10-nen Buri ni Saikai Shi...
Kanzai Yuki Higeneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 16: Hai chúng ta hợp nhau như thế nào?

18 Bình luận - Độ dài: 1,374 từ - Cập nhật:

1

"Xin mời! Một tách Espresso dành cho em!"

"Cảm ơn anh. Yuu-san, vậy là anh đã bắt đầu làm việc ở đây rồi sao?"

"... Ừ, có lẽ là vậy."

Người con gái xinh đẹp ngồi trên bàn hướng mặt ra phố, nâng tách cà phê dưới ánh nắng xế chiều.

Thật là một bức tranh hoàn hảo. Chỉ cần lưu lại khung cảnh này và vẽ lại nó, chắc hẳn khi nhìn vào tác phẩm nghệ thật này bất kỳ ai cũng sẽ đồng tình với tôi mà thôi.

Người con gái xinh đẹp ấy nhìn về phía tôi và mỉm cười nhẹ. 

"Thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ? Nắng ấm áp mà dễ chịu."

“Haha, thật vậy nhỉ!”

"Anh không cần dùng kính ngữ đâu. Em vốn nhỏ tuổi hơn anh mà."

"Nhân tiện thì, điều mà em nói trước đó, nếu như đoán trúng tên. T-thì là… bất cứ điều gì em cũng sẽ nghe theo lời anh, thật sao!?” 

"Vâng đúng là như vậy. Bất kỳ điều gì anh muốn, em cũng sẵn lòng nghe theo."

Vừa nói, cô bé xinh đẹp ấy vừa đứng dậy và bước gần về phía tôi.

Một mùi hương ngọt ngào mà dịu dàng kích thích lấy khứu giác của tôi.

Tinh thần của tôi đang dần chao đảo, nếu cứ như vậy ý thức của tôi sẽ bị mùi hương hoàn hảo này chiếm lấy mất.

"A, um, đợi ch..."

Cô bé ấy nhẹ đặt ngón trỏ của mình lên ngực tôi và nói.

u48103-bea5f1f4-e8d8-46d9-86eb-ea9cee309d09.jpg

"Bất kỳ điều gì anh muốn, em đều sẵn sàng làm cho anh đó, anh có biết không?" [note54937]

2

Fufufu, mình cảm nhận được sự quan tâm từ anh ấy. 

Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng khi thấy vẻ mặt của Yuu-nii trở nên bối rối như vậy lòng tôi cũng trở nên phấn khích.

Khi anh ấy nhận ra, không biết rằng phản ứng sẽ như thế nào nhỉ!? Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy háo hức rồi.

"Đúng rồi, hôm nay em có một thứ muốn cho anh xem." Miya quay trở lại ghế và lấy ra một thứ gì đó từ trong túi.

Dù việc trêu chọc chàng trai hay ngại ngùng này cũng vui, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là khiến anh ấy nhận ra danh tính thật của tôi.

Vì Miya đã biết sự ngốc nghếch của Yuu từ thời thơ ấu. Vậy nên, cô phải gợi ý từng chút một để Yuu có thể đoán ra. 

"Đó là cái gì vậy?"

Yuu nhìn vào thứ cô đang giữ.

"Gần đây, em bắt đầu quan tâm đến chiêm tinh."

Miya lấy ra một cuốn sách chiêm tinh về cung hoàng đạo, trông khá đáng ngờ.

Trên bìa là khuôn mặt của một người nổi tiếng về tâm linh và có những từ ngữ như 'định mệnh', 'bí ẩn', khiến cho người ta cảm thấy thật đáng ngờ.

Miya chưa bao giờ tin vào bói toán, nhưng cô vẫn nghĩ rằng chiêm tinh học có thể là một vũ khí hiệu quả để chống lại Aritsuki. Tại sao nhỉ?――

“Yuu-san, ngày sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu?”

“Ngày sinh ư? Ngày sinh của anh là ngày 2 tháng 10, nhưng mà…” 

“Vậy có nghĩa anh thuộc cung Thiên Bình nhỉ. Nhân tiện, em sinh ngày 25 tháng 6 thuộc cung Cự Giải.  [note54938]

(Được rồi!)

Miya  khéo léo chuyển đề tài sang ngày sinh nhật và đã thành công trong việc nói cho Aritsuki biết về ngày sinh của mình.

Đây trông là một gợi ý có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nó lại có phần rất táo bạo.

Khi còn nhỏ, Miya vẫn nhớ rằng cô luôn được Yuu chúc mừng sinh nhật vào mỗi năm cho đến khi Miya phải chuyển lên thành phố. Có lẽ là việc gặp được một người bạn có cùng một ngày sinh nhật với mình. Là điều không hề dễ.

Công thức ngày 25 tháng 6 = ngày sinh nhật của đứa nhóc hàng xóm chết tiệt chắc hẳn đã được đưa vào não của Aritsuki.

(Liệu anh ấy có nhận ra điều này không?)

Phản ứng của anh ấy sẽ ra sao?

“Ồ vậy sao, anh không ngờ đấy.”

Hả!!

Cái phản ứng nhạt nhẽo đó là sao vậy?

Nhìn như thể anh ấy không tin vào mấy thứ trẻ con, như là trò bói toán vậy.

Không, anh phải nhớ chứ! 

Chẳng phải hồi em học lớp 1, anh đã tặng em một chiếc kẹp tóc hình trái tim còn gì!?

Đến tận bây giờ em vẫn còn giữ nó cẩn thận đó! 

Nếu anh muốn xem, ngày mai em mang nó đến cho anh xem nhé? 

(Thất vọng)

Đúng như mình nghĩ, anh ấy là một người rất khó đối phó.

Miya lại một lần nữa bất lực trước sự chậm hiểu của Yuu. 

3

Không biết tại sao, nhưng cô gái xinh đẹp này cứ luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

Hay là, do tôi đã vô tình để lộ rằng mình không quan tâm những thứ trẻ con như là trò bói toán?

Không được, trước khi em ấy nổi giận thì mình phải vờ như là mình thực sự có quan tâm đến bói toán. 

"A, có vẻ như có trang bói về tình duyên nữa đó..." 

Tôi nói trong khi mở trang mục lục. 

"Hay mình cùng xem thử nha..."

"Được đó!"

Có vẻ em ấy đã hết giận rồi. Tôi tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

Cuốn sách này cũng như bao cuốn sách điển hình khác, những thứ ở trong đây được viết một cách rất chung chung và mơ hồ. Giờ thì, không biết cung Thiên Bình và cung Cự Giải có hợp nhau không nhỉ?

"Nam Thiên Bình, nữ Cự Giải có độ tương thích là 90%."

"Thật sao!"

"Ừm… ha ha.

"Họ là một cặp trời sinh. Về mọi khía cạnh họ đều cực kỳ ăn ý! Không có gì có thể ngăn cản hai người trên cuộc hành trình của họ. Nếu có, thì đó sẽ là những thứ mà hai người đã vượt qua trước khi kết hôn. Điều đó có nghĩa là hai người có thể gắn bó sâu sắc hơn bằng cách cùng nhau vượt qua những thử thách lớn!"

Sau cùng thì cuốn sách này cũng chỉ viết những thứ mơ hồ thôi. Nhưng mà, với một cô bé xinh đẹp như thế này mà mình có độ tương thích tới 90% thì cũng không sao. Thậm chí còn rất tốt. Không, tôi không phải là lolicon đâu. 

"Fufufu, 90% cơ à."

Về phía em ấy thì có vẻ cũng khá hứng thú.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất giữa mình và em ấy chính là là tên của em ấy, nhỉ?

Ừ, nó đúng là rào cản thật.

Tên của em ấy, là thứ cơ bản cũng như là thứ quan trọng nhất cần phải biết, nếu không thể biết tên em ấy, thì cũng chẳng thể mong đợi gì về việc phát triển mối quan hệ này trong tương lai.

Sau khi uống hết ly espresso, em ấy nói.

"Được rồi, hãy nói cho em nghe câu trả lời của hôm nay nhé."

"À, ừm"

Ở giai đoạn này, mình không có bất kì manh mối nào để suy luận cả.

Cuối cùng thì chỉ có thể trả lời bừa thôi nhỉ.

"À thì, Kotomori Reiko, sao?"

"Sai rồi."

"Chắc hẳn là vậy rồi."

"Vậy hình phạt của hôm nay đây."

Nói rồi em ấy cho tay vào túi và lấy ra một cây bút dạ.

“Ể? Không lẽ nào?”

"Yên tâm đi, nó chỉ là màu nước nên sẽ không sao đâu."

Em ấy cố nhịn cười, rồi tay cầm bút lên viết một cách nhanh chóng.

Ah, chẳng cần phải nhìn vào gương nữa cũng biết… 

"Xin hãy gửi lời cảm ơn của em đến chú và dì vì đồ uống rất ngon ạ. Tạm biệt anh." [note54939]

Và cứ như vậy, tôi đã nhận được danh hiệu 'Thịt' với số tiền cho ly espresso, và tôi trở lại bên trong cửa hàng. [note54940]

Ghi chú

[Lên trên]
anh muốn... muốn...
anh muốn... muốn...
[Lên trên]
em à, chúng ta cùng cung cự giải. anh em mình yêu nhau đi e <3
em à, chúng ta cùng cung cự giải. anh em mình yêu nhau đi e <3
[Lên trên]
ẻm nói sayonara luôn mà = ))) chắc cay vì nói v rồi mà main k đoán đc ra. *Cho ae nào chưa biết thì sayonara sẽ dùng trong trường hợp tạm biệt nhau 1 thời gian dài hoặc đôi khi sẽ mang nghĩa vĩnh biệt
ẻm nói sayonara luôn mà = ))) chắc cay vì nói v rồi mà main k đoán đc ra. *Cho ae nào chưa biết thì sayonara sẽ dùng trong trường hợp tạm biệt nhau 1 thời gian dài hoặc đôi khi sẽ mang nghĩa vĩnh biệt
[Lên trên]
Raw nó ghi là danh hiệu thịt. tôi cũng k biết nghĩa đoạn này là gì nữa
Raw nó ghi là danh hiệu thịt. tôi cũng k biết nghĩa đoạn này là gì nữa
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

má lúc ở trang chủ t nhìn tên chương mới cứ tưởng "mình hợp đến như vậy thế nhưng ko phải là yêu ~)
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
nghe giông giống lời bài hát gì đó :))))
Xem thêm
@Muối Biển: :)) em gái mưa
Xem thêm
chả lẽ phải thúc djt như màu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không, đừng làm như vậy 🥺
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
không ... đừng... tui đã thấy cảnh màu ra sao rồi 😖
Xem thêm
Không phải là t khó tính đâu, nhưng mà truyện đổi ngôi liên tục ở đoạn số 2 lúc đầu ngôi thứ nhất tôi sau thì ngôi thứ ba .... Không bt nguyên nhân là gì nhưng mà cũng nên xem lại
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
oce bác để toi check lại và rút kn ln sau
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Bên raw nó cũng biến đổi liên tục bro à nên chịu thôi chứ biết sao giờ ._.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
PHÓ THỚT
TRANS
Lại ngồi đợi thôi :)))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh thì tháng sau : ))) lâu thì tết
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
@Injoku: này là do trans bận chứ ko phải do edit lười đâu đúng ko :)))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lăn hơi lâu đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đâu có, mới có 1 tháng mấy ngày (≧▽≦)
Xem thêm