• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06

5 Bình luận - Độ dài: 1,207 từ - Cập nhật:

Tôi hầu như dành toàn bộ thời gian vào cuối tuần chỉ để ngủ.

Không chỉ là lời hứa với Shirane, mà bản thân tôi cũng muốn nhanh chóng hồi phục để không cản trở công việc bán thời gian của mình vào tuần sau.

Việc ngủ thêm có vẻ khá hiệu quả vì tôi đã hoàn toàn lấy lại năng lượng vào thứ Hai. Do nhịp sống gần đây của tôi được cải thiện, nên đã lâu rồi tôi mới cảm thấy sảng khoái như vầy khi đến trường.

Chà, sự sảng khoái giống như được thưởng thêm thời gian, đã kết thức ngay khi tôi bước vào lớp.

“Chào!”

“À, Taniguchi, chào buổi sáng!”

“Ayy. Khoan đã, mày đã đi cắt tóc mái sao?”

“Mày để ý sao? Thực ra…”

Tôi không hiểu bằng cách nào mà họ có thể tận hưởng cùng một kiểu trò chuyện mỗi ngày mà không cảm thấy nhàm chán nhỉ.

Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy người bạn cùng lớp, Kanata bước về phía chỗ ngồi của mình.

Trong một khoảnh khắc, có cảm giác như có ai đó đang liếc nhìn cậu, thế nhưng chỉ có vậy mà thôi.

Vào mỗi sáng thường ngày, tôi chỉ cần đi thẳng đến chỗ ngồi và nằm ngủ để giải tỏa sự mệt mỏi do thức khuya, nhưng mà khá không may là hôm nay tôi lại thấy tỉnh táo.

Tôi lấy một cuốn sách bìa mềm ra khỏi cặp.

Tựa đề là “Tuyển tập các câu đố của câu lạc bộ nghiên cứu Quiz của Đại học Tokyo: Tập 12”

Như ở tiêu đề, đây là một cuốn sách về quiz được biên soạn bởi câu lạc bộ nghiên cứu Quiz của Đại học Tokyo.

Ngay từ khi tôi nhận được tập 1 của series tuyệt vời này từ cha mẹ tôi như là một món quà ở trường tiểu học, tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi nó và tìm mua từng tập kể từ đó.

Và rồi, tôi bắt đầu trả lời toàn bộ những câu hỏi ở trong đầu. Đó là một bài tập buổi sáng hoàn hảo cho não bộ.

“Chào buổi sáng mọi người”

Một giọng nói vang lên như tiếng chuông ngân.

Giọng nói của cô ấy làm thay đổi cả bầu không khí ở trong lớp học.

“Yumekawa-san, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng Shiromiya-san. Bộ móng tay đó dễ thương thật đó!”

“Chào buổi sáng Yumekawa-san! Hôm nay cậu cũng thật xinh đẹp!”

“Chào buổi sáng Takaoka-san. Cậu cứ nói quá lên thôi.”

Họ thậm chí còn không cần phải xác nhận lại bằng mắt rằng ai đã bước vào lớp; nó đã rất rõ rằng chỉ bằng giọng nói của cô ấy. Đồng thời, bạn có thể dễ dàng nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh cô ấy mà không cần nhìn.

Là Yumekawa Shirane. Cô gái xinh đẹp nhất trong đám năm nhất, và là một sự tồn tại mà mọi người đều ngưỡng mộ va khao khát.

Tôi có thể chắc chắn là hiện giờ cô ấy đang bị bao vây bởi mọi người và đang trò chuyện với từng người một.

Đây là khung cảnh thường thấy mỗi ngày.

Trong khi giải quyết câu đố thứ 10, Kanata chìm sâu vào suy nghĩ rằng có lẽ những điều đã xảy ra vào hôm thứ sáu chỉ là một giấc mơ.

◇◇◇

Chỉ có duy nhất một người trong lớp có thể đạt điểm số tối đa mà không cần nghe giảng bài.

Tất nhiên, đó không phải là tôi; vậy nên tôi đóng cuốn sách lại ngay khi lớp học bắt đầu

Ngược lại, Shirane bắt đầu buồn ngủ chỉ sau 5 phút bắt đầu giờ học và gục đầu xuống bàn.

Ngay lập tức sau đó cô ấy chìm vào giấc ngủ, trông có vẻ rất thoải mái.

Chắc là cô ấy sẽ như thế này cho đến hết giờ học. Đây cũng là chuyện xảy ra mỗi ngày, và đó cũng là lý do cho nguồn gốc biệt danh “Công chúa ngủ trong rừng” của cô.

Nếu như tôi nhớ chính xác thì thói quen này của Shirane bắt đầu từ khoảng 1 tuần sau khi nhập học và đến tuần thứ hai thì nó đã trở thành thói quen thường nhật của cô ấy

Lúc đầu giáo viên cũng có từng nhắc nhở cô, nhưng sau khi Shirane đạt được hạng nhất trong khối năm nhất trong bài kiểm tra thường kì đầu tiên thì họ cũng không còn phàn nàn nữa.

Vì trường chúng tôi là một trong những trường top đầu của Tokyo vậy nên trường thường bỏ qua cho học sinh miễn là họ có thành tích tốt.

Trên thực tế, những lớp khác cũng có những học sinh được bỏ qua vì thành tích tốt trong học tập của họ.

Nhà trường có lẽ có những chính sách để những học sinh tài năng được tự do hơn là kìm kẹp họ và làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của chính họ.

Shirane, người vẫn đang nằm ngủ trong lớp học. Có vài người cho rằng cô ấy trông giống như một thiên thần đang nghỉ ngơi.

Nhìn thoáng qua gương mặt đang ngủ hồn nhiên và không chút phòng vệ nào của cô ấy khiến tôi bất giác nhớ lại buổi sáng thứ bảy.

Hình ảnh Shirane đang ngủ một cash bình yên, thoải mái ôm lấy gối ôm, với làn da trắng và bộ ngực khá lớn đến bất ngờ….Khoan đã, mình cần phải tập trung vào bài giảng.

Tôi nhắm chặt mắt vài lần để quên đi những ham muốn xấu xí của mình.

Thật không may rằng tôi không phải là thiên tài. Trình dộ của lớp học khá cao và tôi luôn cần phải tập trung vào lớp học để có thể theo kịp tiến độ.

Tự nhủ như thế với bản thân, tôi dồn hết sự tập trung của mình lên bảng đen.

--Ngay khi tôi làm vậy, khung cảnh những lon nước tăng lực được xếp thẳng hàng chợt vụt qua tâm trí tôi.

Tất nhiên là sau đó, tôi lại đưa ánh mắt của mình sang chỗ Shirane một lần nữa.

Dù cho bản thân tôi không chắc tại sao, nhưng tôi vẫn tiếp tục quan sát biểu cảm khi đang ngủ của Shirane.

Chắc là do trí tưởng tượng của tôi thôi.

Hoặc có lẽ là do thứ gì đó giống như ý kiến chủ quan của bản thân và tâm trí tôi đang chơi đùa tôi vậy.

Thế nhưng, thay vì ngủ một cách yêu bình và thoải mái, gương mặt khi ngủ của Shirane trông như thể cô ấy vô cùng mệt mỏi và chưa thể phục hồi lại sức lực khi những sự mệt mỏi đàn tích tụ lại vậy.

Có vẻ như cô ấy đã thức khuya học bài và giờ thì đang chợp mắt trên bàn.

Có chút cảm giác khó chịu len lỏi vào đầu tôi

Không để cho tôi đủ thời gian để xác thực điều trên, tiếng chuông báo hết tiết vang lên inh ỏi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Adu ngắm gái không ghi chép bài. Loại này xứng đáng ngồi sổ
Xem thêm
Nhìn gái tới hết tiết:))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ntr iz da bét