• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trọn bộ

Hiệp sau và kiệt sức: Tôi làm em gái lên đỉnh

22 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:

「Haa, haa, haa…」

Khi hơi thở đã được ổn định, ý thức của Shinji trở lại. Anh giải phóng hết ra và cơn rạo rực đã lắng xuống.

Sức mạnh rời khỏi cơ thể sau khi xuất tinh, anh sụp xuống, nằm đè lên người em gái.

(Oops. Không được, cuộc vui còn chưa hết mà.)

Tôi chống khuỷu tay vào đệm và cố nhấc người lên.

Và, một cánh tay quàng ra sau gáy, ôm chặt lấy tôi.

「Yurika?」

Nghe tôi gọi, em ấy càng ôm chặt hơn nữa.

Cơ thể mềm mại ép vào.

「Onii-chan…Em hạnh phúc lắm!」

Yurika thủ thỉ bên tai anh.

「Em, đã luôn... muốn được ở bên onii-chan như thế này.」

「Eh…」

Vòng tay ấy thật mảnh mai, nếu muốn, tôi có thể dễ dàng rời bỏ nó.

Nhưng, tại sao tôi không thể đẩy nó ra được?

「Em hoàn toàn khác biệt. Em cảm thấy thế. Tất nhiên, mọi người luôn nghĩ như vậy nhưng, cuối cùng đúng là em không hề bình thường. 」

Bởi vì cô là một succubus. Cô khác với mọi người xung quanh.

「Nhưng, Onii-chan luôn luôn đối xử tốt với em, luôn luôn bảo vệ em.」

「Vì chúng ta là anh em mà. Tuy vậy, anh cũng không biết Yurika là một succubus đấy.」

「Vâng. Nhưng anh biết không, Em đã luôn yêu onii-chan.」

Ngực con bé trở nên ấm áp vì những lời em ấy nói. Tôi len đôi tay vào giữa chiếc giường và cơ thể Yurika rồi ôm lấy lưng em trong khi cẩn thận không dùng quá nhiều sức.

Dường như rất vui sướng, cô cọ mặt vào gáy anh. Cứ như một con mèo vậy.

「Onii-chan, em yêu anh!」

「…Vậy à?」

「Vâng. Em yêu anh!」

Họ là anh em, vì thế mối quan hệ này được coi là bất thường.

Dù vậy, họ vẫn ghì chặt lấy nhau, một cảm giác thật êm dịu.

「Em mừng là đã giao phó bản thân cho Onii-chan…」

Hơi thở bối rối trước đó đã dịu lại, thế chỗ với sự thân mật ấm áp.

(…Yup. Mình bình tĩnh lại rồi.)

Chỉ còn một phần cơ thể vẫn chưa dịu lại.

Cảm nhận hơi thở của Yurika từ sau gáy, thằng nhỏ đang yên vị phía dưới bắt đầu dựng dậy một lần nữa.

「Được mà, Onii-chan.」

「Eh?」

Tất nhiên, dương vật vẫn đang cắm bên trong cơ thể nên cảm giác truyền thẳng đến Yurika.

Cục thịt nơi háng một lần nữa rạo rực dục vọng, tôi nên làm gì đây?

「Không, không phải em vẫn còn đau sao?」

「V-vâng…nhưng」

Cánh tay quàng quanh tôi một lần nữa siết chặt.

「Ừm, anh thấy đấy. Khá là…sướng. Tuy hơi đau, nhưng trong một chốc em đã cảm thấy… cảm thấy một chút thỏa mãn. VÌ thế…」

Đầu óc tôi trống rỗng. Dù nhìn thế nào thì em ấy thật quá đáng yêu.

Aah, chắc chắn rồi. Cô em gái nhỏ của tôi thực sự, không nghi ngờ gì, là một succubus.

(Đừng cám dỗ anh nữa mà!)

Bị sự lém lỉnh ấy mê hoặc, không thể nào không đáp lại được.

Thằng nhỏ lập tức lấy lại thế thượng phong, tôi theo bản năng đẩy hông vào sâu trong tử cung của Yurika.

