Senpensekai no Madoushosh...
Ichou Shiori ( 銀杏しおり ) Matsuda Toki ( 松田トキ )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 3

Section 1 : Chiến Dịch Lăn Cầu Tuyết

2 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:

Trans : Sweetie Neko

___

" Oi, ở đây này Carol , em thực sự đánh vào chị đó , nghiêm túc đi nào ".

" Em đang nghiêm túc đó , không phải lỗi của Toslin sao khi mà chị ấy di chuyển đột ngột như thế ".

" Xong rồi Rose , cả cái này nữa . Nhắm vào cánh tay trước nếu có thể ".

" Hiểu rồi , nó đây rồi Toslin ".

" Có đá ở trong đó phải không , sẽ rất đau nếu trúng em đấy nên là cẩn thận một chút ".

" Không đùa đâu , chị cảm thấy tội lỗi khi ném cầu tuyết vào mặt thứ gì đó ".

Toslin chặn cánh tay golem bằng thanh trường kiếm  , ngay sau đó cánh tay golem lệch sang một hướng khác và vùi xuống nền tuyết.

" Yosh , chị ném được rồi đó Rose ".

" Ei ".

Rose hét lên một tiếng kêu dễ thương khi ném quả cầu tuyết quá cỡ ( với một vài viên đá được vùi bên trong ) .

" Em cũng ném nữa ".

Sau đó Carol cũng ném cầu tuyết , số lượng nhiều hơn những gì tôi đếm được. Nhân tiện thì số cầu tuyết là do Quinn tạo ra , thậm chí bây giờ Quinn đang một vài lăn cầu tuyết về phía tôi. Tất nhiên là anh ấy đã nói là sẽ vùi những viên đá lớn nhất có thể tìm được vào trong cầu tuyết.

" Yosh, golem đang hấp thụ, tiếp tục ném nó đi ".

Chiến lược mà tôi mô tả cho mọi người cũng khá đơn giản , chúng tôi sẽ làm ra một đống cầu tuyết có nhét đá vào trong rồi ném vào golem , nếu golem vẫn hấp thụ, điều đó sẽ không làm cho golem ngày càng lớn hơn chứ? Thay vì làm người tuyết thì bây giờ chúng tôi làm golem tuyết.

" Uhya , tay em lạnh cóng rồi ".

" Cố chịu đi, không phải em yêu thích ném cầu tuyết sao ?".

" Toslin cũng vậy mà ? Không phải chị cũng ném một ít sao ? ".

" Đừng nói những lời ngu ngốc , bây giờ chị đang dùng tất cả mọi thứ để ngăn đòn tấn công của tên này " .

Đúng như tôi dự đoán ,con golem này đang hấp thụ những quả cầu tuyết của chúng tôi và phát triển như là cỏ dại, cánh tay trở nên to lớn như một cái cây, nhưng vì con golem hấp thụ cả tuyết lẫn đá cho nên tốc độ phát triển của nó giảm đi đáng kể .

" Nó đã chuyển động chậm lại rồi...như thế này....sẽ tránh né dễ dàng hơn một tí ....".

" Tránh né cẩn thận vào Toslin, dù cho chuyển động của golem đã chậm lại nhưng một cú đánh trực diện cũng đủ để thổi bay em đó ".

" Nếu Toslin vẫn làm những hành động mà chị luôn làm thì sẽ bị thương đó ".

" Chỉ có em thôi ".

" Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là giành chiến thắng rồi ngắm cảnh đẹp .đúng không Carol ".

Giờ tôi đã quen với việc mình làm cho nên sẽ đưa ra vài nhận xét để đáp trả cho những lần bị trêu chọc.

" C-C-Chị đang nói cái gì vậy ?" .

Vừa mới ném xong cầu tuyết  , Carol quay lại nhìn tôi với khuôn mặt ửng đỏ trong khi nói lắp bắp. Quá dễ ~~ .

" Mọi người thân thiết thật đó ".

Quinn nói trong khi đưa cho Carol một quả cầu tuyết khác .

" Vâng , rất là thân thiết luôn ♪ ".

" Carol và tôi không thể tách rời khỏi nhau ".

" Ồ , tôi có thể thấy sợi tơ hồng được buộc vào ngón út của hai người ".

Rose hơi mỉm cười , còn Toslin thì đỏ mặt.

" Hả ? Sợi tơ hồng ? Có chuyện gì xảy ra với ngón tay của chúng ta vậy ? ".

Nhưng Carol thì lại không hiểu gì và không có phản ứng gì , có lẽ là không có sợi tơ hồng định mệnh trong cộng đồng lang tộc ?.

" Y-Yosh, vì con golem đã chậm lại nên tôi cũng sẽ tham gia ném cầu tuyết " .

Con golem không thể nhấc cánh tay lên được nữa do trọng lượng từ những viên đá trong tuyết, chúng tôi không cần sợ nó tấn công nữa . Sau đó thì chúng tôi chỉ cần gói nó lại trong một cầu tuyết lớn cùng một hòn đá hoặc là cái cây , không quan trọng nếu nó đủ nặng.  Nếu chúng tôi bị mắc kẹt tới mức không thể di , đó là chiến thắng của chúng ta , trong trường hợp đó thì chỉ cần chúng tôi không thua , thì chúng tôi thắng.

" Em đoán là chúng ta kết thúc khi mà Rose ném phát cuối? Làm cầu tuyết vui đấy, nhưng em tự hỏi là chị có nhấc cái này lên được không ...". 

Khi con golem ngừng di chuyển hẳn và chúng tôi cảm thấy tự tin trong tình huống này, chúng tôi ngừng một lúc và bắt đầu làm một quả cầu tuyết cực lớn. Tôi cảm thấy tốt vì đã trở nên mạnh mẽ, nhưng tôi lăn hơi quá và giờ quả cầu tuyết đã cao tới ngực tôi, còn một hòn đá lớn trong đó nữa nên chắc Rose không thể nhấc lên được.

" Oi oi , cái này to quá rồi Iris " .

Với nụ cười gượng gạo , Toslin tới nhấc quả cầu tuyết cùng với Rose. Và tiếng càu nhàu như là bọn họ đã cố hết sức.

" Wow, tuyệt vời , chị thực sự đã nâng nó lên được kìa ".

" Phư phư phư , đừng đánh giá thấp sức mạnh động vật của Toslin . Nhìn thế thôi chứ  thật sự chị ấy có dòng máu orc đang chảy trong người ...".

" Yosh , vậy bọn chị sẽ nhét đầu em vào quả cầu tuyết này, em sẽ được tận hưởng dưới bàn chân golem ".

" Em từ chối ".

" Đi nào Toslin , hây hô ".

Với tiếng hét của Rose , quả cầu tuyết rời khỏi tay , nhưng nó quá nặng và rơi xuống đất ngay sau đó . Tuy nhiên quả cầu tuyết đã lăn và trở nên to lớn trước và dừng lại giữa hai chân của golem . Golem vốn đã gặp khó khăn trong quá trình di chuyển , và việc hấp thu sẽ khiến nó không bao giờ có thể di chuyển được nữa.

" Hooorayy ~ , Iris làm được rồi, quả lả một ý tưởng tuyệt vời, em nghĩ là chúng ta sẽ phải chạy khỏi , nhưng bằng một cách nào đó chúng ta đã xoay xở được " .

" Ah, kiệt sức rồi , mặc dù cảm thấy khá tốt sau khi vừa bị một con golem tấn công . Lúc đầu cảm thấy nhũn cả chân ra , nhưng tôi tự hỏi là chúng ta có thể thoát khỏi con golem nếu không có kế hoạch của Iris không nữa ".

" Đúng vậy, đó là một lựa chọn chính xác , Iris   đưa ra kế hoạch nhanh chóng và đáng tin cậy ".

Rose nở nụ cười ngọt ngào với tôi.

" Không có đâu, đó là bởi vì mọi người có mặt ở đây....và Quinn , tôi xin lỗi vì đã hỏi anh  có thể làm gì đó không ngay khi vết thương vừa khôi phục , anh thấy cơ thể mình có ổn không ?".

Tôi rời mắt khỏi Rose đang cầu nguyện cho chiến thắng của chúng tôi , và nhìn về phía Quinn, anh ấy đứng bên cạnh chúng tôi , tay đặt lên đầu gối .

" Tôi không sao, chỉ là lâu rồi không dùng sức nên giờ cơ thể đang biểu tình ....Ôi trời , mới được có một năm thôi mà ".

Tôi hiểu mà , ngay cả tôi cũng không thường xuyên tập thể dục, vì vậy mà tay chân của tôi có cảm giác nặng như chì , tôi chắc chắn là sẽ bị đau cơ vào ngày mai.

" Hm? Chỗ đó...chờ một chút ? Có phải con golem này đang cầm thứ gì đó đúng không ?" .

Tất cả chúng tôi đều nhìn Carol, khi mà Carol trèo lên con golem bất động để kiểm tra tình trạng của nó .

" Eh , nó đang cầm ....thứ gì đó ? ".

Ngoại trừ Rose vẫn đang cầu nguyện, tất cả chúng tôi đều nhìn vào tay trái của con golem.

" Đây không phải là fairy cằn nhằn trước đó hay sao ? ".

Toslin nói đúng , con golem đã cầm fairy bằng tay trái trong suốt thời gian qua , là fairy với làn da nâu sẫm cùng bộ đồ xanh lá nói những thứ không tốt đẹp mà chúng tôi tình cờ gặp trước đó không lâu .

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

(۶•̀ᴗ•́)۶💕
Xem thêm