• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bạch ngân Thiếu nữ

Chap 6 - Mob hồi tưởng

17 Bình luận - Độ dài: 2,407 từ - Cập nhật:

“Ano, cậu bình tĩnh lại chưa?”

“Cho cái thứ đó vào miệng phụ nữ…cái đồ bất lương.”

“Cậu bảo tôi bắn ra mà.”

Eh? Cái thể loại nói chuyện gì thế này? Cơ mà nó không đáng ngờ như bạn hay nghĩ đâu. Sau khi cho cô thưởng thức vị nước từ khẩu súng, cuối cùng cô cũng chịu bình tĩnh lại. Và rồi cả hai lại ngồi xuống ghế sofa.

“Đúng là tớ nói thế, nhưng mà cay quá thì cậu phải nói trước chứ?”

“Tôi đã cảnh báo cậu trước rồi còn gì?”

“…Đúng là thế thật.”

Lần này là cô phải chịu trách nhiệm. Cô trông có vẻ miễn cưỡng đồng ý.

Giờ thì, gỡ bỏ hoàn toàn cái hiểu lầm kia thôi nào. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì chúng tôi sẽ không thể thoát khỏi Bad Ending của『If Story』mất, và thế giới sẽ đi đời, nhưng giờ mà cô ấy không tin tưởng tôi thì cũng chẳng tài nào hành động nổi.

“Ano, những gì cậu vừa mới nói hoàn toàn chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Thế á? Cậu nói miệng thì cái gì mà chả được.”

Tôi có thể hiểu sao cô lại cảnh giác tới vậy vì quá khứ của cô, nhưng lần này không phải cô mới là người có lỗi ư?

“Tôi không muốn nói như này đâu, nhưng cậu thử nghĩ ngược lại xem?”

“Ngược lại?”

“Như là Gindou-san mới là người đẩy tôi xuống…”

“T-tại sao tớ lại đẩy cậu xuống kia chứ!?”

Cô cao giọng hơn một chút, có cảm xúc tức giận lẫn xấu hổ hòa trộn.

Giờ thì bác bỏ để lý giải cho cô hiểu nào.

“Là do Gindou-san ngã trước mà…”

“C-chỉ là trùng hợp thôi!”

“Cậu hay khi không mà ngã như thế lắm à?”

“Lúc đó…chẳng hiểu sao chân tớ cứ bị rối như tơ vò…”

Bị trách móc như vậy hẳn là nhức nhối lắm. Bởi vì mọi điều tôi nói đều có lý cả, nên cô rất khó phản bác.

“Hể~. Vậy ra cậu khi không mà ngã xoài ra như vậy sao?”

“Thế thì sao!? Tệ lắm à?! Cậu thích nói gì thì nói luôn đi!”

“Không…tôi không để bụng đâu.”

“Sao cậu không chịu nỗ lực hơn chút để giấu cái bộ mặt gian trá đó của mình đi chứ!?”

Tôi cố tình nói dối. Một lời nói dối mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra. Trông thì cô đang rất điên máu, nhưng đó cũng là dấu hiệu tôi đang dần dồn cô vào thế bí.

Được! Cứ tiếp tục như vậy đi!

“Thôi không đùa nữa, tôi chỉ muốn nói là mấy hành vi đáng ngờ đều có liên kết với nhau cả thôi.”

“…Vậy cậu nghĩ tớ nghi ngờ cậu và đám du côn kia là đồng bọn là phản ứng thái quá ư?”

“Đúng thế. Tôi đang muốn nói vậy đấy.”

“Tớ thực sự đã suy đoán quá nhiều rồi.”

Phù, thắng rồi. Tôi xoay xở cãi thắng cô ấy rồi, vậy thì lấy lại được lòng tin chưa?

“Thấy chưa? Tôi không phải người xấu.”

“Chắc là tớ đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện thông đồng với du côn khiến cậu khó xử rồi. Xin lỗi vì đã thô lỗ, và cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ…”

“Không sao không sao, cậu không cần bận tâm đâu.”

Aah~May quá. Tôi có lại được lòng tin của cô ấy rồi. Cô ấy không tự dưng mà tin ai, nhưng chắc là cô ấy cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của tôi.

“Tuy nhiên, sau khi chạm vào cơ thể con gái, rồi còn vô tư đi bật lại người ta như thế, tớ không tin tưởng cậu như con người được đâu.”

Mà, làm gì có chuyện cánh cửa trái tim cô ấy lại mở ra dễ dàng thế chứ. Tôi biết mà.

“Tôi không có bật lại!”

“Đây không phải bật lại thì là gì!”

“Đấy là chuyện bất khả kháng, tôi đã nói rồi mà!”

“Thế cơ á? Lúc tớ ngã xuống, hẳn cậu trong đầu cậu nghĩ ‘Ah, cơ hội đây rồi!’ chứ gì?”

Sao cứ phải lặp đi lặp lại thế! Vừa nãy cả hai mới nói về chuyện này rồi mà! Thế này chả đi tới đâu cả. Chuyện tốt là tôi không còn bị coi là đồng bọn của đám du côn nữa. Nên cứ tiếp tục cũng không còn nghĩa lý gì.

“Thôi, đủ rồi.”

“Tớ biết ngay mà! Dơ bẩn!”

“Chắc là tôi về nhà đây…”

Tôi thở dài, bật dậy khỏi ghế sofa và tiến về phía lối ra.

“Này, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu!”

“Tôi sẽ nghe cậu phàn nàn sau.”

Tôi loạng choạng bước ra cửa, nhanh chóng thay giày. Có vẻ như lúc này cô ấy cũng sẽ tiễn tôi.

“Thế thì, xin lỗi đã làm phiền nhé.”

“…Nếu chuyện đó mà là thật thì tớ sẽ gọi cảnh sát đó nhé, để cậu thoát lần này thôi đấy.”

“Dạ, cảm ơn mẹ trẻ.”

Có vẻ như cô ấy sẽ tha thứ cho tôi. Đó vốn dĩ đâu phải lỗi của tôi, nhưng mà tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Tôi không muốn bị cảnh sát sờ gáy đâu.

“À, Gindou-san.”

“Sao nữa?”

“5 giờ sáng mai, cậu có muốn đi học với tôi không?”

“5 giờ sáng!? Cậu bị ấm đầu à!?”

Đây là kế hoạch của tôi để tránh khỏi Bad Ending, nhưng tôi không nghĩ là cô ấy hiểu đâu.

“Mai tôi sẽ tới đón cậu.”

“Cậu có ý đồ gì mà định gọi tớ dậy lúc 5 giờ sáng thế?”

“Chỉ đưa cậu tới trường thôi.”

“Thế thì, không cần phải là cái giờ đó chứ?”

“Là do bọn du côn lởn vởn quanh đây ấy mà.”

Cô ấy lại nhìn tôi nghi ngờ. Cô ấy không hiểu tôi đang nghĩ gì, chắc là do tôi chưa được tin tưởng nhiều cho lắm.

“Kể từ giờ, phải đi học từ 5 giờ sáng mỗi ngày để tránh du côn á? Mới nhập học được có hai ngày thôi, cậu nghĩ cơ thể mình theo kịp được sao?”

“Sẽ ổn thôi… Chắc vậy.”

“Chỗ nào vậy hả. Mà sao cũng được. Tớ cũng không muốn gặp đám du côn đó.”

“Thế thì mai 5 giờ tôi đến. Còn giờ, làm phiền rồi.”

“Về nhà an toàn đấy.”

“Ừ.”

Tôi mở cửa rời khỏi nhà cô ấy.

Trên đường về nhà, tôi cẩn trọng quan sát xung quanh, xác nhận lại tình hình hiện tại cũng như tương lai.

Trước hết, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Tôi đã xác nhận được đây là nhánh thế giới『If Story』. Tôi đã dám chắc kể từ lần chạm trán với hai tên du côn vào ngày đầu tiên nhập học. Tôi đã mong thế giới này chỉ là『Mạch truyện gốc』bình thường thôi mà.

『Mạch truyện gốc』không hề có bất kỳ sự kiện đặc biệt nào cho tới nửa sau của kỳ nghỉ hè. Cho tới thời điểm đó, cô ấy vẫn chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường với nhan sắc nổi bật. Không có mối liên kết nào giữa các『Ma pháp Thiếu nữ』ở phần mở đầu cả.

Còn『If Story』bắt đầu chuỗi bi kịch ngay từ ngày đầu tiên tới trường, hàng loạt các phân cảnh kinh tởm, tệ hại bậc nhất cứ thế nối đuôi nhau.

