The Peerless Kobold
Shiba カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 6: Bộ 3 Kobold gặp nhà sinh vật học tương lai (?)

3 Bình luận - Độ dài: 1,231 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã đánh bại được con kì lân đen (tên và chủng tộc tôi không biết), nhưng chúng tôi buộc phải thay đổi kế hoạch của mình.

"K-Kuuofan..." (C-chân em đau...)

Có lẽ rút lui bây giờ là thích hợp nhất, em gái tôi đã bị bong gân, tôi và Buster cũng chịu chút thương tích.

"Gurua, garuo guruvoafa uruaon" (Thủ lĩnh, nơi này tràn ngập mùi máu của con kì lân rồi.)

"Wafuh, gaokuruuu varuouu." (Ừ, những con quái vật khác sẽ ngửi thấy mùi máu và đến đây.)

Tôi và Buster nhìn vào xác con kì lân, tôi thấy thật lãng phí nếu để yên nó như thế này, chúng tôi phải kiếm được thứ gì từ nó.

"Waaguoru guruoon..." (Ít nhất nên lấy cái sừng của nó...)

Chiếc sừng không bị sao cả sau trận chiến, tôi đặt đầu con kì lân lên đùi và dùng hết sức nhổ cái sừng ra.

“Uoooooooooooooonnn!!”

Tiếng gần của tôi vang vọng khắp khu rừng… sừng của nó không nhúc nhích 1 xíu nào. Vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy chút ma pháp của mình vơi đi sau khi hét lên.

“Au? Kuuofa wuru kuroaan!?” (Hả? Chân mình đỡ đau hơn!?)

“Gaoa guruuan!!!” (Sức mạnh của mình đang tăng lên!!!)

Cơn đau của Dagger dịu đi, sức mạnh của Buster tăng lên và cả cơ thể tôi cũng đang tràn đầy sức sống. Có vẻ như tiếng gầm thấm nhuần ma pháp lúc nãy đã cường hóa khả năng của đồng đội mình.

(Tuy nhiên, mình dễ dàng kích hoạt nó chỉ bằng tiếng gầm… từ giờ phải cẩn thận hơn mới được.) Dù sao thì chúng tôi cũng đã đạt được mục đích của mình.

“Gurua, won! Guuguruu wooann!!!” (Thủ lĩnh, để đó cho tôi! Tôi có thể làm được!!!)

Tôi lui ra khỏi xác con kì lân, Buster vác thanh đại kiếm trên vai và thủ thế. Mục tiêu của cậu ta là phần gốc của cái sừng.

“Guou, guruuafan. Guouaoou…… gaaoruu!!!” (Một đòn, là hay. Nếu không thể là một đòn thì không hay. Một đòn duy nhất là cực kì... chết người!!!)

Trong một khoảnh khắc, cơ bắp của Buster được bao bọc trong ánh hào quang, chúng nở ra khi cậu ta dồn sức vào đòn tấn công của mình.

Clanggg!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên và cái sừng bị chặt ra khỏi phần gốc, nó rơi xuống tạo ra tiếng “clung” Và chúng tôi đã lấy được cái sừng kì lân quý giá đó. Sau đó chúng tôi trở về nhà, nhưng vì tác dụng kì diệu của tiếng gầm của tôi đã hết, cơn đau chân của em gái tôi trở lại nên chúng tôi di chuyển với tốc độ khá chậm.

“Wafuou, gaauru woa kuuoaau” (Một lát nữa là đến bờ sông, hãy ngâm chân xuống cho mát nhé.)

“Waonn, kuon” (Dạ, anh hai)

“Guruua guruau warufau” (Tôi và thủ lĩnh, một người sẽ đi trước và một người đi sau cậu.)

Theo lời cậu ấy, tôi cầm la bàn trộm được từ mạo hiểm giả dẫn đầu, ngay sau tôi là Dagger và cuối cùng là Buster. Chúng tôi đã không đến được dãy núi sau 5 ngày rời khỏi làng.

Nhưng, những điềm xui xẻo cứ đến liên tục.

Khi tới bờ sông, chúng tôi làm dịu cơn khát của mình và giúp Dagger làm mát, nhưng tiếng lá xào xạc đã cảnh báo chúng tôi rằng có thứ gì đó đang đến từ phía thượng nguồn.

“Gua, garufu, guruuah!” (Tsk, nó sắp tới rồi, chuẩn bị chiến đấu!)

“Guuoah, gurua!!” (Tuân lệnh!!)

Chúng tôi vào đội hình, tôi và Buster sẽ làm tiên phong và Dagger sẽ lo phía sau, chúng tôi chờ đợi. Vì em gái tôi không thể chạy nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phòng thủ.

Những gì chúng tôi nhìn thấy là một nữ pháp sư tóc đỏ đang tuyệt vọng chạy khỏi con thằn lằn có làn da phủ đầy quặng.

……………

………

Muriel Vest (17 tuổi) là một pháp sư nghiệp dư vừa tốt nghiệp loại xuất sắc Học Viện Ma Pháp ở Vương Đô. Chỉ những người dùng ma pháp tốt nghiệp từ các tổ chức chính quy mới được phép gọi mình là pháp sư, nó giống như một địa vị.

Hơn nữa, chuyên ngành mà cô ấy chọn là sinh học, nó bao gồm việc nghiên cứu về ma thú.

Những người theo lĩnh vực này sẽ phải di chuyển nhiều khu vực để điều tra hệ sinh thái học của quái vật, thực vật và động vật và công bố nphát hiện đó hoặc tiến hành nghiên cứu theo yêu cầu của Hội. Dù vẫn còn là dân nghiệp dư nhưng cô đã nhắm tới việc sống nhờ mạo hiểm và tích lũy kiến thức để được công nhận là một học giả trên toàn thế giới.

Hiện giờ cô đang chạy trốn khỏi một con ma thú cấp C+ là Thằn Lằn Đá. Cô dốc sức chạy vì mục tiêu trở thành nhà sinh vật học vĩ đại trong tương lai!

“Geez, dừng lại đi, đừng đuổi nữa mà!”

Mọi chuyện bắt đầu từ vài ngày trước.

Ở phía đông của thành phố Warren, thành phố trung tâm của lãnh thổ Ferias giống như một khu rừng và tôi đã chọn Warren làm căn cứ đầu tiên của mình vì tôi quan tâm đến thực vật và quái vật ở đó.

Hai ngày trước, tôi nhận được một nhiệm vụ đi thu thập dược liệu và nguyên liệu từ ma thú cấp thấp trong khu rừng. Và hôm qua, tôi cùng với 4 đồng nghiệp của mình rời thành phố, đi dọc theo sông Steele để đến khu rừng.

Sau đó, chúng tôi nghỉ lại một đêm ở bìa rừng và hôm nay là ngày chúng tôi thu thập thảo mộc và săn các ma thú cấp thấp dạng sóc và heo rừng để hoàn thành nhiệm vụ.

Mọi thứ đều thuận lợi và vào đầu giờ trưa chúng tôi đã thu thập xong mọi yêu cầu của nhiệm vụ nên trưởng nhóm, chiến binh Ares đã tham khảo ý kiến của mọi người.

“Giờ vẫn còn sớm, chúng ta vẫn còn sức, tôi muốn đi sâu hơn vào rừng để tích lũy thêm kinh nghiệm, nhưng…”

Tôi cảm thấy khó chịu trước những lời nói đó.

Vì chúng tôi đã vào rừng theo lối sông Steele từ thành phố Warren nên biên giới với khu vực rừng Balberra khá gần. Nếu chúng tôi bất cẩn bước vào đó, chúng tôi có nguy cơ phải chạm trán với quái vật cấp C+, chúng không thể so sánh với quái cấp E.

Điều đáng sợ của khu rừng Balberra là nó có "xác suất thấp" sinh ra quái vật tinh anh, thứ có sức mạnh vượt xa những con quái trong cùng khu vực. Có lời đồn rằng nó đã lấy mạng của vô số mạo hiểm giả bất cẩn và cả tin đặt chân vào đây. Những người đồng đội của tôi đều nghe theo ý tưởng đó, và tôi, người chỉ vừa mới tham gia không lâu, chỉ biết gật đầu vì tôi không có tiếng nói để ngăn cản họ lại.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Khôngggg! Đang mong chờ sự xuất hiện của em này :(.
Thanks trans.
Xem thêm
=pp
Thanks trans nhìu :33
Xem thêm