma dảk trong khi các gái ko biết gì và cười nhạo thk main khi nó chết :v
Xem thêm
thế thì k chỉ se mà còn là be r
Xem thêm
TRANS
trans k có edit thật à
lỗi tùm lum lun kìa
Xem thêm
đang định đi ngủ để mai thi thì thấy thông báo
Xem thêm