Lần cuối
Số từ
227.133
Đánh giá
5,00 / 11
Lượt xem
85.154

Tóm tắt

Cấp ba đó là một giai đoạn thanh xuân tuyệt đẹp với bao học sinh nhưng chỉ một người lại không hề được như vậy, cậu là một nam sinh cấp ba với cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán.

 

Từ cái ngày cha mẹ rời xa cậu cũng như rời xa thế giới, cậu đã trở lên trầm lặng luôn suy nghĩ nhiều thứ và như biến thành con người khác.

 

Với cuộc sống như vậy cậu đã từ bỏ tất cả và chấp nhận số phận, cậu định sẽ sống hết mình với thứ gọi là tuổi trẻ nhưng tất cả đã kết thúc vào một ngày đen đủi.

 

Trên đường về nhà cậu vô tình thấy một đứa trẻ chạy ra đường phố nơi mà xe ô tô chạy không ngừng, cậu lập tức dốc hết sức chạy lại ôm lấy rồi kéo lại và thành công cứu đứa trẻ khỏi bị xe tông nhưng cuộc đời lại không cho phép cậu sống. Chỉ sau vài phút tử thần đã đến bên cậu và đưa cậu đi gặp gia đình mình.

 

Thế nhưng cậu lại vô tình được đầu thai ở thế giới khác nơi mà kiếm giáo với ma thuật tồn tại dưới thân phận Nisaka Kamito.

Cậu đã thề rằng "Cuộc sống này chắc chắn mình sẽ sống hết mình để không lặp lại cuộc đời như cũ."

Và như thế chuyến hành trình dài cả một đời người của cậu từ đây bắt đầu.

Xem thêm
Chú thích thêm

Xin phép mọi người vì truyện sẽ có mấy skip ở vài chương đầu, nên mong mọi người đừng cảm thấy chán nản và hãy đọc tiếp, cảm ơn mọi người rất nhiều. 

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Volume 1: Thế Giới Khác.
  2. 02.Volume 2: Hố Sương Mù.
  3. 03.Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
  4. 04.Volume 3 - Giai Đoạn Bên Ngoài: Chuyến Hành Trình Cùng Rumiko.
  5. 05.Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.
  6. 06.Volume 4: Học Viện Ma Pháp Kiếm Thuật.
  7. 07.Ngoại Truyện: Tử Thần Lang Thang.
  8. 08.Volume 4 - Giai Đoạn Tốt Nghiệp: Đếm Ngược Tới Bình Minh.
  9. 09.Ngoại Truyện: Haru Giấc Mơ Của Cậu.
  10. 10.Minh Họa.
Reviews mới
Volume 1: Thế Giới Khác.
Volume 2: Hố Sương Mù.
Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
Volume 3 - Giai Đoạn Bên Ngoài: Chuyến Hành Trình Cùng Rumiko.
Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.
Volume 4: Học Viện Ma Pháp Kiếm Thuật.
Ngoại Truyện: Tử Thần Lang Thang.
Volume 4 - Giai Đoạn Tốt Nghiệp: Đếm Ngược Tới Bình Minh.
Ngoại Truyện: Haru Giấc Mơ Của Cậu.
Minh Họa.
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (411)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

236 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau khi đã đăng chương mới nhất là ngoại truyện chương 9. Bộ truyện đã kết thúc với 74 chương chính, với 9 chương ngoại truyện. Thì mình xin phép tạm ngưng 2 năm do tình hình nghĩa vụ quân sự, nên là 2 năm sau mình sẽ trở lại và tiếp tục với các phần tiếp theo sau này. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ cũng như theo dõi từ đầu đến bây giờ, vậy nên mong khi mình trở lại các bạn vẫn tiếp theo đi cùng mình để đến cuối con đường, xin cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn một năm mới thật tuyệt vời nhất và mạnh khỏe. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.
Xem thêm
Dù là 2 năm thì bọn tôi vẫn chờ ông, đi mạnh khỏe, tôi sẽ nhớ đến khi ông về ( nhớ thông báo nha )😁
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Thân Công Báo: cảm ơn bác, khi ra quân tui sẽ thông báo:3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Chúc bác sớm ngày trở lại và lợi hại hơn xưa!
Xem thêm
2 Năm đi nghĩa vụ, nhớ sống tốt với đừng làm rớt cục xà phòng nào hết nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một chút mô tả về main mà tác giả cũng như họa sĩ dành tặng cho các bạn độc giả:3 nếu không nhìn rõ thì có thể vô phần minh họa nhân vật chính để xem:3.
KCnkNYv.jpeg
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Thắng Gà
AUTHOR
Let's goooo, bìa mới đây rồi!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bro cũng đọc truyện tui à? Sao bt là có bìa mới
Xem thêm
AUTHOR
@Thắng Gà: Tui cũng mới đọc thui nhưng mà truyện hay điên luôn bro! Tui biết bìa thay đổi vì tui thấy quả bìa trước đẹp mà nó có quả font chữ khá kì lạ... =))
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Sắp tới thì những bức mình hoạ sẽ khác đi nhiều vì Nhóm bọn tui mới tuyển thành viên mới và công việc sau này của tui sau này chỉ có vẽ tô màu.
TUYỆT CON NGỰA NÓ VỜI LUÔN!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yehh!! Nhưng 2 năm sau nhé:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cuối cùng cũng xong tấm bìa, giờ thì nhóm vẽ đã đc tự do.
Xem thêm
Một thông tin vô dụng mà mọi người không cần biết, con gà này là cáo đội lốp gà, cái ảnh Minh Họa ở vol 2 là tui bị lừa vẽ và quá trình vẽ tấm ảnh minh họa đó khá là... ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đó gọi là kỹ năng:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Minh họa volume 2: chương 42 vừa ra mắt, ai lỡ đọc qua chương đấy thì nhớ quay lại xem minh họa nhé:3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Năm mới chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe và làm ăn phát đạt, thành công trong công việc gia đình đạt nhiều may mắn an khang thịnh vượng, chúc các bạn một năm mới hạnh phúc.
Xem thêm
năm mới vui vẻ, chúc bộ của Hana thêm nhìu view nhe 1133960653569265674.png?format=webp&quality=lossless
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@KanameRan: cảm ơn nhé, chúc bạn cũng đạt được ước mơ của mình với bộ truyện của bản thân nhé:3
Xem thêm