• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 3

15 Bình luận - Độ dài: 3,504 từ - Cập nhật:

Tôi nắm lấy tay Asahina, tiến vào trong ngôi đền.

Vẻ mặt của Asahina méo mó trong cay đắng, nhưng cô không hề tỏ ra phản kháng và đi theo tôi vào ngôi đền sập xệ.

“Nơi này khá bẩn thỉu nhỉ.”

Nắm lấy tay Asahina, tôi nhìn quanh căn phòng thiếu sáng và lẩm bẩm.

“Ừ…”

Asahina không nhìn vào mắt tôi, đáp lại lời lẩm bẩm của tôi. Và cô cũng không buông bàn tay đang nắm lấy mình ra.

Tôi đã đe dọa Asahina, dù chính miệng bản thân đã nói sẽ không đe dọa cô. Sau đó tôi đưa Asahina vào một căn phòng tối tăm bẩn thỉu. Tôi đã dẫn cô ấy vào một nơi như thế này rồi, tất nhiên Asahina sẽ hiểu tôi định làm gì với mình. Với cả, việc cô không phản kháng chính là bằng chứng cho sự chấp thuận của cô.

Tim Asahina đập khá mạnh, nhưng cô ấy có vẻ gì đó đã cam chịu.

“Vậy thì, Asahina. Cậu có thể quỳ cả tứ chi xuống cái sàn bẩn thỉu này được không?”

Tôi nhoẻn miệng hỏi câu này, Asahina nghiến răng, mạnh mẽ hất tay cô ấy ra khỏi tôi.

“Hiểu rồi.”

Vô cùng tức giận và ghê tởm, Asahina quỳ xuống bằng cả hai đầu gối tại chỗ, sau đó đặt cả hai tay xuống sàn.

Oioi, cô ta đứng bằng bốn chân thật kìa. Tôi không ngờ cô lại dễ dàng tuân theo lệnh của tôi như vậy.

Cậu có giận tôi không? Bị ép vào tình cảnh phải nhận lệnh và tuân theo lời của một tên khốn như tôi có khiến cậu điên máu không? Cậu có muốn giết tôi ngay bây giờ không?

Nhưng, Asahina à. Vậy tại sao cậu không thử ngừng nhỏ giọt dâm thủy ra khỏi âm đạo của mình đi? Dù cậu có lộ vẻ ghê tởm đến đâu, trong mắt tôi vẫn thấy dâm thủy chảy ra từ chỗ đó của cậu như suối kìa.

Tôi biết cậu ghét việc này, nhưng tôi cũng khá chắc cậu cũng đang hứng tình nuôi hy vọng lắm rồi đúng không?

Bên trong căn phòng mục nát, tối tăm và bẩn thỉu, nhưng ánh nắng sắc cam chiếu xuyên qua những bức tường lỗ chỗ lại vừa đủ thay thế cho chúng.

“Sao mà mình lại phải…”

Asahina run lên trong tủi nhục vì bị tôi ra lệnh và buộc phải tuân theo. Tuy nhên, bên trong âm hộ của cô lại tràn ngập dâm thủy, và chúng đang tuôn chảy ra ngoài.

Nếu đã ghét chuyện này tới vậy thì hãy làm gì đó với đống dâm thủy này đi chứ. Cô ta chả có chút sức thuyết phục nào.

“Giờ thử rút cái máy rung ra khỏi hậu môn của cậu đi. À, mà đừng dùng tay nhé? Tôi muốn cậu đẩy cái máy rung ra khỏi đó như lúc cậu đi tiêu ấy.”

Tôi ngồm xổm trước cái mông của Asahina đang đứng bằng tứ chi, tôi xắn váy của cô lên và không chút do dự, tụt quần lót của cô xuống.

“Kuh!”

Cặp mông nhỏ nhưng đầy quyến rũ của Asahina lộ ra, cô rên rỉ trong tuyệt vọng. Nhưng âm hộ đầy dâm thủy và lỗ hậu của cô lại co giật một cách khó hiểu.

Thế này theo một lẽ nào đó cũng thú vị, nhưng với tôi thì không, vì ngay từ đầu tôi đã có thể nhìn thấy âm đạo, tử cung và máy rung của Asahina bên trong trực tràng của cô ấy bằng khả năng thấu thị của mình.

Có thể nhìn thấy những thứ vô hình cũng giống như tham gia một cuộc phiêu lưu mà vốn dĩ ngay từ đầu đã biết kho báu nằm ở đâu ấy. Sự phấn khích cứ thế giảm dần. Nhưng đó cũng là nguyên do tôi có thể nắm bắt được điểm yếu của Asahina.

Nói vậy thôi, oioi, nhỏ này triệt lông luôn đấy à. Một khe thịt trơn nhẵn đầy trẻ con, không có lấy một cọng lông. Khả năng thấu thị của tôi cho phép tôi nhìn xuyên qua da đến các cơ quan nội tạng, vậy nên tôi còn không hệ nhận ra cô ấy đã cạo lông.

Một con nhỏ ngỗ nghịch nhưng thực ra chỉ là một đứa nhóc.

Tôi lấy chiếc điện thoại di động ra khỏi túi đồng phục và chụp một bức ảnh Asahina, vẫn đang bò bằng bốn chân để lộ âm hộ và lỗ hậu của mình.

“Cái!?”

Asahina có lẽ đã hiểu rằng bản thân mình đang bị chụp bởi âm thanh và ánh đèn flash, tỏ ra ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi phớt lờ và tiếp tục chụp ảnh.

Asahina đỏ bừng cả tai, run rẩy nhưng không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế bốn chân.

Có người biết cô nhét máy rung vào lỗ hậu, thấy dòng dâm thủy chạy như vô tận khỏi âm hộ của mình. Cô không thể nào bào chữa được, và dù vậy, cứ ép buộc đưa ra lời bào chữa sẽ chỉ khiến cô thêm đau khổ. Không đời nào một người có lòng kiêu hãnh cao như Asahina lại làm một việc như thế.

“Này, tôi sẽ chụp cậu thật đẹp, cậu cứ phóng máy rung ra khỏi hậu môn như đi vệ sinh ấy nhé.”

Tôi vừa nói vừa chĩa ống kính điện thoại của mình vào lỗ hậu của Asahina, tét bốp một cái vào mông cô.

“Kuh”

Run rẩy, Asahina rên lên trong đau khổ.

“Đ-được rồi.”

Nhưng cô không hề có ý định phản kháng, cô dồn sức xuống phần thân dưới trong lúc đáp lại bằng giọng run run đó.

Qua thấu thị, tôi có thể thấy rõ cơ vòng của Asahina đang co giật dữ dội. Và rồi, chiếc máy rung trong hậu môn của cô bắt đầu di chuyển.

Chiếc máy rung bị cơ vòng đẩy ra ngoài. Lỗ hậu co giật và bắt đầu đóng mở liên hồi. Sau đó, hậu môn được đẩy mở ra, một phần chiếc máy rung cũng nhô ra khỏi lỗ.

Ooh, thật là khó cưỡng quá đi. Phần máy rung trồi ra khỏi hậu môn của cô, và phần vẫn còn lại bên trong đều hiện rõ làm tôi hưng phấn hơn hẳn.

Máy rung vốn bị dịch ruột bao trùm bắt đầu bị trơn trượt đẩy ra ngoài.

“Fuu, fuu, fuu, fuu…”

Asahina liên tục thở theo từng nhịp nhỏ, cô sử dụng cơ vòng của mình để bài tiết dịch làm máy rung trơn hơn, đồng thời giật mạnh hông của mình. Tôi cảm thấy khá thoải mái.

Tôi nhanh chóng chụp Asahina, cô đang đẩy lỗ hậu của mình ra và bài tiết dịch làm cho máy rung trở nên trơn trượt như thể đang đi đại tiện, sau đó tôi dùng tay phải nắm lấy chiếc máy rung, nhét mạnh vào trong trước khi nó trườn ra ngoài.

“Higu!?”

Asahina hét lên khi chiếc máy rung sắp rơi ra đâm ngược vào trong cô, khiến cô co giật dữ dội.

“Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi chụp chưa được đẹp lắm. Chúng ta làm lại lần nữa nhé?”

Tôi nhét máy rung vào lỗ hậu của cô, dần dần đẩy nó vào sâu hơn cùng nhiều ngón tay hơn, rồi tôi buột miệng nói với Asahina, giả vờ.

“Ha, ha, ha, ha…”

Asahina tai đỏ bừng thở dốc, liên tục giật giật.

“H-hiểu rồi.”

Cô đáp lại bằng chất giọng run rẩy, cô lại căng phần thân dưới của mình.

Tôi nhoẻn miệng với Asahina, cất điện thoại di động vào trong túi đồng phục, tôi cởi thắt lưng vào kéo khóa. Và rồi, tôi rút dương vật đã vượt quá giới hạn của mình ra, quỳ xuống trước mông của Asahina.

Chiêm ngưỡng chiếc máy rung được thải ra khỏi lỗ hậu của cô ấy làm tôi vô cùng kích thích. Chính Asahina là người khiến tôi cảm thích hưng phấn. Vậy thì phải để cô ấy chịu trách nhiệm thôi.

Tôi nắm chặt cây dương vật nổi gân xanh của mình, hạ cây gậy xuống, nhắm vào âm hộ của Asahina.

Không để ý đến tôi, Asahina vẫn đang cố gắng đẩy chiếc máy rung bằng cách căng cơ phần thân dưới của mình.

Phần quy đầu của tôi phanh lại chạm vào môi âm hộ Asahina, và hông cô giật lên.

“Eh?”

Asahina đang bò bằng bốn chân, nghiên đầu nhìn tôi. Mặt cô tái xanh.

“C-chờ đã…đ-đây là đùa phải không?”

Đôi mắt cô rung động, giọng cô run rẩy. Cô ấy hẳn đã nhận ra điều gì sắp xảy ra với mình, một vật thể kỳ lạ đang ấn vào ân hộ cô ấy.

“L=làm ơn, làm ơn đừng làm thế. Tôi đã làm những gì cậu bảo tôi làm rồi còn gì. Tôi không muốn lần đầu của mình lại bị tên nhãi nhép như cậu lấy đi. Làm ơn đừng làm điều đó…”

Asahina quả thực khốn nạn quá thể, dù vẫn đang cầu xin tôi mà vẫn gọi tôi là nhãi nhép được. Asahina có vẻ thích thú theo cách của riêng mình lúc tôi nhét lại máy rung vào hậu môn của cô, nhưng cô thực sự không muốn mất trinh vì tôi. Nhưng tôi đoán cái lòng tự tôn đó của cô đã cảm trở cô không thể cầu xin sự tha thứ từ tận đáy lòng mình được. Đó là nguyên do cô sẽ mất trinh.

Cái tôi quá cao cũng không hay ho chút nào.

Mà, kể cả cô ấy có nghiêm túc cầu xin tha thứ thì tôi cũng không dừng lại đâu.

“Không sao đâu, đừng lo lắng, Asahina. Tôi chỉ nhét phần đầu vào thôi."

Tôi vừa cười nói vừa nhẹ đẩy hông vào.

“Hiiii!?”

Asahina và âm hộ của cô hét lên cùng một lúc.

“Đ-đừng mà! Xin cậu đừng làm thế! Tôi muốn trao trinh tiết của mình cho người tôi yêu! Lý do tôi đút đồ chơi vào hậu môn cũng là vì tôi không muốn mất trinh! Tôi sẽ để cậu sử dụng hậu môn tôi, nên xin cậu hãy để tôi còn trinh trắng đi mà!”

Asahina lắc đầu nguầy nguậy, cô cầu xin sự tha thứ cùng lời van nài đau buồn. Nhưng cô cũng vẫn không hề trốn chạy, vẫn bò bằng bốn chân.

Cô hiểu rằng dù chạy đi cũng chẳng giải quyết được gì.

Nếu cô ấy muốn trốn thoát thì phải là trước khi cô bị đẩy vào tình thế hiện tại.

Hồi mới nãy, tôi không hề có bằng chứng cô ấy nhét đồ chơi vào lỗ hậu của mình. Tôi có thể nhìn thấy nó, nhưng đó không phải là bằng chứng. Lẽ ra cô ấy đã có thể im lặng đe dọa tôi nếu tôi cố ép buộc. Nhưng không phải bây giờ. Tôi đã chụp ảnh cô ấy liên tục bò bằng bốn chân trên sàn, lộ rõ hình ảnh âm hộ liên tục rỉ dâm thủy còn lỗ hậu lại trồi ra chiếc máy rung.

Hình ảnh bằng chứng ghi lại hành vi dâm ô đáng xấu hổ của Asahina. Bây giờ tôi đã có nó trong tay, Asahina không thể trốn thoát được nữa.

“Không sao đâu, Asahina. Tôi chưa nhét phần đầu vào mà.”

Tôi vừa giả ngốc nói vừa nhét dương vật của mình vào âm hộ của Asahina, tôi nắm lấy mông cô bằng cả hai tay và mạnh mẽ đẩy hông mình.

“Higya!?”

Mông Asahina giật bắn, cô hét lên khi quy đầu của tôi xuyên qua môi âm hộ của cô.

“Không sao, đừng lo. Tôi vẫn chưa nhét sâu tới đó đâu.”

Quy đầu đã hoàn toàn lọt vào bên trong âm hộ, nhưng tôi lại đẩy hông mạnh hơn, vừa giả vờ vừa vỗ mông Asahina trấn an.

Nhưng âm hộ cô lại siết chặt như vậy.

“Higyuu!?”

Asahina vặn vẹo hét lên, còn quy đầu của tôi cứ nhớp nháp tiến sâu vào.

Tôi muốn chiêm ngưỡng thật rõ cảnh Asahina mất trinh, nên đã sử dụng năng lực thấu thị để nhìn vào bên trong âm đạo cô ấy. Và rồi, tôi hưng phấn đẩy hông mình hơn nữa.

“Higya!?”

Nghe thấy tiếng hét của Asahina, tôi có thể thấy quy đầu của mình đã làm vỡ màng trinh. Quy đầu đâm sâu vào cổ tử cung, đập mạnh vào đó.

Ooh, ra đây là âm đạo sao. Khít quá, nhưng cũng ẩm ướt và mềm mại nữa, không thể cưỡng lại được.

“Ah..aahh…aaahhhh….”

Asahina nãy giờ vẫn còn đang co giật la hét, lại phát ra giọng run rẩy như đã tuyệt vọng.

Tôi đang tưởng nhìn qua thì sẽ thấy ghê tởm, nhưng thấy dương vật được đưa vào âm đạo cho tới khi chạm vào cổ tử cung lại vô cùng kích thích.

“Không sao, tôi chưa làm cậu mất trinh đâu. Chỉ mới có phần đầu thôi. Được rồi, giờ tôi rút ra này.”

Sau đó, tôi khúc khích rút dương vật ra cùng những âm thanh ướt át.

“Higu!?”

Asahina co giật rên lên.

“Ah, cho tôi nhét lại phần đầu vào được không? Chỉ phần đâu thôi á.”

Ngay trước khi dương vật của tôi rút ra hoàn toàn, tôi hỏi lại Asahina điều đó và vừa cười vừa đẩy hông lại vào trong.

“Higii!?”

Sụp, dương vật lại chui sâu vào lỗ thịt, quy đầu đập mạnh vào cổ tử cung. Nó khiến cho Asahina đang vặn vẹo co giật, rên lên đau đớn.

“Xin cậu. Xin cậu đừng đút nó vào. Xin cậu đừng đút nó vào nữa. Xin cậu mà. Xin cậu. Xin cậu đấy…”

Asahina phớt lờ lời nói không lấy đi trinh tiết của tôi, và vẫn tuyệt vọng cầu xin.

Thôi, Asahina, hơn ai hết, sẽ hiểu bản thân mình đã mất trinh rồi. Nhưng không có thì giờ tuyệt vọng chuyện mất trinh đâu.

“Xin cậu, xin cậu, làm ơn đừng bắn vào trong. Cậu muốn làm gì cũng được. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu nói. Nên xin đừng bắn vào trong…”

Asahina cầu xin tôi không Nakadashi. Và cô ấy đang dùng kính ngữ với một tên nhãi nhép như tôi. Chắc là cô ấy không hề muốn bị bắn vào trong. Dù cho có phải bỏ đi lòng tự tôn của mình, cô nhất định cũng không muốn tôi bắn vào trong. Vậy nên Asahina mới gạt niềm kiêu hãnh của mình sang một bên mà chân thành cầu khẩn.

Đừng lo, Asahina. Đừng lo gì cả. Tôi có thể theo dõi vị trí cổ tử cung nên tôi đảm bảo sẽ bắn hết từng giọt tinh dịch của mình vào tử cung của cô.

“Asahina à, sao mà tôi bắn vào trong được chứ? Tôi chỉ mới nhét phần đầu vào thôi mà."

“Ah…aahhh…kinh khủng…cậu thật kinh khủng…”

Nghe những lời của tôi, Asahina thốt lên một tiếng tuyệt vọng. Chắc hẳn cô ấy đã nhận ra tôi sẽ không nghe theo mong muốn của cô ấy rồi.

“Đừng lo mà, Asahina. Nếu cậu có thai thì cứ việc nghỉ học thôi. Chỉ có vậy thôi mà. Với cả, Asahina có rất nhiều bạn bè nên tôi chắc chắn họ sẽ giúp đỡ cậu á.”

Tôi trả lời nhẹ như lông hồng, như thể là vấn đề của ai đó khác. Tôi lại nắm lấy mông của Asahina, bắt đầu mạnh mẽ nhấp hông.

Hông tôi đập mạnh vào mông Asahina, và âm thanh ướt át plap plap plap vang vọng khắp sảnh đền. Hòa lẫn với âm thanh đó là âm thanh sụp sụp đầy dâm đãng, là tiếng dâm thủy.

Ôi không. Asahina có âm hộ tuyệt vời quá. Cô ấy không thích điều này, nhưng âm hộ của cô lại ướt sũng đầy dâm thủy. Ngoài ra, cảm giác quy đầu chạm vào tử cung cũng khiến tôi không thể kìm lại. Và được nhìn toàn bộ khung cảnh này lại càng làm tôi tăng thêm khoái cảm.

“Khủng khiếp, cái đồ tệ hại! Ác ma! Quỷ! Tôi sẽ nguyền rủa cậu! Tôi sẽ nguyền rủa cậu tới chếttt!”

Asahina đang bị tôi dập mạnh phía sau, nhăn mặt run rẩy sao mỗi cú thúc, vừa khóc vừa nguyền rủa tôi.

“Không sao đâu mà. Dù cậu có thai tôi cũng không nghĩ tới chuyện sẽ cưới cậu đâu. Nên đừng lo lắng về chuyện có thai nhé.”

“Eh?! Không! Tôi xin cậu đừng bắn vào trong! Xin lỗi vì đã nói lời quá đáng! Tôi xin lỗi rồi!  Tôi sẽ làm mọi thứ! Nên là, xin cậu, đừng bắn vào trong tôi màaaa!!”

Asahina bị tôi chịch không chút nhân từ từ phía sau, cô run rẩy dữ dội, la hét đau đớn và tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Điều này làm cho âm hộ vốn đã khít của cô lại còn thít chặt hơn.

“Đã hiểu. Tôi không bắn vào trong đâu. Ôi không, tôi lỡ bắn vào trong mất rồi.”

Tôi đẩy hông tới công suất tối đa, vừa nói chuyện với Asahina vừa bắn tinh dịch vào trong cô.

“Ah.”

Asahina đang hét lên tuyệt vọng giờ rên tiếng ngốc nghếch.

Tinh dịch phóng ra từ quy đầu rót vào tử cung qua cổ tử cung đang đẩy vào từng giọt từng giọt một, và tôi có thể tận hưởng cảnh tượng đó một cách hoàn hảo.

“Ah…aahhh….aaaahhh….”

Asahina cất giọng run rẩy, từng dòng tinh dịch chảy vào trong cô.

Không chỉ trinh tiết của cô bị lấy đi, mà giờ cô còn bị bắn vào trong nữa. Bây giờ Asahina có lẽ không còn quan tâm gì tới chuyện mất trinh.

Tôi đã bắn vào trong nên có khả năng cô ấy sẽ có thai. Trong đầu cô ấy chắc đang lấp đầy ý nghĩ đó.

Aah, vui quá. Lần đầu tiên tôi được sử dụng âm hộ và cũng là lần đầu tiên tôi bắn vào bên trong, cảm giác quan hệ tình dục thật tuyệt vời. Cái này gây nghiện quá.

Sau khi trút từng giọt tinh dịch cuối cùng vào tử cung của cô, tôi rút dương vật của mình ra kêu lên một tiếng.

Cảnh tượng tôi rút dương vật ra, và tinh dịch chảy ngược qua âm đạo đang đang mở rộng có thể nhìn thấy rõ ràng qua khả năng Thấu thị của tôi. Và rồi, phần quy đầu rơi ra khỏi lỗ, và một dòng chất nhầy màu trắng ùng ục rỉ xuống tử lỗ hở. Chất nhầy trộn lẫn với bằng chứng cho trinh tiết.

Tôi lấy điện thoại di động ra khỏi túi đồng phục và chụp liên tục cảnh Asahina cùng tịch dịch chảy ra từ âm hộ của cô.

“Này, Asahina.”

Sau đó, tôi chĩa ống kính điện thoại di động của mình vào mặt Asahina và gọi cô.

Từ từ quay đầu sang nhìn tôi, Asahina nước mắt đầm đìa, ánh sáng trong cặp mắt cô đã vụt tắt quay qua nhìn tôi.

“Cười lên nào.”

Tôi chỉ nói một từ với Asahina và chụp ảnh khuôn mặt của cô.

Bị tước đoạt trinh tiết, lại còn bị nakadashi, Asahina tuyệt vọng, trái tim cô hẳn đã tan nát rồi. Nhìn chằm chằm vào ống kính điện thoại với đôi mắt đã mất đi ánh sáng, cô nở một nụ cười vô cảm.

Nụ cười vô cảm đó là nụ cười dễ thương nhất tôi từng thấy trên khuôn mặt của Asahina.

“Cậu là bạn của tôi kể từ hôm nay. Đừng lo. Tôi không cần cậu phải cưới tôi, lúc nào tôi chán thì tôi sẽ vứt bỏ cậu luôn. Tất nhiên, cậu có thể từ chối. Cậu từ chối tôi vẫn sẽ giữ bí mật cho cậu mà.”

Tôi vừa nói chuyện với Asahina vừa liên tục chụp ảnh cô, còn cô chỉ mỉm cười vô cảm.

“Bởi vì tôi không hề đe dọa cậu.”

Tôi nói thêm.

Nhìn chằm chằm vào ống kính điện thoại với đôi mắt đã mất đi ánh sáng, Asahina không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nở một nụ cười không chút cảm xúc.

“…Vâng.”

Một lúc sau, Asahina trả lời bằng giọng điệu yếu ớt. Đó là dấu hiệu chấp thuận trở thành bạn tình với tôi.

Tôi không hề nghĩ Asahina lại dễ dàng gục ngã như vậy. Có lẽ người càng cao ngạo thì lại càng dễ bị tổn thương khi trái tim tan vỡ.

Mà thôi, dù gì thì gì, tôi đã có cho mình một chiếc máy thủ dâm hữu dụng rồi. Asahina trông rất tuyệt, và việc tính cách của cô ấy tồi tệ cũng không thành vấn đề sau khi trái tim của cô đã vỡ nát.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nghe ông này mind control tôi ngáo luôn rồi
Xem thêm
TRANS
Adi đà Phật, adi đà Phật
Xem thêm
Main nói quá ảo :)))
Xem thêm
T đang đọc cái j đây?
Xem thêm
Bị mind break dễ thế RAPE VỚI ĐẠO TÀN BỤ ĐÂU!!!
Xem thêm
T đang đọc tiểu thuyết hay truyện sếch vậy bruh ;-;
Xem thêm
dễ thế nhỉ
Xem thêm