Almark ~ Kiếm phương Bắc,...
Yamada Noboru Posuka Demizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 01 Tiết 13 - Ngọn lửa lớn

2 Bình luận - Độ dài: 1,093 từ - Cập nhật:

Và như thế, tháng ngày trôi qua như chớp mắt.

Mỗi tháng các học sinh được nghỉ vào ngày 10.

Vào ngày liền trước ngày nghỉ đầu tiên Almark có được sau khi đến học viện.

Hôm nay có tiết thực hành ma thuật.

Như mọi khi, chúng xếp hàng đợi thầy giáo vào.

Thầy Illumis vào và bắt đầu buổi học. Đầu tiên là dùng ma pháp ngọn lửa.

Mọi người tạo ra ngọn lửa trên tay. Ánh sáng dịu dàng ổn định sinh ra trên tay của các học sinh.

Trong các tiết học thực hành từ đầu đến giờ Almark chỉ nhìn mọi người dùng ma pháp, lần này thì cậu vừa nhìn tình huống của mọi người rồi tiếp tục minh tưởng.

Cậu vẫn chưa học gì khác từ thầy Illumis ngoài cách minh tưởng cả.

Thế nhưng nếu rút ra cốt lõi từ những lời khuyên của thầy Illumis từ trước đến nay, thì bản chất của ma thuật đều là tưởng tượng.

Có thể biến ma lực bên trong bản thân trở thành một dạng khác, một sức mạnh khác theo ý mình hay không? E rằng chính là như thế.

Ma pháp ngọn lửa, tóm lại chính là thể hiện ma lực ẩn chứa trong cơ thể dưới dạng ngọn lửa ngỏ trên lòng bàn tay.

Almark minh tưởng, nhẹ nhàng hướng lòng bàn tay phải lên trên, tưởng tượng mình đốt lên ngọn lửa.

Ngọn lửa. Một ngọn lửa nhỏ.

Tập trung tưởng tượng.

Thế nhưng, trên tay phải không có chút biến hóa.

Không được, không làm được rồi.

Almark mở mắt ra.

Tiết học tiếp tục với ma pháp thứ hai.

Hôm nay cả lớp sẽ luyện tập ma pháp tạo gió.

Ma pháp tạo ra gió từ cả cây gậy phép.

Thổi ra cơn gió nhẹ dịu dàng, không phải dùng để tấn công. Sau đó có thể dần dần làm mạnh ngọn gió đến mức độ khiến các cành cây lắc lư dữ dội.

Các học sinh mỗi người đều có sở trường sở đoản riêng, đến Almark cũng nhìn rõ.

Norish tuy khổ sở với thuật khắc đá nhưng hôm nay là có thể làm ra ngọn gió dịu dàng sinh động.

Ngược lại Torque bất ngờ tạo ra ngọn gió mạnh khiến cho thầy Illumis chú ý.

Wendy và Layla thì giỏi đồng đều ở các loại ma pháp. Tuy tính cách như hai thái cực nhưng tài năng về ma pháp lại luôn ganh đua với nhau.

Có vẻ như Morgen cũng đang khổ chiến với ma pháp tạo gió. Độ mạnh của ngọn gió không ổn định tí nào.

Nhìn thì giống như ma pháp khắc đá nhưng dường như có sai biệt khá lớn trong cách dùng ma lực và cách tưởng tượng. Almark vừa nhìn các bạn mà suy nghĩ.

'Không biết Wallis đang làm gì?', Almark ngó về hướng cậu bé tóc vàng.

Almark chưa nói chuyện lần nào với lớp trưởng Wallis.

Cậu ta cũng chưa từng giới thiệu mình là lớp trưởng.

Almark từng có ý định bắt chuyện với cậu ta nhưng cậu ấy đã rời đi một cách tự nhiên.

Tựa như đang cố ý trốn tránh Almark.

Tuy vậy, có vẻ như cậu ta không có lạnh lẽo với tất cả mọi người đến mức như vậy, còn được các bạn trong lớp tin tưởng và hâm mộ.

Wendy từng nói cho cậu [Nếu có vấn đề gì cứ nói chuyện với Wallis, rồi cũng sẽ có giải pháp.]

Trước đây Morgen từng nói rằng Wallis là con của một quý tộc, nhưng lúc ấy Almark không có hỏi họ của cậu ta.

Thực tế thì Almark đang cố gắng hết sức để bám theo các buổi học nên không thể để ý Wallis.

Hẳn là như thế nên cho đến hiện tại cậu với cậu ta mãi mà vẫn chưa nói với nhau lời nào.

Cậu biết là Wallis lại định làm một điều gì đó khác với những học sinh khác. Nhưng cậu vẫn không biết đó là gì.

Almark nhẹ nhàng lui về sau nơi mà ngọn gió của mọi người không chạm đến, đặt gậy phép lên sàng rồi nhắm mắt lại.

Cậu định khiêu chiến ma pháp ngọn lửa hồi nãy một lần nữa.

Từ lúc luyện tập minh tưởng đến giờ, tưởng tượng của cậu đã trở nên vô cùng rõ ràng. Hình ảnh ma lực chạy trong cơ thể cũng vô cùng cụ thể.

Cậu đưa bàn tay phải lên, tưởng tượng một ngọn lửa nhỏ đang cháy ở khoảng không trên bàn tay một chút.

Ma lực từ cơ thể chạy đến dồn vào tay phải, xuất hiện dưới hình dáng ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa ấy xuất hiện tại nơi ấy, mãi không tan biến...

Bùng, một ngọn lửa nhỏ cháy lên trên bàn tay Almark.

Ngọn lửa yếu ớt lắc lư kông chút ổn định, nhưng không sai được chính là ngọn lửa ma pháp đang chiếu sáng trên lòng bàn tay cậu.

[Được... làm được rồi!]

Đây có lẽ là thành quả của việc minh tưởng mỗi ngày. Mình đã thành công còn nhanh hơn bản thân mình tưởng tượng nữa.

Almark ngước mặt lên tìm kiếm Illumis.

Đúng lúc Illumis đang đưa ra lời khuyên cho một học sinh khác nên không nhìn về phía cậu.

Đây là ma pháp đầu tiên mà cậu sử dụng được.

Almark nhìn ngọn lửa nhỏ một cách cẩn thận.

Chính vào lúc ấy.

Ngnọn lửa bất ngờ lay động thật mạnh.

Almark có thể nhìn thấy ngọn lửa như mang theo ác ý đang vặn vẹo thân mình.

Cậu cảm thấy ma lực trong cơ thể nhất thời bị ngọn lửa ấy hút hết.

Ơ, gì thế này....

Trong khoảnh khắc Almark bối rối, ngọn lửa to lên như muốn nổ, biến thành cột lửa lớn từ tay của Almark chạm đến trần nhà.

Tình huống bất ngờ làm nững tiếng thét lớn vang lên, nhưng tầm nhìn của Almark bị ngọn lửa phun trào ngăn chặn nên chẳng nhìn thấy được gì.

Tiếng thét của bọn Lilty và Norish.

Tiếng thét giận của Torque.

Tiếng kêu đau lòng của Wendy [Almark!].

Giữa những âm thanh đó, một lời thì thầm nhỏ nhẹ từ thầy Illumis vang lên, không biết vì sao lại đến được tai của Almark một cách rõ ràng.

[Ta đã nói rồi mà.]

Với cảm giác sức mạnh toàn thân bị hút đi, Almark bất tỉnh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ảo thật đấy
Xem thêm
Thank trans và editor
Xem thêm