• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 12

6 Bình luận - Độ dài: 4,232 từ - Cập nhật:

Asahina liếc qua tôi, lườm nguýt sắc xéo một cái rồi quay đi.

Asahina cứ vài phút lại liếc nhìn tôi, lườm một cái rồi lại ngoảnh mặt đi. Giờ đã sang tiết thứ ba, và mọi chuyện đã cứ như vậy suốt từ sáng.

Nhỏ này phải ngắm tôi bao nhiêu lần nữa thì mới hài lòng đây? Không biết đau cổ là gì luôn hả.

“Asahina-san, em có chịu nghe giảng không?”

Giáo viên khó chịu vì Asahina cứ một chốc lại ngoái xuống nên đành phải nhắc nhở.

“Không.”

Cơ mặt giáo viên co giật trước tuyên bố giõng dạc của Asahina. Có lẽ cô cũng không ngờ Asahina lại thẳng thừng từ chối cô, hoặc có lẽ do bị Asahina áp lực nên cô cũng không dám để ý tới cô ta nữa.

Asahina lại liếc nhìn tôi như không có gì xảy ra, rồi lại khó chịu quay đi.

Nhỏ này đỉnh đấy. Vênh váo ra phết.

Ngay khi tiết thứ ba kết thúc, Asahina đứng dậy khỏi chỗ và bước tới chỗ tôi. Rồi cô đứng ngay trước mặt chỗ tôi đang ngồi, trừng mắt nhìn xuống tôi, và――

“Phù.”

Cô ta dứt khoát quay đầu, tặc lưỡi bước ra khỏi lớp.

Cô ta giống hệt một con mèo muốn được cưng nựng nhưng không dám thể hiện toẹt ra mà cứ loanh quanh lườm rồi hành họe chủ.

Đối với Asahina, có lẽ cô ta đã không còn dám mở lòng sau khi lên mặt với tôi ở cổng trường như thế.

Asahina không có sức mạnh để bảo vệ Yuka. Đó là những gì tự mình Asahina nói. Và vì còn có tin đồn cô đang bị một tên senpai đáng sợ theo dõi nên mất hết bạn bè.

Asahina nói rằng dù cho bản thân có bất lực, cô ta cũng sẽ cùng rơi xuống đáy sâu với Yuka. Những tâm tư ấy vô cùng chân thành. Nhưng có rơi xuống đó cùng nhau thì giải quyết được gì chứ. Đó cũng là điều Asahina tự mình nói.

Asahina sôi máu lên đánh tôi, nhưng có lẽ sau cú đó cô ta cũng đã bình tĩnh lại, và vẫn muốn tôi ra tay giúp đỡ.

Dù có sa ngã hay vấy bẩn cũng không bận tâm. Nhưng ít nhất cô ta vẫn muốn cứu Yuka. Để làm được, cô ta cần sức mạnh. Có lẽ cô ta đang nghĩ như vậy.

Vậy nên, cô ta tìm cách để khiến tôi đổi ý, nhưng sau đó lại tức giận mà đánh tôi, cũng do vậy mà cô ta không thể thành thật được với tôi nữa, tôi thấy cô ta bị vậy suốt từ sáng tới giờ rồi.

Asahina, chắc là vừa đi vệ sinh, quay lại lớp học.

Asahina lại một lần nữa đi thẳng ra chỗ tôi, đứng trước mặt tôi, rồi trừng mắt nhìn tôi. Rồi――

“Phù.”

Cô ta hậm hực quay mặt đi.

Tôi tưởng Asahina sẽ quay về chỗ ngồi của mình, nhưng cô ta vẫn không rời khỏi chỗ tôi, lại liếc tiếp.

“Phù.”

Sau đó lại quay đầu đi. Rồi lại nhìn tôi thêm lần nữa――

“Phù.”

Cô ta lại hậm hực quay mặt đi.

Nhỏ này thú vị thật. Cô ta không nhận ra bản thân đang cư xử ngốc nghếch tới thế nào sao.

Cô ta luôn có rất nhiều bạn bè bao quanh, có quyền lực lớn trong lớp, luôn nở nụ cười khinh bỉ và hạ thấp người khác mà không làm bẩn tay mình. Kiểu con gái xinh đẹp, ngầu lòi nhưng lại có thứ tính cách rác rưởi bậc nhất. Đó là ấn tượng của tôi về Asahina, tôi không ngờ cô ta lại ngốc nghếch tới vậy.

Cơ mà dù có ngốc tới đâu, chẳng hiểu sao con nhỏ này trông vẫn thanh lịch tới khó chịu.

Cũng thú vị nên tôi cứ để cô ta như thế lúc nữa vậy.

“X-xin lỗi.”

Tôi nghía qua giọng nói lễ phép đến lạ vừa nghe thấy, Yuki đang đứng phía lối vào lớp học.

Yuka chạm mắt với tôi, cô nàng nhẹ cười dịu dàng vẫy tay.

Giống như một chú chó vui mừng khi thấy chủ về nhà.

Thái độ thư thả đó là sao. Cô chỉ là cái máy thủ dâm của tôi thôi. Đừng có mỉm cười rồi vẫy tay với tôi.

Chết tiệt, tôi bị cái vụ thổi kèn hồi nọ làm ảnh hưởng rồi. Cô ta đang coi thường tôi vì tôi thiếu kinh nghiệm đây mà.

Nhưng cay cái tôi đúng là thiếu kinh nghiệm thật.

Nói về chiến đấu, Yuka chẳng khác nào một con rận nước, nhưng ở khía cạnh tình dục, cô ta chính là trùm cuối. Còn tôi đang ở Level.1

Level.1 thì lấy cái gì ra mà đối chọi với trùm cuối cơ chứ. Vậy tôi nên làm gì đây? Làm gì còn cách nào khác ngoài cày kinh nghiệm, lên cấp qua việc đánh bại những con quái có cùng đẳng cấp với tôi chứ. Và kẻ đó đang ở ngay cạnh tôi đây.

Chính là Asahina, kẻ cướp đoạt trinh tiết của tôi khi tôi cướp đoạt trinh tiết của cô ta.

Gan cô ta đủ to để nhét máy rung vào lỗ hậu rồi đi tới trường, nhưng rõ ràng là cô ta còn trinh. Và cô ta còn nói cô ta chưa từng hẹn hò chứ đừng nói tới có quan hệ tình dục với người khác giới.

Trước hết, đánh bại kẻ thù phù hợp với trình độ của bản thân. Nói cách khác, là khiến Asahina ahegao. Sau đó, tôi mới đối đầu với trùm cuối.

“Yuka!”

Asahina, đang đứng trước mặt tôi hậm hực lảng mắt, nhận thấy sự hiện diện của Yuka rồi cao giọng. Và rồi cô ta chạy tới chỗ Yuka, đang đứng ở lối vào lớp học.

“Có sao không!? Chúng có làm gì cậu không!? Có chuyện gì cứ nói với tớ nhé!?”

Asahina ôm Yuka thật chặt, xoa đầu Yuka rồi vừa chỉnh lại bộ trang phục vừa lo lắng nhìn cô.

“T-tớ không sao.”

Yuki mỉm cười với vẻ mặt có phần bối rối, liếc nhìn tôi rồi đáp lại Asahina.

――Tớ còn phải giữ bí mật bao lâu nữa?

Ánh mắt của Yuka đang nói vậy với tôi.

Asahina vẫn nghĩ Yuka đang bị lũ cô hồn cát đảng kia chơi đùa. Yuka có lẽ cũng không biết chi tiết nên cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng cô ấy đã nhận được tin nhắn bất thường từ tên đầu sỏ đám côn đồ. Còn tôi thì không hề hấn gì. Và kể từ cuối tiết hai, có tin đồn đã loan ra khắp trường.

Có tin đồn có một vài học sinh đã bỏ học. Tất nhiên, đám học sinh đó đều là đám du côn kia hết.

Hôm qua, tôi ra ngoài giải quyết bọn du côn, cô ta nhận được tin nhắn từ đầu sỏ bọn này, sau đó chúng còn lẳng lặng nghỉ học nữa chứ.

Dù không biết chi tiết, nhưng Yuka chắc chắn nghĩ tôi đã bằng cách nào đó hành được bọn nó. Và Asahina thì chẳng biết cái mô tê gì cứ lo lắng cho Yuka.

Với một người luôn ngưỡng mộ Asahina như Yuka, hẳn cô ta đang cảm thấy tội lỗi vì chỉ có Asahina là không biết gì cả.

“Asahina-san đúng là đang bị các senpai để mắt tới có phải không?”

Tôi lắng nghe những giọng nói thì thầm.

“Nhìn kìa, là Tomoe-san phải không?”

“Tôi nghe nói cô ta quan hệ với mấy senpai đó.”

“Nghe nói cô ta là một con phò rất đỉnh thì phải.”

“Tomoe-san có thân hình thu hút con trai thế kia cơ mà.”

“Ngực thì to thật, nhưng vẻ mặt thì lại ngây thơ, ấy vậy mà lại làm gái sao?”

“Ừ ừ, ghê thật nhỉ.”

“Thế mà Tomoe-san lại gần gũi với――”

“Vậy là Asahina-san cũng sắp xong rồi.”

“Quá đúng.”

Những “cựu” thân cận của Asahina đang thư thả móc xéo cô.

Yuka có quan hệ với đám senpai trong băng đảng du côn đó. Sự thân thiết bất ngờ giữa Yuka và Asahina chắc đã khiến bọn chúng nghĩ Asahina chịu thua bọn senpai đó.

“A-Asahina-san…”

Yuka đang lo lắng trước những ánh mắt trắng dã từ xung quanh đổ dồn vào, cố gắng tránh xa Asahina.

Cô ta đang nghĩ vì sự hiện diện của bản thân mà hình ảnh của Asahina mới tệ đi ư?

“Yuka, tớ bảo cậu gọi tớ là Yuu rồi mà, nhớ chưa?”

“N-nhưng mà…”

Yuka nao núng trước lời Asahina nói, tỏ ra bối rối. Asahina nhìn thằng vào Yuka, má cô đỏ bừng, nhưng sau đó cô nhìn xung quanh, sắc mặt cô tái nhợt lại.

Những ánh nhìn trắng dã đang dổ dồn vào họ.

Tôi thì không rõ, nhưng có lẽ đám con gái đều biết Yuka là một đứa dễ dàng dạng háng để tán tỉnh đám senpai kia.

Do tính cách của Yuka, cô có thể chịu đựng được những ánh nhìn khinh bỉ giễu cợt đó. Nhưng lại không thể chấp nhận làm hoen ố danh tiếng thần tượng của bản thân khi ở cạnh mình, Asahina.

Yuka run rẩy nhìn quanh, buồn bã nhìn lại Asahina, cô nhợt nhạt mỉm cười. Và cố gắng trốn chạy.

“Nếu vẫn coi tớ là bạn, tớ muốn cậu gọi tớ là Yuu. Không cần ‘san’ hay ‘chan’ gì cả. Tớ muốn cậu gọi tớ bằng tên. Yuka, nếu cậu vẫn còn thực sự nghĩ tớ là bạn…”

Yuka cố gắng bỏ chạy nhưng chợt khựng lại sau khi nghe thấy giọng nói vang vọng. Rồi cô tái nhợt nhìn Asahina.

Đôi mắt của Asahina chỉ tập trung vào Yuka.

Ánh nhìn của cô không hề nhẹ nhàng như muốn nói cô ta không quan tâm người khác nhìn bản thân như thế nào. Đôi mắt cô như không còn gì khác ngoài Yuka.

Yuka rất tin tưởng Asahina, nhưng Asahina mới là người phụ thuộc vào Yuka hơn.

Tôi có thể lợi dụng cái này.

Lấy Asahina làm cái cớ, tôi có thể chịch Yuka bao nhiêu tùy thích. Và nếu tôi lấy Yuka ra làm bình phong, Asahina cũng không thể chống lại tôi được.

Asahina hiện tại thực sự có thể làm mọi thứ vì Yuka.

Tuy nhiên, tôi có linh cảm nếu để họ phát hiện ra tôi đang lợi dụng họ, chắc hai con nhỏ này giết tôi mất. Đặc biệt là Asahina có thể sẽ truy cùng diệt tận tôi luôn.

Thôi, tội không ai biết là tội không tồn tại. Mà có phát hiện ra thì một con rận nước có thể làm được gì cơ chứ?

-

Tan học, tôi đứng dậy về nhà.

Asahina hình như đã hẹn về nhà cùng Yuka, cô ta ngay lập tức lao ra khỏi lớp sau giờ học.

Hiện tại Asahina vẫn chưa biết gì cả nên tôi chưa thể hành động. Chỉ sau khi cô ta biết tất cả mọi thứ tôi mới có thể can thiệp.

Cô ta đánh tôi dù tôi đã đập bọn côn đồ như đã hứa. Tôi phải bắt cô ta quỳ rạp rồi mới hành sự. Không, tôi muốn chịch Yuka từ phía sau trong lúc cô ta đang dogeza cơ.

Vậy là Asahina vẫn chưa sử dụng được, nhưng chỉ cần muốn là Yuka sẵn lòng dạng háng. Nhưng chỉ fellatio thôi đã đáng sợ rồi. Giờ mà tôi nhét dương vật vào âm hộ cô ta rồi bắn ra luôn thì cô ta cười nhạo tôi mất, thế thì tôi khỏi cứu luôn.

Và tôi không nói dối về chuyện không chắc đã diệt sạch bọn cô hồn cát đảng này hay chưa. Dù cỏ có khô héo, chỉ cần rễ vẫn còn thì cỏ dại vẫn còn có thể mọc lên. Tôi cần phải dám chắc tôi phải nhổ bỏ tận gốc.

Tôi vừa nghĩ vừa đi bộ trên đường về nhà, mọi người lũ lượt bước ra khỏi con phố nhỏ. Rồi đứng thành hàng chặn đường tôi.

Mấy đứa con gái xếp thành hàng chặn đường dân cư. Cả đám đều mặc đồng phục trường tôi và hầu hết đều là lớp trên. Hơn nữa còn có khá nhiều cô em ngọt nước.

“Nhóc là đứa gây sự với Kinoshita và Makihara phải không?”

Một cô gái đứng giữa hàng nữ sinh hỏi tôi một câu, rõ ràng là đang coi thường tôi.

Mái tóc màu hạt dẻ cùng phần đuôi xoăn cuộn dọc. Cô nàng này khá cao, dáng người cũng nổi bật. Ngoài ra, ngực cô ta cũng khủng nữa. Nhìn từ vẻ ngoài, trông cô ta có vẻ thuộc dạng hống hách tự cao tự đại.

Cô ta hành xử chả khác nào tiểu thư nhà giàu. Nhưng vẫn có gì đó kém sang. Cô ta mang một vẻ xinh đẹp trái ngược với Asahina có tính khí bộp chạp nhưng tao nhã đến lạ lùng.

Dù là một mỹ nữ nhưng cái cảm giác kém sang của cô ta tự khiến bản thân mình trông rất rẻ tiền.

Ra vậy. Con ả này có vẻ là thủ lĩnh của bọn côn đồ kia. Và mấy cô em còn lại có lẽ cũng liên quan tới bọn côn đồ này.

“Nhóc có biết nhóc gây sự với ai không?”

Nàng cuộn dọc lại đặt thêm câu hỏi.

Dù băng đảng du côn gần như bị tôi nghiền sạch, nhưng nhìn mấy nhỏ này vây bám tôi lại thế này có nghĩa là họ vẫn chưa biết chút tin tức gì cả.

Mà nhân tiện, Kinoshita với Makihara là ai nhỉ? Chắc chắn hai thằng này là thành viên bọn du côn đó, nhưng tôi không rõ cụ thể là thằng nào.

“Yukito biết về nhóc rồi, coi như xong đời.”

Nói đến đây nàng cuộn dọc cười lớn, mấy con nhỏ khác cũng bắt đầu cười.

Eh? Yukito là thằng đéo nào? Vậy nàng cuộn dọc này là thủ lĩnh bọn côn đồ, và thằng Yukito đó cũng vậy sao?

“Nhưng dựa vào thái độ của nhóc, chị đây có thể cứu được đấy?”

Nàng cuộn dọc nói vậy rồi nhìn khinh tôi, fufu cười.

“Yukito ở một đẳng cấp khác Kinoshita với Makihara đấy nhé? Nhưng Yukito lại yêu chị đây. Nên giúp chị đây một việc, có lẽ chị tìm đường sống cho đấy?”

Cuộn dọc đưa tay phải lên ngực, ngang nhiên coi thường tôi.

Yêu á? Thế cơ à. Vậy cô ta cũng là dạng phụ nữ háng rộng à.

Mà nói ra, cô nàng cuộn dọc này trông thì xấu tính, kém sang cơ mà được cái xinh xắn, ngực khủng. Đối xử với gái xinh như hàng tiện lợi như vậy làm tôi thấy phát bệnh luôn rồi.

Không giống như tôi, phải liều cái mạng chớp lấy thời cơ mà bằng cách nào đó chơi được Asahina, mấy cái thằng du côn kia đi tán gái lại méo gặp khó khỉ gì. Thế mà bọn nó vẫn thấy chán đi lợi dụng Yuka làm máy thủ dâm.

Cay vãi. Má cay quá. Đéo thể nào chịu nổi.

Đẹp trai có tí mà bày đặt chảnh chọe à. Tao đã tính tha cho mày từ hôm qua rồi, có vẻ ăn đòn chưa đủ no hử.

“Nhưng mà giúp đỡ không công thì tiện cho nhóc quá nhỉ? Nếu muốn được giúp đỡ, thì phải thành tâm. À, chị đây có muốn mua một chiếc túi, nhưng mà có hơi đắt á?”

Cuộn dọc mỉm cười nói. Có vẻ như nhỏ này muốn tôi trả tiền cho nhỏ đi mua túi xách hàng hiệu.

À, ra vậy.

“Thực ra hôm qua em cũng mới kết bạn được với một anh chàng tên Shinozaki đó. À, không, phải nói là bạn thân mới đúng chứ. Hôm nay em lại muốn gặp anh ấy tiếp rồi. Hay là đến gặp anh ấy nói chuyện đi, bạn thân nói chuyện với nhau.”

“Eh?”

Cuộn dọc cứng mặt trước những gì tôi nói.

Nhìn từ phản ứng trên mặt cô ta qua cái tên Shinozaki, con nhỏ này chắc chắn là thủ lĩnh của nhóm côn đồ kia.

“N-nhóc gặp Yukito rồi hả? Thế thì tại sao――”

Ánh mắt cuộn dọc run run, cô ta lẩm bẩm, và mấy đứa con gái bên cạnh cũng trở nên bất an.

Là thủ lĩnh của đám du côn mà trông lẩy bẩy thế này thì không phải thất thường lắm sao?

“M-Marina. Cậu chưa gọi cho Shinozaki-kun đúng không? Chẳng lẽ thằng này lại có liên quan gì sao?”

Con ả đứng cạnh cuộn dọc lo lắng hỏi.

Mấy con nhỏ mới lúc nãy thôi còn khinh thường tôi giờ đang bấn loạn hết cả lên.

Hoho, không thể liên lạc được cho thằng đó à? Ừ thì nhìn từ tin nhắn tên đó gửi cho Yuka, chắc là hắn đang tự nhốt mình trong phòng run như cầy sậy rồi cũng nên.

“Đ-đừng có nói xàm! Không thể nào Yukito lại bị một thằng đần độn như thế này làm gì được! Hôm nay anh ấy có việc phải làm thôi! Chắc chắn là anh ấy đang đi chơi với bạn bè!”

Cuộn dọc cao giọng, những đường gân trên thái dương nổi hết lên. Rõ rành rành cô ta đang cố che giấu sự bất an trong mình.

Cô ta không thể liên lạc được cho bạn trai, nhưng tôi, tên đã gặp hắn, lại trông vẫn lành lặn khỏe mạnh, còn đám du côn thì đồng loạt nghỉ học hết.

Đó chính là nguyên do làm cô ta lo lắng.

“T-thôi thì chị đây cũng không thể tha thứ chuyện nhóc gây sự với Kinoshita và Makihara. Chị cho nhóc một tuần chuẩn bị 50000 Yên. Nếu không, nhóc biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy?”

Cuộn dọc trông đầy lo sợ nhưng vẫn cố đe dọa tôi. Sao cô không bảo bạn trai cô mua túi cho ấy?

Mà thôi, chắc hắn cũng chẳng mua đâu.

Cái loại sử dụng Yuka làm máy thủ dâm dù đã có người yêu như thằng đó. Chắc chắn hắn vẫn còn đầy loại phụ nữ như thế này ngoài kia. Cuộn dọc chỉ là một trong số những phụ nữ tiện lợi của hắn, tôi chẳng biết tới mùa mít nào hắn mới chịu mua một cái túi cho loại con gái như cô ta đấy.

“Có loại bạn trai đi ngoại tình cũng khổ ra phết nhỉ.”

“Sao!?”

Đôi mắt cuộn dọc mở to trước những lời lầm bầm của tôi, nghiến răng nghiến lợi lườm tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu.

Tôi nói trúng tim đen rồi.

Nếu đúng là vậy, đồng nghĩa với việc cô ta biết hắn có người phụ nữ khác. Và cô ta vẫn chấp nhận làm bạn gái hắn, có nghĩa cô ta ngầm chấp nhận để bạn trai mình gian díu với đứa khác.

Có lẽ là để bảo vệ vị trí của mình.

“Chị là bạn gái Shinozaki nhỉ? Thế bạn gái của thằng mặt thộn kia có ở đây không?”

Tôi hỏi câu này, nhìn quanh đám con gái đang đứng thành hàng, một trong số họ giật mình.

Một mĩ nữ với mái tóc đen dài, trông có phần hơi nhút nhát, là kiểu nét đẹp truyền thống. Cô ta là bạn gái của thằng mặt thộ đó hả?

Má, chẳng phải cô ta đẹp không khác gì Asahina sao? Hơn nữa, trái ngược hoàn toàn với Asahina, ngực cô ta khủng vãi. Đúng thực là không có nhiều phụ nữ có được bộ ngực như cái bàn thớt như cô ta.

Quan trọng hơn là, thằng đó có bạn gái đẹp thế này mà vẫn đi vụng trộm với phụ nữ khác.

Fufu, thằng này cáu rồi đấy.

“Anh ta còn nói sẽ giới thiệu cho tôi cả tá phụ nữ có thể làm tình được luôn đấy? Có vẻ anh ta biết rất nhiều cách để phụ nữ dạng háng đó nhỉ? Chị có quen họ không? Hay chị cũng là bạn của một trong số những cô gái đó chẳng hạn?”

Tôi vui vẻ hỏi cô nàng mĩ nữ tóc đen dài.

Cô nàng mĩ nữ tóc đen dài mở to mắt nghe những gì tôi nói, lấy tay che mặt, đôi vai run lên.

À há, khóc mất rồi. Cô ta biết ngoài mình ra, hắn vẫn còn phụ nữ khác. Nhưng cô ta cũng im lặng y hệt nàng cuộn dọc kia. Dù đã chấp nhận, nhưng hẳn nghĩ tới việc hắn có người con gái khác làm cô ta đau lòng. Có lẽ vì thế mà cô ta mới khóc.

Aah, làm một mĩ nữ phải khóc thật là cắn rứt lương tâm quá đi.

Nhưng không phải lỗi của tôi. Tôi chỉ nói sự thật thôi.

“Câm miệng!”

Một tiếng hét giận dữ vang lên.

Cuộn dọc đứng trước mặt tôi với cặp mắt đỏ ngầu, chạy tới tóm lấy ngực tôi. Rồi cô ta giơ tay phải lên, tát vào má tôi.

Âm thanh chát chúa vang lên, nhưng không đau lắm.

Nhỏ này bị sao vậy? Tôi đón đòn trực diện luôn vậy mà, cô ta tát còn yếu hơn Asahina nữa. Cơ mà――

Cô đánh tôi?

“Chị đánh tôi đó hả.”

Tôi nhoẻn miệng lẩm bẩm, ánh mắt cuộn dọc dao động, cô ta buông ngực tôi ra, từ từ lui lại.

“Bạn gái làm thì bạn trai chịu nhể? Ông anh Shinozaki với tôi còn là bạn thân. Bạn gái của anh ta đánh tôi. Thế thì đương nhiên tôi phải bắt bạn trai cô ta chuộc lỗi rồi.”

“C-chờ…”

Cuộn dọc rõ ràng vô cùng khó chịu trước những lời tôi nói.

Dù có là loại bạn trai khốn nạn tới mức nào, cô ta cũng chỉ là một con ngốc giả vờ làm ngơ để bảo vệ cái vị thế bạn gái thủ lĩnh băng đảng côn đồ của mình. Một con nhỏ ngốc nghếch ảo tưởng quyền lực chỉ vì có một thằng mạt hạng chống lưng.

Thế thì điều gì sẽ xảy ra với cô ta một khi thằng kia biến mất? Tôi nghĩ cô ta biết nên mới giả vờ làm ngơ như vậy.

Cô ta biết bản thân cũng chỉ là một trong số những phụ nữ bị hắn chơi đùa.

Mà cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi không quan tâm cô ta có ra sao. Vấn đề ở đây là cô ta đánh tôi.

Tôi sẽ bắt cô ta hứng chịu toàn bộ trách nhiệm.

“Bây giờ tôi đến gặp Shinozaki đây. Bạn trai của chị phải thành tâm thì mới được. Ồ, chắc là phải thu thập thêm ít protein trên đường đi nhỉ. Hay nên chọn mấy thứ giàu canxi hơn ta? Phải bắt mấy con ngon ngon mới được, còn làm quà nữa.”

Tôi lẩm bẩm, lấy điện thoại ra khỏi bộ đồng phục. Sau đó nhấn nút gọi, áp vào tai.

Sau vài tiếng chuông, giọng một cô gái vang lên.

“Alo, Yuka-chan? Tôi đây tôi đây, Suzuhara. Không, không phải làm tình. Để lúc khác đi. À, tôi muốn hỏi cậu một điều, cậu có biết ông anh Shinozaki sống ở đâu không ấy nhỉ? Có vẻ ông anh này chưa hối cải gì rồi.”

Tôi vừa nói chuyện với Yuka vừa nhìn nàng cuộn dọc.

“Là bạn tốt của nhau, tôi phải giảng cho anh ta hiểu mới được. Có vẻ như bài giảng hôm qua vẫn hơn buồn tẻ nên nay phải gắt hơn một chút vậy.”

Nói chuyện với Yuka, tôi nhếch mép nhìn sang phía cuộn dọc.

Có gì đó sai sai. Cuộn dọc có vẻ đang nghĩ vậy, giật mình lui lại với vẻ mặt tái nhợt. Mấy con nhỏ khác cũng đang sợ hãi ra mặt.

Người cô vừa đánh chính là kẻ một tay nghiền nát băng đảng côn đồ của cô đấy. Cô phải hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cô động tay vào một thằng như vậy đi.

Với cả có xin lỗi tôi cũng không tha đâu.

Tổng cộng có sáu đứa con gái. Số lượng vừa khớp với đám con trai ở khu trung tâm trò chơi. Chắc cốp bọn này chính là bạn gái của đám cốt cán cô hồn cát đảng đó.

Trước hết cứ tới gặp Shinozaki bảo hắn tụ họp đám kia lại trung tâm trò chơi vậy. Vì là bạn thân nhờ vả nên chắc chắn hắn sẽ vui vẻ nhận lời thôi.

Và thế là xong. Hắn mà có nhờ tôi cứ tùy ý sử dụng cô bạn gái của mình, mà tôi không dùng tới thì có lỗi lắm đây.

Có lẽ tất cả ở đây đều là hàng dùng rồi, nhưng cũng là phương tiện hoàn hảo để tôi tích lũy kinh nghiệm. Tôi sẽ cày cuốc kinh nghiệm, học hỏi toàn bộ kỹ thuật có thể khiến phụ nữ ahegao.

Yuka, cô cứ tự tung tự tác đi. Cứ rửa sạch cổ mà chờ đấy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cay Yuka tới già =))
Xem thêm
Ta nói nó hay gì đâu 👍
Xem thêm
Vẫn cay Yuka à :)))
Xem thêm
Nhỏ này bị hấp cho lên bờ xuống ruộng lun :))
Xem thêm