ShangriLa Frontier ~ Từ T...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Gửi tặng người, bó hoa mang lời yêu thương từ cõi này

Chương 11: Rửa trôi bộ não quá tải bằng game rác

2 Bình luận - Độ dài: 1,264 từ - Cập nhật:

「Ô kìa, Sanraku đấy à? Bộ không phải ông tốt nghiệp 「Táo bón」 rồi sao?」

「Lúc nào đăng nhập cũng gặp ông ha Modoru Kattsuo. Tôi là kiểu lâu lâu có hứng với mấy game có nhịp đánh du kích phi lí như này ấy mà. À mà thông báo là tôi phá đảo 「Tiên Rác」 rồi đấy nhá.」

「Ghê vậy! Tôi bỏ hẳn boss cuối luôn đấy.」

「Chỉ cần mặc quần bơi, đeo mặt nạ rồi đấm bằng tay không trong 30 phút thì con boss cuối đó dễ mà.」

「Vụ mặc quần bơi với đeo mặt nạ là ông nói quá thôi phải không…… Được rồi, tối nay tôi sẽ thử. Nói thật là tôi muốn giã con Tiên Rác một trận ra trò lắm rồi đấy…..」

Số người đăng nhập hàng ngày đếm không nổi 100 người, thật kì lạ khi server game vẫn chưa bị sập. Và cũng vì số lượng người chơi thưa thớt như vầy nên ở đây ai cũng là người quen cả.

Ở đây tôi không phải…. là Sanraku đầu chim bán khỏa thân mà là đấu sĩ Sanraku truyền nhân của phái Iai Fist. Và game tôi đang chơi lúc này không phải là Shanfro.

Tôi đang cần bổ sung tí “vitamin game rác” sau những giờ chơi game thánh căng thẳng…. Nói đùa chứ thực ra chỉ là tôi muốn ngó qua mấy con game rác cũ sau một khoảng thời gian không rờ đến thôi.

「Berserk Online Passion」, đọc lược là 「Ben P」 hay 「Táo Bón」.

Tôi có thể khẳng định một điều rằng mọi con game tôi từng chơi trước khi mua Shanfro đều là rác phẩm.

Việc một game rác được cho ra phần tiếp theo là một chuyện rất hiếm khi xảy ra. Tuy thế chúng ta vẫn có 「Berserk Online Passion」 là game ra mắt kế tiếp phần trước của nó là 「Berserk Online」. Thế nhưng trong khi người chơi bản digital[note52596] còn chưa kịp trải nghiệm hết tính năng, thì ở bản game physical[note52597] nó đã xuất hiện một lượng lớn lỗi. Nói không ngoa thì độ phế thải cũng một chín một mười nếu đem so với rác phẩm 「Tiên Rác」. 

「Modoru Kattsuo này, giao lưu vài đường chứ nhỉ.」

「Oke, và dĩ nhiên luật giao đấu là….」

Vale tudo[note52598] rồi.」

Tôi nhấn gửi yêu cầu thách đấu…. Còn tên Modoru Kattsuo - kẻ mà đến giờ vẫn còn trụ lại chơi cái game giật lag dở người này tức cũng là một tên đồng đảng mê game rác chính hiệu y như tôi - chấp nhận thách đấu trong tích tắc.

Thông báo bắt đầu trận đấu được gửi cho tất cả người chơi khu vực lận cận. Trong thoáng chốc một toán người đã đứng vây quanh tôi và Modoru Kattsuo tạo thành võ đài lúc nào không hay.

「Mấy chú chiến đấy à?」

「Có Modoru Kattsuo với cả…. Ô, Sanraku này anh em!!!」

「Không phải chú nghỉ game này rồi hả….?」

「Mấy thằng nghiện như thế này không bổ sung “vitamin game rác” thường xuyên là tụi nó chết đấy. Tôi biết là kiểu gì nó cũng quay lại mà.」

Nhìn thì có vẻ đông đúc, nhưng thực chất về cơ bản thì game này có số lượng người tham gia khá ít nên chỉ cần có trận đấu nào diễn ra là dân tình sẽ bu lại liền.

Đặc biệt là với một trận đấu có sự tham gia của kẻ mạnh nhất game thì không thể không đến xem rồi[note52599].

「Trong lúc ông mải chiến「Tiên Rác」 thì tôi đã chế thêm được chiêu mới rồi đó! Cứ xác định là sẽ bị hạ trong vòng một nốt nhạc đi!!」

「Hả!? Mấy trò mèo mà cũng đòi qua mặt 「Não Tử Cư Hợp Quyền」 siêu cấp của truyền nhân phái Iai Fist ta đây sao!!」

Ngay khi tiếng chuông vang lên, cơ thể Modoru Kattsuo bỗng trở nên giật lag.

「Uầyyy tởm ạ!!」

「Tiếp chiêu đi! R18 Tentacles Attack!!」

Cả cổ và chân tay Modoru Kattsuo mọc lên dài ra y chang xúc tu hệt như tên kỹ năng trong khi lao vào tấn công tôi.

Để đối phó với đòn công kích này tôi tung nắm đấm mình - lúc đầu giờ vẫn còn nhét trong túi quần, y như tư thế rút kiếm khỏi vỏ vậy. Cú đấm của tôi tung ra lúc này nhanh tựa đạn bắn.

Ngay tức thì, cả tôi lẫn Modoru Kattsuo nhanh như chớp, di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

「Tốc độ phản xạ của ông điên thật đấy. Ai mà ngờ được là đòn đánh của tôi delay cỡ vậy rồi mà ông vẫn né cho được….」

「Iai Fist với 12 frame thì trên lý thuyết có thể one hit K.O boss mà không tốn một giọt máu nào đấy. Cơ mà cảm giác khi sử dụng cơ thể đó thế nào?」

「Cả cổ và tay chân không khác gì rong biển.」

「Tính vượt mặt độ đần độn với set đồ quần bơi đeo mặt nạ của tôi đấy à!!!」

Lí do game này dù thuộc loại rác phẩm nhưng vẫn giữ được độ nổi tiếng đến giờ là đây. Do người chơi có thể ra đòn tự do, mọi người gọi nó là 「Bug Tudo」. 

Ở bản game physical… thì mấy cái lỗi gây chết người ở mấy game bình thường như lỗi giật ảnh nhân vật, lỗi dịch chuyển vị trí, lỗi bất tử trong thời gian ngắn…. người chơi hoàn toàn có thể tùy ý tạo lỗi để sử dụng trong chiến đấu miễn là nó không phải lỗi có sẵn trong hệ thống.

Và hơn nữa cái hay của 「Táo bón」 không dừng lại ở những trận chiến nảy lửa mà còn ở việc người chơi sẵn sàng từ bỏ hình dáng phàm nhân để chiến đấu với hình dạng ma chê quỷ hờn kìa.

Về cơ bản game này thuộc dạng đối kháng có story mode đàng hoàng, nhưng mà tụi quái ở đây cũng có thể áp dụng bug để đối đầu lại với người chơi luôn. Khi chiến với boss cuối, nếu người chơi không phản ứng kịp đòn tấn công nhanh cỡ 6 frame - quy đổi ra là 0.1 giây - thì chỉ có nước cầm lấy thất bại.

Và nó còn có tên hiệu là 「Game đối kháng nhịp điệu đột kích siêu thứ nguyên」. Nói vậy là bởi ở cái game rác này người chơi có thể căn thời gian phản công dựa vào nhịp điệu từ động tác chuẩn bị của đối phương.

Mọi lí lẽ thông thường ở các game đối kháng trên hệ VR đều không có nghĩa lý gì với 「Táo bón」 hết. Cũng bởi cái game này đập hết mấy điều hiển nhiên như 「Nhân vật phải mang hình người」 mất rồi.

Việc tôi về chơi game này hôm nay tất cả là để chuẩn bị cho Shanfro.

—------------------------------------------------------------

Kể từ khi game đối kháng dạng VR xuất hiện thì các kiểu game đầu đĩa hay máy arcade dần đi vào quên lãng.

Kẻ mạnh hơn ở game đối kháng dạng VR không phải là người mạnh hơn ở đời thực…. mà là 「người có khả năng điều khiển cơ thể tốt hơn trong game」.

Do đó, thậm chí những người chơi tuy thể chất yếu kém ngoài đời lại có thể dễ dàng dễ dàng thực hiện những pha parkour lộn nhào trong game. Nhân vật chính của chúng ta là kiểu người như vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Game mua trên các store (Steam, Epic Games, Ubisuck, Playstation Store...)
Game mua trên các store (Steam, Epic Games, Ubisuck, Playstation Store...)
[Lên trên]
Game dạng đĩa/băng
Game dạng đĩa/băng
[Lên trên]
Võ tự do hay Vale tudo (phát âm Bồ Đào Nha: [Vali tudu], có nghĩa là "tất cả mọi thứ đều được cho phép", hoặc "được xài bất cứ chiêu gì")
Võ tự do hay Vale tudo (phát âm Bồ Đào Nha: [Vali tudu], có nghĩa là "tất cả mọi thứ đều được cho phép", hoặc "được xài bất cứ chiêu gì")
[Lên trên]
Flex time
Flex time
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
sú :))))) vkl con game này hay zị :3
tks trans và lẹ lên với ;-; tui hóng
Xem thêm