Damegami to Issho ni Isek...
Kt60 Chiri; ちり
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 04

4 Bình luận - Độ dài: 1,638 từ - Cập nhật:

Chapter thứ 2 của ngày hôm nay.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau.

Một tuần đã trôi qua rồi.

Có thể lên cấp chỉ bằng việc ăn, tôi đã trở thành thế này.

Tên: Kosakai Kehma

Loài: Con người

Cấp độ: 13→558

HP: 4426/4426 (↑4315)

MP: 4710/4710 (↑3240)

Sức mạnh: 3744 (↑3648)

Sức sống: 3402 (↑3314)

Nhanh nhẹn: 3620 (↑3516)

Sức mạnh phép thuật: 3076 (↑2997)

Kĩ năng đã học:

- Phép thuật thanh lọc lv1  10/50

- Phát lửa lv5  780/1500

Kĩ năng lên cấp:

- Kim băng lv2  2/50               - Độc thể lv2  10/50

- Kháng độc lv2 0/150             - Nấu trứng lv2  132/150

Kĩ năng phụ:

- Makyūshū   LV3   10/300 (Hấp thụ)

Rất nhiều kĩ năng đã được lên cấp và một số kĩ năng được học nhưng mà thứ đáng được chú ý đó là phát lửa lv5.

Nghĩ lại thì lv3 là kì cựu, và lv4 là cao thủ, thì bạn có thể hiểu được lv5 nó tuyệt vời đến mức nào rồi đó.

Mà, tôi chỉ kể ra một số kĩ năng hữu ích thôi       .

Mặc dù tôi không nhắc đến chúng, tôi cũng đã học 1 số kĩ năng mặc dù học chúng chỉ tốn chỗ.

Chẳng hạn như là một số kĩ năng sau:

Đập trứng với tay phải lv6  81/3000

Đập trứng với tay trái lv1 3/50

Giả vờ là 1 cái cây lv4  300/500

Lý do tại sao mà kĩ năng Giả vờ là 1 cái cây lv4 đó là do tôi ăn một số loại quái vật loại cây như là vỏ cây Treant.

Cấp độ của nó khá là cao.

Các bạn có thể nghĩ rằng ( Tôi có thể bắt chước kĩ năng của loài Treant?)

Thực ra thì tôi cũng nghĩ vậy.

Và rồi, tôi cũng thử nghiệm nó.

Khi tôi ra ngoài tìm mấy con Clione cấp thấp và thử nó thì.

“ GIẢ VỜ LÀM 1 CÁI CÂY !!!!”  ∠(・ω・)/ [note4222]

“…………” ← Clione

“…………” ← Clione  

“…………” ← Me

“Kishaaー!!” ← Clione

DoshunDoshunDoshun!!!! ← Kim băng

“UOOOOOOOOOOOOOO!!!!!” ← Tôi đang chạy một cách tuyệt vọng

Nó là vậy đó.

Thứ duy nhất có thể sử dụng kĩ năng đặc biệt ‘giả vờ làm 1 cái cây’ chỉ có bọn Treant có cơ thể là cây.

Nếu như con người thử nó, thì họ vẫn chỉ là con người!

Tuy nhiên, nó mới chỉ là bắt đầu.

Tôi học được 1 cái kĩ năng còn đáng ghét hơn nữa

Đó chính là ………..

Đá kẻ thù với chân dính c*t lv8 250/9999  [note4223]

Khôngggggggggggggggggggggggggg!!!!!!

Đây là cái kĩ năng số 1 làm cho tôi muốn hét lên như thế

Khi tôi ra ngoài bắt mấy con gà, ở đó xuất hiện vị vua tồi tệ nhất trong bốn vị vua của bầu trời, Suzaku đang ngủ ở đó.

Khi mà tôi tấn công bất ngờ, nó chết ngay lập tức.

Tôi mang nó về nhà … rồi ăn nó.

Và khi tôi ăn nó, tôi học được cái kĩ năng như thế.

Chỉ cần nghe tới cái tên ‘Đá kẻ thù với chân dính c*t’ đã thấy nó có uy lực như thế nào rồi, mà nó còn tận lv8 nữa chứ.

Cái kĩ năng này, với 1 số điều kiện nhất định, nó có thể được học thông qua chăm chỉ.

