Nàng tiên xinh đẹp đang c...
Niijima Kiyou (新嶋 紀陽) 七灯 ツバキ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 17

2 Bình luận - Độ dài: 735 từ - Cập nhật:

FBI Warning: Chương này sẽ thô, đọc sẽ khô khan hơn những chương khác, vì đây là 1 bản báo cáo, không có yếu tố rom + com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Báo cáo nghiên cứu (Dự kiến)

Tuy rằng vẫn còn có những người tin vào việc sức mạnh siêu nhiên còn tồn tại trên thế giới này, nhưng đó chỉ là số ít.

Ta có thể chia họ thành hai nhóm, nhóm một là chính bản thân bọn họ, và nhóm còn lại là một người nào đó mà họ biết đến tin vào sức mạnh siêu nhiên. Từ những thông tin mà tôi thu thập được, nhóm thứ hai là nhóm phổ biến hơn.

Trong trường hợp của nhóm 1, hầu hết chúng đều chỉ là giả định hoặc là ảo tưởng của bọn họ, và nguyên nhân có thể là do chấn thương trong quá khứ.

Và ở trường hợp của nhóm 2, có rất nhiều trường hợp bọn họ đã bị tẩy não bởi một ai đó vì tâm lý lúc đó của họ không được vững vàng.

Rất nhiều các nhóm tôn giáo ngày nay sử dụng những phương pháp giống như vậy.

Đôi khi bọn chúng kêu gọi rằng chúng là những con người đặc biệt, và rồi nói rằng bạn cũng sở hữu một siêu năng lực. Và một số người tin vào điều đó.

Tất nhiên, 90% trong số đó là giả. Các nhóm tôn giáo đó chỉ là cách để bọn chúng gây dựng bản thân, trong khi thực tế thì chúng chỉ là những nhóm gồm đầy rẫy những kẻ lừa đảo.

Ban đầu, ngay cả khi ai đó cho bạn xem năng lực siêu nhiên, bạn luôn nghĩ rằng đó chỉ là một trò ảo thuật.

Những thứ như bay lên trên trời, điều khiển đồ vật, và đọc suy nghĩ của người khác. Mặc dù bọn họ đã nói rằng họ sẽ cho bạn xem nó, nhưng sau đó họ sẽ nói rằng họ cần phải “chuẩn bị” một vài thứ. Nếu như họ thực sự sở hữu siêu năng lực, thì sẽ không cần đến những thứ như “chuẩn bị” đó.

Nhưng, ngay cả khi bọn họ nói như vậy. Vẫn có những người tin vào điều đó.

Nhiều người trong số đó có những lo lắng và những vết thương ở trong lòng. Và con người thường dễ bị lừa dối khi họ đang chán nản.

Bạn càng quen thuộc với cơ chế giống như vậy, bạn sẽ càng dễ dàng thao túng tâm lý của những người khác.

Thông thường, bạn sẽ không bao giờ ngu ngốc mà tin theo dễ dàng, nhưng tùy thuộc vào tình huống cùng với thời gian, và cũng như là cách mà bọn họ nói với bạn, bạn có thể bị lợi dụng một cách dễ dàng. Sau  cùng, mọi người tin vào bất kỳ điều ngu ngốc nào nếu họ muốn.

Rắc rối lớn nhất ở đây là, những người bị lừa dối không bao giờ chấp nhận việc họ đã bị lừa.

Đương nhiên, có một yếu tố là bạn cần phải có kỹ năng để lừa một ai đó, nhưng có một yếu tố to lớn nằm ở phía những người bị lừa.

Ý của tôi là, bị lừa sẽ dễ dàng hơn. Đó chính là điểm mấu chốt.

Để tóm gọn trong một từ, thì đó chính là “chủ nghĩa thoát ly”. Tuy nhiên, đó là điều không thể tránh khỏi. Người đang có một vết thương lòng là một người rất dễ bị lừa. Sau cùng, nếu như bọn họ bị lừa, họ sẽ thoát ra khỏi nỗi đau.

Tôi sẽ không đề cập việc nó tốt hay là xấu ở đây. Vết thương trong lòng của mỗi người là khác nhau. Câu trả lời cần thiết cho từng người là vấn đề của riêng bản thân bọn họ.

Nhưng nếu như có điều gì mà tôi có thể khẳng định,

Thì đó chính là việc những người đã bị bọn chúng lừa sẽ khó có thể thoát khỏi việc bị tẩy não. Đó là toàn bộ những gì mà bọn tôi đã nghiên cứu được trong thời gian vừa qua.

-----------------------------------------

Hết chương này tôi sẽ tạm ngừng dịch bộ này để đi dịch bộ Boku no Kanojo Sensei + ôn thi, mong mọi người thông cảm và chờ đợi!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

2 chương 1 ngày trans chiến :)))))))
Xem thêm