Để cứu lấy nhân vật yêu t...
物書きをするオタリス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1:Khởi đầu

Chương 02 :Cố gắng xác định mục tiêu

16 Bình luận - Độ dài: 1,418 từ - Cập nhật:

Tôi cần vài tiếng để tiêu hết cái tình trạng trầm “tính” hiện tại này. Ý là, chuyện này ĐIÊN VÃI CẢ CHƯỞNG! Mình đang sở hữu cơ thể của một nhân vật trong trò chơi này à!? CHuyện này sao có thể như thế được? Nhưng bất kể có đứng đó nhìn hình ảnh phản chiếu về mình bao lâu đi nữa thì tâm trí tôi vẫn quay cuồng, thực tế vẫn vậy, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận chuyện này.

Dù có hơi ngược so với những gì biết được nhưng thực sự tôi đã chuyển sinh tới thế giới của game Arcadia Quest rồi. Cứ dành hết thời gian lo về cái chuyện này xảy ra thì phí lắm. Nếu chỉ là một giấc mơ thì tôi nên hưởng thụ từng giây phút một cho tới khi thức giấc mới phải. Nhưng mọi chuyện có là thật đi chăng nữa, và tôi thực sự sở hữu cơ thể của cái tay Norwin này thì tôi vẫn cảm thấy mình nên tận dụng tối đa cơ hội này rồi hưởng thụ cái thế giới ở đây.

Nhưng trước đó thì có một câu hỏi vô cùng quan trọng đây. Arcadia Quest có đa cốt truyện, tôi tự hỏi liệu thế giới này sẽ theo hướng cốt truyện nào. Dựa vào phần cốt truyện đó thì toàn bộ thế giới này có thể sẽ bị hủy hoại. Nhưng mà chả có vấn đề nào hết. Câu hỏi thật đặt ra là Crescentia. Đúng, là Crescentia đấy. Cô nàng Chris tôi cực kỳ yêu ấy. Có phải nàng Chris trên thế giới này cũng có số phận là sẽ bị giết không vậy?

Xét đến hàng trăm, hàng nghìn lần xem cảnh cô ấy ra đi trong khi đang cố tìm cách cứu cô, nếu thế giới này có phát triển theo cốt truyện nào đó trnong game, thì Crescentia sẽ bị giết mất. 

“Phải tránh được chuyện đó bằng mọi giá. Mình nhất định sẽ cứu cô ấy! Nhưng mà làm sao bây giờ nhỉ?”

—------------------------------------------------

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Dù đã suy nghĩ về chuyện đó một lúc, cơ mà chả thể nghĩ ra được cái gì luôn ấy!

“Cứu cô ấy kiểu gì đây?”

Chỉ là có thể thôi nhá, nhưng tôi nghĩ không có cách nào cứu được Crescentia trong game đó đâu. Có lẽ tôi có thể xài kiến thức về tựa game này và rồi trở nên vô song trên thế giới này đó, cơ mà không đủ! Nếu như theo bất cứ mạch truyện nào của game thì tôi sẽ chả bao giờ cứu được Crescentia đâu.

Hơn nữa, việc trỏe thành Norwin để bắt đầu có lẽ đúng là một nơi tồi tệ. Norwin chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong toàn bộ phần chơi thôi. Với cả, cậu chỉ là một nhân vật quần chúng không thẻ giao tiêp cùng nữa chứ.

“Làm sao mà một người như thế này lại có thể tiếp cận đệ nhị công chúa của đất nước, Crescentia cơ chứ?”

Nếu thử tiếp cận cô mà không có lý do chính đáng thì tôi sẽ bị Hiệp sĩ Hoàng gia xử tử ngay.

“Bà già nó chứ. Mình nên làm gì đây?”

“À”

Cuối cùng thì chỉ còn một cách duy nhất.

“Mình chỉ cần phá cốt truyện game là được thôi. Với Crescentia thì đường nào cũng dẫn đến cái chết, vậy mình không nên theo gì cả. Chỉ cần phá cốt truyện game và rồi tự mở đường cho kết thúc có hậu cho Crescentia là được.”

Nhìn từ góc độ này, có lẽ thành Norwin cũng không tới nỗi nào. DÙ sao thì, Noriwin cực kỳ ít liên quan tới cốt truyện của game mà. Chỉ cần buộc cậu xen vô là khả năng tạo ra con đường mới sẽ cao hơn nhiều.

Giả sử mọi việc diễn ra suôn sẻ, vẫn còn vấn đề về việc thân thiết hơn với Crescentia đấy. Nhưng mà, vì mục tiêu chính là cứu cô nên tôi phải tập trung phá cốt truyện trước đã.

“ĐƯỢC RỒI!”

Thực sự sẽ hiệu nghiệm lắm đây! Với cái cách này thì mình có thể cứu lấy Crescentia và có thể tìm được hạnh phúc riêng trên thế giới này rồi!

“Ngon lành! Giờ thì mình bắt đầu thấy nắng cực rồi đấy!”

Cốc cốc…. Tiếng gõ cửa công cốc ấy như dội gáo nước lạnh lên niềm hưng phấn của tôi vậy.

“Cậu chủ ơi, ổn chứ ạ?”

Giọng nói của thiếu nữ ấy vang vọng bên tai tôi qua ngưỡng cửa.

Xét về giọng điệu tôn trọng và địa vị cao quý của Norwin thì người này hẳn là hầu nữ rồi.

“À ừm, mọi chuyện đều ổn cà mà. Không phải lo đâu.”

Tôi liền đáp lại.

“Xin lỗi cậu chủ, nhưng giọng cậu có vẻ hơi khác sao ấy. Có chắc là mọi thứ đều ổn không vậy ạ?”

Cô liền nhấn mạnh.

“Ừ, xin lỗi nhá. Nhưng thực sự thì mọi thứ đều ổn cả đấy. Nên là, cô có thể để tôi lại một mình chút xíu thôi được không?”

Tôi thay đổi giọng điệu một chút rồi trấn an cô ấy.

“Nếu là mong muốn của cậu chủ thì được thôi. Nếu cậu cần gì thì xin đừng ngại ngần mà gọi tôi nha.”

Tôi liền lên tiếng cảm ơn cô hầu nữ đang lui về kia, rồi đứng trước gương lần nữa. Cậu trai trông có vẻ trẻ hơn học sinh tiểu học này nhìn lại tôi. Cốt truyện của Arcadia Quest sẽ bắt đầu lúc nhân  vật chính mới 15 tuổi. Vì Norwin cùng tuổi nhân vật chính nên tôi còn khoảng 10 năm nữa cho tới khi cốt truyện bắt đầu. Trước đó thì tôi cần đặt cơ sở để phá đã chứ.

Làm kiểu gì giờ nhỉ?

Với tôi thì có hai cách xảy ra. Đầu tiên là tôi trở nên mạnh hơn, tới mức có thể ngăn được mọi nỗ lực của cái tay nhân vật chính và mấy thằng đồng đội kia khỏi việc giết chết Crescentia. Nếu có thể làm vậy thì không đời nào cốt truyện game có thể tồn tại được.

Nhưng có lẽ là không thể làm vậy được rồi. Mấy thằng nhân vật đấy như là mấy thằng gian lận ấy. Không những được trời ban cho tài năng và môi trường thích hợp để phát triển, mà còn có những sự kiện theo kịch bản làm động lực giúp tụi nó phát triển kinh khủng nữa chứ. Đánh bại mấy thằng đấy sau khi thức tỉnh á? Còn lâu nha mấy cháu ơi. Hàng ngàn sinh mạng cũng chả đủ cho mấy việc vặt vãnh đần độn ấy đâu .

Hơn nữa, tôi không biết liệu Norwin có tài năng về chiến đấu không. Dù nghi ngờ, nhưng kể cả nếu có thì có lẽ cũng chả hề gì so với những thứ bọn nhân vật chính sở hữu. Bất kể có nhìn như nào đi nữa, một nhân vật quần chúng sẽ chẳng bao giờ có những đặc điểm nổi trội hơn với nhân vật chính. Nên là tôi không thể cứu lấy cô ấy bằng chính sức của mình được. Tuy nhiên, tôi đã định trở nên mạnh nhất có thể. Dù sao thì, xét về tương  lai đang chờ đợi phía trước, thì không có gì nguy hại tới việc trau dồi sức mạnh của tôi cả.

Giải pháp thứ hai là triệu tập đồng đội. Thành lập tổ đội thu hút kẻ mạnh, và lợi dụng họ để bảo vệ Crescentia. Giải pháp này cũng có hứa hẹn đấy. Norwin là một quý tộc, và dựa vào cách tôi chơi, tôi có thể thu hút được vài cá thể cực mạnh. Chuyện đó đã dẫn đến một câu hỏi nữa: Làm sao  để thu hút mấy thằng mạnh như thế nhỉ?

Tôi cần phải vận dụng tối đa kiến thức đó để có thể nắm được ưu thế nhân vật chính, và rồi chiêu mộ những người đồng đội đắc lực đó trước mặt hắn.

“Được! Quyết định rồi! Mình sẽ trở nên mạnh hơn, và khiến những kẻ mạnh hơn mình thành đồng đội mới được!”

Với điều đó, tôi sẽ tạo nên con đường mới dẫn đến sự sống sót của Crescentia bằng chính đôi bàn tay này!

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

trans dịch hơi chợ búa đấy :))
Xem thêm
TRANS
mình có hơi phấn khích nên là :)))
Xem thêm
Hay :)
thx trans
Xem thêm
Bão chap đi ngài
Xem thêm
TRANS
eng oiw
Xem thêm
Từ đoạn thứ 36 đến đoan thứ 38 theo bookmark, thì tôi thấy bác trans đang hơi có vẻ lạm dụng từ đâu ở cuối câu quá (cụ thể là lặp những 5 lần)
Chỉ là góp ý thôi chứ dịch kiểu đấy tôi thấy đọc nghe không thuận tai lắm do lặp từ nhiều quá
Xem thêm
tks buồn ngủ quớ
Xem thêm
Tốt lắm em!
Xem thêm
Một chút góp ý là trans nên để ý một chút về lỗi typing với lỗi chính tả, như vậy lúc đọc sẽ không bị tụt cảm xúc. Nói vậy là vì bộ này có vẻ khá là hay nên nếu bị tụt cảm xúc nó sao sao á. Tks trans vì dịch bộ này nên giờ tui mới biết một viên ngọc thô này
Xem thêm
TRANS
Okie
Xem thêm