「Hyuu, ah, cứng quá…Onii-cha,n~!>」

Dù đã thận trọng và kiềm chế một chút, nhưng giờ chúng đã hoàn toàn bị thổi bay bởi tiếng rên của cô.

Thú tính phun trào như điên, không có giới hạn cho dù đã xuất hai lần.

(Aah, tuyệt quá…Quả đúng là, bên trong Yurika cảm giác sướng quá đi!)

Dương vật rút về và đâm tới, các nếp thịt bên trong âm đạo cuộn đi cuộn lại liên tục như đang cố nhập làm một.

「Sướng quá, Yurika」

「Nfu, afu, onii-chan」

Thay đổi cách di chuyển, tôi được tận hưởng những cảm giác khác nhau. Đầu khấc sướng điên khi anh đâm xuyên vào tận cùng, độ nông sâu thay đổi liên tục theo nhịp nhấp và khoái cảm dâng cao.

(Âm đạo của một cô gái, cái kết cấu phong phú ở bên trong. )

Anh thử thay đổi chiều sâu và góc độ, rồi nhận lấy những khoái cảm riêng biệt, thật vui khi được học những điều mới mẻ.

Hơn nữa, lần này không lâu lắm.

「Hauu, ah, ah, aah」

Cô em gái một lúc trước còn khó nhọc trong đau đớn giờ lại cho phản ứng hoàn toàn khác.

「Ah, u…Vẫn hơi đau, Nhưng…sướng, nnn, fuaaa?」

Tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào hoà lẫn hơi thở bay ra từ đôi môi hồng quyến rũ. Không nghi ngờ gì. Cô đang rất sướng.

Shinji thấy hạnh phúc khi có thể giúp cô thỏa mãn.

「Yurika, em thật đáng yêu!」

「Eh? Ah, Aaa, Onii-chan…Nhiuu」

Thấy vui khi được khen, cô càng bám chặt lấy anh.

Khá khó để đưa đẩy, nhưng chuyển động bị hạn chế cũng tốt. Anh dập hông nhanh hơn khi cảm thấy khoái cảm sắp tràn ly một lần nữa.

(Huh? Tử cung của Yurika…)

Chuyện gì đây? Cảm giác khó khăn ở thằng nhỏ đã thay đổi?

「Haau, nnaa, fuuunnn」

Nó trở nên rõ ràng hơn khi tôi nhịp chậm lại và kiểm soát hông.

Nó hình như khít chặt hơn một lúc trước, âm đạo em ấy rõ ràng đang nhạy cảm hơn. Nó chuyển động phức tạp như một cơn sóng và quấn lấy dương vật.

(Uwaa…! Thế này thậm chí còn sướng hơn nhiều.)

Thêm vào đó, tôi có thể thấy Yurika đang không ngừng di chuyển hông mình.

Em ấy đẩy hông tới lui như thể đang khao khát chim tôi.

「Yurika. Em đang nhấp hông kìa.」

「Hauu…Eh? Ah, ah,…Không thể nào!」

Dường như con bé chẳng hề biết. Ngay khi tôi chỉ ra, em ấy rên rỉ đầy xấu hổ.

Dễ thương đến nỗi làm tôi nhịp hông mạnh mẽ hơn, 「Naaaa!?」Thanh âm quyến rũ vang lên.

「Vẫn còn đau à?」

「Err, Vâng. Chỉ một chút thôi ạ.」

「Anh hiểu rồi. …Vậy, có thấy sướng không?」

Tôi ngước lên nhìn trộm, em ấy ngoảnh mặt đi không đáp lại.

Vậy thì, để thúc giục câu trả lời của em ấy, tôi bạo lực nhấp hông và xuyên phá khẩu súng thần công vào tận sâu bên trong.

「Nhyaun!」

Một tiếng hét đáng yêu vang lên và tôi ngừng nhịp hông.

「Thế nào? Có sướng không?」

「U, Uu~…」

Cô phát ra một âm thanh xấu hổ, rồi nhìn người anh trai với đôi mắt ướt nhoè. Một giọng nói nhỏ có hoặc không nghe thấy vang lên.

「…sướng.」

「Gì cơ?」

「Sướng lắm ạ. Vì thế, làm ơn, cầu xin anh…onii-chan, em muốn nhiều hơn nữa.」

Máu nóng chạy lên đầu. Tất nhiên rồi, làm sao có thể từ chối yêu cầu của cô em gái dễ thương được.

Bị kích thích bởi niềm vui sướng, anh nhấp mạnh hông.

「Fuku, n, Naaaa」

Âm thanh hổn hển bay đến bên tai, Yurika nhận ra mình đang cảm nhận nó.

Khát khao muốn xuất nhanh chóng bùng nổ, không thể dừng lại được nữa.

Anh muốn chơi đùa với cô em gái nhiều hơn nữa, anh muốn chọc ghẹo cô nhiều hơn nữa. Nhưng không còn kìm giữ nổi nữa.

「Yurika, N, Kuu」

「Nnn, niuu…Haaa, Onii-chan」

Sau cùng, tôi không trụ được thêm được. Đầu khấc run lên dễ dàng bị hạ gục bởi sự sung sướng bên trong khe thịt, anh đạt tới giới hạn.

(Kuh, Ra đây!!)

Lần thứ ba, tinh dịch phóng ra với xung lực mạnh mẽ.

「Kuh,ーー」

「Haa, nnn…」

Dù có nhìn thế nào, lượng xuất ra và cường độ phọt vẫn tiếp tục. Khoái cảm đạt tột đỉnh.

Có lẽ vì Yurika đang dính bùa. Hay là vì năng lượng dâng trào khi tôi nuốt linh hồn succubus, hay ‘nóng máy cháy bugi’?

(Dù là gì cũng thế, ổn thôi, sướng là được.)

Hình ảnh bị hút và rút khô tràn vào tâm trí nhưng anh không kiềm chế nổi.

「Haaa…Onii-chan」

Hẳn đang thấy sự thỏa mãn trong cơ thể. Yurika thở ra đầy sung sướng.

Như một người phụ nữ, cô khắc sâu cảm giác nhận được khi làm một người đàn ông thấy sướng? Hay như một succubus, cô cảm thấy hạnh phúc vì được chăm sóc với bữa ăn ngon?

(Dù là gì thì, vẫn chưa đủ.)

Sau cùng, trông như sắp bị vắt kiệt. Đáng lẽ phải trở nên mềm oặt sau khi xuất, thằng nhỏ vẫn không mất đi sự cứng cáp trên nòng. Được bao bọc trong hang thịt mềm mại, nó đòi hỏi phải giải phóng nữa.

Nghe hơi thở, có vẻ con bé cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, Yurika nở một nụ cười hạnh phúc.

「Onii-chan…」

Em ấy đang khao khát một nụ hôn. Khi con bé nâng cằm lên và nhắm mắt lại, tôi đâm hông tới và mạnh mẽ di chuyển thằng nhỏ.

「Eeh!? Hyaaun!」

Mất cảnh giác, em ấy mở to mắt bất ngờ. Dương vật của tôi chà xát bên trong bướm con bé. Lập tức lấy lại thế thượng phong nhờ nỗi khát dục mới, rồi được kích thích, nó khuấy đảo bên trong con bé.

Tôi cúi lưng và úp mặt vào bộ ngực nảy nở ấy.

「O-Onii-cha…Nn」

Khi tôi ngậm đầu vú trong miệng và nút nó, con bé rên rỉ sung sướng. Phản ứng của cơ thể truyền tới âm đạo và siết chặt lấy thằng nhỏ.

Lại học được một khoái cảm mới, tôi muốn thử nhiều thứ đa dạng hơn nữa. Tôi liếm gáy em ấy trong khi nhịp hông, tôi nắn bóp ngực em ấy bằng hai tay, và tôi nút mạnh núm vú.

「Han, Nku, Uuunnn」

Tiếng rên quyến rũ vang lên theo phản ứng của cơ thể ngọt ngào của Yurika, dục vọng không ngừng lại.

「Yurika…」

「Ah, haua, nchuu, nnnnn」

Tôi hôn đôi môi màu anh đào đang thở hổn hển, khóa chặt chúng lại với nhau.

Lưỡi len qua, và lưỡi đáp trả. Cùng lúc đó, dương vật không ngừng dập tới lui, hai tay không ngừng bóp nắn bầu ngực, từng hơi thở hỗn loạn gấp gáp phả ra từ kẽ hở giữa hai đôi môi với cầu nối lưỡi.

「Yurika, em đáng yêu quá. Đáng yêu quá đi mất!」

「Ah, Awa, Onii-chan…Onii-chan!」

Tử cung em ấy *Kyun Kyun* hôn đầu dương vật. Rõ ràng đang cảm nhận nó, Yurika có lẽ sắp ra.

(Bằng cách nào đó, mình muốn nhìn em ấy ra!)

Lỗ hậu siết lại trong khi liều mạng kìm nén sự xuất tinh, anh mạnh bạo nhấp hông liên tục. Phút cuối cùng, anh kéo nó về rồi đâm tới nơi sâu nhất.

「Yaa, A…Em đang ra…Em điên lên mất!」

「Ra đi. Điên cuồng đi!」

Bên trong, dường như đang dần cứng lại, trong khi tận hưởng cái cảm giác xù xì, tôi cạ cạ vào các mấu thịt.

「Yurika thấy sướng thì anh mừng rồi.」

「Auu, ở đó…Annuuuu!」

Không trượt mục tiêu, Yurika rên rỉ lớn dần.

Có vẻ điểm nhạy cảm đã thay đổi, nó ưu tiên kích thích dương vật của tôi.

Điểm nhạy cảm nhất trên thằng nhỏ đang được cọ xát liên hồi, hông dần mất lực và sức ép xuất tinh dâng lên.

「Hyaa, Nnn…Onii-chan, ah, aah, em đang…」

Trước mắt anh là khuôn mặt đã đỏ rực do phải nhịp hông liên tục. Bằng cách nào đó, nó kích thích tôi tăng thêm sức mạnh vào Yurika.

Em ấy lại ôm chặt đầu tôi, cùng lúc âm đạo em mạnh mẽ vắt kiệt lấy thằng nhỏ.

「Yaaa, ra đây, raaa…aaaaaaaaaaa!」

「Kuh, Yurika…!!!」

Em ra rồi. Yurika ra rồi.

Bị lấp đầy bởi sự sung sướng, khoái cảm đã kìm nén sâu thẳm bên trong được giải phóng.

*Byuku byuku* cơn sướng áp đảo của sự xuất trào tới tận sâu trong hai bộ phận sinh dục, nó chạy xuyên đường niệu đạo, giải phóng khoái cảm tột cùng khiến đầu anh trắng xoá.

Co bóp liên tục, phọt liên tiếp.

Tất cả kết thúc, sức mạnh trong cơ thể anh cũng tan biến.

(Không ổn. Mình không cử động được nữa.)

Tôi đổ sụp xuống cơ thể người em gái, vùi mặt vào giữa bầu ngực mềm mại.

「Haa, haa, haa…」

「N, u, fuu…uu」

Shinji dần nhắm mắt lại trong khi lắng nghe hơi thở của mình và của em gái hoà quyện vào nhau.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

đm tôi với ông lên phường giải quyết luôn
Xem thêm
Bắn tùm lum lần 2 😶
Xem thêm
Ngắn gọn xúc tích kh dài dòng :V
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi HoaTa
Đạo đức đâu, thuần phong mỹ tục ở đâu
Xem thêm
AUTHOR
Minh họa đâu!?
Xem thêm
ặc may quá hết r
Xem thêm
Ơ hết rùi !
Xem thêm
Nhanh v không có hậu truyện à ?
Xem thêm
i'm here to punch myself in the past
Xem thêm
TRANS
I'm here to punch you in the future
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR
Nhanh vậy
Xem thêm