• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 6: Xâm nhập

4 Bình luận - Độ dài: 1,206 từ - Cập nhật:

Bên trong Hội được thắp sáng đầy đủ với rất nhiều thiết bị dạng đèn. Nhìn vào bên trong sảnh, có rất nhiều bàn kiểu rococo, giấy nhiệm vụ dán ở bên cạnh và một bàn tiếp tân ở giữa.

Bên trong có khoảng 4 nhân viên bang hội, 7 mạo hiểm giả, nhưng trong đó không hề có lấy một NPC.

Tôi không thể ngang nhiên khiêu chiến với họ.

[ Oh, một cô gái ]

[ Cô ấy đang chạy trốn khỏi những kẻ ngoài kia chăng? Bố mẹ cô ấy đâu? Chúng ta phải làm gì bây giờ? ]

[ Tôi nghĩ nên đưa cô ấy vào phòng sơ tán ở bên trong ]

[ Để tôi, tôi muốn có thêm chút điểm nghiệp chướng ]

Dường như họ đang nghĩ rằng tôi là trẻ lạc và không nhận ra danh tính thực sự của tôi. Đây đúng là một thành công lớn.

Từ những gì tôi nghe ngóng được, họ vẫn chưa biết ai là thủ phạm gây ra cuộc bạo loạn ngoài kia.

Người em đã bảo tôi cất dao găm vào kho đồ, thật là tuyệt vời. Vì thật kì lạ khi thấy một cô gái có vẻ yếu đuối mang theo vũ khí.

Kho đồ là một hệ thống tuyệt vời cho phép tôi giữ đến 50 vật phẩm ở một không gian khác.

[ Gợi ý đó là tôi muốn giảm sức mạnh của Rio càng nhiều càng tốt... ]

[ ↑ Cậu đang đùa đó à? ]

[ Tôi đã nghĩ thật lạ khi cô ấy cất vũ khí đi www ]

[ Nhưng danh tính của ngài Rio đã được giữ kín, cậu đã đưa ra một lời khuyên tuyệt vời đấy ]

[ Cuối cùng nó cũng có ích kusa kusa kusa ]

Tôi nên cẩn trọng hơn khi nghe theo ý kiến của họ...

Tôi đã lên kế hoạch đóng vai một bên không liên quan để do thám lực lượng của họ, và khi những tay sai của tôi tấn công, tôi sẽ giả vờ chạy trốn và chạy thẳng vào tòa nhà bên trong. Tìm thấy nhà vua,『Guildmaster』và kết đồng minh thì tôi là kẻ chiến thắng.

Còn việc có cơ hội để hiện thực hóa nó không, sẽ tùy thuộc vào khả năng diễn xuất của tôi.

- Đừng để ý đến tôi làm gì. Tôi chỉ có chút tò mò về các mạo hiểm giả thôi, nên tôi đã thử đến xem.

Tôi đã nói thẳng ra mục đích của mình mà xét về khía cạnh nào đó thì tôi không hề nói dối.

[ Hả, bây giờ? Xem các mạo hiểm giả bọn tôi? ]

[ Không phải chứ? ]

Mặc dù nói điều đó một cách bình tĩnh và rõ ràng nhất có thể, nhưng tất cả các mạo hiểm giả đều trông rất sốc. Tôi tự hỏi tôi đã nói gì kì lạ sao.

[ Oioioi, đúng ra người cô nên đến thăm là tôi - một người tuyệt vời ]

Một gã đàn ông trông thô kệch với thân hình to gấp đôi người bình thường, hắn cười toe toét một cách thô tục trước mặt tôi. Nhìn vẻ ngoài đầy sẹo của hắn, hắn ta có thể là một mạo hiểm giả kỳ cựu.

Bỏ qua ngoại hình của hắn sang một bên, thật tốt nếu hắn chịu chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình, giống như Eriko, người luôn tự hào về niềm tin của mình với tư cách là một mạo hiểm giả.

- Anh là...

[ Tôi là một trong những mạo hiểm giả mạnh nhất thị trấn, số người như tôi có thể đếm trên một bàn tay. 【Mạo hiểm giả hạng C, xếp thứ 5, Pure Crushing Violence】.

Hình như tôi vừa nghe nhầm, tôi nghĩ mình vừa nghe thấy hắn tự giới thiệu hắn là kẻ có đầu óc đơn giản, có thể đó chỉ là cái tên.

Tôi vẫn còn một chút thời gian trước khi đám tay sai của tôi ập đến. Vì đây là một cơ hội hiếm có để nói chuyện với một kẻ cói xếp hạng cao, tôi nên cố gắng lắng nghe nhiều hơn chút.

Tất nhiên, tôi vẫn phải giả vờ không liên quan đến đám xác sống ngoài kia.

- Đó thật là một cái tên tuyệt vời.

[ Nếu cô có ý định trở thành một mạo hiểm giả như tôi thì từ bỏ đi. Hạng D thấp kém thì không thể giúp ích được gì đâu ]

- Đúng vậy. Tôi rất buồn khi nhận ra rằng tôi sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn nếu tôi tham gia. 

[ Cô là một người biết lắng nghe. Những tên ngoài đang nổi loạn, nhưng đối với tôi, bọn chúng chỉ như những con kiến. Tôi khuyên cô nên đăng xuất trước ]

Cuộc trò chuyện đã thay đổi đến chủ đề mạo hiểm giả, nhung tôi sẽ chỉ giả vờ quan tâm và sẽ không giết hắn.

- Có vẻ như anh là người rất tài giỏi. Hình như anh đang chờ chỉ thị nên mới không tham gia vào cuộc chiến? 

[ Không, tôi chỉ đang chờ xem phần thưởng là gì ]

Cũng đúng, cầm vũ khí lên vì lợi ích cá nhân cũng không có gì là lạ. Động lực cơ bản của các mạo hiểm giả là liên tục hoàn thành các nhiệm vụ và nhận phần thưởng như tiền và giá trị nghiệp chướng để nâng cao xếp hạng của họ.

- Tôi không nghĩ đối phương sẽ chịu ngồi yên. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ra ngoài và đợi bọn chúng đến sao?

Tôi đang cố gắng lôi kéo hắn ra ngoài. Thật tuyệt nếu hắn chịu hợp tác.

[ Đồ ngu, cô chẳng hiểu gì cả. Đối với chúng tôi - người thực thi công lí cho người dân, một cuộc bạo loạn nhỏ như thế này rất dễ giải quyết. Thử nghĩ xem, không phải là chờ thêm thông tin chi tiết về phần thưởng sẽ tốt hơn à? ]

- Unn...?

Tôi chết lặng. Hắn ta tự nhân là người thực thi công lý, nhưng lại hoàn toàn mâu thuẫn khi hắn hành động như một tên lính đánh thuê chỉ biết lo cho lợi nhuận của bản thân.

Hãy thử tiến xa hơn một chút.

- Nhưng trong lúc anh đứng đây đang có rất nhiều người phải chết. Bỏ qua phần thưởng, chẳng phải lương tâm của anh sẽ bị tổn thương sao? Anh hùng công lý-san.

[ Lương tâm? Cô đúng là ngu ngốc ]

- Đúng?

Oops. Nếu tôi mất bình tĩnh thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Tôi không thể bỏ qua mục đích của mình chỉ vì cái tôi của hắn ta được.

[ Nghe kĩ đây, những cư dân ngoài kia đang sống một cuộc sống bình yên là nhờ có những mạo hiểm giả vĩ đại chúng tôi. Nên việc chúng tôi nhắm đến lợi nhuận cao nhất có thể là điều dễ hiểu ]

- Haa.

Tôi cảm thấy choáng váng vì quan điểm của hắn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tiêu chuẩn kép:)
Xem thêm
Chết chắc r
TFNC~~~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đây là khoảng một nửa chương 6, tôi xin lỗi vì không có nhiều thời gian.
Sau đợt thi cuối kì và thi chọn lớp, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho các bạn.
Xem thêm
hm thế tức là chưa hoàn thành à? Nếu chưa hoàn thành thì để trạng thái chương là chưa hoàn thành nhé <(")
Xem thêm