• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 04

14 Bình luận - Độ dài: 951 từ - Cập nhật:

Chọn được chỗ ngồi rồi,  tôi đang định mở miệng để nói chuyện một tí, nhưng mà vì bọn tôi chênh nhau tận khoảng 17 tuổi lận. Tôi đây cũng chả biết nói sao nên là đành ngậm miệng lại.

“Asakura-san bao tuổi vậy ạ?”

“33 tuổi.”

“Nhìn anh trẻ quá.”

“Thế cơ? Anh đoán trong mắt nhóc anh là ông già đấy.”

“Không đâu ạ!”

Riko vội vã từ chối.

“Anh nhìn rất là trẻ luôn ấy.”

“cảm ơn.”

Không biết có phải con bé tâng bốc tôi hay có ý đồ gì không nữa.

Tôi nghix là trông mình có phần trẻ hơn so với độ tuổi, nhưng chắc chỉ là quan điểm cá nhân thôi, và mặt khác, ngoại hình của tôi cũng rất phù hợp với độ tuổi đấy. Sự thực thì vẫn chưa biết.

“Ừm, Soma học cao trung năm mấy vậy?”

“Năm nhất ạ.”

“Ừm…”

Tuyệt vời ông mặt trời.

Tôi khá là ngại việc gọi tên cô bé là “Riko” vì quá thân quen, nhưng nói thật là tôi cũng ngại việc gọi họ “Soma”. Tiếc là cái họ “Soma” ấy  khiến tôi tổn thương lắm.

“Giờ thì, mình nên gọi cô bé là gì nhỉ…? “Em” hay là “này” đây?”

Trong lúc đang chìm vào suy tư, Riko nói rằng “Thực sự thì có chuyện này đang làm phiền em.”

Riko nói với tôi.

“Anh đang lo về chuyện gì à?”

“Ừ.”

Nói rồi trông RIko có vẻ như nhớ ra rằng mình đã gọi đồ uống.

“Em đi lấy đồ uống đây. Anh Asakura muốn uống gì ạ?”

“À thôi, để anh tự lấy.”

Có một khách hàng ở bar. Một vài nữ sinh cao trung đang trộn nhiều loại đồ uống khác nhau để tạo thành thức uống gốc. việc tôi từng làm như vậy từ thời còn đi học đúng thật là hoài niệm ghê.

Tôi cho một ít đá vào ly và nhấn nút bia gừng. Riko nhấn nút trà ô long.

Lúc quay về chỗ ngồi, nhân viên phục vụ mang đồ ăn tôi đã đặt đến. Không hổ danh là nhà hàng gia đình. Nhanh phết.

Tôi gọi mì Ý sốt cà chua và pizza Margherita, Riko gọi Doria, salad tôm và khoai tây chiên cho hai  người.

"Mời cả nhà dùng bữa."

Riko nhỏ nhẹ nói vậy, và rồi bắt đầu ăn món salad.

Mời cả nhà dùng bữa, mà... Tôi cũng đã cố gắng mời con bé dùng bữa, việc mình thường không làm.

Sau khi cắn hai miếng salad và húp một ngụm trà ô long, Riko bắt đầu kể về chuyện cô đã làm gián đoạn trước đó.

“Điều khiến em bận tâm là những gì đã xảy ra trong công viên lúc nãy. Trước khi bị bọn du côn dụ dỗ, anh Asakura kih ấy đang ngồi ở ghế bành nhìn em nhỉ,? Trông anh rất ngạc nhiên và tò mò luôn ấy. "

"Anh không định dụ dỗ em đâu."

Riko cười khúc khích một cách tao nhã như thể cô ấy nghĩ rằng tôi đang nói đùa vậy.

Tôi đã hy vọng cô bé không nhận ra, nhưng rõ ràng là giác quan của Riko nhạy bén hơn tôi tưởng rất nhiều.

“Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy? lý do chắc là sâu xa lắm hả anh?”

"Vì em rất xinh đẹp nên anh không thể không bị mê hoặc được."

“Em đâu có xinh…”

Riko ngượng ngùng áp tay lên má.

Tuy nhiên, cô bé nhanh chóng định thần lại và nhìn nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.

"Đừng lừa em chứ"

"Có lừa đâu."

"Anh có lừa đấy ạ"

"Ờ... có thể là lừa thật."

Tôi cười khúc khích và rồi liền ăn chiếc bánh pizza Margherita .

Riko tròn mắt nhìn tôi như thể là đang thầm dọa nạt mình vậy. Không phải là tôi không thể chịu được cái ánh nhìn dọa nạt ấy, nhưng mà tôi đã thành thật nói với cô bé lý do tại sao mình lại nhìn cô rồi.

"Em trông rất giống một cô gái mà anh từng hẹn hò đến nỗi anh không thể không nhìn em được."

"Anh đã từng hẹn hò với một cô gái ư?"

Đoán là cô ấy đang yêu cầu tôi kể chi tiết về câu chuyện của mình đây.

Nói thật là tôi không muốn tí nào, nhưng tôi không nghĩ mình có thể bốc phét lúc này đâu. Tôi quyết định kể chi tiết cho cô bé nghe.

“Cô gái đó là bạn thuở nhỏ của anh. Anh đã tỏ tình với cô ấy hồi học namư nhất sơ trung, tụi anh bắt đầu hẹn hò, và rồi đã chia tay khi học năm nhất cao trung.”

“Anh có thể nói cho em nghe tại sao lại chia tay chị ấy không ạ…?”

"Cô ấy đã cắm sừng anh."

Nói rồi tôi liền nở nụ cười buồn và uống một hớp bia gừng.

“Người cô ngoại tình là thằng bạn anh…”

“Ư…”

Riko đưa tay che miệng và thốt lên.

Sau khi cơn sốc qua đi, cô ấy xin lỗi một cách thành khẩn.

"Em rất xin lỗi vì chuyện đó ạ…"

“Không, chuyện cũng lâu rồi nên đừng lo"

Nói rồi, chúng tôi ăn uống trong im lặng một lúc. Việc im lặng ấy không phải là vì khó xử đâu. Riko ăn mín Doria một cách cẩn thận, từng chút một, và dường như đang nghiêm túc suy ngẫm về chuyện gì đó.

Cuối cùng, Riko cũng mở lời.

"Ừm ... anh có thể cho em biết tên của người bạn gái cũ ấy được không ạ?" [note46675]

Ghi chú

[Lên trên]
it's your mom honey
it's your mom honey
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

cho tui nhập hội các dân chơi với, "chap sau và người đó là mẹ em" :V
Xem thêm
tên là... mẹ mày uwooooo
Xem thêm
đúng nghĩa đen =)))))
Xem thêm
@Call Me Error: dùng mom joke chuẩn trường hợp luôn:))
Xem thêm
Bị con của người yêu cũ cắm sừng lần nữa là nhất main luôn hehe
Xem thêm
TRANS
sừng vương :))))
Xem thêm
@Chin~: chú kỳ lân dễ thương ghê hehe
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời