Takane-san, hình như thíc...
Sawatari Kazami Tanuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1 POV Majima Kengo

3 Bình luận - Độ dài: 1,063 từ - Cập nhật:

Thực hiện: Kain, Destiny, DuyKum. Hỗ trợ: Mempheus

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

-------------------------------------------------------------------

■Chương truyện về Majima Kengo■

Sau khi băng bó vết thương xong cho Takane Saki, tôi rời khỏi phòng y tế.

“Aa” “Aa”

Thế là tình cờ bắt gặp Arakawa đang dựa lưng vào góc tường tỏ vẻ rất rảnh rỗi, hơn nữa còn thấy Iwasawa vừa mới áp tai vào cửa phòng y tế.

Thấy rồi họ đứng hình mất một lúc.

“K….không phải như vậy đâu!?”

Tôi còn chưa nói gì, cơ mà chả phải Iwasawa đã bắt đầu viện cớ rồi đấy à.

“À thì, tớ chỉ đang lo lắng cho Takane-san và Majima-kun thôi! ………Chứ tớ không có nghe trộm đâu! Với lại tớ không hứng thú gì mấy chuyện này đâu!”

“Ể? Vừa nãy mọi người còn đang truyền tin Kengo cưỡng hôn Saki-chan rồi đấy.”

“Đồ ngốc Arakawa, câausb!?”

Có tranh luận mấy cũng vô ích nên tôi xách cổ áo cái đứa bạn thân có chiều cao lùn tịt thích bàn mấy cái tin vịt cho hắn biết tay.

“.......Mấy cái tin vịt chơi khăm như vậy, không phải là tôi nói nhiều lắm rồi sao”

“Ui-đau”

“Uooo……mặt của Tatsuki giờ dần trắng bệch như miếng đậu phụ này…….”

“Takane Saki chỉ phủi Kusaranpasaran dính trên mặt tôi thôi.”

“Ây dà……thì ra là Kusaranpasaran nhỉ….”

“Trên mục 1 của sổ học sinh 『Quy định thường ngày』. Phải luôn luôn duy trì phẩm giá  Lời nói・Hành vi và không được để lộ ra những cứ chỉ bất nhã.”

“Đ……..đã rõ……tớ sẽ để mình không bị phấn khích trước những tin vịt kỳ lạ kia nữa”

“Thế thì được”

Cuối cùng tôi cũng giải phóng cho Iwasawa.

Tạm gác tên Iwasawa đang đổ gục xuống sàn như chiếc kombu bị đánh dạt vào bờ biển sang một bên này lại……

“Arakawa!”

“S-sao vậy Kengo!?”

“Cậu lại đi lan truyền mấy tin vịt kỳ lạ nữa đấy à!?”

“Ơ? Đâu có, tớ nhìn thấy thế thôi chứ hai cậu khá là nghiêm túc khi hôn nhau đó chứ….A, thật à! Làm sao lại vậy nhỉ!? Bí ẩn thật đấy!"

"Chết tiẹtr,  thế rốt cuộc tôi phải làm sao……."

Kể từ lúc xảy ra vụ ở cổng trường, là tôi đã định chặn tất cả các lời đồn đang lan truyền liên quan tới cô ấy nhưng,...

"Chả hiểu sao! Cứ mỗi lần tôi định ra tay thì lại có tin đồn thất thiệt mới bị lan truyền."

“Đơn giản là cả Saki-chan và Kengo đều nổi bật mà nhỉ.”

“.....Điểm mù đấy sao!”

Lời nhận xét của Arakawa hoàn toàn đánh trúng trọng tâm vấn đề. Không chỉ có mỗi Takane Saki là được nhiều người chú ý.

Tôi cũng vậy, nổi bật theo cái nghĩa chả tốt đẹp gì.

“Thôi vì lợi ích của Takane Saki, phải chăng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi hoàn toàn không dính líu đến cô ấy sau này…”

Dân gian có câu tục ngữ rằng: “Lời đồn thiên hạ bàn tán cũng chỉ kéo dài 75 ngày”.

Nhưng rốt cuộc thì việc tôi có thể làm không gì khác là ngồi theo dõi hay sao?

Trong khi tôi đang vò đầu bứt tai thì…

Arakawa thản nhiên nói.                                                                                                     “Không, tớ thì không nghĩ như vậy đâu!”

“Sao lại vậy?”

“Bởi tớ từng nghe được chút ít về mấy lời đốn liên quan Takane Saki khi trước, nhưng có rất nhiều cái quá đáng lắm luôn? Mấy cái đấy chả phải là công kích cá nhân à?”

“....Mà, mấy chuyện đó tôi không thể phủ nhận được.”

“Cơ mà mấy lời đồn đang lan truyền về Saki-chan bây giờ so với mấy lời đồn khi trước thì lại dễ thương nhỉ? Kiểu như là được Kengo tỏ tình với cả hôn này nè.”

“....Hừm”

Nếu cậu ấy nói vậy thì liệu có phải là vậy không đây?

Quả thực mấy tin vịt đang lan truyền bây giờ sẽ không làm tổn thương tới danh dự của Takane Saki…… 

….Hay đúng hơn là không biết từ lúc nào mà chủ đề của lời đồn này đã thay đổi từ Takane Saki sang tôi vậy?

Hơn nữa tôi còn chẳng hề có ý định hôn cô ấy đâu!

“Nhờ những việc Kengo đã làm mà chẳng phải những lời đồn về Takane đã bị thay thế bởi những lời đồn khác sao?”

“Mà giả sử là thế đi thì mấy tin vịt đó cứ tiếp tục thay thế bởi lời đồn khác thì cũng chẳng hay ho gì! Hơn nữa nếu bị đồn thổi là cặp kè với người mà bản thân không quan tâm đến thì dù là ai cũng cảm thấy phiền phức lắm đấy!”

“Ừ~~~~m, Mà nói chung cũng đúng nhưng…”

Không hiểu sao Arakawa lại nói chẳng rành mạch gì cả.

“……Rốt cuộc thì Saka-chan nói chuyện gì với Kengo nhỉ-”

“Chỉ là mấy chuyện bình thường thôi”

Ắt hẳn lý do mà Takane Saki bắt chuyện với một hội trưởng ban kỷ luật như tôi duy nhất chỉ có một.

“Chắc hẳn cô ấy đã phải lấy hết dũng khí mới dám thảo luận chuyện đó với tôi. Nhưng do đám người hóng chuyện kia túm tụm lại nên mới...”

“Thế là thế nào?”

“……Không, không có gì đâu”

Những giọt nước mắt đó, tôi sẽ giữ nó trong lòng.

Thật vô dụng. Nghĩ đến Takane Saki, nghĩ đến việc bản thân thậm chí còn không đáng để cô ấy xin lời khuyên thì tôi lại thấy mình quá sức thảm hại bởi sự vô năng này. Cái gì mà  'Cải thiện tác phong sinh hoạt và duy trì trị an ở trong trường' chứ, tôi thậm chí còn làm khóc mấy học sinh của trường.

Với tư cách là một thành viên của ban kỷ luật, tôi thực sự hoàn toàn không làm tròn trách nghiệm của mình.

“Tóm lại tôi sẽ tiếp tục điều tra về những lời nói vô căn cứ hướng đến Takane Saki! Xin hết! Giờ thì, giải tán!”

“Hể”

“.....”

Khi nói chuyện xong với Arakawa và tên Iwasawa to lớn…….tôi nhẹ nhàng tự chạm vào má mình.

“Hừm? Kengo đang làm gì đấy?”

“......Chịu, chắc là Kusaranpasaran vẫn còn dính trên mặt cậu ấy……”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans




Xem thêm