ShangriLa Frontier ~ Từ T...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Gửi tặng người, bó hoa mang lời yêu thương từ cõi này

Chương 13: Tên biến thái mức đến mức báo động tiến hóa thành tên biến thái bị mời chèo

1 Bình luận - Độ dài: 1,320 từ - Cập nhật:

「Kính chào quý kh…. Quý khách đây muốn mua trang bị giáp như nào vậy?」

Chắc chắn rằng không có ai có cái tướng kiểu [cần vớ cái gì đó để mặc cái đã] như tôi rồi.

Nhân viên cửa tiệm bán giáp hỏi tôi với một nụ cười méo mó.

Phải nói thật là A.I game này đỉnh thiệt…. Cái này nó tinh vi cỡ kĩ thuật công nghệ bên quân sự mất. Tôi tưởng chừng mình đang nói chuyện với người thật vậy.

「Cho tôi xem qua trang bị.」

「Mời cậu đi lối này.」

Cửa sổ trạng thái nhìn tựa… tấm da dê hiện lên trước mắt tôi, hiển thị khái quát thông tin của các món hàng.

・Trang phục da rắn nguyên bộ (Có thể mua lẻ từng trang bị): 12,000 Money

・Trang phục Hard Chain nguyên bộ (Không thể mua lẻ từng trang bị): 6,000 Money

・Trang phục Hắc Đạo nguyên bộ (Không thể mua lẻ từng trang bị): 9,000 Money

・Trang phục Bạch Đạo nguyên bộ (Không thể mua lẻ từng trang bị): 9,000 Money

・Áo da chặn đao nguyên bộ (Không thể mua lẻ từng trang bị): 4,000 Money

「Bán cho tôi môt bộ Áo da chặn đao.」

「Xin quý khách vui lòng chờ đợi trong giây lát.」

Không thể cưỡng lại được đồ giá rẻ.

Việc tôi mất công đi mua trang phục thế này, tất cả là để khi đi đường không bị thiên hạ nhìn như tội phạm khả nghi mà thôi.

Nếu để tính toán nghiêm túc thì thay vì đợi ăn đòn rồi chết, tôi nghĩ mình sẽ ưu tiên tính cơ động hơn là phòng ngự.

Mấy bộ giáp kiểu như trang phục da rắn hay Hard Chain thì chắc chắn sẽ giảm chỉ số AGI cho coi. Hai bộ Hắc Đạo và Bạch Đạo thì dành cho chức nghiệp Ma Pháp Sư nên nó không có giá trị gì với tôi hết.

Nhìn chung thì tôi không có lựa chọn nào tốt hơn Áo da chặn đao rồi.

「Đã để quý khách phải chờ lâu.」

「Ông chủ cho tôi gửi tiền.」

「Cám ơn quý khách đã mua hàng. Trong trường hợp trang phục gặp hư tổn, quý khách có thể đem đến bổn tiệm để tu sửa với mức giá nhất định. Chúc quý khách gặp nhiều may mắn!!」

Ngay khi đóng túi đồ, tầm nhìn của tôi trở lại như mọi khi, tôi lại nhìn mọi thứ thông qua hốc mắt và khe miệng của chiếc mặt nạ.

……… Cái mặt nạ đầu chim chắc cứ để nguyên thế này cũng được.

・Mặt nạ da chặn đao 

Mặt nạ được được làm từ da của loài Mud Frog sinh sống tại [Đầm hoang Tứ Khu Bát Khu]. Trang bị này có cực ít kẽ hở, giúp ích cho việc bảo vệ mặt của người sử dụng

Nếu bạn có lượng tóc dày thì khi đeo vào sẽ giúp tóc giữ được nếp rất đẹp.

・ Vest da chặn đao

Vest được được làm từ da của loài Mud Frog sinh sống tại [Đầm hoang Tứ Khu Bát Khu]. Trang bị giúp người dùng chống được một lực chém nhất định.

Việc trang bị này bám dính vào da gây nhiều ý kiến trái chiều.

・Thắt lưng da chặn đao

Thắt lưng được làm từ da của loài Mud Frog sinh sống tại [Đầm hoang Tứ Khu Bát Khu]. Trang bị được làm từ phần lưng của Mud Frog có khả năng kháng một lực đâm nhất định.

Quấn chặt trang bị toàn thân. Chặt nữa, chặt mãi!!

・Quần da chặn đao

Chiếc quần được làm từ da của loài Mud Frog sinh sống tại [Đầm hoang Tứ Khu Bát Khu]. Trang bị giúp người dùng di chuyển linh hoạt hơn.

Độ phòng ngự nếu đem so với áo vest thì kém hơn một chút.

Trước mắt thì tôi đã rank up từ một tên khả nghi bán khỏa thân có thể bị tống vô đồn bất cứ lúc nào thành người có trang phục tối thiểu rồi.

Tôi không biết nên gọi đây là đồ lặn hay đơn thuần là đồ bó toàn thân nữa.

Y như mục mô tả trang bị, bộ đồ này bám dính lấy cơ thể một cách thấy ớn nhưng trái lại nó giúp tôi chuyển động linh họat hơn và đồng thời cũng giúp cải thiện chỉ số phòng ngự nữa.

「Cái mặt nạ này thì thôi chê.」

Nếu đội mũ đầu chim trông khả nghi mười phần thì cái mặt nạ mới này cũng phải tám phần. Giờ mà tôi có nói đùa là mình sẽ đi cướp ngân hàng thì mọi người chắc cũng sẽ tin răm rắp thôi.

Được rồi, tiệm vũ khí thẳng tiến. Lúc này tôi cần kiếm một món mới thay cho cặp song đao của lính đánh thuê mới hỏng bữa vừa rồi.

Tính ra thì tôi vẫn còn cặp [Dao Vorpal] đấy, nhưng nó là để bớt cho mấy trận boss mà thôi.

Vũ khí song kiếm hao độ bền kinh khủng cho nên thật là ngớ ngẩn khi đem hàng khủng đem đi đánh đám tôm tép ngoài kia.

「Hả? Cậu nghĩ tôi sẽ mua lại đống rác này hả?」

「Cũng phải ha, ai mà muốn mua mấy cái đồ tiền sử cơ chứ…. Ông chủ, cho tôi xem danh sách trang bị của tiệm đi.」

「Đã rõ.」

Đây đúng là cửa hàng vũ khí đấy, nhưng quả nhiên chẳng ai dại mà mua lại hàng rác phẩm như [Rìu Goblin] cả.

Thôi không sao, sử dụng nó như hàng xài một lần thì kiểu gì cũng có ích thôi.

Khi tôi tra cứu các trang bị dạng song kiếm thì cửa sổ thông báo tựa cuộn da cừu lại hiện lên tựa như lúc ở cửa hàng phục trang.

「Ủa, không có luôn hả trời!」

Đúng là ở tiệm có song kiếm thật, nhưng không có món nào có thể mua được bằng tiền cả.

Gay thật đấy, chẳng lẽ mình lại rút lại lời khi nãy. Cứ đà này mình phải xài [Rìu Goblin] vừa dùng vừa phá cho đến khi đến khu vực kế tiếp không chừng…. À, ra là vậy.

Nghĩ cho thật kĩ thì tôi không phải là chỉ có thể sử dụng song kiếm mà do là người chơi song kiếm phái nên cứ có đoản kiếm là có thể đem trang bị được rồi. Tôi đã hiểu lầm vụ này vì cặp song kiếm của lính đánh thuê hồi đầu game được tính là một vật phẩm mà thôi.

Giờ mà nghĩ lại thì cả [Rìu Goblin] lẫn [Dao Vorpal] tôi đều phải trang bị hai món một lúc hết.

「Đoản kiếm thì… Hừm….」

Khó ghê.

Đồ ở đây chẳng tốt mà cũng chẳng tệ quá. Thôi thì dẫu sao đây cũng mới chỉ là thị trấn thứ hai mà…. Phản ứng của tôi kiểu kiểu vậy.

「Ồ, nếu cậu đây không ưng mấy món có sẵn ở bổn tiệm thì có thể ra ngoài kiếm nguyên liệu để yêu cầu rèn vũ khí đấy.」

「Ông chú nói thật đấy hả?」

Đây quả là một tin tốt.

⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍

Thiên hạ đồn thổi rằng các NPC trong Shangri-la Frontier vốn là AI được sử dụng trong quân đội, bởi trừ việc không có thân thể ra thì nói chúng không khác gì con người cũng không ngoa chút nào.

Cũng có người đồn rằng tồn tại những kẻ nhắm đến siêu công nghệ mà các nhà phát hành siêu thiên tài của Shanfro dày công sáng tạo ra nữa kìa. Nhưng bởi dù bày trăm công ngàn kế cũng không thể nào hack nổi được hệ thống nên cuối cùng trở thành người chơi và tận hưởng game như tất cả mọi người….. Những chuyện này có thật hay không thì không ai biết được.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận