Lần cuối
Số từ
2.321
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
16.731
Tên khác:
Bạn gái tôi là giáo viên
My Teacher-Girlfriend
僕のカノジョ先生

Tóm tắt

Em có thể cho sensei làm nữ chính được không? Đi mà, nhé?

 

Do một vết thương trong quá khứ, tôi đã không còn chút niềm tin nào vào những người được gọi là "sensei". Tôi, Saigi Makoto, bị gọi ở lại sau giờ học bởi cô giáo nổi tiếng và xinh đẹp nhất trường, Fujiki Maka-sensei.

 

“Cô… yêu em” Eh– một lời tỏ tình bất ngờ sao!? "Cô sẽ liên tục theo đuổi em cho tới khi em nói yêu cô mới thôi".

 

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã liên tục bị gọi để “tư vấn hướng dẫn” sau giờ học, bị dụ dỗ xem phim đen cùng nhau, đụng chạm nhau quá mức, đi hẹn hò cùng với nhau. Ngày qua ngày, tôi dần dần để ý đến Sensei…? Nhưng liệu việc sensei hẹn hò với học trò của mình có phải là một điều tồi tệ không?

 

Một câu chuyện lãng mạn về tình yêu bị ngăn cấm giữa giáo viên và học sinh.

 

Bài học bắt đầu!

Xem thêm
Nhóm dịch
Tham gia Python
Chú thích thêm

PJ này được solo

PJ được dịch lại từ đầu vì muốn luyện khả năng dịch thuật

Nếu có gì không vừa ý, các bạn hãy bình luận góp ý cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa đổi.

Chắc chắn sẽ theo đến cùng hoặc không. Những góp ý của các bạn sẽ giúp cho bản dịch của mình được tốt hơn.

Tiến độ: ... bận đi đọc + hóng truyện nên là không biết khi nào ra chap. Có thể là 3 tháng, 2 tháng 29 ngày, cũng có thể 1 năm, 2 năm, cuộc sống đâu lường trước điều gì.

Ngày khởi động PJ: 10h38 19/06/2022

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.VOLUME 1 [CHƯA HOÀN THÀNH]
VOLUME 1 [CHƯA HOÀN THÀNH]
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chào mọi người, tôi là trans của bộ này. Hẳn là ở đây sẽ có vài người biết tôi, một vài người thì không. Hôm qua tôi quyết định solo bộ này vì 2 lí do:

1. Muốn luyện trình dịch thuật của mình cũng như rèn thêm khả năng tiếng Anh cho kì thi THPTQG sắp tới.
2. Solo vì đơn giản là không thích làm chung với edit nữa và nó cũng không thích làm chung với tôi. Nếu các bạn để ý thì tôi đã rời khỏi tất cả các PJ cũ. Đơn giản là vì tôi lười làm các PJ cũ rồi :))) Chứ không phải choảng nhau với edit đâu :D Khi nào chăm thì tôi làm lại, nhưng 80% là sẽ phải solo T_T

Còn lí do tôi lấy acc phụ đăng vào ngày hôm qua là vì tôi sợ ăn gậy thích đăng bằng acc phụ, acc chính chỉ để làm độc giả, thế thôi :))) Còn hôm nay lấy acc chính ra đăng vì mỗi lần login logout mất thời gian quá :))))

Việc PJ này có được tiếp tục chạy hay không thì phụ thuộc vào kết quả kì thi THPTQG của tôi nhé :))) Thì tốt thì chạy hết, còn thi kém thì đờ róp, nói thế cho lẹ <(").

Và lời cuối cùng, các bạn đang đọc văn phong gốc của tôi, vâng, văn phong không hề qua một ai edit cả, thế nên bạn sẽ thấy nó như *beep* (thằng edit cũ bảo bản dịch của tôi như thế và tôi cũng cảm thấy thế :)))). Vì thế, xin các bạn hãy soi thật kĩ, sau đó hãy chỉ ra những điểm bất hợp lý trong PJ của tôi, những điểm đọc có vẻ ngập ngừng, để tôi có thể dịch mượt mà hơn, đem đến những bản dịch chất lượng hơn trong tương lai.
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người và mong mọi người đón đọc!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À ở đây tiện thể nói luôn. Hẳn sẽ có nhiều người biết đến tôi vì sự việc không hay trước đây, thì ở đây tôi sẽ làm rõ một điều rằng:

AI ỦNG HỘ TÔI THÌ TIM ĐỂ THEO DÕI, ĐỌC KHÔNG VỪA LÒNG THÌ VOTE 1 SAO, BỎ TIM XONG ĐI RA, THẾ THÔI, VÌ Ở ĐÂY CHẢ CÓ THẰNG EDIT LƯƠN LẸO NÀO CẢ, THẾ NÊN TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG THỨ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢN DỊCH! TÔI SẼ LÀM CHO ĐẾN KHI BỊ ĂN GẬY HOẶC THI KHÔNG TỐT!

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc đến đây! Cảm ơn rất nhiều ạ
Xem thêm
Chim đã mọc đủ cánh r
Tự bay được rồi.
Edit ngu lắm nên ko học gì thêm được ở t nữa đâu.
T cũng trở về solo là chủ đạo rồi.
Lời cuối: good luck, mong project này tiến triển thuận lợi
Xem thêm
trans ơi ngài đâu r ạ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ciancisac
CHỦ THỚT
TRANS
@ciancisac: Bạn thông cảm đợi 1 thời gian giúp mình nhé. Mình bận việc gia đình + ổn định việc học đã rồi mới tính tiếp tới việc dịch truyện nhé! Cảm ơn và mong bạn thông cảm nhé
Xem thêm
@hellobinbon: thi thố thế nào r bác
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
cố lên trans ơi
Xem thêm
Cố lên trans ơi
Xem thêm
nooooo don't give me hope
(btw tks trans ông cố dịch nhé)
Xem thêm
lâu lắm mới thấy lại bộ này :v lỡ cày bên cclaw r thôi cày lại cx đc cố lên transs :>>>>>>> gan "ba tê"
Xem thêm
thanks trans ( hóng bộ này hồi sinh mãi )
Xem thêm
chỉ biết hi vọng là có thể sống được và tiếp tục, cảm ơn và cố lên nhé trans
Xem thêm
TRANS
884677591926194226.webp?size=160&quality=lossless Chết tiệt, đừng làm bí nghiện thế chứ
Xem thêm