Sao cái thể loại truyện chó chết này lại được xuất bản cơ chứ? Tác giả nghĩ cái quái gì vậy? Tôi thắc mắc, và rồi nghiên cứu về nó. Có rất nhiều giả thuyết, nhưng giả thuyết có tính thuyết phục nhất là…

Sự liều lĩnh quá mức của biên tập viên.

Trước tiên thì『Ma pháp Thiếu nữ - Secret Five』của thế giới ấy đã là một series hoàn chỉnh. Một light novel thú vị thu được tiếng vang lớn.

Nó cực kỳ nổi tiếng, nhưng một tác phẩm đã kết thúc không phải lúc nào cũng đứng đầu.

Dĩ nhiên thôi. Có mới nới cũ mà, hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của nhà xuất bản lại sa sút. Rất khó để có được hit lớn nào ngoài『Ma pháp Thiếu nữ』.

Các tác phẩm thành công mà các công ty khác bán ra ngày càng nhiều. Điều này khiến cho biên tập viên kia trở nên mất kiên nhẫn, buộc phải xuất bản『Ma pháp Thiếu nữ』vốn dĩ đã kết thúc.

Hắn buộc tác giả phải vẽ nó. Ban đầu chỉ là mấy tập truyện ngắn thông thường. Tuy là tác phẩm đã qua thời kì hoàng kim nhưng vẫn có thể bán được, nhưng tăng trưởng lại vô cùng chậm. Trong khoảng thời gian đó các công ty khác đã có thể cho ra vô số kiệt tác rồi.

Bắt đầu xuất hiện những tin đồn rằng viết cho công ty này sẽ bán chạy hơn viết cho công ty kia.

Hãy mang Light Novel của mình sang công ty đó vì ở bên đó bán chạy hơn. Những tác giả như vậy càng ngày càng nhiều.

Hậu quả là, sẽ không còn tác phẩm gây hit nào được xuất bản nữa. Số lương tác giả mang tác phẩm tới công ty biên tập sẽ giảm đi. Tình hình tài chính của công ty sẽ trở nên tồi tệ, và khả năng phá sản bắt đầu xuất hiện. Vì thế nên, công ty này đã nảy ra ý tưởng cưỡng chế xuất bản những tác phẩm đã từng tạo tiếng vang dưới cái gọi là『If Story』.

Cái『If Story』ấy là thứ tồi tệ nhất từng tồn tại.

Tuy nhiên, chỉ bán mỗi sản phẩm cũng không phải là cách tốt để tăng trưởng. Do đó cần phải dàn dựng quá mức, khắc họa tới độ cực đoan. Họ đã quyết định đưa lại dòng chảy trở về thị trường bằng cách làm đó. Tác giả rất bất bình, nhưng vẫn miễn cưỡng hoàn thành cho xong tác phẩm.

Quá trình biên tập đã buộc phải chêm vào những lời khuyên nghe phi lý đến cùng cực, và kết quả là,

“Không ai được cứu rỗi. Bad End If”

Nó là tác phẩm tệ hại nhất tôi từng được biết, nhưng lại bán khá chạy. Họ viết lên trang bìa dòng chữ như kiểu 'một tương lai đã có thể xảy ra'. Các fan lại hâm hộ bắt đầu tò mò mua về. Và rồi họ bắt đầu phẫn nộ, chỉ trích ngập tràn Internet.

Điều này dẫn đến việc khiến những người từng mua bộ truyện này trong quá khứ nhưng không mua phần If sẽ phải quan tâm chọn nó.

Quá trình sản xuất cực đoan cùng các khía cạnh khác của bộ truyện đã thu hút rất nhiều sự chú ý, ngay cả những người không phải là fan hâm mộ cũng chọn tác phẩm này. Doanh số bán hàng tăng đáng kể, bằng một phương pháp vô cùng bị lên án.

Kể từ đó, tập 2 và tập 3 ra đời, nhưng dư luận vẫn chưa nguôi, cho rằng câu chuyện quá nghiêm trọng. Doanh thu của『If Story』đã ngang bằng với bộ truyện gốc.

Những fan gạo cội. Những người đã từng gắn bó với nguyên tác không thể kìm được cơn giận.

Bị chỉ trích dữ dội bởi fan. Kết quả là tác phẩm đó đã bị kiểm duyệt sau ba tập.

Đó là toàn cảnh về tác phẩm tệ hại bậc nhất. Xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng không còn cách nào khác cả.

Để tiến về phía trước, tôi phải suy đoán ra những con đường tồi tệ nhất, kiểm tra lại nội dung của tập đầu tiên.

Ngày đầu tiên, cô gặp phải đám du côn trên đường về nhà. Không vấn đề gì. Tránh được rồi.

Ngày thứ hai.

Cô bị cưỡng bức, và bị hãm hiếp. Cũng đã tránh được. Cơ mà, thật không ngờ đám du côn lại xuất hiện ở chỗ chúng không nên có mặt như thế. Đó là một biến số. Đó có thể là lỗi của tôi, nhưng mọi chuyện đã tốt hơn những gì đang lẽ phải xảy ra rồi, nên tôi sẽ coi đó như một điềm may đi.

Và ngày mai, ngày thứ ba.

Gindou Kohaku sẽ bị bắt cóc vào buổi sáng, và bị khoảng 10 tên làm nhục. Cô bị chụp ảnh, lan truyền tới nhiều nơi. Những tên bất lương ở những nơi khác nghe được tin đồn cũng đã tìm đến cửa.

Ngày càng có nhiều kẻ tìm tới cô hơn. Dù vậy, cô ấy vẫn kiên trì. Và rồi, vào giữa tháng 4, cô trở thành nạn nhân của một tên stalker. Tinh thần không ổn định, đầu óc trống rỗng nên cô không thể để ý tới tên stalker đó. Cô ấy bất ngờ bị tấn công, dù đã chống cự nhưng cô vẫn bị hãm hiếp và bị sát hại bằng dao.

Địa điểm là ở một công viên gần đây. Vào lúc 6:15. Cô khóc, tuyệt vọng, và chết dần chết mòn. Phần độc đáo của『If Story』chính là ở thời điểm này, những cô gái ấy chỉ là những cô gái bình thường không có sức mạnh. Những cô gái Ma pháp Thiếu nữ đó, không có một mối liên hệ nào với nhau cả, họ không có quyền năng gì, vậy nên họ không thể phản kháng,

Một『Mạch truyện』đối lập hoàn toàn với nguyên tác.

Họ có quyền năng, cùng nỗ lực với bạn bè, và Happy Ending.

Không quyền năng, không bạn bè, Bad Ending.

Nghe vô cùng tệ hại đúng không, rất muốn thay đổi nó đúng không?

Tôi muốn cứu thế giới này. Cốt là để bảo vệ bản thân, nghe tầm phào thật nhỉ.

――Nhưng, mong muốn cứu lấy các cô gái ấy của tôi là thật lòng.

Chỉ có tôi mới hiểu về thế giới này. Nên tôi cần phải hành động. Nhưng tôi chỉ là một thằng con trai tầm thường. Tôi có học võ thuật, nhưng vẫn ăn hành như cơm bữa.

Tôi có thể làm gì đây? Làm thế nào để tiến tới Happy Ending bây giờ?

Tôi tự vấn bản thân, trăn trở trước những lo lắng của chính mình. Kết quả sẽ có vào ngày mai.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ẻm này cố tính tạo ra câu truyện để chém vs main thôi
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
TRANS
người xưa có câu: đừng cãi nhau với đàn bà
Xem thêm
Mẹ nó làm tui nhớ tới mấy bộ hen ma pháp thiếu nữ bị rape
Xem thêm
Móa đoạn đối thoại đầu chap :))))
Xem thêm
If story chắc kiểu truyện hent toàn là rape
Xem thêm
"cậu bảo tớ bắn ra mà."
- top 10 câu nói đen tối-
Xem thêm
bao giờ main mới có sức mạnh vậy ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
khi tớ drop truyện bạn nhé
Xem thêm
@Lord of Sloth: ditme yêu chủ thớt vãi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
☪🅰️♏🅾️♑👍
Xem thêm
phải tôi là main tôi thịt sạch đám đbrr du côn kia luôn rồi,bớt được mối nguy tiềm tàng nào cũng ô sờ kê =)))
Xem thêm
Spoil nhẹ






Nó sẽ thịt thật, vài chap tới và làm con bé kia vào dàn harem luôn


Xem thêm
@KurosakiSaito: chap mấy vậy bro
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời