• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 16 - Nhân vật nền có liên quan

29 Bình luận - Độ dài: 1,432 từ - Cập nhật:

「 Được rồi, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. 」

「 Cả lớp đứng! Nghiêm! Chúng em cảm ơn cô ạ. 」

Tôi đang chuẩn bị phắn về như mọi khi nhưng… ngặt nỗi, hôm nay tôi chưa về được.

「 Ồ, Seiya. Cậu lại tót về sớm như mọi khi nhỉ! Khoan, hôm nay cậu không làm thế được… 」

「 Nếu tớ không trở lại… xoá sạch ổ cứng máy tính hộ tớ… 」

「 Này này, hôm nay cậu đi gặp Ichinose-san mà phải không? Tớ không nghĩ là mọi chuyện sẽ tệ tới vậy đâu… 」

Hừm, Masato quá là ngây thơ… cô ấy là kiểu người sẽ làm tất cả mọi thứ vì bạn của mình.

Một con người như vậy gọi tôi ra ngoài một mình. Chỉ việc nhớ lại lúc cậu ấy tiến đến chỗ tôi ngồi thôi đã khiến bản thân tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng rồi.

「 À, thực ra tớ không có cái ổ cứng nào đâu nên cậu không phải lo. 」

「 Ngưng rủa lại và đi đi… nếu cậu thấy lo lắng thì đến đó trước và quỳ xuống xin tạ tội đi được chứ. 」

「 Phải rồi… tớ đoán là mình sẽ làm thế. Tớ đi đây. 」

「 Này, đấy chỉ là đùa thôi đấy nhá. Đừng có mà làm vậy thật đấy. 」

Tôi không nghe rõ Masato nói gì nhưng có vẻ cậu ấy đang khích lệ tôi. Do đó, tôi tiến tới phòng học được viết trong tờ giấy.

「 Lớp học số 314… phòng này ấy hả. Nó trông không đáng ngờ lắm nhỉ. 」

Phòng học mà Ichinose-san gọi tôi tới nằm ở cuối tầng ba.

Trong trường, cậu ấy là một trong những bạn nữ xinh nhất. Bình thường, khi bạn được gọi tới một phòng học vắng bởi một cô gái vừa trong sáng vừa giỏi giao tiếp như cậu ấy, bạn sẽ nghĩ rằng mình sắp được tỏ tình.

「 …xin lỗi. Uwahh, nơi này hơi bị bụi bặm đó… 」

Rất tiếc, có vẻ như Ichinose-san vẫn chưa tới.

Tôi đến đây ngay sau khi trò chuyện với Masato nhưng Ichinose-san cũng nổi tiếng như Eihashi-san.

Cậu ấy được bao quanh bởi rất nhiều người lúc tôi rời lớp học nên có lẽ sẽ mất một lúc để cậu ấy tới.

「 Ở một nơi vừa tối vừa tách biệt thế này… có vẻ như mình sắp bị oánh hội đồng rồi… Được rồi, cứ mặc kệ và quỳ xuống chờ cậu ấy nào. 」

「 Này, mình không định làm thế đâu đấy nhé! 」

「 Ohhh, từ lúc nào…!? 」

「 Mình vừa mới tới. 」

Có vẻ như cô ấy tới sớm hơn tôi dự kiến… có lẽ bởi vì cô ấy là người gọi tôi nên không muốn để tôi phải chờ chăng?

Hình như cậu ấy đi một mình và cũng chẳng có anh trai to cao nào lườm tôi đằng sau cậu ấy. Hơn nữa, tôi không cảm thấy cơn lạnh gáy như giờ ăn trưa toát ra từ người cậu ấy.

Tôi hơi đoán được lí do tại sao cậu ấy lại gọi tôi ra đây một mình thế này nhưng cứ hỏi Ichinose-san cho chắc ăn.

「 Vậy có vấn đề gì à…? 」

「 Mình nghĩ là cậu thừa biết rồi, Hiura-kun. Nó là về Reika. 」

「 …để mình nói trước, chẳng có chuyện gì xảy ra giữa mình với Eihashi-san cả. Mình đang nói sự thật. 」

「 Nói dối! Reika sẽ không bao giờ để ý đến một gã đàn ông nào cả…. 」

Kể cả cậu ấy có nói vậy thì tôi cũng đâu biết được Eihashi-san muốn cái gì đâu…. không, có một khả năng mà tôi nghĩ tới nhưng bản thân tôi vẫn muốn tin rằng là mình đã sai.

「 …cậu ấy cũng hay nói chuyện với các bạn nam khác mà phải không? 」

「 Kể cả vậy, cậu ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định! Kể cả khi chúng mình về nhà cùng nhau, mình chưa từng nhìn thấy cậu ấy đi với cậu con trai nào bao giờ… Làm thế nào mà cậu ấy lại muốn mượn sách của cậu vậy? 」

Nếu tôi nói rằng Eihashi-san là người mời tôi về nhà, cậu ấy sẽ không tin đâu nhỉ.

Tuy vậy, kể cả khi tôi tiết lộ rằng mình là Kamishiro Kousei thì mọi chuyện vẫn sẽ chẳng thực tế chút nào.

Lời của Ichinose-san cũng có sức nặng y chang Eihsahi-san vậy. Nếu tôi đối phó quá hời hợt, cuộc sống nhân vật nền của tôi sẽ càng trở nên khủng hoảng hơn.

Ngược lại, sao tôi không kể cho cậu ấy sự thật và gạt mấy thứ linh tinh không cần thiết qua một bên? Thậm chí nếu tôi giải thích đủ tốt thì Ichinose-san có khi còn giúp tôi xoá bỏ những nghi ngờ của Eihashi-san cũng nên?

Ichinose-san sẽ hỏi Eihashi-san về chuyện giữa chúng tôi nên kể cả nếu cậu ấy không tin tôi, cậu ấy sớm hay muộn vẫn sẽ phải tin lời Eihashi-san.

「 Này, cậu có biết Kamishiro Kousei không? 」

「 Ể? Mình là một fan lớn đó!... Mình không nghĩ là có bất kì nữ sinh nào mà lại không biết cậu ấy cả… mà sao cậu lại hỏi vậy? 」

「 Đúng vậy nhỉ… có chuyện gì xảy ra giữa Eihashi-san và Kamishiro Kousei à? 」

「 Hmm? Mình chưa từng nghe Reika kể. Cậu ấy mới biết về Kousei-sama từ hôm trước thôi…. Đúng hơn, nếu Reika có nói chuyện về Kousei-sama thì không đời nào mình lại quên được. 」

Tôi không biết cậu ấy vừa nói cái gì nhưng có vẻ như Eihashi-san chưa kể cho Ichinose-san chuyện cậu ấy được Kamishiro Kousei cứu.

Ý tôi là, Ichinose-san vừa mới gọi tôi là Kousei-sama a?

「 Hmm.. mình nghĩ là Kamishiro Kousei có dính dáng tới vụ này…  」

「 … ít nhất thì cậu cũng nên thêm -san vào khi nói đến cậu ấy chứ. 」

「 À đương nhiên rồi. 」

Cậu ấy nói 「 Ít nhất cậu cũng nên thêm -san vào 」nhưng tôi cảm giác như cậu ấy có ý rằng 「 Mày đừng có mà bỏ kính ngữ! 」chỉ bằng cái không khí toả ra. Nó y chang như lúc nghỉ trưa nên có vẻ như không phải là do tôi tưởng tượng ra.

Khá là kì quặc khi tôi phải thêm -san khi nói về bản thân nhưng tôi ngay lập tức đáp lại cậu ấy vì không thể nào chịu nổi cái áp lực này.

Nhắc tới cậu ấy mà không thêm kính ngữ, mày nghĩ mà là ai hả! là những gì tôi cảm nhận được từ cậu ấy nên tôi suýt nữa đã tiết lộ rằng bọn tôi là một nhưng tôi sẽ không phạm phải một sai lầm ngu ngốc như thế đâu.

「 Hôm qua Eihashi-san đã hỏi mình có phải Kamishiro Kousei-san tới tận hai lần đấy. 」

「 …cậu ấy gặp ảo giác à? 」

Trả lời xong, Ichinose nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc cứ như thể đang dò xét tôi vậy.

「 Có lẽ vậy. 」

「 Được rồi. 」

「 Nhưng trong cơn ảo giác, cậu ấy đã bắt mình hứa cho mượn sách. 」

「 Hiura-kun à… mình nghĩ thôi miên là phạm pháp đấy cậu biết chứ? 」

「 Mình không hề!... không, vậy ra cách đấy còn tốt hơn à?... Hah! Để kiểm tra, cho phép mình thử lên cậu nhé Ichinose-san? 」

「 …Hiura-kun, liệu cậu có phải là một người có đầu óc bay bổng không? 」

Ôi chết, tôi nhỡ nói chuyện như cái cách tôi nói với Masato rồi.

「 Hiện tại, cậu nên hỏi Eihashi-san thì hơn. 」

「 …chắc chắn rồi, không đời nào Hiura-kun lại là Kamishiro Kousei-sama đâu nhỉ… Mình sẻ hỏi thêm từ Reika! Cảm ơn vì đã tới! 」

Có lẽ là do đã bị thuyết phục, Ichinose-san không còn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh giá như trước nữa.

「 Không, lo lắng khi bạn bè cư xử kì quặc cũng là chuyện thường tình mà. Làm ơn hãy hỏi cậu ấy nhé. 」

Và sau đó cậu có thể thuyết phục cậu ấy rằng mình không phải Kamishiro Kousei để cậu bớt nghi ngờ mình… Làm ơn trả lại cuộc sống yên bình cho mình.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

TUI ghét má nội này thật sự luôn đấy
Xem thêm
Vâng :)) tự hủy lv max
Xem thêm
tóm tắt hội thoại xin trích của a Choi : " Trong cơn mê anh là chàng tỉ phú, tỉnh cơn lú anh là chú xe ôm" =)))
Xem thêm
Cái này la ngược lại mới đúng :)) " trong cơn mê anh là nhân vật nền , tính cơn lú anh là nhân vật chính sama " :)))
Xem thêm
Chỉ tự hủy với nữ chính:))
thx trans
Xem thêm
T thì nghĩ lần này vẫn là tự hủy đó chứ, harem +1 thì lại hay
Xem thêm
may mà k tự hủy :))
Xem thêm
Tạ tôi-->Cái gì đó tôi không biết
Xem thêm
+ 1 fan kém thông minh :))
Xem thêm