My Sister’s Best Friend?...
Epanteriasu Shiina Kuro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 5

15 Bình luận - Độ dài: 1,590 từ - Cập nhật:

Khi bạn nói về những chuyện như vậy, bạn sẽ bị cuốn vào chúng rồi cứ luyên thuyên mãi mới thôi.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện dài như thế, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại khiến mắt tôi đờ cả ra và chẳng thể nào ngủ được.

“Buồn ngủ quá…”

Và rồi, tôi bắt đầu ngày mới cùng cơn buồn ngủ.

Giống như hôm qua, tôi ngáp ngắn ngáp dài trong khi vác xác tới trường.

Hi vọng Rin-chan sẽ không gặp phải tình trạng tương tự.

“Cậu trông ngái ngủ thật đấy, Touma!”

“Guffu!”

Cùng với một giọng nói tràn đầy năng lượng, lưng tôi bị giáng một cú khá mạnh.

Tuy không đau cho lắm, nhưng tôi bị sốc bởi cú đánh bất ngờ mà mình không thể lường trước.

“Chào buổi sáng, lớp trưởng.”

“Ừ, chào buổi sáng!”

Người vừa chào bằng một cách thô bạo kia là bạn cùng lớp của tôi, và cũng là người vừa lên chức lớp trưởng, Mikami Yuika.

Cô ấy là người có tính cách vui vẻ và hòa đồng với tất cả mọi người.

Hơn nữa, cổ còn rất nổi tiếng với đám con trai cùng khối.

Khuôn mặt được chăm chút kĩ càng, cùng với đó là một dáng người cân đối.

“Cậu có ngủ đủ giấc không đó?”

“Đây là hậu quả của việc quên đi sự đáng sợ của đồ dùng điện tử khi dùng vào ban đêm đấy.”

Tôi có thói quen sử dụng những câu từ khó hiểu, và cô ấy là một trong số ít người có thể hiểu được những gì tôi nói.

“Lớp trưởng cũng vậy à?”

“Ừ, mình nhắn tin với bạn và làm vài việc khác nữa á…! Tối qua cậu nhắn tin với ai vậy? Có phải cô bé hôm trước đến lớp không? Cái cô bé dễ thương ý?”

Cô ấy hỏi tôi với sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.

Đúng là tôi đã trò chuyện với Rin-chan, nhưng chắc chắn đó không phải là điều mà lớp trưởng muốn biết.

u113139-ae02d66d-2e91-4e64-99be-333965d2f4a7.jpg

“Tớ và con bé hôm qua không có hẹn hò, được chưa?”

“Xạo chứ gì.”

“Không, tớ nói dối làm gì vì mấy chuyện kiểu đấy đằng nào cũng bị lộ thôi.”

“Ể~ chán thế.”

Đúng vậy, những gì cô ấy muốn biết là chuyện tình cảm.

Mọi người luôn thích những câu chuyện về tình yêu mà.

“Lớp trưởng thì sao?”

“Ể?”

“Tớ đã nghe nhiều tin đồn về cậu và một anh chàng nổi tiếng.”

“Hửm. Thì sao chứ?”

Xét về việc lớp trưởng là một cô gái nổi tiếng, cũng không có gì bất ngờ khi cô ấy liên tục bị đồn là đang cặp với những đứa con trai nổi tiếng cả.

Mặc cho những tin đồn cứ thế lan truyền, tôi lại chưa từng chứng kiến cô ấy hẹn hò với ai.

Lần duy nhất tôi nghe nói đến việc cô ấy có bạn trai là sau kì nghỉ hè năm nhất, nhưng cổ chỉ nói rằng đó là một cuộc chia tay chóng vánh.

“Lớp trưởng không để ý đến ai à?”

“Chắc vậy.”

“Nếu tin đồn về anh ta mà là xạo nữa thì chắc cái trường này không chứa nổi ai vừa ý cậu đâu.”

“À thì, không phải vậy đâu mà. Đúng là tớ thích ai đó có những nét lôi cuốn cơ bản kiểu như đẹp trai hay tốt bụng này, nhưng… hơn cả thế, tớ muốn một người mà khi ở bên họ mình có thể nói chuyện một cách bình thường và thoải mái cơ.”

“Hooo~?”

Lớp trưởng, một người luôn rạng rỡ và giỏi giao tiếp như thế, liệu có ai không thể trò chuyện một cách bình thường và thoải mái với cô ấy chứ?

“Và những tin đồn kia cũng khiến tớ gặp đôi chút khó khăn nữa. Ngay khi cậu nói chuyện thân thiện với tớ như một người bạn, thì phản ứng của mấy người kia sẽ lập tức thay đổi đấy.”

“Chà, đành chịu thôi. Nói chuyện với lớp trưởng mà có thể phớt lờ được chuyện đó thì đúng là khó thật.”

Tôi nghĩ nếu những chuyện phù phiếm kia đến tai cô ấy thì nao núng cũng phải thôi.

“Vì vậy, tớ muốn thích một người mà tớ có thể trò chuyện một cách từ tốn và vui vẻ mọi lúc! Ngoài ra, nếu được thì đẹp trai, tốt bụng và độc thân nữa thì càng tốt!”

“Còn lâu cậu mới tìm ra một người như thế… À không, tớ cá là lớp trưởng có thể tìm thấy một người giống vậy, nếu cậu chịu mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài trường mình.”

“Ồ? Tớ biết điều mình nói khá vô lý, nhưng cậu đánh giá tớ cao quá rồi đó.”

“Chắc vì cậu là lớp trưởng chăng?”

“Hoho~. Nếu cậu khen tớ nhiều đến vậy, sao không thử nói cậu thích điều gì ở tớ đi?”

Điều mà theo tôi nghĩ là tuyệt nhất ở lớp trưởng à.

Chỉ có duy nhất một điều cực kì tuyệt vời ở cô ấy.

“Lúc mà giáo viên có vẻ muốn phàn nàn vì cậu mặc đồng phục vi phạm nội quy nhà trường, nhưng cậu lại quá gương mẫu và có thành tích xuất sắc nên họ chẳng thể phê bình được ấy!”

“F-Fufu… Ahaha! Lần đó ấy à!?”

Cô ấy có lẽ đã hiểu được ý tôi và cười phá lên.

“Tuyệt lắm luôn ấy! Nếu cậu phạm lỗi, họ sẽ nói điều gì đó đại loại như ‘Ngoại hình của em cho thấy em luộm thuộm như thế nào’, nhưng cậu lại quá hoàn hảo!”

“Lần đầu mình được khen như vậy luôn đấy.”

Cô ấy vẫn vui vẻ cười.

Lớp trưởng của chúng ta có vẻ không nghiêm túc lắm nhỉ.

Váy của cô ấy luôn ngắn sát nấc nhà trường quy định, và cổ còn luôn thay đổi đồng phục để trông hợp thời trang hơn.

Không ít nữ sinh đã bị ảnh hưởng bởi cô lớp trưởng sành điệu này, thậm chí số ít còn bắt chước nữa chứ, vì vậy mà các giáo viên không thích điều này cho lắm.

Nhưng dù sao thì, cô ấy cũng là lớp trưởng lớp tôi với thành tích thì xuất sắc, và cũng rất tích cực trong các hoạt động câu lạc bộ.

Cô ấy còn cư xử rất đúng mực với mọi người nữa, vì vậy chẳng dễ dàng gì để có thể làm khó được cô.

Làm những việc mình cần phải làm, đồng thời giữ cho mình nét quyến rũ tối đa của một người con gái.

Một người đáng tin cậy, đó là điểm mà tôi luôn cảm thấy tuyệt vời ở cô ấy.

“Không đâu, cậu tuyệt thật mà.”

“Rồi, rồi, cảm ơn nhá!”

“Hai người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời vào sáng sớm nhỉ.”

Sau buổi tập sáng, Haruki và Yukito bước vào lớp học.

“Chào buổi sáng, cả hai người! Touma hài chết đi được ấy!”

“Cậu ta lúc nào cũng nói mấy thứ lạc đề theo một chiều hướng tốt hết nhỉ.”

“Đúng, đúng!”

Lớp trưởng và Haruki bắt đầu nói về tôi.

Nói thật thì, Haruki đã yêu lớp trưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên hồi còn là học sinh năm nhất.

Sau một vài lần trò chuyện, cô ấy đã trở thành bạn của tôi và Yukito, chúng tôi dần bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Cuối cùng, trước khi Haruki có thể bày tỏ tình cảm của mình thì lớp trưởng đã bắt đầu hẹn hò với người khác, nên cậu chẳng nghĩ đến cô ấy nữa.

Kết quả là Haruki và bạn gái hiện tại của cậu ta đã đến với nhau, cảm xúc cậu dành cho lớp trưởng ngày càng phai đi.

Nếu cậu ta tỏ tình với cô ấy, có lẽ bọn tôi đã chẳng thể trò chuyện thoải mái với nhau như thế này, vì thế nên đó có khi cũng là một chuyện tốt ấy chứ.

“Vậy thôi, mình phải về chỗ đây.”

Sau đó lớp trưởng quay về chỗ ngồi của mình.

“Mày với Yuika đã nói rất nhiều chuyện nhỉ!”

“Thì tại lớp trưởng là người giỏi ăn nói mà.”

“Đã lâu rồi tao mới thấy cô ấy cười nhiều đến vậy đấy.”

“Mày nói phải. Cô ấy thật sự cười rất nhiều.”

“Tao thấy bọn mày cũng hợp nhau đấy chứ?”

“Mày gợi về chuyện đó luôn à. Thật khó cho cô ấy khi mày cứ nói về chuyện đó một cách vô ý như vậy.”

“Yuika, rào cản giữa mày và cô ấy vẫn còn cao lắm đấy… Mà, nếu mày muốn tán cổ tao sẽ hỗ trợ cho, nên đừng có ngần ngại gì mà cứ nói cho tao biết nhá.”

“Khỏi lo, tao sẽ không chọn con đường đó đâu.”

Nói chuyện với ai đó dù chỉ là một chút cũng sẽ rơi vào lưới tình ngay.

Tôi nghĩ mình đã phần nào hiểu được điều lớp trưởng nói lúc nãy, vì tôi đang cảm thấy bận lòng vì nó.

Ừ thì, tại tôi chưa hẹn hò bao giờ và cũng chưa được ai tỏ tình cả.

Dù sao đi nữa, tôi đã tỉnh táo hơn nhờ cuộc trò chuyện thú vị với lớp trưởng vừa rồi.

Có vẻ hôm nay tôi có thể học với trạng thái bình thường rồi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Kệ thuyền rin đi tao chèo thuyền này
Xem thêm
die ảnh r edit ơi
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Tks đã fix
Xem thêm
éo hiểu sao trong đầu cứ yua mikami yua mikami:))
Xem thêm
Hỏng hẳn
Xem thêm
Yua Mikami là ai thế?? <(")
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ozu
Tkssss
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đăng rồi đọc lại mới thấy một đống lỗi, để sửa lại cái.





Mà ae tranh em gái main kinh quá nhỉ, thế con lớp trưởng cứ để trans nhé
Xem thêm
Tôi tranh lớp trưởng nhé <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Charl: ai cho mà tranh
Xem thêm
Ngửi thấy mùi drama 😬
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm