Oreniwa kono kuragari ga...
Kon Hoshizaki; 星崎崑 Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Bóng tối này xoa dịu tôi

Chương 10: Thức dậy và kế hoạch tẩu thoát

3 Bình luận - Độ dài: 1,237 từ - Cập nhật:

“Hah...?!”

Tôi choàng tỉnh giấc bởi tiếng báo thức phát ra từ đâu đó.

Tôi đã ngủ gục vào lúc nào đấy... không, là tôi đã bất tỉnh.

Nguồn gốc của âm thanh ấy là từ Bảng Trạng thái, và thời gian còn lại là 10 phút.

“Được cứu rồi. Có vẻ như nó có gọi dậy vào buổi sáng.”

Cái tiếng báo thức đó đã cứu mạng tôi đấy.

Có vẻ như tôi đã ngất xỉu do liên tục sử dụng Tinh Linh Thuật.

Nếu tôi cứ tiếp tục ngủ như vậy, có khả năng cao là tôi sẽ bị quái vật ăn thịt ngay.

Mặt trời đã lặn rồi và mọi vật xung quanh đều tối đen.

Đây là những gì đã xảy ra.

Từ khi nhận được Hắc Linh Thuật, tôi đã bắt đầu luyện tập và mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp được một lúc rồi.

Ví dụ đi; nếu đây là một con RPG, việc sử dụng ma thuật khá là hạn chế. Trong những level đầu, nếu bạn dùng ma thuật 10 lần, MP của bạn sẽ hết sạch, và trong nhiều trường hợp bạn sẽ chẳng thể làm gì ngoài ở yên trong nhà trọ.

Đó là tại sao tôi đang cẩn thận đừng để hết thứ MP mà tôi không thể thấy này. Mặc dù thế giới này không giống Trái Đất, nó vẫn không phải là game mà là một thế giới thực sự. Tôi không thể làm bất cứ điều gì mà không sợ liều lĩnh.

Tôi đã chuẩn bị cho điều đó, nhưng mà ngay cả khi tôi sử dụng nó 10 lần hay hơn nữa là 20 lần, thời điểm đó vẫn không tới.

Có những lúc Độ thành thạo của Dark Mist tăng thêm 1, và cũng có những lần nó không tăng thậm chí sau khi tôi dùng nó nhiều lần, nhưng nó vẫn tăng đều đặn.

Lúc đó tôi không nghĩ là mình quá tay nhưng tôi đã không để ý thấy sự thay đổi trong cơ thể mình.

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt và ngay lúc nhận ra có gì đó kỳ lạ, thân nhiệt của tôi tăng một cách bất thường.

Chỉ một khoảnh khắc sau khi cảm nhận điều đó, ký ức của tôi bị cắt đứt.

Cơ thể tôi có lẽ đã gào thét bởi việc sử dụng quá nhiều Linh Lực.

“Nhưng mà cơ thể mình không ở trong tình trạng xấu, chắc hẳn là do mình đã ngủ một giấc.”

Cũng không có gì bất thường với thân nhiệt tôi.

Cho dù là trường hợp nào đi nữa thì kết giới cũng gần hết tác dụng rồi.

Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của con khỉ khổng lồ kia , nhưng tôi vẫn nên cẩn thận.

Tôi đứng dậy và xác nhận Hắc Linh Thuật trong Bảng Trạng thái.

[Hắc Linh Thuật]

Kỹ năng Cấp 1

・Bóng tối Hiện hình [Dark Mist] Độ thành thạo 24

・Bóng tối Thấu thị [Night Vision] Độ thành thạo 0

Sau khi luyện tập một vài giờ, một kỹ năng mới đã xuất hiện.

Bóng tối Thấu thị.

“[Night Vision] có vẻ như là... kỹ năng dùng để nhìn trong chỗ tối. Nó ghi là Bóng tối Thấu thị mà. Nhưng mình muốn một kỹ năng có thể tấn công hơn...” [note47583]

Tôi đã có [Tầm nhìn ban đêm] rồi nên giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. [note47584]

Ngay từ đầu tôi còn không biết liệu [Night Vision] có thể nhìn được ở chỗ tối đến đâu mà...

Mặt trời đã lặn từ lâu và trời thì đã trở tối.

Ý tôi muốn nói là, liệu tôi có thể bật hoặc tắt [Night Vision] không?

Tôi đã luôn tự hỏi điều này trong đầu nên là tôi nhìn lên bầu trời.

Bầu trời màu xanh thẫm này đích thị là của trời đêm rồi.

“...Ra vậy, [Tầm nhìn ban đêm] đã và đang hoạt động rồi.”

Trời đang tối... tuy nhiên, dù tôi đang ở trong một khu rừng nơi nguồn sáng duy nhất là ánh trăng, tôi vẫn có thể chỉ ra được từng cái cây đang ở đâu và tôi cũng có thể nhìn được vào xa hơn một chút nữa.

Nó không bằng khi nhìn giữa ban ngày được, nhưng sẽ không có vấn đề gì khi thực hiện những hành động nhỏ.

Đúng như kỳ vọng từ [Tầm nhìn ban đêm], một khả năng đặc biệt cần tới 15 điểm để lấy được.

Đây sẽ là một lợi thế khá lớn khi hoạt động vào ban đêm và ở chỗ tối.

“Mình cũng nên thử dùng [Night Vision] luôn... Ooh!”

Khi thử sử dụng kỹ năng, may mắn thay, tôi có thể chồng chất các hiệu ứng.

Có thể các hiệu ứng sẽ chẳng khuếch đại lẫn nhau nhưng có vẻ như những lo lắng đó đều không cần thiết rồi.

Tầm nhìn của tôi trở nên tốt hơn do độ sáng tăng thêm một ít.

Như vậy thì tôi sẽ không gặp vấn đề gì cho dù có đi bộ vào ban đêm.

“Fuuuh~, được rồi, đi thôi.”

Thời khắc ấy đã tới và tấm màng kết giới đơn giản biến mất.

Đã 12 tiếng trôi qua kể từ khi đó, nhưng cơ thể tôi vẫn còn co rút lại khi nhớ đến lần chạm trán với con khỉ khổng lồ.

Cho dù vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bước tiếp.

Nếu suôn sẻ, tôi có thể đi ra khỏi khu rừng này trong 10 ngày. Tuy nghe hơi lạc quan, nhưng mà tôi bắt buộc phải nghĩ như thế hoặc con tim tôi sẽ không thể chịu nổi mất.

Tôi dùng 1 điểm để mua thêm một Đá Kết giới mới, và sau khi bao phủ cơ thể với kỹ năng [Dark Mist] đã được tăng thêm tầm ảnh hưởng do cấp độ thông thạo, tôi bắt đầu bước đi.

Tình huống này của tôi nếu nói giống như trong game RPG thì hệt như một thằng level thấp trong một khu vực level cao.

‘Đập “Đá Tính phí” để được sống lâu hơn~’, có lẽ là gần nhất với những gì đang diễn ra bây giờ.

Nhưng tất nhiên, “Đá Tính phí” cũng có giới hạn. Hơn nữa, bây giờ tôi chỉ còn có 8 điểm. Kể cả khi nó có đáng sợ hay nguy hiểm thì tôi vẫn phải tiết kiệm chúng cho những thời khắc quyết định. Sẽ không có chuyện chúng vẫn còn dư sau khi tôi ra được khỏi đây đâu.

Vì vậy, tôi buộc phải tiến lên mặc kệ đôi chân đang run rẩy.

Không có lựa chọn nào khác cả.

“Mình sẽ sống...! Mình sẽ sống sót rời khỏi khu rừng này...!”

Với đôi ủng không chút bụi bẩn, tôi bước từng bước trong khu rừng trông như chưa từng được con người nào đặt chân đến.

Tôi đã thề với lòng rằng sẽ tiếp tục vẫy vùng.

Khi nhìn vào Bảng Trạng thái, tôi có thể thấy lượng người xem đang tăng lên với tốc độ nhanh chóng.

Điểm thưởng còn lại: 8.

-----

Tặng các Ngài nốt chương này rồi sủi 2 tuần để dịch tích chap.

Ai có góp ý gì thì hãy bình luận ạ, em lần đầu dịch nên rén quá ;-;

Ghi chú

[Lên trên]
raw ghi là Night Vision (ナイトヴィジョン) nên mình để giống vậy luôn
raw ghi là Night Vision (ナイトヴィジョン) nên mình để giống vậy luôn
[Lên trên]
Cái Tầm nhìn ban đêm này là cái buff mà thanh niên lựa chọn lúc đầu truyện, còn Night Vision là tên skill
Cái Tầm nhìn ban đêm này là cái buff mà thanh niên lựa chọn lúc đầu truyện, còn Night Vision là tên skill
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

dc mà ko phải lo
Xem thêm
Lần đầu như này là quá tốt luôn rồi
Xem thêm
dc mà trans
Xem thêm