Maryoku Cheat na Majo ni...
Aloha Raichou Tetsubuta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 3: Quái vật không đáng sợ! (khi ở trong nồi lẩu).

10 Bình luận - Độ dài: 1,719 từ - Cập nhật:

Ban đầu con Arktus chúng tôi săn được nặng khoảng 400 kg, nhưng sau khi bị loại bỏ nội tạng, lột da và lọc xương, thì chỉ còn 200 kg thịt. Thêm nữa, 50 kg thịt ngon nhất được chia riêng cho chúng tôi; và hai phần ba của 150 kg thịt còn lại là mỡ gấu.

Những bà nội trợ bắt đầu lọc mỡ ra khỏi thịt gấu, cắt mỏng miếng thịt rồi áp chảo trong một cái nồi lớn. Sau đó, chúng được xào chung với rau củ thái nhỏ, cho nước vào và đun sôi, khi sôi thì hớt bỏ lớp bọt trên bề mặt, nêm nếm vừa ăn rồi cho rau thơm vào. Bước cuối cùng họ cho vào vài cái bánh mì, lúc đó súp gấu bắt đầu tỏa ra một hương thơm khó cưỡng.

“Súp gấu của các cô đây! Cứ ăn thỏa thích nhé!” Sayah nói và mang món súp đã hoàn thành đến cho chúng tôi, món này quá hoàn hảo cho một buổi chiều tà cuối thu.

"Cảm ơn. Chúc ngon miệng.”

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

Nhấp một ngụm súp gấu, tôi thở dài thỏa mãn trước hương vị ấm áp này. Hẳn là họ đã nấu súp chung với phần mỡ gấu bị cắt ra, hương vị kết hợp giữa sự béo ngậy của mỡ gấu với độ ngọt thanh của rau củ tươi như khiến tâm hồn tôi được xoa dịu. Thịt gấu được thái lát mỏng, dù có hơi nhiều mỡ, nhưng lại tạo ra được một vị umami đậm đà. Tinh bột từ khoai tây và bánh mì đã được hòa tan, tạo nên độ sánh đặc trưng cho phần nước dùng, cả cơ thể tôi như được sưởi ấm khi uống bát súp. [note52844]

“Onee-chan! Onee-chan! Mấy cái nấm đó là em hái đó!”

“Rau củ này là em hái trong vườn nhà đó!”

Những đứa trẻ cũng đã nhận được một bát súp, chúng vui vẻ khoe những phần nấm hay rau củ đã hái được với tôi.

“Ngoan lắm, các em đã cố gắng nhiều rồi. Chúng ngon lắm."

“Những nguyên liệu mấy đứa thu thập được nay đã trở thành món súp gấu ngon tuyệt!”

Chúng tôi không quên khen ngợi bọn trẻ trong khi thưởng thức phần súp của mình, và lũ trẻ đã vui vẻ ăn nhiều bát liền. Tôi đã no khi ăn đến bát thứ hai, nhưng Tet vẫn còn lấy thêm do ẻm có sức ăn gấp đôi tôi lận. Nên tôi chỉ ngồi nhìn mọi người thưởng thức bữa ăn.

“Dù là quái vật thì khi đã vào bụng rồi cũng chẳng còn thấy đáng sợ gì lắm, hmm...”

Căng da bụng thì chùng da mắt, có vài đứa trẻ đã lim dim sau khi ăn no, vậy nên cha mẹ đã bế chúng về nhà. Sau khi lũ trẻ đã rời đi, hội người lớn bắt đầu tụ tập lại để lập sòng rượu.

Ngay khi xong việc, Sayah đi đến chỗ chúng tôi.

“Trưởng làng có nhờ tôi dẫn hai cô về ngôi nhà trống trong làng.”

“Cảm ơn nhé, Sayah. Đi nào, Tet.”

“Mrghmph... Okaaay!”

Nhịn cười trước cảnh Tet nhồi hết bát súp vào miệng, chúng tôi cùng đi về nhà. Khi ấy, tôi nhận thấy Sayah đang bê một cái nồi lớn trông khá cồng kềnh.

“Cái đấy trông có vẻ nặng. Cần chúng tôi phụ một tay không?”

"Không không, sao tôi có thể làm phiền ân nhân của mình thêm được chứ!"

"Đừng lo. Tet có thể bê nó chỉ bằng một tay! ...Hm? Đây là mỡ sao?”

Tet hỏi, nghiêng đầu khi nhìn vào chiếc nồi nhận từ Sayah.

“Mỡ? À, là phần mà mọi người dã lọc ra trước khi nấu súp phải không?” tôi hỏi.

"Đúng vậy. Là dược sĩ của làng, nên tôi sẽ dùng mấy thứ này để làm thuốc. Mà, nói vậy chứ, trình độ của tôi cũng chỉ tầm người học việc thôi. Tôi thậm chí không đáng để so sánh với người bà tuyệt vời của mình.” cô ấy trả lời với một nụ cười gượng gạo.

“Huh~, thú vị đấy. Tôi cũng là một nhà pha chế đấy.”

“Nhà pha chế sao? Vậy là cô làm được cả potion sao, tuyệt thật đó!"

Theo kiến thức thông thường, dược sĩ và nhà pha chế là hai ngành nghề hoàn toàn khác nhau. Một dược sĩ thì sử dụng các kiến thức thực vật học để điều chế thuốc. Còn nhà pha chế thì kết hợp mana vào quá trình nấu thảo dược để tạo ra các loại thuốc ma thuật như potion chẳng hạn. Bởi tôi không biết cách sử dụng mỡ gấu ―hay bất kì loại mỡ động vật nào khác ― vào việc điều chế thuốc, nên tôi có chút hứng thú.

“Tôi có thể xem cách cô làm loại thuốc đó không?”

"Đương nhiên rồi. Tôi có một phòng điều chế nhỏ ở rìa ngôi làng.”

Theo mô tả, thì có vẻ ngôi nhà đó nằm đằng sau căn mà chúng tôi sẽ ở, nó nằm khá tách biệt với ngôi làng và cô định sẽ mở một tiệm thuốc ở đó. Mặc dù việc phải đến tận rìa ngôi làng để mua thuốc nghe khá bất tiện, nhưng tốt nhất vẫn nên tách biệt một chút, bởi hàng hóa của dược sĩ thường tỏa ra cảm giác khó chịu.[note52843]

“Đặt cái nồi này ở đâu đây?”

“À, cứ để trên cái bàn đằng kia. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Cũng khuya rồi nên tôi sẽ điều chế thuốc vào ngày mai. Giờ để tôi dẫn hai người về nhà nhé!”

Đoạn đường đến căn nhà khá bình lặng.

Ngôi nhà khá sạch sẽ, có nhà bếp và đầy đủ các vật dụng thiết yếu, ngoài ra còn có một phòng ngủ.

“Sáng mai tôi sẽ mang bữa sáng đến cho hai người. Giờ thì, chúc ngủ ngon!"

“Chúc ngủ ngon, Sayah. Cảm ơn sự nhiệt tình của cô.”

"Cảm ơn! Tet rất mong chờ bữa sáng đó!”

Sau khi tiễn Sayah được một lúc, tôi để ý thấy có ánh đèn trong căn nhà biệt lập.

Là dược sĩ của làng, có lẽ cô ấy còn phải phân loại những loại thảo dược đã thu thập hôm nay nữa.

“Cô ấy hứa sẽ dạy chị điều chế một loại thuốc mới đó, tuyệt thật nhỉ, Phù thủy-sama!”

"Ừm, đúng vậy. Nào, đi ngủ sớm để còn lấy sức cho ngày mai nữa.”

“Okaaay!”

Chúng tôi vào phòng ngủ, tôi niệm《Light》 để thắp sáng căn phòng. Sau đó niệm《Clean》để làm sạch cơ thể trước khi mang bộ đồ ngủ trong túi ma thuật ra.

“Whew. Lúc mặc bộ đồ ngủ vào thì cảm giác cứ như một ngày dài đã kết thúc rồi”

“Tán thành!”

Chúng tôi đến ngôi làng này để tham quan tàn tích, nhưng lại bất ngờ phải đánh bại một con quái vật, ăn súp gấu, và được hứa sẽ được dạy cách xử lí mỡ gấu...

Hôm nay là một ngày bận rộn. Và có thể là do khu rừng gần đây, nhưng ngôi làng này đem lại cảm giác giống như làng khai hoang mà chúng tôi ở một năm trước.

Tôi ngồi xuống giường và ăn【Trái cây kì diệu】như thường ngày, cùng lúc kiểm tra trạng thái của cả Tet và tôi.

TÊN: Chise (Chuyển sinh giả)

NGHỀ: Phù thủy

DANH HIỆU: Nữ thần của Làng khai hoang, Mạo hiểm giả hạng C

LEVEL: 60

HP: 1,150/1,150

MP: 13,400/15,400

KĨ NĂNG: Trượng thuật Lv 3, Ma pháp nguyên bản Lv 7, Cường hóa cơ thể Lv 5, Điều chế Lv 4, Hồi phục mana Lv 5, Thao túng mana Lv 7, Cô lập mana Lv 6, v…v...

KĨ NĂNG ĐỘC NHẤT: Ma pháp Sáng tạo, Lão hóa chậm

TÊN: Tet (Earthnoid)

NGHỀ: Kiếm sĩ hộ vệ

DANH HIỆU: Kẻ theo bước Phù thủy, Mạo hiểm giả hạng C

LÕI MANA: 32,640/32,640

KI NĂNG: Kiếm thuật Lv 6, Bảo hộ Lv 3, Thổ ma pháp Lv 6, Sức mạnh quái thú Lv 4, Hồi phục mana Lv 3, Cường hóa quyến thuộc Lv 3, Cường hóa cơ thể Lv 8, Tái tạo Lv 3, v…v...

Nhờ việc đều đặn ăn【Trái cây kì diệu】sau khi rời làng khai hoang, lượng mana của tôi đã vượt mốc 15,000. Và việc này đã gây ra vài tác động có hại với tôi.

Với việc mana tăng trưởng quá nhanh thì ma pháp của tôi dần thiếu ổn định.

Hơn nữa, việc cơ thể rò rỉ quá nhiều mana khiến tôi trông chẳng khác nào ngọn đuốc trong mắt quái vật có kĩ năng【Cảm nhận mana】.

Bởi những lí do trên mà tôi phải làm người rừng một thời gian, hạn chế tiếp xúc với người khác, để luyện tập và tăng cấp cho kĩ năng【Thao túng mana】và【Cô lập mana】.

Bằng cách này, tôi đã có thể hạn chế rò rỉ mana ra khỏi cơ thể, nâng cao khả năng kiểm soát mana và thậm chí còn tăng hiệu suất của【Cường hóa Cơ thể】.

Và tôi cũng nhận được một kĩ năng mới

Phải. 【Lão hóa chậm】chính xác là kĩ năng tôi đang nói đến.

【Cường hóa Cơ thể】có tác dụng làm trẻ hóa cơ thể, duy trì thời kì sung mãn lâu hơn; và càng có nhiều mana, thì ta càng lâu già.

Vậy nên, tôi vẫn không khác lắm so với một năm trước... Cơ thể tôi hầu như không trưởng thành chút nào.

Và Tet—

“Ahhh, hương vị thật đậm đà, ai ngờ ma thạch gấu lại ngon thế chứ!”

Trong khi tôi ăn【Trái cây kì diệu】, Tet cũng đang nhai viên ma thạch của con Arktus. Tet đã hấp thụ ma thạch của mọi quái vật chúng tôi đánh bại được trên chuyến hành trình, vậy nên trạng thái và kĩ năng của em ấy có sự phát triển vượt bậc so với một năm trước.

“Được rồi, đi ngủ thôi.”

“Tối nay em cũng được ngủ với Phù thủy-sama!”

Hoàn tất việc kiểm tra trạng thái, Tet ôm lấy tôi trên chiếc giường ấm áp.

Cùng nhau, chúng tôi chìm vào giấc ngủ…

u110598-8b7afc08-e787-451f-a25e-df653d1ea919.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên văn Eng: an herbalist’s stock-in-trade trended pungent
Nguyên văn Eng: an herbalist’s stock-in-trade trended pungent
[Lên trên]
umami = vị thịt
umami = vị thịt
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tet mạnh kinh khủng
Xem thêm
Chill quá, không biết còn bộ nào như này không 🙃
Xem thêm
Thanks~
Shi~
Xem thêm
(っ'-')🫸=͟͟͞͞🩷🩷🩷🩷🩷🩷) ゚д゚ )
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI THÔNG MINH HƠN HS LỚP 5
Câu hỏi đặc biệt: Sao tuần này chỉ có 1 chương vậy nhỉ?
Xem thêm
Do chủ thớt bận việc (nói ra là lười) :))))
Xem thêm
Trả lời: Bởi vì Trans uống viên Sủi hơi nhiều nên đầy bụng khó ngồi 1 chỗ 🐻
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời