Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương kết

3 Bình luận - Độ dài: 544 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Le Parfait là một quán cà phê ở Vườn Trung Tâm của Đô Thị Chiến thuật số 7. Vì đây là một địa điểm quen thuộc với các học viên nên hôm nay quán cũng đông nghẹt người.

“Bàn thứ ba gọi một ly Mont Blanc và trà, còn bàn thứ sáu gọi thêm cà phê.”

“Vâng, thưa ngài Shirley.”

“Gọi là chị Shirley khi chúng ta ở đây.”

“Đã hiểu, Ng–Chị Shirley.”

Cô gái gật đầu một cách vô cảm, và Shirley chỉ thở dài. Cả ba cô gái đều có khuôn mặt giống nhau và khoác trên mình đồng phục hầu gái khi làm việc ở Le Parfait.

Họ đều là những sát thủ Septentrion mà Leonis đã giao phó cho Shirley. Thực ra thì có tất cả sáu cô gái, nhưng Shirley đã chia họ thành hai nhóm để thay phiên nhau làm việc.

Mặc dù là những sát thủ lành nghề, song họ vẫn cần được đào tạo bài bản để hoà nhập với xã hội hiện tại.

“Chúng ta đang thiếu người lắm đó. Được ba cô bé dễ thường đến làm việc thực sự giúp đỡ cho quán chúng ta đấy.”

Chủ quán cà phê có vẻ hài lòng với tình huống hiện tại, nhưng những sát thủ Septentrion lại đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với công việc.

(Chủ nhân… Ngài có sao không…?)

Shirley liếc ra ngoài cửa sổ trong khi rót một tách trà.

Có vẻ hơi thất lễ khi lo lắng cho Ma Vương mạnh nhất thế giới, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng cho Leonis.

(Hi vọng thân quyến ma cà rồng đó không gây rắc rối cho ngài ấy…)

Trong khi Shirley vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một trong những hầu gái Septentrion gọi cô ấy.

“Ừm, thưa Ng–Chị Shirley.”

“Hửm?”

“Người đằng kia bảo em mang ra tất cả các loại bánh trong cửa hàng.”

“Haahhh… Hiểu rồi, để chị xử lí.”

Shirley thở dài.

Đây chắc hẳn là một yêu cầu xấu tính của vị khách nào đó muốn làm phiền nhân viên mới của quán. Khi nhìn thấy người đó, Shirley chớp mắt ngạc nhiên.

(Là một thú nhân.)

Đó là một người hổ vằn lực lưỡng đeo kính râm. Thú nhân thường rất hiếm gặp ở Đô Thị Chiến thuật số 7, đặc biệt là bên ngoài khu vực chỉ định của họ.

Đã có vô số đĩa bánh xếp chồng lên nhau trên bàn ông ta rồi.

“Xin lỗi, thưa ngài.”

Shirley nói một cách lịch sự.

Người hổ vằn nhìn lên khỏi đĩa của mình.

“Ồ, là ngươi sao? Ngươi là cánh tay phải của Ma Vương Zol Vadis đã tập hợp các phe phái thú nhân phải không?”

“Hửm?”

Shirley sững người.

“...Ta cũng không thích điều đó lắm đâu, yah. Giả dạng một Ma Vương khác là khá bất kính đấy.”

Người hổ tháo kính râm ra và trừng mắt nhìn Shirley.

“...?!”

Áp lực tức thời từ ánh mắt của ông ta khiến Shirley hơi lùi lại. Cô ngay lập tức nhận ra khuôn mặt đó.

“N-N-N-Ngài Thú Vương?!”

Tiếng kêu của Shirley vang lên khắp quán cà phê.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Rivaiz, Veira: được cứu
Thú Vương: 404 not found
Leonis D Magnus: BSOD
Tội mấy thằng phản diện ghê :))
Xem thêm