Và lv3 là kì cựu, lv4-5 là cao thủ.

Còn sau đó thì nó là khu vực của quái vật.

Thực lòng mà nói thì, nếu có một ai đó nhìn thấy tôi, họ sẽ nghĩ rằng.

“Cái tên này, hắn đá kẻ thù của mình với chân dính c*t tới tận lv8…”

Tôi ghét nó.

Cái DM tôi ghét nó vãi.

Tuy nhiên, cũng nhờ ăn Suzaku, ngoại trừ kĩ năng phát hỏa tăng lên lv5 ra thì cấp độ của tôi cũng tăng lên 300

Kĩ năng độc thể của tôi cũng tăng lên lv2.

Điểm tín đồ, thứ vô cùng quan trọng cũng đã tăng lên khoảng 500 điểm.

Nếu mà tôi nói nó bằng với 100 con Clione thì bạn phải biết nó nhiều đến mức nào rồi đấy.

Nó rất có giá trị.

Nhưng, tôi lại học được ‘Đá kẻ thù với chân dính c*t’.

Khôngggggggggggggggggggggg!!!!

Nó chỉ là một kiểu ‘tai nạn’ nhưng dù sao thì những ngày tôi trải qua đều yên ả.

Còn bây giờ tôi đang tập trung suy nghĩ.

Tín đồ số 1  Kosakai Kehma

Điểm tín đồ  1505

Tổng điểm  1570

Tín đồ lv3 (Tín đồ bình thường)

Tôi sử dụng nó để lấy phép thuật thanh lọc và nâng kháng độc lên lv2 nhưng ngoài điều đó ra thì hầu như tôi chưa đụng gì đến nó cả.

Tôi có tính cách tiết kiệm.

Tôi có đủ tự tin không cần uống nước khi tới sa mạc bởi vì nó khá là lãng phí và tôi sẽ không bị ngã gục bởi vì thiếu nước.

Kẻ thù xung quanh đây cũng không mạnh.

Cũng có một số con quái vật mạnh quanh đây nhưng nó không thành vấn đề đối với tôi nếu như tôi biết chọn chỗ.

Và tôi muốn sử dụng nó bây giờ.

Nhưng, tôi nên sử dụng nó ở đâu giờ?

Nó đơn giản chỉ là kiếm thuật và phép thuật.

Đặc biệt là kiếm thuật, tôi nghĩ có nó sẽ rất thuận tiện.

Mặt khác, phép thuật hỗ trợ tốn tận 500 điểm và phép thuật hồi phục tốn tận 1000 điểm.

Nếu mà tôi học chúng thì gần như số điểm của tôi sẽ biến mất.

Tôi chỉ có thể chần chừ.

Tôi nghĩ, “ có lẽ là chưa muộn để học nó phòng trừ trường hợp bị thương…”

Tôi cũng nghĩ rằng: “Mình nên học những cái khác ngoài phép thuật hồi phục để làm giảm khả năng bị thương..”

Mặc dù nó rất đơn giản, tôi không thể bỏ qua kháng chết lập tức được.

Bởi vì nó sẽ là kết thúc nếu như tôi gặp kẻ thù có kĩ năng đó.

Điều này rắc rối thật.

Sẽ tốt hơn nếu tôi bàn luận với cô nữ thần vô dụng kia nhưng….

Che giấu lv1 (Concealment) (tốn 50 điểm)

Ngụy trang lv1 (Disguise) (tốn 100 điểm)

Khi tôi trở thành tín đồ lv3, tôi tìm ra mấy cái kĩ năng này.

Che giấu là một kĩ năng làm không làm cho bất cứ thứ gì được niệm lên không bị phát hiện, còn ngụy trang là kĩ năng dùng để ngụy trang.

Nếu mà kẻ thù có che giấu thì tôi sẽ phải lo lắng vì chúng đang giấu một cái gì đấy.

Những kẻ có ‘nghề bí mật’, họ giống như những kẻ biến thái đội quàn lót lên đầu vậy.

Tuy nhiên, với kĩ năng ngụy trang, nó khó phát hiện hơn bỏi vì nó ngụy trang.

Chẳng hạn như “thân phận của ta là sát thủ nhưng nó lại hiện ra là dân làng.”

Và nó còn đáng sợ hơn nếu như 1 kẻ có kĩ năng chết ngay lập tức.

Tuy nhiên, tôi sẽ gặp rắc rối nếu như tôi thua những kẻ không có kĩ năng chêt ngay lập tức bởi vì tôi sợ chúng có kĩ năng đó.

Tôi cắn vào quả Toma trong khi suy nghĩ.

Terererere……..

Tôi lên cấp.

Cấp độ: 558→563

HP: 4466/4466 (↑40)

MP:  4745/4745 (↑35)

Sức mạnh: 3781 (↑37)

Sức sống: 3435 (↑33)

Nhanh nhẹn: 3662 (↑42)

Sức mạnh phép thuật: 3107 (↑31)

Tôi bắt đầu cảm thấy nó không còn đáng kể nữa. Nhưng tích tiểu thành đại [note4224]

Tôi cũng nên để cô nữ thần vô dụng Laura ăn để có thể kiếm được điểm tín đồ.

Tôi cũng sử dụng hết điểm tín đồ cùng một lúc.

Sức mạnh phép thuật tuôn trào trong gen và từng tế bào của tôi.

Tôi hỏi Laura lấy ra 1 cái kiếm với điểm của cô ấy.

Đó là một món vũ khí chất lượng tốt được làm bởi bạc trắng.

“Ừ thì tôi cũng đã được cậu chăm sóc rất nhiều mà..”

Cô ấy nói vậy đó.

Cuối cùng thì chỉ số của tôi như thế này.

Cấp độ: 563

HP: 4466/4466

MP: 4745/4745

Sức mạnh: 3781

Sức sống: 3435

Nhanh nhẹn: 3662

Sức mạnh phép thuật: 3107

Kĩ năng

Kim băng lv2  20/150              - Độc thể lv2 10/150

Kháng độc lv2  0/150              - Phép thuật thanh lọc lv1 10/50

Nấu trứng lv2  132/150           - Phát lửa lv5  780/1500

Đập trứng với tay phải lv6  81/3000

Đập trứng với tay trái lv1  3/50

Kĩ năng mới

Kiếm thuật lv2  0/150

Phép thuật hồi phục lv1  0/300

Phát hiện sự hiện diện lv1  0/50

Kĩ năng thêm

Makyushu lv3  10/300

Khi tôi vung kiếm, tôi vung với cảm giác thích thú.

Tôi hiểu được cách sử dụng linh hoạt chân tay và ước lượng khoảng cách với bản năng của mình.

Tôi cố cắt 1 cái cây và tôi cắt nó một cách dễ dàng.

Độ sắc của thanh kiếm cũng là 1 yếu tố, nhưng cũng bởi vì nó lv2.

Ngay cả thể thuật (Taijutsu), tôi có thể sử dụng được linh hoạt eo của tôi.

Tôi đấm vào 1 cái cây

Cái cây phát ra 1 tiếng ‘crack’ sau phát đấm thứ 2 của tôi và cái cây đổ khi tôi đá nó.

Tôi cảm thấy, sức mạnh của tôi gấp 1.5 lần với thể thuật.

Da của tôi bị xước một chút nhưng nó được phục hồi khi tôi sử dụng trị thương.

Tôi cảm thấy rất hài lòng.

Tuy nhiên, khi nhìn vào thanh kĩ năng, có 2 cái còn sót lại.

Giả vờ làm 1 cái cây lv4  300/500

Đá kẻ thù với chân dính c*t lv8  250/9999

Tôi không cần 2 cái thứ này.

Ghi chú

[Lên trên]
(TN: Oke man …..)
(TN: Oke man …..)
[Lên trên]
(TN: Bravo, bravo, good job man)
(TN: Bravo, bravo, good job man)
[Lên trên]
(TN: tốn cả 20’ để hiểu được cái câu này)
(TN: tốn cả 20’ để hiểu được cái câu này)
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Skill LV cao quá tuyệt vời quá (lol)
Xem thêm
đá kẻ thù bằng chân dính c#t. Má tác giả ra skill best vl
Xem thêm
1 tuần lên lv như hak
Xem thêm
Đá kẻ thù bằng chân dính cít hahahahaha
Xem thêm