Henjin no Salad Bowl
Hirasaka Yomi Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Mở đầu

2 Bình luận - Độ dài: 621 từ - Cập nhật:

Ngọn lửa bùng cháy của đoàn quân nổi dậy bắt nguồn từ vùng biên giới phía Nam nhanh chóng lan rộng ra khắp Đế Quốc.

Kinh đô bị tấn công dữ dội rồi bị chiếm đóng, Hoàng đế August và Thái tử Fernando đã qua đời trong một trận chiến ở bên ngoài.

Những gia tộc thuộc dòng dõi hoàng gia, các chư hầu đều bị bắt và trừ khử. Với hơn 400 năm lịch sử, sự kết thúc của Đế chế Ofim là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người dân.

Trong khi đó, Thất đại công chúa Sara Odin đã thành công trong việc tẩu thoát khỏi kinh đô bị địch chiếm đóng đó.

Cô cùng với nữ hiệp sĩ hoàng gia Livia hướng tới lối thoát bí mật nằm ở sâu trong lâu đài. Ở đó chính là một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác được cho là do vị hoàng đế đầu tiên tạo ra. Vì trong quá khứ, những người đặt chân vào cánh cổng không một ai trở lại nên không rõ cánh cổng đó kết nối với một thế giới nào. Tuy nhiên, cô công chúa Sara vẫn muốn tồn tại nên đã quyết định tìm đến ≪Cánh cổng≫ đó.

“Có ai đó đang ở lối này!”

Một giọng hét lớn từ phía sau, những bước chân của một đoàn binh lính vang lên. Rõ ràng lối đi bí mật này đã bị chúng phát hiện ra mất rồi.

“Thần sẽ cản bọn chúng. Công chúa, xin người hãy chạy ngay đi.”

Revere dừng lại quay mặt về phía sau với tư thế cầm thanh kiếm sẵn sàng chiến đấu.

“Ngươi không được chết đó, Livia.”

Nói xong, Sara không do dự cắm đầu chạy về phía trước.

Sara vốn là một cô bé có thiên phú về ma thuật, ngoài thứ đó ra cô chỉ là một cô bé mười ba tuổi bình thường như bao đứa trẻ khác. Còn về phía địch, chúng sử dụng vũ khí chuyên vô hiệu hóa ma thuật nên cô chỉ còn cách chạy trốn trong sự bất lực.

“Vĩnh biệt, công chúa của thần.”

“Thần sẽ ở đây! Bởi vì thần là một hiệp sĩ của Đế quốc mà!”

“Hỡi những kẻ nổi loạn! Tên của ta là Livia de Woodis, thuộc gia tộc Woodis. Là gia tộc đã bảo vệ hoàng tộc trong nhiều thế hệ, với niềm kiêu hãnh này, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào bước qua xác ta đâu!”

“Hiệp sĩ của Hoàng tộc!? Vậy cô ta là công chúa của Hoàng tộc sao!? Đừng để cô ta chạy thoát!”

“Thôi chết! Thoát mất rồi!”

(... Cô tính làm gì vậy Livia )

Revere đúng là một cận vệ trung thành quá mức, nhưng tôi vẫn rất lo cho cô ấy.

Trong khi những âm thanh la hét vì đau đớn của mấy tên truy đuổi, Sara như tắc thở chạy qua những con đường dài và thấy một cái hố lớn.

Thay vì là một cánh cổng thì nó là một cái hố không gian lớn. Bên trong nó là một vùng tối không có một thứ gì.

“Nó làm mình cảm thấy không an tâm cho lắm.”

Nếu mình nhảy vào đây chắc hẳn mình sẽ đi tới một thế giới khác.

“ … Được, mình sẽ tồn tại bằng mọi cách.”

Đổ mồ hôi trong do dự, Sara nở một nụ cười nhăn nhó bước vào ≪Cánh cổng≫ một cách chậm rãi. Tuy biết mình đang đứng giữa cái sống và cái chết, cô vẫn giữ bản thân bình tĩnh, không hổ danh là cô công chúa cuối cùng của đế chế Ofim.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
tem
Xem thêm