Tóm tắt
Từ chương 001 đến chương 088, Trình Nham dần thích nghi với danh phận Hoàng tử, bảo vệ Trấn Biên Lãnh khỏi tháng quỷ dữ đầu tiên, nội bộ Hoàng tộc dần lộ rõ, kẻ đứng đằng sau là Giáo hội với âm mưu thâu tóm cả tứ đại vương quốc
Từ chương 001 đến chương 088, Trình Nham dần thích nghi với danh phận Hoàng tử, bảo vệ Trấn Biên Lãnh khỏi tháng quỷ dữ đầu tiên, nội bộ Hoàng tộc dần lộ rõ, kẻ đứng đằng sau là Giáo hội với âm mưu thâu tóm cả tứ đại vương quốc
29 Bình luận
Nên nếu thấy chương nào nhớ đọc chương đó, có gì sẵn tấu hề với mình
Nói chung văn phong mình khác lắm, bác thưởng thức thấy dị thì phản ánh nha