Swear Fealty To Me, My Su...
限12位字符以内一旦确定
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel

Chương 01: Ta chết đều là do lỗi của các ngươi!

1 Bình luận - Độ dài: 1,785 từ - Cập nhật:

Như thể anh bị giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng.

Đôi mắt Rayne bật mở ra.

Anh nhìn xung quanh – đây là phòng ngủ của anh.

Anh đến trước tấm gương và hiện lên đó là một chàng trai trẻ anh tuấn xuất thân từ một gia đình quý tộc.

19 tuổi.

Rayne lại phục sinh.

Sau khi trải qua cái chết một lần nữa, anh lại bị đưa về thời điểm bắt đầu câu chuyện. 

Anh có rất nhiều danh hiệu trong đất nước này.

Người thừa kế số một của Đế quốc Haines; Trụ cột tương lai của Đế quốc; Hình Mẫu Thanh Niên Văn Võ Song Toàn; Tại Sao Hắn Ta Không Ngừng Quan Hệ Với Vợ Của Người Khác; Tất Nhiên, Thậm Chí Hắn Còn Không Tha Cho Các Cô Gái Trẻ; Hoàng Tử Tốt, Chỉ Là Hắn Là Một Tên Đồi Bại…

Đồng thời, anh còn là một kẻ xuyên không đến từ một hành tinh xanh nào đó.

Do là một kẻ xuyên không nên ban đầu Rayne có một cái tên khác. Tuy nhiên, sau bao nhiêu lần chết đi rồi sống lại, anh đã quên những điều tầm thường đó.

Hiện tại, Rayne đang nhìn chàng trai xinh đẹp trong gương một cách mê mẫn.

“Một thất bại khác…”

Sau khi xuyên không đến thế giới này, Hệ thống đã gửi cho anh một nhiệm vụ, đó là giải cứu thế giới.

Để có thể đạt được mục đích, Rayne đã chết một nghìn lần.

Tuy nhiên, điều làm Rayne tức giận là một nửa trong số nghìn lần chết… không, ít nhất là 800…

Tất cả đều do đồng minh đâm sau lưng!!

Rayne bị bao quanh bởi những tên gián điệp loạn trí.

Đó là do tất cả vụ đâm lén đều tập trung vào bảy tên tội phạm.

Họ chính là bảy Vệ binh Hoàng gia, những nữ thần nửa dòng máu được chăm sóc cẩn thận một cách chính thống bởi Đế quốc và những chuyên gia cuối cùng đại diện cho nóc nhà của thế giới loài người.

Nếu tính trung bình thì hầu hết mỗi Vệ binh Hoàng gia đó đã giết Hoàng đế tương lai này hơn một trăm lần.

Rayne cảm thấy như thể, anh đã lặp lại cùng một trò đùa lịch sử này trong suốt một nghìn kiếp trước… những Vệ binh Pháp quan. [note51307]

Quá trình Rayne giải cứu thế giới cũng là quá trình anh khám phá ra điểm mấu chốt của những nữ Vệ binh Hoàng gia này.

Lần đầu tiên đến thế giới này, Rayne là một kẻ ngây thơ và mập mạp chỉ ru rú ở nhà.

Anh có một cuộc sống vô tư ăn uống, vui chơi và cặp kè với các cô gái. Mỗi ngày của anh đều hạnh phúc không gì sánh bằng.

Ngày Hoàng đế qua đời và Rayne kế vị ngai vàng…

Anh vô cùng hài lòng khi nhìn các quan thần sáng suốt cùng các tướng lĩnh anh dũng dưới ngai vàng.

Còn với bảy Vệ binh Hoàng gia, những người quỳ xuống trước anh và thề trung thành với anh khiến Rayne không khỏi rùng mình hạnh phúc.

Rayne không thể tin rằng nơi anh phụ trách giải cứu lại là một thế giới Hạng S.

Hãy nhìn vào những Vệ binh Hoàng gia xinh đẹp này.

Những bán thần nhân tạo này được sinh ra sau một nghìn năm lai tạo và chọn lọc. Họ vô cùng giống với Nữ thần Trật tự. Họ sở hữu trạng thái sức mạnh và tinh thần của một Nữ thần.

Hơn nữa, sắc đẹp vô song của họ còn đủ để khiến cho những ngôi sao trở nên mờ nhạt khi so sánh.

Trong một khắc, Rayne không thể nói rằng anh đang đếm vũ khí hay đang lựa chọn vợ.

Chết tiệt!

Có phải Lục quân[note51309] có nghĩa là… quyến rũ như thế này?!

Anh đã kế thừa Đế quốc mạnh nhất trên đại lục ngay khi bắt đầu, đồng thời có bảy hậu duệ nữ thần đang chời đợi anh… Rayne cảm tưởng rằng mình là kẻ xuyên không may mắn nhất trên thế giới!

Thật nực cười!

Nó đến đột ngột như niềm hạnh phúc của anh.

Đó là đám tang của Rayne.

Ngày thứ hai sau khi lên ngôi, Hoàng Đế Rayne đã mất ngay tại cung điện.

Chú của Rayne, Thủ Tướng và người đàn ông giàu nhất Đế Quốc, Hoàng tử Edgeworth, đã lên ngôi vào ngày tiếp theo dưới sự bảo hộ của một vài Vệ binh Hoàng gia.

Đó là cái chết đầu tiên của Rayne.

Nguyên nhân cái chết: [Sự Ra Giá Cao Hơn]

Sau đó, Hệ thống đã hồi sinh Rayne và đưa anh trở lại năm 19 tuổi.

Sau khi phục sinh, Rayne đã học được bài học của cái chết trước và học hành chăm chỉ hơn. Sau hàng loạt thủ đoạn, anh đã tiêu diệt được hoàng tử.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Rayne ngây thơ đã không hoàn toàn hiểu ý nghĩa của Sự Ra Giá Cao Hơn của Hệ thống.

Sau đó, Rayne lên ngai vàng một lần nữa.

Không lâu sau, Rayne bắt đầu cuộc điều tra đầu tiên về tài sản của các quan chức nhằm dọn sạch mầm móng tham nhũng của giới quan chức.

Điều đó bao gồm cả các Vệ binh Hoàng gia.

Ngày hôm sau, Hoàng Đế Rayne đã qua đời trên bồn cầu.

Đó là cái chết thứ hai của Rayne.

Nguyên nhân cái chết: [Sự Ra Giá Cao Hơn]

Lần lặp này, Rayne cuối cùng đã nhận ra điều gì đó không ổn.

Những kẻ xấu thật sự trong đám đông.

Tuy nhiên, khi mà những kẻ xấu này muốn hãm hại Hoàng đế, họ lại phải sử dụng chính những người đó!

Có một kẻ phản bội trong Lục quân Đế quốc.

Sau lần phục sinh thứ ba, Rayne bắt đầu chú ý đến những cô gái Vệ binh Hoàng gia trông có vẻ ngoan ngoãn và đáng kính này.

Chính xác thì ai là kẻ phản bội?

Tuy nhiên, thực tế thì Rayne vẫn còn quá ngây thơ tại thời điểm này.

Sau khi chết hết lần này đến lần khác, anh vẫn tiếp tục bị lừa hết lần này tới lần khác.

Rayne ngày càng phát hiện ra nhiều kẻ phản bội trong Lục quân Đế quốc!

Một tên phản bội, hai tên phản bội, ba tên phản bội…

Cuối cùng, Rayne đã nhận ra.

Ngoại trừ một người thì tất cả sáu Vệ binh Hoàng gia còn lại đều là kẻ phản bội, chúng là loại người chỉ quan tâm đến lợi ích!

Đối với họ, Hoàng đế là ai không quan trọng.

Không sao, đây không phải là một vấn đề lớn.

Về vấn đề này thì Rayne vẫn có thể chấp nhận chúng một cách hợp lệ.

Bất kì ai thì cũng tham lam, kể cả đó có là bán thần.

Bất luận thế nào thì trong cả nước chỉ có bảy người bọn họ mà không ai có thể thay thế được.

Bởi vì điều đó mà anh đã cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu của họ.

Vì thế…

Hoàng đế Rayne và Lục quân Đế quốc của anh cuối cùng cũng có thể hòa thuận với nhau.

Với sự trợ giúp của bảy bán thần cũng như sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn và vô số cái chết, Hoàng Đế Rayne cuối cùng đã thống nhất được lục địa này.

Tiếp đó, sau khi tập hợp tất cả sức mạnh của lục địa này, Rayne cuối cùng cũng có thể lãnh đạo các chủng tộc trên lục địa để thách thức các Vị thần Trật tự cao lớn và hùng mạnh.

Cuối cùng, khi các Vị thần Trật tự biết được rằng một Hoàng đế tên Rayne đang muốn nổi dậy…

Họ đã gửi một sắc lệnh cho Lục quân Đế quốc.

Ngày tiếp theo.

Rayne qua đời một lần nữa.

Nguyên nhân cái chết: [Sự Ra Giá Cao Hơn]

Ở lần lặp này, Rayne đã vô cùng bối rối.

Đ*t mẹ lũ ch* chết…

Vô vọng. Lũ Vệ binh Hoàng gia này hoàn toàn vô vọng!

Với vị thế là một Hoàng đế, Rayne có thể thỏa mãn những mong muốn phàm tục của tất cả bọn họ.

Tuy nhiên, Rayne bất lực khi chống lại sự mua chuộc của những vị thần.

Những công cụ trong tay anh đã biến thành những vũ khí chống ngược lại chủ nhân của chúng.

Nếu đã như vậy thì anh quyết định sẽ giết chúng.

Chết tiệt, anh sẽ giết tất cả lũ khốn đó!

Vì vậy, sau lần phục sinh thứ mười một, Rayne đã bắt đầu sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thanh trừng lũ Vệ binh Hoàng gia.

Sau khi trải qua vô số cái chết, anh cuối cùng cũng đã nắm được tất cả những điểm yếu của sáu Vệ binh Hoàng gia. Hơn thế nữa, anh còn có thế khéo léo tiêu diệt những tên bán thần này chỉ với hai năm đầu sau khi phục sinh.

Anh chỉ giữ lại một người duy nhất mà anh có thể tin tưởng.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng Rayne vẫn còn đang đánh giá thấp tiềm năng của những tên Vệ binh Hoàng gia này…

Đúng vậy.

Anh bị đâm sau lưng một lần nữa.

Trong khoảng khắc ấy, Hệ thống đã nói rằng.

[Nhắc nhở!] [Số lần chết của chủ thể đã vượt quá giới hạn tối đa] [Hệ thống sẽ tự động ngắt]

Sau khi nói điều đó, Hệ thống rơi hoàn toàn vào im lặng.

Rayne cũng trở nên lặng câm.

Một lát sau, anh thở dài đầy bất lực.

“Đây có phải là lần cuối cùng? Tôi có thể cảm thấy rằng những cơ hội phục sinh của mình đã bị sử dụng hết.”

Có một giới hạn về số lượng lần mà Hệ thống có thể phục sinh.

Bây giờ thì chức năng phục sinh đã bị tắt, Rayne cuối cùng cũng trở lại trạng thái mà anh sẽ chết nếu bị giết.

Cuộc sống này là cơ hội cuối cùng của anh.

Được rồi.

Cứ vậy đi.

Rayne vương vai.

Những gì anh muốn làm cũng giống như trước đây.

Anh phải nghĩ khác đi và cống hiến hết mình để dọn sạch thế giới mục nát này.

Hoàng tử Rayne búng ngón tay.

“Ai đó đưa Thea Constance đến gặp ta.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thanks trans :)))
Xem thêm