Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03

Lời bạt

2 Bình luận - Độ dài: 593 từ - Cập nhật:

Rất vui được gặp lại mọi người, tôi là Kobayashi Kotei đây.

   

Khi viết cuốn tiểu thuyết này, người ta thường xuyên hỏi tôi: “Ma Cà Rồng với Thú Nhân thì tôi hiểu rồi, thế các chủng tộc còn lại thì sao?”. Quyển đầu tiên đã kết thúc chỉ gói gọn trong quốc gia Ma Cà Rồng nên mấy chủng tộc hay quốc gia khác tôi thây kệ, sao mà chẳng được (phát ngôn này nghe ra dễ gây hiểu lầm ra phết), nhưng từ quyển ba trở đi thì đương nhiên tôi phải mở rộng câu chuyện và thế giới quan ra, và đây cũng là lần đầu tiên ta được biết thêm về các chủng tộc khác ngoài Ma Cà Rồng. Nói là như vậy chứ Ma Cà Rồng trong tác phẩm này có hơi khác biệt so với Ma Cà Rồng trong các câu chuyện hư cấu khác. Hiên ngang tản bộ dưới ánh nắng mặt trời này, tự nhiên vui chơi ngoài biển này, thảng lúc còn choảng nhau với thập giá được luôn, thôi cứ coi như mấy thanh niên này là Ma Cà Rồng hàng chợ đi cũng được (Lại nói, nhân vật chính của chúng ta thậm chí còn không uống được máu thì gọi là gì? Hàng thải à?). Đại ý tôi muốn nói là bọn họ không có kỳ lạ đến như thế đâu. Trong tác phẩm này, cả sáu chủng tộc đều được gọi chung là “con người”, và cách gọi chủng Hấp Huyết, chủng Tiễn Lưu hay chủng Thương Ngọc này nọ cũng chỉ tương đương với “người dân thuộc các nước khác nhau” khi quy chiếu với Địa Cầu của chúng ta mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, bọn họ không phải những người ngoài hành tinh không thể giao tiếp với nhau, và nếu thật sự muốn thì ai cũng có thể thân thiết được với người kia cả. Đó là những gì tôi muốn truyền tải qua câu chuyện lần này (Mặc dù trong truyện bọn họ chém nhau như cỏ rác, vâng).

Giờ thì, tôi viết lời bạt này vào tháng 8[note55378], thời điểm không thể tùy ý ra ngoài được. Khi cả thế giới thực đã đồng loạt hóa thân thành hikikomori thì lại đến lượt Komari-chan tung bay ra ngoài Đế quốc Mulnite. Đi chơi biển với bạn bè hay thăm thú thành phố chưa từng thấy bao giờ quả là một cuộc thám hiểm kỳ thú mà khi còn là hikikomori em nó chẳng làm sao có thể tưởng tượng được. Mong sao mọi người có thể tận hưởng chút ít bầu không khí du lịch đan xen với nghỉ dưỡng cùng Komarin.

   

Dù có hơi muộn, nhưng tôi xin được cảm ơn các vị sau.

Cảm ơn riichu-sama vì những bức minh họa quá đỗi thần thánh đã tô điểm cho câu chuyện thêm phần đặc sắc. Cảm ơn Hiiragi Ryou-sama đã thiết kế bìa sách vô cùng mãn nhãn. Cảm ơn biên tập viên Sugiura Yoten-sama vì đã kiên nhẫn đồng hành cùng tôi trong quá trình rà soát bản thảo. Cảm ơn những nhân viên tham gia vào quá trình phát hành tác phẩm. Cuối cùng tôi xin được cảm ơn các quý độc giả đã cầm trên tay cuốn sách này. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến tất cả các bạn: Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mong sao quyển thứ tư sẽ có một cốt truyện thẳng thắn mà hài hước.

Kobayashi Kotei

Ghi chú

[Lên trên]
Tháng 8 ở đây là tháng 8 năm 2020, thời điểm mà dịch COVID vẫn đang hoành hành
Tháng 8 ở đây là tháng 8 năm 2020, thời điểm mà dịch COVID vẫn đang hoành hành
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm