Hành trình của cậu Saito là chặng đường khá dài, mà Anime Season cuối chỉ nói qua loa, cũng một phần lý do là tác giả của bộ Light Novel đã bị bệnh và qua đời nên 2 quyển cuối phải được người khác viết, đâm ra không còn giữ đúng phong cách của lão Noboru nữa. Mà thôi kệ, truyện được viết năm 2004, lúc đó mình đang -1 tuổi, hầu như chẳng có thể loại nào đi nói về Isekai cả nên bộ này cũng khá được lòng độc giả. Mình biết có một bạn từng dịch bộ này đến quyển 5 rồi, nhưng mình định dịch bộ này dài lâu nên xin được phép dịch lại từ đầu ạ. Mình xin hết.
bộ này nhiều cảm xúc thật, từ vui đến buồn, từ hào hứng đến chán nản, t đọc được vài vol eng rồi và nó khiến t khóc khá nhiều. chỉ tiếc lão tác giả bệnh nên anime nó không được hoàn chỉnh lắm chứ novel có thể liệt vào siêu phẩm (dù k nổi ở việt nam cho lắm)
Đã cập nhật Chương 4 Quyển 2 ============= Từ lúc vào trường mới, mình phải mất nhiều thời gian mới có thể quen với không khí trường học, nên không thể ra chương mới trong thời gian 2 tháng này được, cuối cùng thì mình cũng có thể ra tiếp chương 4 cho mọi người rồi nè~ Arigatouuu.
86 Bình luận
=============
Từ lúc vào trường mới, mình phải mất nhiều thời gian mới có thể quen với không khí trường học, nên không thể ra chương mới trong thời gian 2 tháng này được, cuối cùng thì mình cũng có thể ra tiếp chương 4 cho mọi người rồi nè~ Arigatouuu.