My Online ‘Oshi’ and Real...
Harukatoko Akino Ell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 20 - Shizuka-chan gục ngã hoàn toàn

11 Bình luận - Độ dài: 1,851 từ - Cập nhật:

“Rồi, tới đây!”

“Yay! Nhanh nhanh lên nào!”

Cô nàng Shizuka biểu cảm phải gọi là hào hứng quá rồi kìa, trông cứ như đứa trẻ vậy.

Cả lúc tôi vừa đặt đĩa thức ăn xuống bàn nữa, Shizuka vẫn cứ phấn khích thốt lên mãi thôi.

“Ooo! Nhìn thôi là biết ngon rồi! Nè nè, đây là món gì vậy?”

“Acqua Pazza, một món Ý đặc trưng từ việc hầm cá và dầu oliu đấy.”

“Ý á!? Này này Souma-kun, cậu có thật không phải là đầu bếp không vậy?”

“Ờm... Cũng không hẳn. Dù sao thì đây cũng là lần đầu mình làm món này nên là đừng kỳ vọng nhiều quá nhé.”

Vì đang làm đồ ăn cho phụ nữ nên là tôi cũng muốn món ăn của mình trông điệu nghệ hơn tí. Và thành quả thì đang ở ngay trước mắt đây, mà nói chứ về phần hương vị thì tôi cũng không chắc lắm nữa.

Ít nhất thì vẻ bề ngoài trông cũng bắt mắt đấy chứ.

Những miếng cá hồng phi lê đã nướng sẵn cùng dầu oliu được tôi đặt vào chính giữa đĩa súp làm từ rượu vang trắng thấm đẫm vị tỏi, kếp hợp với nghêu và cà chua bi được bố trí xung quanh nữa, và ở trên cùng được rắc một ít húng quế từ Ý. Cả ba màu sắc trắng, đỏ và lục phối hợp hài hòa lẫn nhau mang lại một món ăn chứa đựng đầy sức hấp dẫn khó cưỡng này đây.

“Này này, mình chụp một tấm được chứ?”

Shizuka hỏi cho có lệ trong khi tay đã cầm sẵn điện thoại từ đời nào rồi.

“Cậu tính đăng lên Twitter à?”

“Ừm, đúng rồi... Mà làm vậy không được à?”

“....Đăng thì được thôi, mà nên nhớ rằng không phải lúc nào mình cũng ở bên để mà cứu cậu như hôm qua đâu đấy.”

Shizuka có lẽ đang cố gây dựng hình ảnh của Ette-sama như một đầu bếp đích thực thì phải.

Hẳn là đang muốn hồi đáp mấy lời yêu cầu về món ăn của Ette-sama trong buổi stream trước đây mà.

Về phần tôi thì không phiền đâu, cơ mà chỉ sợ rằng có ngày cô nàng bị phát giác ra thôi. Đừng nói là nấu ăn, đến cả việc quét dọn phòng Shizuka cũng làm không đến nơi đến chốn kia kìa.

“Khỏi phải lo. Mình chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì đâu.”

Shizuka vừa trả lời vu vơ vừa căn chỉnh góc chụp sao cho đẹp nhất và sau đó là hàng tá âm thanh tách tách vang lên.

“Rồi ngon... Xin lỗi vì để cậu chờ lâu nhé. Ăn thôi nào.”

“Ừm, ăn thôi.”

“Vậy thì... Itadakimasuuu!”

Cả hai bọn tôi đều chắp tay lại cảm ơn bữa ăn và bắt đầu dùng đũa gắp thức ăn lên...

“Ừm... Quả nhiên ngon thật này.”

“Mmmm! Ngon xuất sắc luôn đấy chứ!”

“Mừng là cậu thấy vậy.”                  

Shizuka đang thưởng thức miếng cà chua với biểu cảm chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm nữa. Trông cô ấy ăn được rau củ vậy khiến tôi cũng yên tâm hơn hẳn.

Cảm giác như tôi lúc này đang trong cương vị bậc cha mẹ đang dõi theo con gái của mình vậy, mà giữa chừng thì tôi bỗng sực nhớ ra còn có chuyện khác cần làm nữa.

“Shizuka này, giờ mình xem MeTube một tí được chứ?”

*Insert cảnh hốc lấy hốc để...

“... Có chuyện gì à?”

“Giờ mình phải xem stream của Hiyorin đến đâu rồi.”

Vừa đáp lời tôi vừa đặt điện thoại lên trên bàn và mở MeTube lên, có vẻ buổi livestream của Zanimas chỉ mới bắt đầu thôi này.

“(Chào mừng các bạn~~ Giờ đã đến lúc cho buổi livestream Zanimas trong tuần rồi đấy nhé! Và lần này người điều hành sẽ là mình, Yasumi Hiyori cùng với...)”

“(Endou Renna đâyyy!)”

“(Và mình là Fujimi Akina, hôm nay 3 người bọn mình sẽ là MC cho chương trình nhé.)”

“Vừa kịp lúc nhỉ.”

Dù không kịp thì tôi vẫn có thể xem bản thu lại. Nhưng xem trực tiếp thì quả nhiên vẫn mang lại cảm giác khác hoàn toàn hơn hẳn.

*Vẫn Insert cảnh hốc lấy hốc để...

“Kìa, giọng nói lúc đầu đó *Mmm*.... Là Hiyori-san đấy à!?”

“Ăn xong rồi hẳn nói giùm cái. Mà nhìn xem này, chị ấy mang lại ấn tượng khác hoàn toàn khi lên hình phải chứ?”

“Ừm. Mình còn suýt nhầm là ai đó khác nữa đấy.”

Trông Shizuka có vẻ tò mò nên tôi xoay điện thoại sang hướng cô ấy cho dễ xem hơn. Shizuka cũng ngừng việc ăn lại và dán mắt vào màn hình điện thoại.

“(Nhanh nhanh đến với chuyện mục của ngày hôm nay nào… Ta-da! Các bạn ơi, hãy cùng nhìn lại các cốt truyện SSR nhé! Và chưa hết, hôm nay chúng tôi cũng đã đặc biệt mời các diễn viên lòng tiếng của nhóm idol SSR mới được thành lập gần đây đấy, hãy cùng nghe xem cảm nghĩ của họ như thế nào nhé! Và khách mời của chúng ta trong tuần này chính là… Vâng, là mình Yasumi Hiyori đây!)”

Riêng buổi phát sóng của tuần này là tôi mong ngóng nhất luôn đấy nhé.

Vì sao á? Thì bởi trong Zanimas tồn tại một phương thức gacha ra thẻ và kèm theo đó là cốt truyện khá dài nhưng mang ý nghĩa sâu sắc và xuyên suốt quá trình phát triển của nhân vật, và đấy cũng là điểm mạnh của con game Zanimas này. Cứ mỗi khi mở khóa được chương truyện mới thì nhận thức và cảm xúc của nhân vật cũng ngày càng trưởng thành thêm, phải nói là cực kỳ cảm động luôn đấy. Nếu ai chưa chơi thì phải chơi ngay đi kẻo bỏ phí siêu phẩm đó.

Và trong bản cập nhật gần đây thì một loại thẻ SSR mới về nhân vật “Hoshino Kotori” đã được thêm vào, và được lồng tiếng bởi Yasumi Hiyori đấy. Nên hiển nhiên khách mời của tuần này mà tôi cực kỳ mong đợi chính là Hiyorin rồi.

Nhân tiện thì Hoshino Kotori cũng là nhân vật yêu thích của tôi đấy, nên tôi cũng đã tích gem nhiều đến mức lỡ mà có lệch thì vẫn còn có bảo hiểm để nổ hũ. (300 roll)

Mà ai ngờ mới roll có 10 lần đã nổ rồi chứ.[note63486]

“Hiyorin trông điềm tĩnh thật… Đỉnh thật đấy.”

Shizuka vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hiyorin trên màn hình với ánh mắt nghiêm túc từ nãy giờ.

“…Mà theo mình thấy thì cậu cũng đỉnh lắm đấy chứ Shizuka, việc có thể tự nhiên chuyện trò trước mắt cả chục ngàn người như vậy thú thật chỉ nghĩ thôi mình cũng không dám rồi.”

“Hể?”

Shizuka bất giác rời mắt khỏi điện thoại và nhìn về phía tôi.

“Stream hôm qua của cậu có cả chục ngàn người xem phải chứ? Nếu mà đặt mình vào cái thế đó thì chắc căng thẳng không nói được gì luôn mất.”

Tưởng tượng tí là hiểu ngay. Từng lời mình nói ra lại được đón nhận bởi cả nước. Mà không, cả thế giới mới đúng.

Mỗi câu chữ chứa đựng cảm xúc và mang lại niềm vui, sự thoải mái và cả tiếng cười cho mọi người.

….Yup, quá sức đối với một thằng như tôi rồi.

“Mà, lần đầu làm mình cũng lo lắng lắm chứ. Mà dần dà cũng quen thôi.”

“Mình thì nghĩ khác, không phải ai cũng đủ khả năng làm được điều như vậy đâu. Và mình chắc nó cũng đến từ khả năng giao tiếp của Shizuka đấy.”

“Cậu nghĩ vậy à?”

Trông Shizuka như vậy hẳn là cô nàng không thật sự nhận thức được tài năng của bản thân rồi.

“Phải đấy. Thì dù gì… Mình cũng thích được trò chuyện cùng cậu mà.”

“Huh…?”

Khuôn mặt vẫn đang nhìn về phía tôi nhanh chóng thay đổi sang biểu cảm ngạc nhiên.

“Tụi mình mới chỉ gặp nhau đâu đó khoảng 1 tuần thôi phải không? Thế mà giờ lại đang ở đây, còn dùng bữa cùng nhau nữa. Và mình nghĩ rằng chuyện luôn diễn ra suôn sẻ mà không có cảm giác khó xử gì cả… Là vì mình thích được ở bên Shizuka đấy.”[note63490]

“…*Bofu”

Shizuka bỗng phát ra âm thanh kì lạ, mà nhìn kỹ thì hình như tai cô nàng đang đỏ lên đấy à?

“S-S-S-Souma-kun, hôm nay cậu ăn trúng gì à!? S-sao lại chủ động hơn bình thường vậy? Hay là giờ cậu bắt đầu để ý đến mình rồi?? Hay là sau khi cho mình ăn mấy món ngon xong thì cậu lại bắt đầu thì thầm mấy lời lãng mạn khiến tim mình nhảy dựng lên, khiến mình phát ra mấy âm thanh như ‘Kyun’ rồi ngất lịm đi đấy à!?”

Shizuka xổ ra một tràn mưa liên thanh khiến tôi khó mà hiểu cô nàng đang cố nói gì luôn rồi.

“X-Xin lỗi, sắp rụng trứng mất rồi[note63491], phải về nhà cái đã! Còn lại nhờ cậu ăn hết nhé!?”

Shizuka nhanh chóng đứng phắt dậy và lao ngay ra khỏi phòng, mất dạng ngay trước khi tôi kịp nhận ra. Sau đó tôi còn nghe thấy cả tiếng đóng cửa rõ to nữa.

“Bị sao vậy…?”

Lẽ nào tôi lại nói gì đó kì lạ nữa à? Sao dạo này cứ bị đánh mất chính mình vậy kia chứ? cái tính cách “cứng đầu” kia đi đâu mất rồi nhỉ?

“Mà thôi kệ…”

Tôi nhìn lại đĩa thức ăn đang nằm trên bàn kia, dù Shizuka đã ăn rất nhiều cơ mà vẫn còn thừa từng này cơ à.

Chắc để dành cho Hiyorin thôi nhỉ, mà nếu giờ gửi vào nhóm Souma thì có lẽ sẽ làm Shizuka lo thêm nên giờ đành phải nhắn tin riêng cho chị ấy vậy.

“(Thức ăn bên em vẫn còn nhiều nên nếu chị muốn ăn thì cứ sang nhé. Hôm nay em làm món Acqua Pazza đấy.)”

Tôi mượn đỡ một bức ảnh từ trang tweet của Ette-sama để gửi cho Hiyorin xem.

Cơ mà thật luôn đấy à? Cô nàng này…

“(Bữa tối hôm nay là món Acqua Pazza đấy nha! Là món Ý đặc trưng từ việc hầm cá và dầu oliu đấy. #ẨmThựcEtte)”

Đạo nguyên văn câu nói của tôi luôn kìa.

Với cả #ẨmThựcEtte là gì đây? Ý là vẫn còn đăng dài dài đấy à?

Bài mới chỉ được đăng khoản đâu đó 10 phút thôi, cơ mà lượt chia sẻ đã lên đến con số 3000 rồi, thêm cả hàng tá cmt nữa.

⌈Wow, trông ngon thật đấy.⌋

⌈Quá điệu nghệ luôn…⌋

⌈Muốn cắn miếng quá đi!⌋

Và còn nhiều nữa……..

“…….Hehe.”

Nói thế nào nhỉ… món ăn của mình được nhiều người đánh giá cao như vậy, cảm giác đúng là tuyệt đỉnh mà.

Ghi chú

[Lên trên]
Vua chúa cũng chỉ đến thế
Vua chúa cũng chỉ đến thế
[Lên trên]
rizz đỉnh cỡ này mà thiếu tinh tế!! bị yan xiên cmm đi
rizz đỉnh cỡ này mà thiếu tinh tế!! bị yan xiên cmm đi
[Lên trên]
nhỏ nói vậy thật chứ tôi k cook gì đâu đấy?
nhỏ nói vậy thật chứ tôi k cook gì đâu đấy?
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
đoán xem tối qua ai mất ngủ nào:D
Xem thêm
Ông nhanh thế nhờ :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Sắp rụng trứng 🐧🐧
Xem thêm
Adi dạo này chăm thía
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mất ngủ th bác:vv cuối tuần ngủ bù r chương mới chờ tuần sau nhá:D
Xem thêm
@Isis奇麗: mỗi ngày 1 chap luôn cho chad
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời