Oreniwa kono kuragari ga...
Kon Hoshizaki; 星崎崑 Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Bóng tối này xoa dịu tôi

Chương 09: Bảng tin về thế giới khác [Quốc gia: JPN – C] 4977th

6 Bình luận - Độ dài: 3,065 từ - Cập nhật:

-566. Ẩn danh từ Trái Đất:

Ây dà, bắt đầu rồi kìa! 1000 kênh để xem là hơi bị nhiều à! Quá nhiều luôn!

-567. Ẩn danh từ Trái Đất:

Tui xem quá nhiều Người xuyên không trong cùng một lúc rồi, mắt tui đang quay vòng vòng đây này. [note47502]

-568. Ẩn danh từ Trái Đất:

Cái dị giới này đậm chất dị giới đến nỗi tôi không kiềm được phấn khích!

-569. Ẩn danh từ Trái Đất:

Tôi không nghĩ những chủng tộc khác lại có thể phổ biến đến như vậy.

-570: Ẩn danh từ Trái Đất:

Việc thấy những Người xuyên không có những cách phản ứng khác nhau tùy theo quốc tịch của họ thật sự rất thú vị. Người Nhật thì... phải nói sao đây, hơi khiêm nhường và bị động. Tui khá là lo không biết họ có thể xoay xở nổi không.

-571: Ẩn danh từ Trái Đất:

Nhưng Ikakin-san trông vẫn ổn mà.

-572: Ẩn danh từ Trái Đất:

Anh ta tự nhiên làm một quả “Review khui hộp Tân thủ”. Chuyên nghiệp đến nỗi tôi cười sái cả quai hàm.

-573: Ẩn danh từ Trái Đất:

Sau đó anh ấy lần lượt đi tới cửa hàng vũ khí, cửa hàng dụng cụ, guild, và nhiều nơi khác nữa. Đúng là streamer thần thánh mà.

Mặc dù đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi.

-574: Ẩn danh từ Trái Đất:

Nhân tiện, nói tới thần thì cái công tác quay phim đúng là thần thánh thật. Kiểu chuyện gì đang diễn ra vậy? Khi những Người xuyên không đi toilet, góc quay chỉ chiếu mỗi bầu trời. Họ quá là biết quan tâm người khác luôn ấy chứ.

Có phải mấy con drone đang bay quanh những Người xuyên không không vậy?

-575: Ẩn danh từ Trái Đất:

Ai biết. Chắc là việc làm của Thần đây mà.

-576: Ẩn danh từ Trái Đất:

Vậy Nanami-tan thì sao? Cô ấy không có trong danh sách của những Người xuyên không.

-577: Ẩn danh từ Trái Đất:

Ai biết.

-578: Ẩn danh từ Trái Đất:

Thanh niên Hikaru này là ai đây? Hình như cậu ta bị dịch chuyển đến cái nơi kỳ lạ nào đấy và đã trông có vẻ như sắp chết tới nơi rồi.

-579: Ẩn danh từ Trái Đất:

Ai biết.

-580: Ẩn danh từ Trái Đất:

Cậu ta gặp phải con khỉ đột gì đó trông nguy hiểm ra phết. Có phải quái vật không vậy?

-581: Ẩn danh từ Trái Đất:

Ai biết.

-582: Ẩn danh từ Trái Đất:

Chúng ta còn chả hiểu mấy Người xuyên không đang nói gì. Có quá nhiều thứ chúng ta không biết. Đi mà làm công tác quản lý đi chứ.

-583: Ẩn danh từ Trái Đất:

Chúng ta đang ở trong một tình huống như Tháp Babel khi mà ai trong số họ cũng đang nói tiếng dị giới.

Có khi nào vị Chúa bị chọc giận bởi ngọn Tháp Babel là cùng một người với vị Thần này không? [note47503]

-584: Ẩn danh từ Trái Đất:

Đội dịch thuật vẫn chưa xong à?

-585: Ẩn danh từ Trái Đất:

Công tác phiên dịch ở nước ngoài dường như đã bắt đầu trên diện rộng, nhưng những Người xuyên không không biết bản thân họ đang nói ngôn ngữ dị giới, nên hình như cũng chẳng có tiến triển gì đáng kể.

Giá như chúng ta có cách gửi tin nhắn đến họ.

-586: Ẩn danh từ Trái Đất:

Mà thời nay có AI mà, nên việc đó chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

-587: Ẩn danh từ Trái Đất:

Dù sao thì cũng là một chiều mà. [note47504]

Tôi sẽ gửi yêu cầu lên bộ phận quản lý về cái vụ tin nhắn đó.

-588: Ẩn danh từ Trái Đất:

Dịch thì tốt đấy, nhưng mà vấn đề sẽ được giải quyết ngay nếu như ban quản lý chịu thêm phụ đề vào.

-589: Ẩn danh từ Trái Đất:

Bộ phận quản lý không có động tĩnh gì hết. [note47505]

-590: Ẩn danh từ Trái Đất:

Sao họ lại phải khiến nó trở nên khó hiểu như vậy chứ? Họ mất công phát sóng cái này lên, vậy thì tại sao họ lại bỏ rơi người xem như thế.

-591: Ẩn danh từ Trái Đất:

Có vẻ như điều này là để khiến cho các nội dung giải trí có thể được tận hưởng một cách công bằng. Tức là bên Trái Đất cũng phải cố hết sức để dịch.

Không có bản quyền truyền hình, vậy nên ai mà dịch và tạo ra những video highlight nhanh hơn thì sẽ độc chiếm hết, phải không? Bản gốc là một bản phát sóng suốt 24 giờ, nên là nó rất mất thời gian, và việc xem nó thật sự là quá lâu.

-592: Ẩn danh từ Trái Đất:

Vậy có nghĩa là những kẻ nghiệp dư mà có thực lực thì cũng có thể nắm bắt được cơ hội... Không, có thể là sau khi họ tạo ra được bản highlight thì sẽ có những ông lớn sao chép và đăng nó lên chăng?

-593: Ẩn danh từ Trái Đất:

Thần đã tuyên bố rằng nếu ai phá luật giống như trên thì sẽ bị “Thiên Phạt”.

-594: Ẩn danh từ Trái Đất:

Đáng sợ vãi.

-595: Ẩn danh từ Trái Đất:

Thiên Phạt đúng là đáng sợ thật.

-596: Ẩn danh từ Trái Đất:

Tôi nghe nói là ông sẽ bị tố cáo trên toàn thế giới và bị phơi bày ra trước công chúng... Thần biết chúng ta là những sinh vật sống trong xã hội mà.

-597: Ẩn danh từ Trái Đất:

Nhưng mà không phải người đó hơi bị phù phiếm quá à > Thần.

-598: Ẩn danh từ Trái Đất:

Dù sao thì họ cũng bị chọc giận khi con người xây một tòa tháp khổng lồ và cho họ nhiều ngôn ngữ khác nhau để họ không giao tiếp được nữa.

Ngôn ngữ dị giới này chắc cũng được tạo ra bởi Thần.

-599: Ẩn danh từ Trái Đất:

Họ tạo ra con người dựa trên hình ảnh của chính mình nên có thể nói họ chính là con người trong những con người.

-600: Ẩn danh từ Trái Đất:

Tui khá chắc kèo là họ xem phim vào thứ Bảy trong khi uống bia và sau đó là ngủ gục > Thần.

-601: Ẩn danh từ Trái Đất:

Ngoài nước đang khá là hỗn loạn khi họ cho rằng đây không phải là “Thần”. Nhưng mà đã có những trường hợp tử vong thật...

-602: Ẩn danh từ Trái Đất:

Tôi mừng vì đang sống ở Nhật Bản. Không có người nào thực sự quan tâm tới Thần cả.

-603: Ẩn danh từ Trái Đất:

Người Nhật Bản kiểu: “Hô, Thần. Ra là nó có thật.”

Thực tế giống y như vậy luôn.

-604: Ẩn danh từ Trái Đất:

Video gốc có thể tải về được, nên tôi thử chỉnh sửa, nhưng mà nó thật sự rất phức tạp. Cuối cùng thì tôi cũng không thể sánh bằng mấy công ty dịch vụ đăng tải video lớn được. [note47506]

-605: Ẩn danh từ Trái Đất:

Những công ty làm phụ đề video sẽ đối đầu với nội dung truyền hình của Thần...

-606: Ẩn danh từ Trái Đất:

Ai lại cần câu đùa dở tệ này vậy.

-607: Ẩn danh từ Trái Đất:

Netfli đã làm một tựa phim và thông báo sẽ phát sóng đồng thời 10 bộ drama về nó rồi. [note47507]

-608: Ẩn danh từ Trái Đất:

Giá chứng khoán của các dịch vụ phát sóng giảm mạnh sau sự xuất hiện của Thần...

-609: Ẩn danh từ Trái Đất:

Có phải cái Người xuyên không khởi đầu trong khu rừng đã chọn “Ngẫu nhiên” không?

-610: Ẩn danh từ Trái Đất:

Bây giờ thì chúng ta vẫn chưa biết chắc, nhưng khả năng cao là thế. Nhìn bản thân cậu ta bối rối đến vậy là biết.

-611: Ẩn danh từ Trái Đất:

Oi, thêm một người nữa chết rồi.

-612: Ẩn danh từ Trái Đất:

Thật à? Mới chỉ có ngày đầu tiên đó.

-613: Ẩn danh từ Trái Đất:

Cái này phải không? “The first death of the otherworld transferees. Slaughtered by a large bear demon. Fire magic was practically ineffective.”(Link) [note47508]

-614: Ẩn danh từ Trái Đất:

Tui sợ đến nỗi chẳng dám bấm vào đường link. Cái thứ large bear demon đó là gì vậy...?

-615: Ẩn danh từ Trái Đất:

Tôi sẽ thử bấm vào...

-616: Ẩn danh từ Trái Đất:

Tôi xem thử rồi. Camera khá là tốt tính khi nó chỉ chiếu cảnh cái chết của họ ở một khoảng cách. Nhưng mà đó thật sự là một cái “Cảnh báo người xem” bởi đầu của họ đã lìa khỏi cổ còn máu thì đang phun ra.

-617: Ẩn danh từ Trái Đất:

Có dòng chữ máu me GAME OVER nào hiện ra không?

-618: Ẩn danh từ Trái Đất:

Không, cảnh quay không bị cắt đi... Nó cứ tiếp tục quay ở khoảng cách đó...

-619: Ẩn danh từ Trái Đất:

Không phải cái đó là một sai lầm trong việc phát sóng sao? Cứ chiếu con gấu đang ăn như vậy thì hơi bị...

-620: Ẩn danh từ Trái Đất:

Có thể nào là “Đang chờ hồi sinh”?

-621: Ẩn danh từ Trái Đất:

Một con MMORPG chết tiệt?

-622: Ẩn danh từ Trái Đất:

Có được hồi sinh không vậy? Không, phải được chứ nhể. Dù sao thì cũng là thế giới giả tưởng mà.

-623: Ẩn danh từ Trái Đất:

Mạo hiểm giả kỳ cựu sẽ xuất hiện trên màn hình, giết con gấu, sắp xếp lại mấy khúc xương trong bụng con gấu, và hồi sinh!

Cái khả năng điều đó xảy ra nghe còn thấp hơn cả việc tui được chọn để xuyên không sang dị giới.

-624: Ẩn danh từ Trái Đất:

Một bản tiếng Nhật xuất hiện rồi.

“Cái chết đầu tiên của Người xuyên không. Bị giết bởi quái vật gấu. Ma thuật lửa dường như không có tác dụng.” (Link)

-625: Ẩn danh từ Trái Đất:

Tất nhiên là phép thuật level 1 sẽ không có tác dụng lên một con quái vật gấu to đùng rồi...

-626: Ẩn danh từ Trái Đất:

Nhưng mà khoảng thời gian chờ hồi sinh khó khăn lắm. Không biết gia đình họ cảm thấy thế nào khi xem cảnh này...?

-627: Ẩn danh từ Trái Đất:

Điều này thật sự đặt ra câu hỏi liệu Thần có hiểu cảm xúc con người không...

-628: Ẩn danh từ Trái Đất:

Có khả năng cao là khi Người xuyên không trở nên mạnh hơn, họ sẽ đi phiêu lưu theo tổ đội, và cho dù họ có chết, một linh mục trong tổ đội sẽ hồi sinh họ bằng ma thuật. Đó là lý do vì sao khoảng thời gian chờ hồi sinh là cần thiết. Không phải cứ chết là hết game.

-629: Ẩn danh từ Trái Đất:

Tui hiểu cái logic đằng sau đó rồi, nhưng mà...

-630: Ẩn danh từ Trái Đất:

Large Bear Demon đang thịnh hành trên Twitter. Ừ thì tin đó cũng sốc lắm chứ chả đùa.

-631: Ẩn danh từ Trái Đất:

Này mấy ông, đang xem bao nhiêu stream một lúc vậy?

-632: Ẩn danh từ Trái Đất:

Ikakin trên TV trong khi tôi đang xem tin tức trực tiếp, vậy là khoảng 6 người. Tôi muốn coi nhiều hơn nữa. Tôi có thể cảm thấy được giới hạn của con người rồi.

-633: Ẩn danh từ Trái Đất:

Không tìm thấy Nanami-tan ở đâu hết. Cũng có một số người bị thay thế luôn? Tại sao vậy?

-634: Ẩn danh từ Trái Đất:

Có những Người xuyên không đã chọn mang theo trẻ em hoặc thú cưng.

Giống như cặp sinh đôi này này... không lẽ cả hai người đều được chọn? Chắc không đâu nhỉ.

-635: Ẩn danh từ Trái Đất:

Nanami-tan không có ở đó có thể là do Thần “cảm thấy tội cho ẻm, nên sẽ thu hồi lại quyền xuyên không.”

-636: Ẩn danh từ Trái Đất:

Dù sao thì trông Nanami-tan cũng không phải là loại người sẽ đi tới dị giới...

-637: Ẩn danh từ Trái Đất:

Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi và dị giới đã tàn khốc đến vậy rồi. Tôi cảm thấy rằng chúng ta sẽ bị chiếu hết ngay lập tức nếu như không bắt đầu ở trong một thành phố. [note47510]

-638: Ẩn danh từ Trái Đất:

Cái chết thứ hai...

-639: Ẩn danh từ Trái Đất:

Thật luôn?

-640: Ẩn danh từ Trái Đất:

“Très triste nouvelle. Aujourd’hui, Eric Morrow, 34 ans, a été attaqué et tué par des bandits à la recherche d’argent et de biens lorsqu’il a été transféré dans un autre monde et c’était le cas.” (Link)

-641: Ẩn danh từ Trái Đất:

Tui không biết đọc cái đó!

-642: Ẩn danh từ Trái Đất:

Có vẻ như Người chuyển sinh đó đã dùng điểm để đổi vật phẩm và tiền bạc. Họ đã bị giết bởi bọn cướp.

-643: Ẩn danh từ Trái Đất:

Tàn nhẫn quá...

-644: Ẩn danh từ Trái Đất:

Cứ đà này thì sẽ có 5 người chết một ngày mất.

-645: Ẩn danh từ Trái Đất:

Dừng cái phép tính nhảm nhí nơi mà tất cả mọi người sẽ chết hết trong 200 ngày đi.

-646: Ẩn danh từ Trái Đất:

Ai biết được. Chúng ta đang nói đến dị giới đấy.

-647: Ẩn danh từ Trái Đất:

Thay vì nên khởi đầu với chỉ số như thế nào thì có vẻ như nơi mà mấy ông bắt đầu quan trọng hơn nhỉ?

-648: Ẩn danh từ Trái Đất:

Cảm giác như những người chọn “Nguy hiểm” hoặc “Ngẫu nhiên” chắc chắn sẽ chết ấy.

-649: Ẩn danh từ Trái Đất:

Không quan trọng mấy ông nâng chỉ số ra sao, cuối cùng thì nó vẫn chỉ là cái chỉ số khởi điểm. Đây không phải là mấy bộ tiểu thuyết isekai main bá, nên nó cũng giống như là việc bắt đầu sau khi chọn nghề trong game thôi. Thần đã nói điều quan trọng là cách mấy ông sống mà.

-650: Ẩn danh từ Trái Đất:

Suy cho cùng thì nhẫn giả level 1 cũng rác...

-651: Ẩn danh từ Trái Đất:

Chắc nó phải có cái gì đó hấp dẫn lắm. Trông có vẻ như kha khá người chọn bắt đầu ở “Nguy hiểm” đúng không? Mấy người đó có sống sót nổi không???

-652: Ẩn danh từ Trái Đất:

Tôi thật tâm nghĩ rằng điều đó sẽ khá là khó. Đây không phải là một chương trình sinh tồn thực tế. Con người không dễ chết, nhưng con người rất dễ chết. [note47512]

-653: Ẩn danh từ Trái Đất:

Rốt cục là cái nào.

-654: Ẩn danh từ Trái Đất:

Con người có thể chết chỉ vì đi lạc vào rừng ở Nhật Bản thôi đấy, có biết không? Chỉ có siêu nhân mới sống nổi khi bị quẳng vào một thế giới song song mà họ chả biết gì về nó.

-655: Ẩn danh từ Trái Đất:

Cái chết có thể được quyết định chỉ bằng việc chọn bên trái hoặc phải một cách sai lầm; đó chính là sinh tồn.

-656: Ẩn danh từ Trái Đất:

Nhân tiện thì, chi tiết về chỉ số của những Người xuyên không đã được công bố chưa vậy? Sức mạnh mà những Người xuyên không nắm giữ vẫn còn là một bí ẩn và chúng ta thì không hiểu bất cứ điều gì họ nói. Tôi chỉ đơn giản là không hiểu gì hết.

-657: Ẩn danh từ Trái Đất:

Chưa có thông tin nào hết. Ta chỉ biết được là họ đã dùng điểm của họ và họ đã đặt điểm của mình vào một số năng lực. Thêm nữa, ma thuật của họ có vẻ là loại ma thuật nguyên tố thông thường. Chắc chắn là có cả cường hóa cơ thể và ma thuật, nhưng mà không rõ thông tin chi tiết. Những Người xuyên không đang cố hết sức để nói chuyện, nên tôi nghĩ chúng ta sẽ biết được thêm khi công tác dịch thuật tiến triển thôi.

-658: Ẩn danh từ Trái Đất:

Có khi nào những Người xuyên không chưa có mặt trước đó đã bị chọn vào phút cuối để làm người thay thế không? [note47511]

-659: Ẩn danh từ Trái Đất:

Chắc là vậy rồi, nhưng mà không được chuẩn bị trước gì hết thì hơi bị căng à. Dù sao thì họ cũng chẳng thể quay trở về thế giới của họ.

-660: Ẩn danh từ Trái Đất:

Jeanne-chan thật sự quá dễ thương mà. Mặc dù cô ấy dễ thương nhưng cô ấy chiến đấu với bọn quái vật trông thật dũng cảm.

-661: Ẩn danh từ Trái Đất:

Cô ấy chiến thật. Kiểu, tui phun hết nước trong mồm ra khi thấy cổ mạnh tới cỡ nào ấy.

-662: Ẩn danh từ Trái Đất:

Chắc chắn là cổ nâng hết chỉ số kiểu não cơ bắp. Cô ấy thực sự đang nghiền nát hết.

-663: Ẩn danh từ Trái Đất:

Kiểu chiến đấu cứ xông tới mà không quan tâm tới những đòn tấn công của kẻ địch – đích thực là một chiến binh mà.

-664: Ẩn danh từ Trái Đất:

Cô ấy hồi phục ngay khi bị thương. Tôi cảm thấy như cả Thần cũng về phe cô ấy và đối tốt với cô.

-665: Ẩn danh từ Trái Đất:

Thần rất hà khắc khi nói về luật lệ đấy.

Ông sẽ bị xóa sổ nếu cứ nói bất cứ thứ gì ông muốn đấy, biết không?

-666: Ẩn danh từ Trái Đất:

Ông sẽ bị giết chết về mặt xã hội bởi Thiên Phạt...

-667: Ẩn danh từ Trái Đất:

O- Oi... Cái này...

“Gia đình bị sát hại trong khu dân cư tại phường Tsurumi. Một trong những nạn nhân chính là Người xuyên không, Souma Nanami-san?” (Link)

-668: Ẩn danh từ Trái Đất:

Hả?

Ghi chú

[Lên trên]
Bên Eng là Người được chọn aka Chosen nhưng bên raw là 転移者 aka xuyên không giả = người xuyên không
Bên Eng là Người được chọn aka Chosen nhưng bên raw là 転移者 aka xuyên không giả = người xuyên không
[Lên trên]
Tháp Babel là một huyền thoại Sách Sáng Thế 11:1–9, nhằm giải thích về sự bất đồng ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới. Theo huyền thoại, các thế hệ loài người sau trận đại hồng thủy, nói cùng một thứ ngôn ngữ và di cư về phía tây, đến vùng đất Shinar. Ở đó, họ cùng nhau dựng lên một thành phố và một tòa tháp đủ cao để chạm tới thiên đường. Chúa đã tạo ra rào cản trong tiếng nói của họ khiến họ không còn hiểu được lẫn nhau, và làm họ rải rác đi khắp thế giới.
Tháp Babel là một huyền thoại Sách Sáng Thế 11:1–9, nhằm giải thích về sự bất đồng ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới. Theo huyền thoại, các thế hệ loài người sau trận đại hồng thủy, nói cùng một thứ ngôn ngữ và di cư về phía tây, đến vùng đất Shinar. Ở đó, họ cùng nhau dựng lên một thành phố và một tòa tháp đủ cao để chạm tới thiên đường. Chúa đã tạo ra rào cản trong tiếng nói của họ khiến họ không còn hiểu được lẫn nhau, và làm họ rải rác đi khắp thế giới.
[Lên trên]
<ý nói bọn này chỉ nghe được 1 chiều từ bên dị giới chứ không nói sang bên đó được>
<ý nói bọn này chỉ nghe được 1 chiều từ bên dị giới chứ không nói sang bên đó được>
[Lên trên]
<運営言うなしhoặc “Not a word from management.”, góp ý?>
<運営言うなしhoặc “Not a word from management.”, góp ý?>
[Lên trên]
<đoạn này khó hiểu vl, tôi thử tra thì nó ra mấy công ty giống Netflix, Amazon>
<đoạn này khó hiểu vl, tôi thử tra thì nó ra mấy công ty giống Netflix, Amazon>
[Lên trên]
Netfli has made a group play and has announced that it will be broadcasting 10 new dramas about it already, góp ý?
Netfli has made a group play and has announced that it will be broadcasting 10 new dramas about it already, góp ý?
[Lên trên]
TN Eng: Link này được viết bằng tiếng Anh
TN Eng: Link này được viết bằng tiếng Anh
[Lên trên]
chiếu hết: raw là 詰み
chiếu hết: raw là 詰み
[Lên trên]
<ý nói có những người xuyên không chưa được thông báo trong danh sách đã bị chọn vào phút cuối để thay thế cho những người xuyên không lúc đầu>
<ý nói có những người xuyên không chưa được thông báo trong danh sách đã bị chọn vào phút cuối để thay thế cho những người xuyên không lúc đầu>
[Lên trên]
<???>
<???>
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tôi nghĩ cái câu
Con ng rất dễ chết nhưng cũng râdt khó chết nghĩa là
Tuy cơ thể con ng mỏng manh dễ bị vùi dập chết bởi thiên nhiên khắc nhiệt nhưng tinh thần và ý chí quyết tâm lại khiến họ có thể sinh tồn
Kiểu kiểu thế, không biết có đúng không
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi kouz
CHỦ THỚT
TRANS
có đổi avatar với tên thì tôi vẫn nhận ra ông :v
Xem thêm
@MikeGotHyped: ai thế tui hông quen
Xem thêm