Đánh giá truyện Đến Với Thế Giới Khác Liệu Tôi Có Thể Được Hạnh Phúc?
Sắp xếp theo

2 năm ko bị bốc lột, quá tuyệt vời luôn👍
Xem thêm
AUTHOR
Đánh giá
5 sao vì tác phẩm của tôi chả ma nào thèm ghé cả =))
Xem thêm
AUTHOR
Đánh giá
tác chăm chỉ quá, 5 sao ủng hộ nè
Xem thêm
okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Xem thêm
Vol 1 đạo nhái Mushoku Tensei!!!!! Sau này thì hay 👍
Xem thêm
(Một chút đánh giá sơ lược về bộ này).

...

Đối với bộ truyện "Đến Với Thế Giới Khác Liệu Tôi Có Thể Có Được Hạnh Phúc", thực chất là tôi cũng chỉ vô tình xem qua thôi.

Khi đọc bộ này, ta có thể thấy được cái bóng của "Thất Nghiệp Chuyển Sinh", không khó để đoán khi ta xem giai đoạn đầu của bộ truyện.

Do là bộ đầu tay, lại thêm việc không chuẩn bị đầy đủ, nên văn phong bạn đó không được ổn lắm, câu từ non nớt kém trau chuốt, nhưng...

Nhìn chung thì bạn ấy có dụng tâm với bộ truyện của mình.

Tuy không có khung giờ cố định (có lẽ do công việc), nhưng bạn ấy vẫn duy trì mỗi chương đâu đó chừng 2000-3000 từ.

Ngoài ra, truyện cũng sở hữu bản đồ, bao gồm cả bản đồ lục địa và từng khu vực mà nhân vật chính đã đi qua.

Ngoài ra, tác cũng cho người đọc thêm một số miêu tả nhỏ về các khu vực ấy, nội dung không nhiều, không tới mức spoil, chỉ có thể coi là lấy ra để câu hứng thú của độc giả.

Về ma pháp và các loại lực lượng khác, những thứ này tác cũng có giải thích qua, tuy còn một vài thứ cũng khá trừu tượng, nhưng nhìn chung là vẫn ổn.

Thể loại isekai có những thứ này là việc hiển nhiên, có phân tích ra cũng có thể được xem là một điểm cộng, còn việc nghiên cứu sâu, ứng dụng thì còn phải xem xét từ từ.

Một điểm cộng khác là tác có tạo hệ thống cấp bậc sức mạnh riêng, đa dạng hơn, như Thấp, Trung, Cao, Ma, Rồng, Ngục, Thiên, Thần.

Kế đó, truyện cũng sở hữu một hệ thống mệnh giá tiền tệ riêng, hiện tại có thể biết được như Ke, Vi, Oh, theo tác đề cập thì sau vol 3 sẽ xoáy sâu hơn vào phần này, đều này khá đáng để mong đợi.

Mà thứ tôi mong đợi lớn nhất ở phần này chính là, liệu tác có thể dẹp đi mấy cái sạn liên quan đến tiền tệ, thứ mà thể loại isekai hay gặp phải hay không.

Về phần cảm xúc, câu chữ chưa được hoa mỹ, nhưng lại có cảm xúc chất chứa trong văn chương, đây là một điểm tốt, và tôi cũng thấy vui khi bạn ấy đang dần có tiến bộ hơn trong những chương gần đây.

Tóm lại, đây là một bộ truyện ổn, ổn thôi so với hay còn kém nhiều, nhưng vẫn đáng để mong đợi, vì khi nhìn bộ truyện này, nó mang đến cho tôi một cái cảm giác như "bộ truyện đang dần đi lên cùng tác giả".

.

.

.

(Kết thúc ở đó, viết nữa chắc lĩnh ngộ 『Thủy Độn · Đại Hồng Thủy』 luôn quá).

...

(Khụ khụ, không ai biết là tui quên vote hết nhá).

(Các ngươi không nhớ gì về vụ này hết, các bạn không nhớ gì về vụ này hết, các vị không nhớ gì về vụ này hết).

(Điều quan trọng đã nói ba lần!!!).

...
Xem thêm
I am not a king, i am not a god, i am octopus...
Xem thêm
Truyện ổn nha, hơi ko hợp gu nhưng tác giả cx cố gắng nên ủng hộ nha.
Xem thêm
Ru truyện không hợp nhưng thấy tác giả cũng cố gắng nên tặng cho ông 5 sao nhé. Mong là tác giả sẽ thành công trên con đường viết lách.
Xem thêm
Truyện rất thú vị 👍 tôi thực lôi cuốn bởi câu truyện này. Tác giả hãy tiếp tục phát huy.
Xem thêm
Truyện sáng tác
5,00 11 Đánh giá