Over Limit Skill Holder:...
Yasuaki Mikami Oyari Ashito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bí mật rời đi, vô danh. Những cuộc gặp bí mật dẫn lối.

Chương 16

2 Bình luận - Độ dài: 1,891 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Lượng ma lượng tụt giảm do sử dụng phép thuật gây cơn chóng mặt như bất ngờ tụt huyết áp. Có vẻ như tôi vừa mới bị ngất. Ai mà nghĩ tôi lại mắc cùng một sai lầm như thế được chứ...

「Reiji, hẳn là em có thể sử dụng 【Phép thuật Hoa】 cấp độ cơ bản mà không cần tới ngọc kỹ năng luôn đó!」

Trái ngược với tôi, chị Mimino đang có tâm trạng tốt.

Trong lúc tôi bất tỉnh việc xử lý đám Sói Than đã hoàn tất, và có vẻ sau đó chú Dante cõng tôi. Hiện giờ cả nhóm vừa mới ăn tối xong, còn tôi thì đang chuẩn bị uống chút trà thảo mộc của chị Mimino trước khi đi ngủ.

Nhân tiện thì thực đơn tối nay vẫn là thịt khô nhưng ngon tuyệt. Anh Raikira, nếu anh cứ chê ỏng chê eo như thế thì em lấy luôn đấy nhá?

「T-Thật sao...?」

「Đúng rồi, em còn làm tốt hơn lần đầu chị sử dụng 【Phép thuật Hoa】luôn ấy. Thế này mà có thêm ngọc kỹ năng đàng hoàng thì em sẽ trở thành pháp sư dùng 【Phép thuật Hoa】 đại tài đấy!」

「Nhưng trước hết là cái đó sẽ vô dụng nếu không có kỹ năng tăng lượng ma lực của nhóc đấy.」

Anh Raikira nói xen vào. Có vẻ anh ấy từ chối uống trà thảo mộc vì không thích rồi ngồi nhai mấy ngọn cỏ đắng.

「Cứ nói như cậu ấy nhé Raikira. Bộ không nhớ ngọc kỹ năng 【Tăng Ma lực】 đắt đến lố bịch luôn hả?」

Theo lời chị Mimino thì 【Cường hóa Sức mạnh Phép ★】 và 【Cường hóa Năng lực Phép ★】 được bán với giá thấp vì tần suất xuất hiện cao. Trong khi đó 【Tăng Ma lực ★】 lại trao đổi ngang ngửa với ngọc kỹ năng 3 sao.

Đúng là ngọc càng ít sao thì càng có khả năng xuất hiện. Nhưng nói tới đấy mới để ý, tôi với Lark chưa hề thấy một viên 【Tăng Ma lực ★】 nào trong suốt 3 năm đào xới. Dù có cùng số sao nhưng hẳn là tần suất xuất hiện cũng có sự khác biệt.

“Ma lực” này chắc là “MP” trong mấy cái game RPG đây mà. Có càng nhiều ma lực thì càng bắn được nhiều phép. Xem ra là tôi có ít lắm luôn ấy.

「Tiện thể thì có vẻ 【Tăng Ma lực ★★】 được một đại pháp sư với danh hiệu “Hiền giả Gió Tuyết” sử dụng, và dù có thông tin là tìm thấy một viên 【Tăng Ma lực ★★★】 nhưng nó lại được quốc gia nào đó cất giữ và canh phòng nghiêm ngặt ấy.」

「Ồ, thì ra là dù cùng một loại kỹ năng nhưng cũng có viên nhiều sao hơn hử.」

Chưa bao giờ thấy ông Hinga nói đến vụ này luôn.

「Đúng rồi đó. Nhân tiện thì một viên 【Tăng Ma lực ★★】 hiệu quả hơn nhiều so với hai viên 【Tăng Ma lực ★】 đấy.」

「Em hiểu rồi...」

Vậy cũng hợp lý, nếu chỉ cần hai viên 1 sao mà có thể đạt hiệu quả như viên 2 sao thì mấy cái 2 sao chả còn nghĩa lý gì hết.

「Nói tới đấy thì 【Cường hóa Sức mạnh Phép】 có hiệu ứng gì vậy ạ?」

「Chỉ đơn giản là tăng sức mạnh phép thuật thôi.」

「Thế còn 【Cường hóa Năng lực Phép】 thì sao...?」

「Kiểu như là phạm vi dùng phép sẽ tăng lên ấy. Còn 【Thao túng Phép thuật】 giúp tăng tính linh hoạt khi sử dụng phép thuật.」

Ra vậy, chị Mimino đã chọn kỹ năng sau khi cân nhắc khả năng sử dụng và độ hữu ích.

「...Nếu cứ liên tục sử dụng phép thuật thì lượng ma lực có tăng lên không ạ?」

Đây chính là câu hỏi quan trọng nhất, giờ tôi thậm chí còn không có nổi xu nào luôn mà.

「Cái đó... Chị thực sự không biết.」

「Không biết?」

「Như Reiji vừa nói ấy, có người bảo nó sẽ tăng khi sử dụng, người thì cho là sẽ tăng theo thời gian, rồi còn cả tăng theo độ phát triển của cơ thể. Nhất là có cả người nói phụ thuộc vào chủng tộc nữa... Vậy nên chị cũng không chắc.」

「Hừm... vậy là em không thể làm việc gì cụ thể rồi.」

「Nhưng cứ tiếp tục luyện tập cũng tốt mà. Làm thế sẽ giúp ích cho việc học các phép thuật khác nữa đấy!」

「Vâng!」

「Hãy chăm chỉ luyện tập nào!」

「Rõ!」

「...」

「Sao thế chị Mimino?」

Chị Mimino cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì làm tôi có chút bồn chồn.

「Không, chị chỉ nghĩ là em có thể sử dụng phép thuật mà không cần dạy gì cả. Còn chị thì bị chị gái rèn luyện dữ lắm luôn đó.」

Xem ra chị Mimino có một người chị.

Chị mình... Lark... Không biết giờ này chị ấy ra sao nữa.

「A-A ừmm... Lạ thật ấy nhỉ? Dù đây là lần đầu tiên em dùng phép thuật... T-Thật đó...」

Anh Raikira nhìn với ánh mắt nghi hoặc nhưng tôi giả vờ cười lảng tránh.

...Mình không có biết chút gì về thường thức ở thế giới này hết á! Giúp tao với 【Sâm La Vạn Tượng】! ...Vààà, không một lời hồi đáp. Tao vốn biết mày không phải cái kỹ năng tiện lợi đến thế mà.

「Chắc là vì Reiji cực kỳ có năng khiếu với phép thuật ấy!」

Chị Mimino vui vẻ cười tươi nói.

★★★★★★★★★★

Sau đó chị Mimino dạy cách dùng 【Phép thuật Hoa】 nhưng tôi lại không thể kích hoạt vì thiếu ma lực, cả【Phép thuật Đất】cũng thế. Dù vậy nhưng sẽ có ngày tôi dùng được khi ma lực tăng lên, nên cứ vậy mà tiếp tục chăm chỉ quan sát và học hỏi thôi.

Cơ mà tôi không chắc là mình có thể sao chép 【Cường hóa Sức mạnh Phép】, 【Cường hóa Năng lực Phép】 và 【Thao túng Phép thuật】. Ngay từ đầu tôi đã không có đủ ma lực để dùng phép luôn ấy chứ.

Một vài phép tôi đã học như sau:

Phép mọc cành cây để tạo giàn đứng. Ngược lại có phép thu ngắn cành cây. Phép tạo bẫy làm kẻ thù vấp bằng cách điều khiển cỏ. Phép trói đối phương bằng dây leo. Phép tấn công bắn ra gai. Phép ru ngủ đối phương bằng phấn hoa.

Phép tạo tường đất. Phép tạo hố bẫy. Phép phá vỡ tảng đá. Phép tạm thời tăng độ cứng kim loại. Phép tấn công bằng cách hóa cứng đất rồi bắn. Phép xác định vị trí kẻ định bằng rung chấn mặt đất. Phép gia cố tường và trần hang.

Thực ra tôi có thể sử dụng phép trị thương Non dùng cho chú Dante mỗi tối nữa. Phép này tăng cường độ hoạt động của các tế bào trong cơ thể dẫn đến tăng tốc độ hồi phục tự nhiên, thế nên nếu chỉ là vết xước thì tôi có thể chữa được.

Ngoài ra thì tôi không thể sử dụng thanh kiếm lớn như cái chú Dante dùng, hay là cách di chuyển điêu luyện như anh Raikira. Mà từ đầu tôi đã không có nổi một can dao luôn chứ nói gì tới kiếm, và cái đục thì không dùng thay được. Còn về anh Raikira thì... tôi không dám chắc. Dù đoán là 【Cường hóa Sức Chân】 hay 【Cước Thuật】  nhưng tôi lại không thể bắt chước.

...Tại sao thế nhỉ? Bộ đấy là bản năng tự nhiên của thú nhân sao? Nếu vậy thì chẳng lẽ đó là thứ chỉ mỗi thú nhân được ăn gian à?

Vấn đề này sẽ được giải quyết ngay nếu anh ấy cho tôi biết kỹ năng của bản thân, nhưng tất nhiên là anh ấy không chịu rồi rồi, và tôi cũng không hỏi luôn.

Tuy nhiên chú Dante và Non thì lại cho tôi biết.

Kỹ năng của chú Dante:

【Cường hóa Thể Lực 1, Cường hóa Cơ Lưng 1, Cường hóa Cơ Bụng 1, Khéo léo 1, Đại Kiếm Thuật 2, Tăng cường Miễn dịch 2】

Tôi đã nhiều lần đào được viên 【Khéo léo】 nhưng không ngờ lại có người sử dụng thật. Sau khi hỏi thì tôi mới biết là nó rất dễ sử dụng, tiện lợi trong sửa chữa trang bị lẫn dụng cụ và cả nấu nướng nữa.

...Thế giới kỹ năng bao la thật đó (lần hai).

Có vẻ 【Tăng cường Miễn dịch】 là viên ngọc hiếm thấy ngay trong hàng ngũ 2 sao và được chú ấy mua bằng toàn bộ số tiền trong tay sau khi bị hóa đá. Chú ấy kể là đã phải “phá hủy” kỹ năng ban đầu của mình để lấy kỹ năng mới, với cái giá không chỉ rỗng túi mà còn rơi vào nợ nần nữa.

Có vẻ cái “phá hủy” ấy sẽ được thực hiện khi thuê chuyên gia, và điểm khác biệt với 【Tháo Lắp Ngọc】 chính là kỹ năng ấy sẽ biến mất nên giá thành không cao lắm.

Dù sao thì nhờ có 【Tăng cường Miễn dịch】 mà quá trình hóa đá đã bị chặn đứng. Từ đó chú ấy có thể tiếp tục làm mạo hiểm giả rồi thanh toán hết khoản nợ.

Và kỹ năng của Non:

【Cường hóa Thánh lực 1, Cầu nguyện Thuật 1, Phép thuật Hồi Phục 2, Phép thuật Hỗ trợ 2, Thánh Thuật 2】

Tất cả đều là ngọc kỹ năng “đặc tính kỳ bí”. Tôi cứ nghĩ bộ đồ Non mặc làm theo phong cách nữ tu, nhưng thực tế thì cô ấy chính là nữ tu luôn đó. Khi nghe tin chú Dante bị hóa đá là cô ấy tạm thời rời khỏi nhà thờ mà lao đến bên bố mình.

Phía nhà thờ phân phát ngọc kỹ năng loại “đặc tính kỳ bí” nhận từ quốc gia. Non nói là cô ấy được nhận những kỹ năng này miễn phí, nếu đổi lại đồng ý trở thành nữ tu. Trái lại thì hầu như không thể thôi làm nữ tu và chỉ có thể tạm thời rời đi với lý do đặc biệt, như là chú Dante bị hóa đá đây này.

Tôi muốn xem thử 【Phép thuật Hỗ trợ】 với 【Thánh Thuật】 nhưng Cân Bạc quá mạnh so với đám quái vật trước giờ đối đầu.

Lúc tôi hỏi “Chị dùng kỹ năng 【Cầu nguyện Thuật】 để làm gì vậy?”, thì cô ấy đáp “Để chị có thể bày tỏ lòng biết ơn đến với Chúa nhiều hơn nữa” với vẻ nghiêm túc.

...Chẳng phải thế giới này hơi bị nhiều kỹ năng quá rồi đấy à? Thế giới kỹ năng bao la quá đi (lần ba).

Thế giới có tổng cộng 8 nơi xuất hiện ngọc kỹ năng, trong đó gồm cả cái mỏ trước đây tôi làm việc nữa. Thế đó, số lượng ngọc sản sinh ra mỗi ngày là một con số khổng lồ. Cơ mà cái mỏ ấy có lẽ đang phải ngưng hoạt động rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần :))).
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khổ lắm, mới ở thế giới này được khoảng một tháng chứ mấy =)))
Xem thêm