I’m a NEET but when I wen...
Katsura Kasuga Sameda Koban
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 12 - Phát giác

7 Bình luận - Độ dài: 4,112 từ - Cập nhật:

Hôm đó, Elizabeth quay lại nhà trọ Guild cùng với Nania-san.

Tôi đoán họ cần thời gian quý giá bên nhau, trước khi chia tay. Còn tôi, tôi vẫn thấy chóng mặt vì lượng máu đã mất từ trận đấu. Mặc dù vết thương đã được chữa trị.

“Anh cần nghỉ ngơi trong 3 ngày.”

Đó là những gì Angela đã nói với tôi.

Ngày mai, họ sẽ bắt đầu chiếm lại bức tường thứ nhất. Nếu mọi thứ suôn sẻ, việc sửa chữa ngày mai có thể bắt đầu luôn. Cô ấy nói rằng tôi được dùng ma pháp miễn sao không làm việc quá sức, do đó nếu tiến hành nhàn nhã thì sẽ ổn thôi.

Theo như những gì tôi đã nghe được trước đó, phe quái vật không có nỗ lực nào để chiếm lại bức tường kể từ lúc quân đội Vương quốc đến. Có cả tin đồn rằng tất cả quái vật đã bỏ cuộc và giờ đang quay về cứ địa của chúng.

Sati và Angela đang chăm sóc trong khi chúng tôi nghỉ ngơi ở phòng.

Tôi được nghỉ công việc chữa trị tại phòng khám, lí do là không khỏe.

Angela quay lại quay khám hết lần này đến lần khác, nhưng vì Sati ở đây cho đến khi tôi hoàn toàn bình phục nên ổn thôi.

Sati giờ đã thăng cấp 24. Tôi thấy khá mừng vì điểm kĩ năng của em ấy cũng tăng.

Chỉ số cơ bản của em ấy cũng tăng đáng kể. Dĩ nhiên là trừ MP ra.

*******

Sati Level 24

Skill 14P

Cooking level 2 Household level 2 Sewing level 2

Covert level 3 Stealthy Steps level 2 Sound Detection level 4

Smell Detection level 3 Sturdy Hawk Eyes

Mind Eyes Physical Reinforcement level 4 Agility level 4

Evasion level 4 Shield level 2 Swordsmanship level 5

Archery level 5

*******

“Sati, hiện tại em cảm thấy sao?”

Tôi hỏi em ấy khi Angela không có ở quanh.

“Tốt lắm ạ. Em thấy tốc độ di chuyển tăng lên.”

Tất nhiên rồi, vì tôi đã nâng Nhanh Nhạn em ấy lên level 4.

“Em có muốn sớm luyện tập ma pháp không? Mặc dù dùng ma pháp tấn công là bất khả thi nhưng nếu là ma pháp cơ bản như ma pháp dọn dẹp và bật lửa thì anh chắc chắn em sẽ có thể sử dụng được ngay thôi.”

“Thật sao ạ? Vậy em muốn luyện tập ngay!”

Sati nghiêng người tới và nhìn bằng ánh mắt hy vọng. Tôi biết mà, từ lần trước em ấy thấy ghen tỵ vì mọi người xung qunah có thể sử dụng ma pháp.

Tôi phân bổ 1 điểm cho ma pháp đời sống.

Với điều này, em ấy có thể sử dụng Bật Lửa, Tạo Nước, Dọn Dẹp và Ánh Sáng. Còn lại 13 điểm, tôi sẽ quyết định sau khi thảo luận thêm với em ấy.

“Nghe nè. Hiện tại, ma lực của Sati vẫn ít. Nếu em dùng cạn ma lực, em sẽ ngất xỉu. Đó là lý do phải cẩn trọng khi sử dụng nó, được không?

“Vâng ạ.”

“Đầu tiên, hãy nghĩ về việc tạo ra ánh sáng. Em sẽ sớm dùng được ngay thôi.”

“Em hiểu rồ!”

Sati suy nghĩ một lát rồi giơ hai tay lên. Bằng cách sử dụng cảm nhận ma thuật, tôi có thể thấy ma lực của Sati tập trung quanh hai tay em ấy. Sau đó, Ánh Sáng được kích hoạt.

“Em làm được rồi! Em thật sự làm được rồi, Masaru-sama!”

“Giỏi lắm Sati, thật đáng kinh ngạc!”

Sati nhìn vào ánh sáng em ấy tạo ra, mặt em ấy sáng lên trong hạnh phúc.

“Nếu nhìn quá nhiều, mắt em sẽ đau đó.”

“Nhưng mà, thật đáng kinh ngạc! Ở làng của em, chưa từng có ai làm được như thế này cả.”

Có lẽ các thú nhân khác cũng không có khả năng ma pháp như Sati.

“Đừng cho người khác thấy nhé, Sati.”

“Vâng, nhưng cái này.....đều nhờ vào năng lực của Masaru-sama, phải không ạ?”

“Ừ, đúng là vậy.”

Giờ Tilika-chan....mình sẽ nghĩ cách đối phó em ấy sau. Mình không nghĩ Sati sẽ bất cẩn nói ra chuyện này cho ai đâu, kể cả em ấy.

“Chúng ta thử cái khác thôi nhỉ?”

“Vâng ạ.”

Chúng tôi di chuyển vào phòng tắm và thử ma pháp dọn dẹp, bật lửa và tạo nước. Sau đó em ấy xỉu, như dự kiến. Nhưng tôi chắc chắn tổng MP của em ấy sẽ tăng từ giờ trở đi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Anh dạy ma pháp cho Sati, nhưng giữa chừng em ấy ngất xíu.”

“Tất nhiên rồi, làm sao mà một người tộc thú nhân có thể sử dụng ma pháp cơ chứ.”

Ban đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cấp độ càng gia tăng, tôi nhận thấy MP của em ấy cũng tăng lên, ít nhiều.

“Vậy sao?”

“Đợi đã...vừa nãy anh nói rằng em ấy bất tỉnh vì sử dụng quá nhiều ma pháp. Nhưng không phải bất khả thi để thú nhân sử dụng ma pháp vì họ thiếu ma lực sao? Em ấy bất tỉnh khi nào?”

“Ah, đúng rồi. Anh nghĩ là vừa nãy, khi em ấy sử dụng ma pháp dọn dẹp.”

“Kì lạ quá. Em ấy đã luyện tập trước đây sao? Sati chưa từng nói em nghe....”

“Có lẽ em ấy chỉ vừa luyện tập thôi, em biết đấy....”

Ặc, mình giải thích thế nào với Angela đây.

“Em đã dạy cho anh một thời gian trước.”

“Ừ, đúng vậy.”

“Thật ra, em....em có điều muốn hỏi anh đây, Masaru.”

“Okay. Anh sẽ cố mà trả lời.”

Tình hình này, tôi không thể giấu được nữa.

“Thật ra anh dạy cho Sati như thế nào?”

Tôi xác nhận lại bảng trạng thái của Angela. Cấp độ hiện tại là 4. Có 20 điểm kĩ năng.

*******

Angela Level 4

Skill 20P

Cooking Level 3 Housework Level 2 Cudgel Martial Art level 1

Magical Sensing Level 1 Recovery Magic Level 3 Water Magic Level 2

*******

“Trước đó anh đã hỏi rồi, có thứ gì em muốn cải thiện không.”

“Em muốn tăng lượng ma lực, và cả kĩ năng hồi phục nữa.”

“Vậy, nếu anh có thể làm được điều đó ngay, em có muốn anh làm không?”

“Anh thật sự có thể làm được?”

“Em sẽ không nói ai biết, được chứ?”

“Em hứa.”

“Đúng, anh có thể.”

“....thật ư?”

“Anh có thể làm được. Đó là những gì anh luôn làm với Sati và cả bản thân anh.”

“Vậy nói em nghe đi, chính xác anh làm việc đó như thế nào.”

Tôi mở bảng trạng thái của Angela, và tăng Ma pháp hồi phục lên level 4.

“Anh đã làm cho em có thể sử dụng được một ma pháp hồi phục cao hơn. Giờ em hẳn đã dùng được.”

“Thật sao.....nghiêm túc mà nói....nhưng chuyện này....”

“Tiếp theo, anh sẽ tăng lượng ma lực và tốc độ hồi phục ma lực cho em.”

Giờ làm xong rồi, tôi tốt hơn nên xem đến cuối cùng.

“O-okay.”

Tôi tăng cả Tăng Cường Ma Lực và Hồi Phục MP lên level 2. Giờ chỉ còn 2 điểm.

*******

Angela Level 4

Skill 2P

Cooking Level 3 Housework Level 2 Cudgel Martial Art level 1

Magical Sensing Level 1 Recovery Magic Level 4 Water Magic Level 2

Magical Power Enhancement level 2 MP Usage Reduction level 2

*******

“Với việc này, lượng ma lực của em đã nhân đôi. Vì lượng tăng lên phụ thuộc vào chỉ số cơ bản của em, nó sẽ tiếp tục tăng theo thời gian.”

“Em không cảm được bất kỳ thay đổi nào....”

“Đúng vậy. Nếu em muốn biết giới hạn ma lực của mình, em cần thử nó trước.”

“Này, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Giờ tôi nên làm gì đây? Bằng cách nào đó, tôi đã làm xong hết nhanh chóng.

“Ah, anh đừng hiểu lầm em. Không phải em không thấy biết ơn vì anh đã làm cho em có thể sử dụng nhiều ma pháp hơn. Chỉ là em tự hỏi sao anh làm được tất cả những việc này.”

“Anh có thể nói em nghe, nhưng em cần hứa rằng em sẽ không bao giờ nói người biết, không bao giờ.”

Chỉ là giờ tôi phải nói cô ấy biết đến đâu, tôi tự hỏi.

“Em hiểu rồi. Em hứa sẽ không nói ai biết về chuyện này.”

Tôi chắc chắn Angela sẽ tin tôi. Chỉ số lòng trung thành của cô ấy cứ tăng dần đến giờ, điều đó khiến tôi thấy dễ để kể với cô ấy về mình hơn.

Tôi đã yêu cầu cô ấy giữ bí mật. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ không dễ dàng nói ai biết.

“Là sự trợ giúp từ Thần. Về cơ bản, năng lực của anh là ghi nhớ bất cứ kỹ năng nào.”

Angela há hốc mồm khi cô ấy nhìn tôi.

Vâng, đúng vậy. Mặc dù tôi không chắc đó thật sự là Thần hay cái gì khác.

Tôi đáng lẽ nên giải thích theo cách dễ hiểu hơn....không thành vấn đề, dù sao Angela còn đang lắng nghe.

“Masaru…anh Masaru thật sự là anh hùng-sama sao?”

“Không! Em hiểu sai rồi! Anh chỉ tới đây tiêu diệt Quỷ Vương thôi!?”

“Ngay từ ban đầu, anh đã mạnh không thể phủ nhận đối với người chỉ mới bắt đầu. Nhưng để nghĩ rằng tất cả là do quyền năng Thần linh....”

“Khi Thần trao anh năng lực này, ông ta bảo không cần anh phải làm gì khác, sống như anh muốn là được. Đó là lý do anh không phải anh hùng.”

“Vậy, anh Masaru là một Tông Đồ, phải không....?”

“Tông đồ là cái gì?”

“Tu sĩ trưởng kể rằng thỉnh thoảng Thần sẽ gửi một Tông đồ xuống thế giới này. Một số tông đồ có vai trò tiêu diệt Quỷ vương, một số được gửi xuống để truyền bá kiến thức mới. Cũng có trường hợp được gửi xuống chỉ để làm người giám sát.”

“Heeh~ Anh đã nghĩ anh hùng là người luôn giống như mô tả trong sách chứ. Chưa từng nghĩ sẽ có cả nhiều loại khác.”

“Vâng. Thông tin này vẫn tuyệt mật trong nội bộ đền. Cả em cũng mới biết gần đây.”

“Em đừng nói ai biết chuyện này, nhé? Em biết đó, về cái kết của Anh hùng trong những quyển sách em cho anh mượn trước đó.”

“Em không biết liệu những chuyện như vậy có xảy ra trong đời thực....”

“Chuyện đó hoàn toàn sẽ xảy ra, anh chắc chắn.”

“Nhưng em nên làm gì bây giờ....Tu sĩ trưởng-sama....”

“Có chuyện gì với tu sĩ trưởng sao?”

“Trước đây ông ấy bảo em rằng anh Masaru có lẽ là một Tông đồ.”

“EEEEH!?”

“Em phải làm sao đây. Ông ấy có giác quan rất nhạy bén. Hơn nữa, ông ấy đã nghi ngờ anh là một tông đồ. Em phải làm gì nếu ông ấy yêu cầu một bản báo cáo đây.”

Mặt Angela trắng bệch.

“Vì nghi ngờ anh Masaru là tông đồ, họ yêu cầu em nhìn và quan sát tình hình. Vì họ sẽ không nổi giận chuyện hai đứa mình và việc em ở lại nhà anh. Em đã nghĩ việc đó thật tiện cho em quá. Em chưa từng nghĩ rằng anh hóa ra lại là tông đồ thứ thiệt...”

Angela trông như sẽ khóc bất kỳ lúc nào.

“Nếu chuyện này lộ ra sẽ tệ lắm. L-làm sao đây. Hay tụi mình bỏ trốn? Nếu đền phát hiện anh thật sự là tông đồ, chuyện chắc chắn sẽ tệ lắm...”

Angela bắt đầu hoảng loạn, nhưng bản thân tôi bình tĩnh.

Nếu bây giờ chúng tôi bỏ trốn, chuyện sẽ càng khả nghi hơn.

“Em được bảo phải quan sát anh từ khi nào?”

“Vài ngày sau khi anh Masaru đến thảo luận với tu sĩ trưởng-sama.”

Đó là ngay sau khi tôi bắt đầu mới quan hệ với Angela.

Ah, lúc đó!

Lúc mà tu sĩ trưởng-sama hỏi tôi về một mớ thứ!

Thật không hay khi tôi hỏi ông ấy về Quỷ vương và sự phá hủy của thế giới này. Trời ạ, tôi nên làm gì bây giờ.

“Chính xác thì tu sĩ trưởng-sama nói gì với em?”

“Mặc dù anh có thể là tông đồ, khả năng lại khá thấp. Để đề phòng, ông ấy gửi em đến quan sát anh. Nếu anh giấu thân phận là tông đồ, thì họ sẽ tiếp tục trông chừng anh. Nếu đã chứng minh được anh là tông đồ, bất luận là ngoài sáng hay trong tối, đền thờ sẽ hỗ trợ toàn lực.”

“Hỗ trợ toàn lực…”

“Anh Masaru từ thế giới khác đến đây giống như anh hùng sao?”

“Eh? Nhưng anh hùng trong quyển sách chưa từng đề cập mình đến từ thế giới khác mà?”

“Vâng. Đây là một câu chuyện khác lưu truyền nội bộ đền.”

Thật luôn, vậy ra anh hùng trước đó cũng được triệu hồi từ thế giới khác y như tôi.

“Anh cũng từ thế giới khác tới đây.”

“Anh không phải anh hùng phải không? Nếu vậy, tại sao anh đến thế giới này?”

“Chuyện là lúc đó anh đang tìm việc làm. Không lâu sau, anh tìm thấy công việc này đề nghị mức lương tốt. Nhưng trong mô tả, nó ghi là anh sẽ được mang tới đây từ thế giới khác, cho một số năng lực và một số nhiệm vụ linh tinh từ Thần linh.”

“Thế chính xác năng lực của anh Masaru là gì? Trao cho bản thân anh và người khác kĩ năng?”

“Thì về cơ bản đó là năng lực của anh. Nhưng anh còn có thứ khác, như chỉ được tăng cường chẳng hạn.”

“Vậy ra đó là lý do thực sự tại sao anh thông thạo nhiều ma pháp....”

“Angela cũng có thể học được nhiều nếu em thu thập thêm nhiều điểm kinh nghiệm từ chiến trận.”

“Thật sao? Thậm chí vừa nãy, để em có thể thông thạo một ma pháp mà không cần luyện tập là đã đáng kinh ngạc lắm rồi.”

“Kể cả Sati cũng giống vậy.”

“Em hiểu rồi, cả sự tăng tưởng của Sati cũng nhờ vào việc này. Sati có biết về việc này không?”

“Em biết biết anh là người đã giúp em ấy nâng cấp năng lực, nhưng anh chưa từng đề cập tới Thần hay sự thật anh đến từ thế giới khác.”

“Em hiểu rồi. Vậy ra bây giờ em là người duy nhất biết tình huống thật sự của anh.”

“Em có thể giữ kín chuyện này với tu sĩ trưởng-sama được chứ?”

“Nhưng ông ấy là tu sĩ trưởng, anh biết đấy. Em không muốn nói dối ông ấy, vì thế nếu ông ấy gây áp lực lên vấn đề này thì không cách nào em có thể giấu được việc này, ngay cả khi em bỏ qua một vài chi tiết quan trọng....”

Anh có thể hiểu cảm giác của em. Nếu nói dối một người tốt bụng như vậy, thì anh chắc chắn cũng sẽ cảm thấy tồi tệ.

“Còn cách nào để em nói với ông ấy, mà không tiết lộ danh tính anh không?”

“Em không biết nữa. Em muốn giữ kín việc này, nhưng em không dám chắc. Em không thể đảm bảo có thể giữ kín được nếu bị bảo phải báo cáo ngay cho ông ấy....”

“Vậy có cách nào để anh mua chuộc được em không, Angela?”

“Em xin lỗi. Không cách nào một tu sĩ như em có thể nói dối hay giữ kín việc gì khi được yêu cầu báo cáo. Xét cho cùng có lẽ chúng ta nên bỏ trốn thôi.....”

“Không được đâu. Họ sẽ thêm nghi ngờ nếu chúng ta đột nhiên bỏ trốn.”

“C-Cũng đúng....”

Nhưng việc này đúng là rắc rối to. Tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ nghi ngờ tôi là tông đồ Thần linh. Và họ đang nghi ngờ tôi, mà không cho thấy dấu hiệu thay đổi thái độ nào.

“Nếu đối tượng quyết định giấu sự thật mình là tông đồ thì đền sẽ tiếp tục giám sát anh ta, phải vậy không?”

“Vâng.”

“Anh thật sự không phải anh hùng. Vì được trao cho năng lực này, anh sợ rằng nó sẽ gây ra náo động nếu bị công khai. Liệu có thể giữ yên lặng nếu em báo cáo vậy chứ?”

“Vâng, như vậy chắc được. Có lẽ em nên sử dụng cách này.”

Cuối cùng Angela đã bình tĩnh lại.

“Hãy dùng đó làm lí do. Anh không phải hàng thật. Không hẳn anh đang cố bỏ trốn hay gì.”

“Em hiểu rồi. Còn Sati và Elizabeth thì sao?”

“Anh sẽ nói với Sati khi thời điểm thích hợp. Vì em ấy là bạn thân của Tilika-chan, con bé sẽ dễ phát hiện nói dối hơn nếu Sati biết quá nhiều. Giờ chúng ta nên làm sao với Elizabeth? Anh không biết cô ấy có nổi điên lên nếu biết được anh đang che giấu chuyện này với cô ấy....”

“Em dám chắc cô ấy sẽ nổi điên. Cô ấy sẽ nói mấy câu đại loại như [Tại sao anh dám giấu em chuyện này hả, đồ ngốc này!?]”

Uwoah. Tôi có thể dễ dàng hình dung ra cô ấy nói như vậy. Tôi có thể nghe đúng nghĩa đen cô ấy đang la hét trong đầu tôi.

“Tiếp theo anh sẽ nói cho một mình Elizabeth.”

“Vâng, anh nên làm thế. Vậy, anh định sẽ nói gì với cô ấy? Năng lực của anh Masaru là ban kĩ năng cho người khác?”

“Cái gì trước nói trước-----“

Từ cách đạt được kĩ năng tới kiếm điểm để thăng cấp, các kĩ năng hiện tại của tôi và các kĩ năng của Sati được giải thích theo trình tự.

“Thật sự ấn tượng, đạt được đến level 5. Nếu là em sẽ không đời nào có thể tăng cấp được cỡ đó.”

“Anh nghĩ ổn thôi nếu chúng ta để Sati làm một thiên tài.”

“Vâng. Em nghĩ vậy cũng ổn.”

“Đó là cách anh thường dùng để giải thích với người khác. Lần trước, tu sĩ trưởng-sama đã nhận ra và hỏi anh về chuyện này.”

Tôi không nghĩ ai đó sẽ nghĩ tới quyền năng của Thần, đặc biệt hơn nữa nếu người đó là một người bình thường.

“Ông ấy là một người nhạy bén. Trước đây, em đã cố giấu một vài chuyện, ông ấy dễ dàng phát hiện ra sau đó.”

Quá nhạy bén. Tôi tự hỏi tại sao ông ấy lại có sự nghi ngờ. Nếu là vì tôi hỏi về Quỷ vương, nhưng lý do đó không thuyết phục cho lắm.

“Trên hết là năng khiếu thành thạo ma pháp của anh. Và cách mà anh nấu ăn, nó quá bí ẩn.”

“Anh ước gì mình chú ý hơn vào lần đó. Elizabeth cũng đã hỏi anh về các anh thành thạo nhanh như vậy.”

“Thế, anh đánh lạc hướng cô ấy như thế nào?”

“Bằng chiếc nhẫn đó. Chiếc nhẫn được Thần đưa cho thật đáng kinh ngạc, anh còn không biết chút gì về điều đó.”

Tôi giải thích cho cô ấy về chiếc nhẫn.

“Em hiểu rồi. Chả trách sao cô ấy lại cười ngoẻn lên như một đứa dở hơi kể từ lúc đó. Hẳn phải tuyệt vời lắm.”

“Anh cũng đã tăng chỉ số cho Angela rồi đấy, mặc dù sử dụng phương thức khác với chiếc nhẫn.”

“Hai việc đó tương đương. Nhưng tại sao anh lại không trực tiếp nâng chỉ số của Elizabeth?”

“Anh vẫn chưa thể. Để anh có thể tăng năng lực của người khác, anh cần trở nên thân mật hơn với người đó trước.”

“Trở nên thân mật hơn....ý anh là....làm chuyện ‘ấy’ sao?”

“Đúng vậy. Anh cần làm chuyện ‘này’ chuyện ‘nọ’ trước.”

Thân mật có lẽ là một thước đo dễ dàng để xem liệu người đó có tin tưởng tôi hay không. Sati trung thành với tôi ngay từ ban đầu, đó là lý do chúng tôi không cần thân mật trước khi có thể thấy được bảng trạng thái của em ấy. Sau khi tôi quện nhau với Angela, chỉ số trung thành của cô ấy cũng tăng lên 50.

“Vậy có lẽ tốt hơn em nên giữ yên lặng trước. Em có thể kể với cô ấy sau, chắc là ngày mai.”

“Không không không. Chúng ta cần yên lặng lâu hơn thế.”

“Thật sao? Em nghĩ Elizabeth đang bắt đầu tò mò chuyện này rồi đấy?”

“Này, có khi nào, tụi em luôn có buổi girl talk cùng nhau không....?”

“Em không thường nói nhiều với mấy cô nàng kia đâu. Nhưng anh thấy đó. Từ giờ tụi em sẽ chia sẻ anh Masaru mà phải không?”

Mừng quá. Không phải họ đang chia sẻ ra cả thế giới bên ngoài.

“Nghĩ lại đúng là bọn em có chia sẻ nhau mấy chuyện xấu hổ. Quan trọng hơn, em có chuyện muốn hỏi anh đây.”

“Vâng?”

“Em có thể tham gia tổ đội của anh không? Em cũng đã nghĩ về việc đó, khi Ellie quyết định tham gia.”

“Đền có cho phép việc đó không?”

“Chúng ta sẽ sớm lấy nhau nên em nghĩ đền sẽ cho phép. Em đã nói với anh rồi đó, chuyện em đã đào tạo 2 cô học trò. Nếu chúng cố hết sức, vị trí của em sẽ được thay thế nhanh thôi.”

Tôi vui vẻ chấp nhận vì việc này sẽ tăng chiến lực cho tổ đội.

Nhưng nghĩ lại tổ đội có hơi mất cân bằng...

Một ma pháp hiệp sĩ, một pháp sư và một cung thủ? Cả tôi và Sati luôn giữ vai trò tiên phong, nhưng tôi mong có thể ngừng vai trò đó sớm.

Angela đã có thể sử dụng thủy ma pháp, sao không nâng cấp nó lên mức cô ấy có thể tiêu diệt quái vật bằng một phát từ xa. Một tổ đội chuyên về tiêu diệt tầm xa. Quào, nghe khá tuyệt đó chứ.

“Anh hiểu rồi. Mừng em gia nhập đội.”

“Cảm ơn anh. Vậy, em sẽ chính thức gia nhập sau khi chúng ta quay lại trấn Siory. Nhưng trước đó thì em xin lỗi. Em luôn cố hết mình để trở thành một người mộ đạo tốt, nhưng em sẽ cố gắng thuyết phục tu sĩ trưởng.”

“Ah, thật sự ổn thôi. Anh chắc chắn sẽ xử lý được bằng cách nào đó.”

Bị lộ thật sự không tệ đến nỗi vậy. Chỉ là cái danh hiệu anh hùng với tôi là quá nhiều.

Sau đó tôi kể Angela về Nhật Bản và nó khác thế giới này như thế nào. Tôi cũng kể cô ấy nghe về kế hoạch luyện tập trong tương lai.

Cuối cùng, tôi không thể nói cô ấy nghe việc thế giới này sẽ bị hủy diệt.

Chuyện tôi là tông đồ thật sự là một lời nói dối. Tôi được Thần gửi tới đây để ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới, 20 năm sau. Đó là lý do tôi có thể được xem là một anh hùng. Đây là lý do năng lực của tôi chủ yếu thiên về chiến đấu.

Liệu Angela có nổi giận nếu tôi tiếp tục giữ bí mật này với cô ấy?

Nếu là Elizabeth thì tôi chắc chắn cô ấy sẽ nổi đóa lên.

Nhưng, tôi vẫn chưa thể tự nói về việc đó được.

Rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt sau 20 năm nữa. Hay tốt hơn tôi nên nói cho họ ngay bây giờ? Cả Angela và Elizabeth đều thông minh hơn tôi. Họ có thể nảy ra ý tưởng tốt hơn, thứ mà tôi không bao giờ nghĩ ra được.

Tôi sẽ gác vấn đề này lại trước.

Vẫn còn 20 năm. Nhiều thời gian để chúng tôi suy nghĩ.

Nhưng ngay cả sau chuyện này, tôi vẫn có thể tận hưởng thời gian ngọt ngào của mình để lập kế hoạch cho bất cứ việc gì tôi sẽ làm.

Vẫn còn 20 năm trước khi thế giới này bị hủy diệt.

Có điều tôi hề biết rằng, đoạn dạo đầu của ngày tận thế đã bắt đầu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tks trans <3
Xem thêm
Hay quá . Tksss
Xem thêm
Ps thanks transssssssssss wellcomeback
Xem thêm
wow hmmm hmm chắc ko sad end đâu nhỉ
Xem thêm