Paradigm Parasite
Kawa.kei Kozou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11 : Con đường phía trước

5 Bình luận - Độ dài: 1,668 từ - Cập nhật:

Lúc tôi băng qua cổng thành, cũng là lúc mấy con goblin gác cổng đang đứng chết lặng nhìn về nơi vừa bị tôi phá hủy.

Chúng nhận ra chính tôi là người đã phá hủy cánh cổng nên đã kêu lên một thứ tiếng kì lạ rồi chạy thẳng về phía thành phố.

Chà, ổn thôi, ít nhất thì tôi không cần phải giết chúng nữa.

Tôi bắt đầu di chuyển một cách nhanh nhất có thể.

Giờ thì điểm đến của chúng ta là phía Đông của thành phố.

Thay vì quay lại phía Nam, tôi quyết định sẽ rời lãnh thổ Oratorium và di chuyển đến Acthurn – lãnh thổ lân cận với chỗ này.

Khả năng là tôi sẽ băng qua những ngọn núi ở phía Đông để đến đó chứ không đi lại đường cũ.

Sau khi tới được Acthurn, tôi sẽ hướng thẳng đến thủ đô hoàng gia ở phía nam.

Khi đấy thì tôi sẽ không còn bị săn đuổi bởi đám hạ nhân này nữa. Lúc đấy thì tôi sẽ dùng đống tiền mình cuỗm được này để trở thành một thương gia.. không, một nhà thám hiểm.

Sau đấy thì tôi có thể đi đập lũ rồng, một đống quái vật thuộc dạng siêu thảm họa, có khi là khám phá ngục tối, mê cung rồi rước về một đống kho báu.

Nếu muốn thì tôi cũng có thể đi vòng quanh thế giới luôn, không thì làm mấy điều siêu liều lĩnh vì căn bản tôi chả chết được.

Ôi trời, tôi yêu việc này quá.

Cảm giác như tôi có thể mạnh lên vô hạn vậy.

Nghĩ về điều có thể xảy ra trong tương lai, tôi thả trái tim mình bay bổng theo dòng cảm xúc.

Đấy là điều mà kiếp trước tôi không thể nào làm được.

Tôi đang mong chờ... thực sự rất mong chờ về tương lai.

 Sau đó, tôi cứ tiếp tục đi mà không phải gặp bất cứ vấn đề nào.

Bước ra khỏi thành phố từ phía Đông và đi theo con đường trải nhựa, tôi từ từ đi qua khu vực thành phố.

Tôi đang cực kì cảnh giác vì giờ đã là đêm muộn rồi, nhưng mà mãi chưa thấy có gì xảy ra.

Hiện giờ tôi đang cực kì biết ơn bởi tôi chả cần ngủ mà cơ thể này vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Bởi chẳng có gì xảy ra cả, nên tôi có được ít thời gian rảnh, chính thế nên tôi lại luyện trò rút rễ ra vào, sau đó là biến đổi các bộ phận trên cơ thể.

Sau cùng, dường như là tôi có thể thay thế các bộ phận cơ thể này với bộ phận cơ thể những thứ mà tôi đã hấp thụ.

Đầu tiên thì, tôi thay đổi mắt mình thành mắt của goblin.

Chà, việc này dễ dàng hơn tôi tưởng.

Tuy màu mắt tôi không khác là mấy so với bình thường, nhưng tôi có thể nhìn rõ hơn, như kiểu kính nhìn đêm ấy.

Tôi cũng thay đổi một ít về cơ thể của mình nữa.

Trước hết thì, tôi phải sửa lại nồng độ cơ của tay và chân lại đã, tuy nó đã được chỉnh một lần rồi, nhưng mà lần đấy là tôi làm một cách không có chủ đích.

Lần này thì tôi sẽ chỉnh lại hết, lượng cơ bắp tốt hơn hết là không nên cản trở đi chuyển động của tôi.

Kết quả sau một hồi chỉnh sửa thì, cơ thể của tôi to hơn thấy rõ. Cả quần và áo đều đã bị rách toạc ra do quá chật.

Chiều cao của tôi, từ tầm 1m85, giờ đã vượt quá 2m.

Khi tôi đứng thẳng thì tầm nhìn của tôi cao hơn trước rất nhiều. Đã thật đấy!

Đã có lúc tôi từng ước mình cao hơn đấy bởi kiếp trước tôi chỉ cao tầm 1m64 thôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực theo cách này.

Được rồi, giờ thì đi tiếp thôi.

--- Tầng cao nhất của lâu đài Shudras, chính điện ---

Ngồi trên ngai vàng của mình, Abdullah, vua goblin khẽ thở dài một hơi.

Trước mặt hắn là một con goblin đang quỳ xuống, run rẩy báo cáo :

“ Và? Các ngươi làm việc đến đâu rồi? ”

“ Bẩm, bây giờ chúng đang bị khuất phục rồi thưa đức vua. ”

Tên lính nhìn lên và trả lời.

“ Hmm, vậy hả? Sao lại xảy ra chuyện này được? ”

“.. Những High Elve bị giam giữ gần kho bạc dưới lòng đất đã trốn thoát được, sau đó giải thoát cho lũ elve trên nhà chứa cũng như nhà tù…. ”

Bản thân việc này cũng không quá xa lạ. Một nô lệ bị bắt đã giúp chủng tộc của chúng trốn thoát.

Vấn đề ở đây là lũ nô lệ đấy có tận 3 con High Elve.

Chúng đã được lên kế hoạch để bán đi rồi…

Abdullah thở dài, sắp xếp lại đống báo cáo mà cấp dưới đưa lên.

Theo như cấp dưới của hắn – người đứng đầu bộ phận an ninh của lâu đài Shudras.

Cả gia đình High Elve, những người bị giam giữ trong kho bạc dưới lòng đất, đã trốn thoát nhờ vào sự giúp đỡ của một “ ai đó ”

Sau đấy, họ đi khắp nơi trong nhà tù, giải phóng các elve khác và bắt đầu một cuộc bạo loạn.

-------------------------------

POV Abdullah 

Báo cáo mà tôi nhận được đầy rẫy những lời bào chữa, rất dài dòng nhưng chung quy lại thì đều nói về việc chúng không cố ý để lũ elve thoát được.

Còn về “ ai đó ”, người đã thả các High Elve ra là ai? Không một ai biết được hắn là ai, KHÔNG MỘT AI!

Haiz, theo như những gì được báo cáo, có một con Orc đến thành phố để buôn bán mà không có một người chủ nào.

Điều này là rất đáng ngờ, nhưng bởi con Orc đó có đầy đủ giấy tờ cũng như giấy thông hành, nên những người gác cổng dễ dàng cho nó qua cũng như là báo cáo về việc đấy.

Những người lính nhận được báo cáo ấy, sau đó đã bàn bạc với đồng đội, rồi cử một người đi để theo dõi con orc đấy. Số còn lại quyết định báo cáo lại với tôi.

Lại lần nữa thở dài, tôi tự hỏi sao lũ lính của mình chỉ cử duy nhất một người đi theo dõi con orc khả khi đấy. Chắc chắn lũ này đã đánh giá thấp đối thủ của mình.

Chính tôi cũng biết rõ điều này bởi lũ lính hạng 2 thường đánh giá thấp đối thủ của chúng đơn giản bởi chúng không đo lường được sức mạnh của mình.

Nếu như con orc đấy có thể thả tự do cho lũ High Elve, đồng nghĩa với việc là hắn ta cũng vượt qua được 12 con raptor và bẫy dưới tầng hầm.

Hơn nữa, mấy cái dây xích và lồng nơi High Elve bị giam giữ thật sự rất bền, thậm chí chúng còn được phù phép lên nữa. Nhưng… hắn ta phá hủy nó rất dễ dàng.

Và.. không vì điều gì cả.

Liệu, có thật sự là hắn muốn thả tự do cho High Elve không?

Nếu chỉ như vậy thì hắn ta đã không gây ra cuộc bạo loạn lớn như vậy.

Không lẽ là lấy đầu tôi sao ?

Để đảm bảo an toàn, tôi đã tập hợp hết những gobin hạng nhất còn lại trong lâu đài ngay sau khi nghe báo cáo. Ngoài ra, tôi cũng đã cử binh lính lục soát khắp lâu đài, nhưng không có báo cáo nào về kẻ đột nhập.

Liệu mục đích là kho báu?

Nếu như thế, thì hắn ta phải đột nhập vào phần trên của lâu đài mới đúng.

Kho bạc dưới lòng đất chỉ chứa tiền lương của lũ lính cấp thấp cũng như là một đống vũ khí rác rưởi thôi.

Nếu con orc đấy thực sự muốn kho báu, thì hắn sẽ nhắm vào phòng chứa kho báu ở tầng này.

Trên này chứa đầy vũ khí ma thuật đắt tiền, vàng tinh khiết cũng như là một núi đá ma thuật.

… hay là ngay từ đầu..nó đã không phải là một con orc rồi?

Có quá nhiều điều mà tôi không hề biết.

Thậm chí tôi còn không chắc mình có áp chế được lũ elve hay không.

Thôi thì, xử lí cuộc bạo loạn của yêu tinh vẫn sẽ là ưu tiên trước vậy.

Con goblin cấp dưới kia, hắn đáng ra phải bị xử tử vì sai lầm của mình. Nhưng hiện giờ, đó không phải là việc nên làm, trên hết là làm thế sẽ lãng phí đi quân đội của chính tôi.

Thay vì giết nó, thì cứ cho nó làm quân tiên phong đi. Nếu nó giết được càng nhiều kẻ thù thì càng tốt.

Còn nếu nó vẫn còn sống thì tôi sẽ coi như nó đã chuộc lại được sai lầm của mình.

Tôi cần nhanh chóng tạo dựng lại chỗ đứng cho giống loài của mình trong khu rừng và kết thúc đi cuộc chiến này..

Lũ elve bẩn thỉu đấy không xứng đáng được vị trí chúng đang có.

--------------------------------------

Lòng căm thù loài elve lóe lên trong mắt của Abdullah khi hắn nhớ về quá khứ của mình.

Vua của goblin nhắm mắt lại và thở dài, kìm lại những cảm xúc đang dâng trào trong mình.

Âm thanh từ cuộc chiến bên dưới tòa lâu đài có thể sẽ không dừng lại trong một khoảng thời gian dài.

-------------------------------------------

Chap ngắn vờ lờ, mai bù chap mới.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vô lộn phòng rồi main ơi .:)))
Xem thêm
CVTER
Góp ý đoạn "nồng độ cơ" nên sửa thành "mật độ cơ" thì sẽ hợp lý hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Oke bro sửa luôn
Xem thêm