The Peerless Kobold
Shiba カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: khởi đầu

Chương 04 Bộ ba Kobold, Chinh phục!

1 Bình luận - Độ dài: 1,297 từ - Cập nhật:

Có thể tôi đã mắc sai lầm trong việc đánh giá Kobold là loài yếu nhất trước các các chủng tộc quái vật. Gần đây tôi đã nhận ra, nếu đặt một Kobold chưa qua huấn luyện chống lại một con  người tương tự chưa qua huấn luyện, thì Kobold có thể sẽ thắng. 

Nói cách khác, nếu họ được huấn luyện kĩ lưỡng, thì Kobold thể khai thác được tìm năng và dễ dàng vượt qua được con người. Với những suy nghĩ đó luẩn quẩn trong tâm trí, tôi quan sát Ax vung rìu một cách điên cuồng, và ngẫm lại những sự kiện trước... 

Khu định cư của chúng tôi là những cái hang nằm dưới lòng đất ở khu vực trống trong rừng, nhưng một số cái câu đã chặn lối vào bên trong khu trung tâm. Nên tôi đã quyết định nhờ axe giảm chúng lại... 

"Wafuh, wauuh, garuaouu." (Này Ax, chặt cây ở đằng đó đi.)

"Gurua, kuua~n." (Nhưng sếp, không thể đâu.) 

Ax đứng thứ hai sau buster về vóc dáng, nhưng mặc dù là Kobold to con thứ hai trong đàn, cậu ấy lại có tính cách khá rụt rè.

"Guuruuh, Kuaru wooan." ( Đừng từ bỏ ngay vậy chứ, cứ thử làm đi.)

"Kyuuun!? 

Một âm thanh buồn tẻ vang lên khi tôi đá vào ống khuyển dưới đầu gối Ax. 

"Fauh!?! Kuu, kuan." (Ow!?! Được rồi, tớ sẽ làm.) 

Như vậy, Ax miễn cưỡng vung rìu vào cây, nhưng... 

Dường như rìu chiến được tạo ra để chiến đấu chứ không phải cho việc chặt cây. Vì Không thể chặt cây, cậu ấy khóc và than vãn liên tục.

"Kuu, kuuafaan." (Tay tớ, tay của tớ đau quá.

"Gaouuh, garuguoua voruaaoon!" (Cậu sẽ ổn thôi, cố chịu đựng đi, nó chỉ hơi tê thôi!)

Khi giọng của tôi vang đến bên cạnh tiếng rên rỉ... cậu ta đột nhiên giật bắn người dậy.

"Guruaa, guu, guruaa~n!?" (Dừng, dừng lại đi mà~!? 

"Uoaa!!" (Uooo!!)

Vung cánh tay xung quanh trong khi liên tục nói "dừng lại', Kobold to con được huấn luyện kỹ lưỡng vung hết mọi hướng xung quanh với chiếc rìu trên tay mình.

"Gua, guruaan!? "(Không phải cậu mới là người nên dừng lại sao!?) 

Cây rìu của cậu ta vung một cách loạn xạ đúng vào điểm cây bị chặt khi nãy, khiến nó ngã chỉ trong một đòn. 

"Au?" (Huh?)

Không mà là cái cây đã đổ theo hướng mà người trong làng đến hóng chuyện, và một con Kobold con chết lặng khi nhìn thấy mình bị đè bên dưới. 

"Kyu!? Kyuu!" 

"Guruaaa!!" (Buster!!)

"Uoooh, gurua!" (Để đó cho tôi, sếp!) 

Buster, người gần đó, đã nâng thân cây đang đè bẹ Kobold non chưa đầy một tuổi đã không thoát kịp, và từ từ hạ xuống đất. Cảnh tượng đấy đã nhắc tôi một lần nữa về tiềm năng vô hạn của Kobold. 

Sau đó, chúng tôi trấn tỉnh lại Ax người vẫn đang càu nhàu và yêu cầu cậu ta đốn những cây còn lại ở quảng trường, để những khúc gỗ lại ngoài khu vực sống. Sẽ rất tốt nếu có thể chế biến những khúc gỗ, khi còn làm lính đánh thuê, ít nhiều thì tôi cũng có kinh nghiệm trong việc chế biến gỗ từ sửa những khu nhà trọ và công cụ là một phần công việc. Nhưng dù gì thì, công cụ chuyên dụng vẫn rất cần thiết cho việc chế biến gỗ. 

Không phải là không làm những công cụ tương tự từ hắc diện thạch, nhưng tốt hơn hết là nên làm bằng sắt, cần phải có lò nung cho những đồ kim loại. Và ta cần một cái lò sưởi chịu nhiệt làm từ đá núi lửa và một cái búa sắt để rèn... nhưng bọn tôi không có bất kì quặng sắt nào, vậy có nghĩa là chúng tôi phải sử dụng búa đá ngay từ ban đầu?

Đúng thế, chúng tôi phải chuẩn bị vài công cụ thô sơ trước, và sau đó chúng tôi có thể chế tạo vài công cụ có để chính xác cao sau này, đá đánh lửa để nhóm lửa mà chúng tôi lấy từ những mạo hiểm giả vài ngày trước, ngoài điều đó, cần phải mua quặng sắt nữa. 

Suy nghĩ về điều này điều kia, cuối cùng tôi nhận ra điều cốt lõi nhất. để thu thập sắt, cần phải có một cây cúp, nên chúng tôi cần phải làm một cây cúp từ đá trước tiên. nói cách khác cần phải hoàn thành "Tất cả công cụ bằng đá" để có được sắt. 

(Tiếc rằng......) 

Trong mọi trường hợp, chúng tôi có thể đi đào sâu vào trong khu rừng. Sẽ chỉ kiểm tra sơ bộ, kể cả khi chúng tôi đào được sắt lên thì vẫn không có bất bất kì phương tiện vận chuyển nào, và tùy theo tình hình, có khả năng chúng tôi phải di cư…

Nếu cứ tiếp tục cướp từ các mạo hiểm giả, thì họ sẽ nhận ra và tiêu diệt chúng tôi, vì thế không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm kiếm giải pháp khác. Do vậy ba bọn tôi -- Buster, em gái tôi dagger, và tôi đã bắt đầu chuyến hành trình kéo dài một tháng.

Theo quy tắc thông thường, chọn các tuyến được gần khu vực nước rất quan trọng khi thực hiện chuyến đi dài vì lượng nước cần thiết để sống rất lớn, nên rất khó để mang đi cùng.

Một con ngựa trung bình cần khoảng ba mươi lít nước trong một ngày. Ngược lại, tải trọng cho mỗi con ngựa là chín mươi kg. Tóm lại, khoảng thời gian để một con ngựa có thể tồn tại ở một nơi không có nước là khoảng ba ngày, với điều kiện là nó chỉ mang theo nước và không có thứ gì khác. Tính theo cách này thì khoảng thời gian chúng tôi duy chuyển mà không có nguồn nước là bốn ngày, và sẽ hẹo hết nếu không tìm thấy nguồn nước trong khoảng thời gian đó. 

Do đó, bọn tôi sẽ dựa vào con suối chảy qua khu rừng khi duy chuyển.

Hơn nữa, ven sông là nơi săn mồi hoàn hảo cho các động vật sống trong rừng. 

"Wuon!" (Tớ sẽ bắn đây!) 

Tôi nhắm con nai với cung tên mà gần đây tôi đã học được cách sử dụng đúng cách. Tiếc là, nó không phải quái vật, chỉ là con nai bình thường... 

Vì một vài lý do, chúng tôi cảm thấy sinh mệnh và ma lực chảy vào người khi hạ gục một con quái vật, và nếu cứ tiếp tục săn chúng, có thể chúng tôi sẽ thăng cấp. 

(Tôi đã bắn hơi lệch hướng......) 

Tôi nhìn lại và thấy mũi tên nhắm vào thân con nai.

Với điều này, giờ tôi có thể nói tôi là Kobold archer vĩ đại. Nó chỉ là thứ tôi  nghĩ ra khi đặt tên cho bạn bè của mình theo ý thích…

Mặc dù bị bắn trúng bởi mũi tên của tôi, con nai vẫn vùng vẫy, và khi nó cố gượng dậy, em gái của tôi đã ghim dao bằng hai tay.

"Wu, wuaooonn" (Thịt, chúng ta có thể ăn thịiit)

"Kiiiaa...... a......"

Sau khi con nai dừng cử động, Buster, đã trốn cạnh đó để đề phòng khi tôi bắn trượt xuất hiện và nhắc thức ăn của chúng tôi bằng hai chân của nó. 

"Guruu,guuagauu voa." (Sếp, hãy chuẩn bị nơi nào đó chúng ta có thể ẩn náu.) 

Giờ thì, đến giờ ăn rồi.

Không ai trong số Kobold có thể giữ mình không chảy nước dãi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận