Swear Fealty To Me, My Su...
限12位字符以内一旦确定
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel

Chương 05: Bị mê hoặc bởi nhóm succubi

7 Bình luận - Độ dài: 1,241 từ - Cập nhật:

30 năm.

Tròn 30 năm!

Nhóm succubi của Cõi Mộng chưa bao giờ nhiệt tình khi chúng tiếp khách!

Cõi Mộng đã thành lập được 30 năm, thu được hàng tấn của cải và nổi danh khắp lục địa...

Cuối cùng thì ngày này cũng đến!

Theo đúng nghĩa!

Đã chính thức mở cửa hoạt động!

Khách hàng của chúng ngày hôm nay không còn là một tên béo ú, không chút hữu dụng về mặt chính trị nữa. Thay vào đó là một thành viên cốt lõi thực sự trong tầng lớp quyền lực của Đế quốc!

Nhóm succubi xúc động đến mức sắp khóc.

Niềm hạnh phúc đến quá đột ngột!

Hoàng đế tiếp theo, Rayne Haines, đã tự mình đến gõ cửa!

Cơ hội lật đổ Đế quốc Haines và lan truyền tín ngưỡng Rồng Dục vọng đang ở ngay trước mắt chúng!

“Các đồng chí!”

“Các chị em!”

Dragon Succubus trở nên phấn khích và chăm chỉ huy động lực lượng trước cuộc chiến.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta làm việc nghiêm túc trong suốt 30 năm qua!”

“Có thể đây là cơ hội có một không hai trong lịch sử của Cõi Mộng. Một cơ hội để thay đổi số phận đang ở ngay trước mắt chúng ta. Ngay bây giờ, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta có quyết tâm nắm bắt cơ hội hiếm có này hay không!”

Cô trịnh trọng tuyên bố, “Xin thề dưới tên Rồng Dục vọng, Phu nhân Olivia!”

Nhóm succibi siết chặt nắm tay với một vẻ mặt trang nghiêm.

“Hãy vắt kiệt đến khi hắn không còn một giọt nào!”

Dragon Succubus: “Được rồi, đi thôi!”

Sau đó, Dragon Succubus cẩn thận chọn ra 10 succubi có màn trình diễn mạnh mẽ nhất rồi mặc quần áo cho chúng trước khi gửi chúng đến phòng riêng của Hoàng tử Rayne.

Thậm chí như thế vẫn khiến cho các succubi trong Cõi Mộng cảm thấy rằng chúng chưa đủ nhiệt tình. Vì thế là một lãnh đạo, Dragon Succubus đã xịt nước hoa và thay một chiếc váy mỏng trước khi tham gia vào phòng riêng.

Trong phòng riêng.

Rayne bị bao quanh bởi một nhóm các succubi đang cải trang thành những cô gái trẻ. Anh ôm trái, ôm phải chúng một cách vô tư.

Là một thành viên của gia đình hoàng gia, Rayne cũng mang trong mình dòng máu của một nữ thần. Nên tất nhiên, anh cực kì đẹp trai và chính điều đó đã làm kích sự ham muốn của nhóm succubi.

Cùng với địa vị là một Hoàng tử của Đế quốc nên thậm chí càng khiến cho các succubi có động lực để tấn công anh.

Chúng dùng đủ mọi loại chiêu trò để tâng bốc hoàng tử nhằm khơi gợi sự quan tâm của anh.

Tuy nhiên, dường như Hoàng tử không mấy hứng thú với những lời trêu chọc của các succubi.

Anh chỉ đơn thuần là trò chuyện với chúng về những trải nghiệm của mình, từ các vấn đề quốc gia cho đến việc có bao nhiêu con đi*m trong các Vệ binh Hoàng gia.

Hoàng tử Rayne rất giỏi kể chuyện.

Các succubi đều lắng nghe trong sự thích thú.

Tuy nhiên, chúng cũng bực tức nhìn chằm chằm vào thắt lưng của anh.

Khi nào thì tên hoàng tử này mới đi vào vấn đề chính?

Nhìn Hoàng tử không chút bối rối, ngại ngùng khiến cho các succubi cảm thấy nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của chúng.

Tại thời điểm nguy kịch này, tất cả đều phụ thuộc vào việc Bà trùm đích thân ra tay!

Dragon Succubus đã quan sát tình hình từ bên ngoài trong khi ôm chặt lấy Rayne.

Sau khi trao đổi vài lời tán tỉnh với hoàng tử, cuối cùng Dragon Succubus cũng tiết lộ động cơ của mình!

“Thưa Điện hạ, xin ngài hãy thử món đặc sản này của Cõi Mộng.”

Dragon Succubus mang một ly rượu bạc đến cho Rayne với một nụ cười quyến rủ.

Ly rượu được gọi là đặc sản này thực chất là một loại rượu thượng hạng được pha thêm chút nguyên liệu.

Về các nguyên liệu được thêm vào... fufu, còn có thể là thuốc gì khác mà các succubi sẽ tận dụng?

Một khi hoàng tử uống thuốc thì việc tha hóa và suy thoái anh sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, từ đó chúng có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng thời, lúc đó, cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc biến anh thành một Rồng Dục vọng thật sự!

Dragon Succubus nhìn Rayne đầy mong đợi.

Rayne đã không làm chúng thất vọng. Anh nâng ly và nhấp một ngụm rượu.

Rayne nếm và khen ngợi, “Chà, thuốc tốt!”

Dragon Succubus vui mừng và nhắc lại, “Phải không? Đây là ... của chúng tôi eh?”

“T-thưa Điện hạ?”

“Ngài vừa nói gì vậy ạ?” Dragon Succubus ngây người.

Đột nhiên, bầu không khí trở nên lặng thinh.

Một succubus ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh trên trán cô và nói với một nụ cười ngượng nghịu, “Hoàng tử Rayne hẳn là vừa đề cập đến việc ... rượu ngon, đúng không ạ?”

“Không”

Rayne lắc đầu. “Mặc dù rượu không tệ nhưng cũng chỉ là loại hạng hai. Tuy nhiên, Silver Blood Dew, một loại đặc sản của Vương quốc Nether đã được hòa trộn vào rượu cùng với một chút vảy Rồng Dục vọng .... đều là những nguyên liệu đáng kinh ngạc mà.”

Rayne tâng bốc, “Chắc là các ngươi đã sẵn sàng trả giá đắt khi đánh thuốc ta rồi phải không.”

Một cơn giông tố bùng nổ trong tâm trí của nhóm succubi.

Tsk!

Chúng đã gặp phải một chuyên gia?!

Ngay khi các succubi bị sốc không nói nên lời, thậm chí Rayne còn làm một điều kinh khủng hơn.

Anh nâng ly rượu bạc lên và nốc cạn hết chỗ rượu trong đó!

Các succubi giật mình.

Hoàng tử đã uống hết mặc dù biết rõ đó là thuốc?!

Đối với Rayne, trông anh vẫn bình tĩnh sau khi uống rượu thuốc mà không có chút bất thường nào.

“Mặc dù thuốc tốt nhưng ta là Hoàng tử của Đế quốc, nên bột vẩy sẽ bị vô hiệu hóa bởi dòng máu nữ thần trong nguời ta. Còn đối với Silver Blood Dew thì nó sẽ không hoạt động khi không có dịch cơ thể của succubi. Haizz, thật lãng phí những thứ thuốc tốt này.”

Rayne lau miệng trong tiếc nuối.

Còn với nhóm succubi, chúng đang không kìm nổi nước mắt.

Chúng xấu hổ!

Thật sự quá nhục nhã...

Hóa ra Silver Blood Dew chỉ có hiệu lực khi phản ứng với dịch cơ thể của các succubi?

Ngay cả chúng cũng không biết về điều này!

Mặt khác, Rayne chậm rãi thu lại nụ cười. “Được rồi! Ta đã uống rượu do các cô mời. Tại sao chúng ta không làm điều gì đó thích hợp ngay bây giờ?”

“Một điều gì đó thích hợp?”

Các succubi tỏ vẻ thẹn thùng. “Thưa Điện hạ, có phải ngài đang ám chỉ rằng cuối cùng thì ngài cũng sẽ âu yếm chúng em như thế này đúng không ạ?”

“Không.”

Rayne nghiêm khắc nói. “Ta muốn trấn áp nạn mại dâm.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

quê liền :))
Xem thêm
chán thế tưởng vào cân tất luôn chứ
Xem thêm
Trong 1000 mạng trước đó chắc cũng không thiếu những lần main vì chán nản hoặc vì che giấu mục đích mà sống buông thả nên chắc cũng chẳng hiếm lạ gì đâu. Giờ còn mạng cuối phải cẩn thận trong từng hành động chứ.
Xem thêm