Lv1 Skeleton
Daystar
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,657 từ - Cập nhật:

>>Trans: NgBK<<

>>Edit: LoneWolf<<

------------

Bùm!

Trước khi kịp đứng dậy, nó lao tới húc tôi dính ngay vào tường, lực đập đã làm cho tay chân tôi bị xé toạc ra và nằm rải rác trên sàn , cơ thể tôi thì bị nghiền nát.

‘Shit! Tao sẽ báo thù!!’

Tôi bị kẹt trên tường, không có chân tay và gần như không thể di chuyển. Tốn cả khối thời gian tôi mới nhích được vài cm.

Sột xoạt!

Cuối cùng thì sau vài tiếng đồng hồ tôi cũng chui ra khỏi cái lỗ trên tường đó.

 ‘Thằng mất dạy, quăng hàng tao đi lung tung vậy, ít nhất cũng phải gom lại một chỗ chứ."

Tôi bò từ từ đến những bộ phận đang nằm rải rác khắp hang động, thật mừng là chúng vẫn có thể nối lại với nhau. Trong lúc thu thập những phần còn lại và hồi phục HP, tôi nhận ra rằng lượng HP tối đa sẽ giảm đáng kể nếu tôi mất đi xương của mình. 60-70 tiếng trôi qua, cuối cùng tôi cũng thu thập được tất cả các mảnh xương và phục hồi sức mạnh.

‘Ughh....mình vẫn ổn nhưng mà cánh tay phải của mình với con dao...’

Vấn đề lớn nhất là cánh tay phải và con dao của tôi vẫn đang lạc trôi nơi đâu. Giờ tôi chỉ còn có 1 cánh tay, tấm khiên và 1 chiếc mũ cũ kỹ.

Tôi trở về chỗ đống xương nơi mà tôi phát hiện ra mấy trang bị để tìm vũ khí.

‘Cái này thì sao nhỉ?’

Đó là miếng xương đùi của 1 đồng chí nào đó. Tôi cố gắng mài nó nhưng có vẻ nó sẽ vỡ bất cứ lúc nào với độ bền thấp như vậy. Ít nhất, có còn hơn không.

‘Sức tấn công của con <Bạo chúa Lăng Mộ> là 20 thì phải? Nhưng thế quái nào tôi vẫn sống được nhỉ, đùa nhau à?’

Tôi thề là sẽ trả thù con khốn nạn đó.

Hiện giờ tôi đang nghĩ đến việc tăng level vì chỉ còn 1 cấp nữa là tối đa nên tôi mong sẽ có gì đó xảy ra.

Tôi thu thập thêm ít rêu và tạo vài cái bẫy, rồi chờ đợi. Cuối cùng cũng có hai con chuột lăng mộ đớp mồi và tôi nhanh chóng diệt chúng, lấy kinh nghiệm. Có vẻ tôi đã thuần thục hơn sau vài lần thử.

[+11 điểm kinh nghiệm]

[+22 điểm kinh nghiệm]

[Level đã tăng từ 4 ➢ 5]

[Level đã đạt tối đa]

[Bạn đã có thể tiến hoá]

Tiến hoá?

Có gì đó thúc đẩy tôi phải mở bảng trạng thái ngay và luôn.Tiến hoá sẽ như thế nào nhỉ, không biết nó có giúp tôi đánh bại được con <Bạo chúa lăng mộ> không?

Tên: N/A

Giới tính: N/A

Trạng thái: Bình thường

Loài: Skeleton/Undead

Class: Lính thường.

Rank: H

Level: 5/5 (Max)

HP: 15/15

MP: 1/1

Tấn Công: 7

Phòng thủ: 3

Nhanh nhẹn: 5

Trí tuệ: 1

✧Kỹ năng đặc biệt:

[Hồi Sinh lv1] [Nhìn ban đêm lv1] [Kháng rơi lv1]

✧Danh hiệu:

[ Kẻ Bẫy Chuột]

Lựa chọn tiến hoá:

[Skeleton Chiến Binh] [Skeleton Phù thuỷ] [Skeleton Đạo tặc]

Những lựa chọn này hệt như mấy cái game RPG tiêu chuẩn. Class chiến binh tập trung vào sức mạnh, Phù thuỷ có thể sử dụng ma thuật và Đạo tặc có lẽ thuộc kiểu sát thủ.

Dựa theo tình trạng của tôi bây giờ thì có vẻ Class phù thuỷ là có lợi nhất. Còn nữa, con <Bạo chúa lăng mộ> không hề có ma lực nên có thể ma thuật chính là điểm yếu của nó, do đó lựa chọn tiến hoá thành phù thuỷ là tối ưu nhất.

Tôi duỗi ngón tay và chọn Phù Thuỷ trên quả cầu.Một tia sáng chiếu vào tôi và có cảm giác như thể tôi đang nóng lên....

‘Eh? Xong rồi hả? Có gì thay đổi vậy?’

Tôi sờ soạng khắp cơ thể nhưng lại không thấy có bất kì thay đổi gì cả, tôi cảm thấy thật bối rối và rồi lại nhìn vào bảng trạng thái.

Tên: N / A

Giới tính: N / A

Trạng thái: bình thường

Loài: Skeleton / Undead

Class: Wizard (Phù thủy)

Rank: H +

Level: 1/20

HP: 5/5

MP: 5/5

Tấn công: 1

 Phong thủ: 1

Nhanh nhẹn: 2

Trí tuệ: 3

✧ Kỹ năng đặc biệt:

[Hồi sinh Lv 1] [Nhìn ban đêm Lv 1] [Kháng rơi Lv1] [Kích hoạt ma pháp Lv1] [Đạn lửa Lv1]

✧ Danh hiệu:

[Kẻ bẫy chuột]

‘Hmm... Chỉ có Đạn lửa?’

Vì đã chơi nhiều game RPG nên tôi quen thuộc với nhiều ma pháp. Đạn lửa thường là một trong những ma pháp cấp thấp nhất.

“Đạn lửa”

Tôi hét lên khi ngắm vào tường.

Bùm!

[Kích hoạt ma pháp Level 1➢ 2]

[Đạn lửa Level 1 ➢ 2]

Bằng cách nào đó khi sử dụng phép thuật tôi lại có thể nói, ngoại trừ tên ma pháp tôi vẫn không thể phát âm được thứ gì nữa ngoài tiếng cập cập phát ra từ hàm răng của tôi.

‘Khó hiểu thật.’

Tôi bắt đầu cày skill Đạn lửa bằng cách bắn liên tục vào tường mỗi khi có mana. Do thể lực vô hạn, tôi không phải lo mấy thứ như ăn uống ngủ nghỉ gì cả, cứ thế mà spam thôi. Cái vòng lặp này tiếp tục khoảng vài nghìn lần gì đó.

[Kích hoạt ma pháp Level 5 ➢ 6]

[Đạn lửa level 9 ➢ 10]

[Đạn lửa đã đạt level tối đa ]

Sau 4000-5000 lần , Đạn lửa đã max level.

 Tôi nhận ra rằng chỉ sử dụng mỗi ma thuật thì không thể kiếm được miếng kinh nghiệm nào.

 "Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ."

Việc ở dưới tầng hầm cộng với việc không thấy mệt và đói khát khiến tôi không cảm nhận được ngày và đêm. Mặc dù cảm thấy thật phiền phức khi phải cày skill không ngừng nghỉ, tôi tự hỏi liệu tôi có trở nên mất kiên nhẫn không vì nếu là trước đây, tôi sẽ bỏ cuộc ngay và luôn chỉ sau 10 lần thử.

Tôi quyết định slime sẽ là nạn nhân đầu tiên để tôi luyện tập ma thuật. Thông thường, trong 1 game RPG thì slime là loại quái vật với chỉ số kháng tấn công vật lí cao nhưng chỉ số kháng phép lại thấp đáng thương. Với lại, đi bẫy mấy con chuột lăng mộ này rất tốn thời gian mà có khi còn thất bại nữa.

"Đạn lửa"

Bùm!

Khi ma pháp của tôi bắn trúng con slime, nó nổ ra và trở thành một vũng nước, nhưng ngay lập tức trở về hình dạng cũ. Tôi không thể biết thông tin về nó nếu như không giết nó ít nhất 1 lần. Con Slime bắt đầu di chuyển về phía tôi sau khi dính kĩ năng vừa nãy.

"Thật rắc rối khi chỉ đủ mana để bắn 1 viên Đạn lửa"

Vì vậy tôi chọn chiến thuật “đánh và chạy” để đối phó với con Slime vì nó khá là chậm chạp. Mặc dù nó rượt tôi hơi bị nhiệt tình, nhưng tôi chỉ cần đi bộ nhanh hơn xíu là đã bỏ xa nó rồi.

‘Chắc bắn được 20 viên rồi nhỉ?’

Một thông báo xuất hiện trước mặt tôi.

[+ 77 điểm kinh nghiệm]

[Nhận được thông tin về loài Slime của lăng mộ]

[Bạn đã có thể học được ma thuật mới]

[ Đạt được danh hiệu “Đánh và Chạy”]

Con Slime tan chảy và chìm xuống nền đất của hang động.

"Đệt, Cái con cùi bắp này lại cho kinh nghiệm bằng 3 con chuột lăng mộ cùng một lúc cơ á"

Thật may vì tôi không gặp chúng từ đầu,xét theo lượng kinh nghiệm mà tôi nhận được thì chúng khá là mạnh đấy. Sau đó tôi mở bảng trạng thái của mình lên

Tên: N/A

giới tính: N/A

trạng thái: bình thường

loài: Skeleton/ Undead

Class: Wizard

Rank: H+

Level: 4/20

HP: 17/17

MP: 25/25

Công: 3

Thủ: 2

Nhanh nhẹn: 5

Trí tuệ: 12

✧Kĩ năng đặc biệt:

[Hồi sinh Lv 1] [Nhìn ban đêm Lv 1] [kháng rơi Lv1] [Kích Hoạt Ma pháp Lv6] [Đạn lửa lvmax]

✧ Danh hiệu:

[Kẻ bẫy chuột] [Đánh và Chạy]

✧ Lựa chọn Phép thuật:

[Hoả Cầu Lv1] [Làm chậm(nhẹ) Lv1] [Độc(yếu) Lv1]

Hoả cầu có vẻ dư thừa khi skill Đạn lửa của tôi vẫn còn xài tốt, cái tôi cần chính là skill làm chậm đó.Sau khi chọn xong, tôi quay về phía con Slime gần đó.

Trạng thái: bình thường

Loại: Tomb Slime ( Slime của lăng mộ)

Rank: G-

Level: 7/15

HP: 22/22

MP: 1/1

 Công: 1

 Thủ: 1000

Nhanh nhẹn: 5

Trí tuệ: 1

✧ Kỹ năng đặc biệt

[Kháng Vật Lý Lv2]

"Làm chậm"

Bọn Slime ban đầu đã chậm bây giờ còn chậm hơn,có khi nó đứng im luôn rồi.Tôi quyết định phải cho skill này max Level để tăng khả năng sinh tồn của mình sau này.

Lại một lần nữa, công cuộc cày cấp bắt đầu...

Lần thứ N trôi qua...

[Kích Hoạt Ma Pháp lv7 ➢ 8]

[Làm chậm(nhẹ) lv9 ➢ 10]

[Làm chậm(nhẹ) đã đạt level Max]

Cái skill [Điều khiển Ma pháp] lên cấp khó thật,tôi nghĩ rằng đó là 1 skill quan trọng trong việc xây dựng nền tảng cho những skill khác,thậm chí chênh 1 giây cũng có thể lật kèo.Tuy vậy,tôi tạm thời ném nó sang một bên cho nó tự tăng trong khi cày những skill khác.

Giờ thì việc săn Slime bằng Đạn lửa chỉ là muỗi. 1 viên Đạn lửa có thể xoá sạch 3 HP của chúng.

"Hmm... Phải bắn tầm 15 viên mới quất được con <Bạo chúa lăng mộ>, kiểu này chắc thiếu mana rồi."

1 skill Đạn lửa mất 5MP,vậy phải tốn 75MP mới giết được nó.Đó còn chưa tính đến việc câu giờ bằng chiến thuật đánh và chạy với skill [Làm chậm(nhẹ)], rõ ràng là không thể mà.

[+77 điểm kinh nghiệm]

[Level tăng 4➢6]

MP của tôi đã tăng từ 25 sang 40, có vẻ đối với class Wizard thì lượng MP của tôi sẽ được tăng đáng kể. Sau một khoảng thời gian, rốt cuộc tôi cũng lên được cấp 10. Thỉnh thoảng tôi có thấy con Bạo chúa từ xa nhưng chỉ có thể né nó ra. Quan sát một hồi tôi mới có thể hình dung ra đường đi nước bước của nó để chuẩn bị trả thù. Đáng tiếc là hết Slime để farm level rồi...

‘Mình không biết chế độ học ma pháp hoạt động thế nào, tôi cứ nghĩ chỉ đơn giản lên level là có thể học được kĩ năng mới nhưng nó lại không hiện thông báo nào mặc dù đã đạt đến level 10.’

Tôi cố gắng suy nghĩ về một số giả thuyết khác về việc học phép thuật. Chẳng lẽ những kĩ năng mới phụ thuộc vào loại quái vật tôi săn, liệu có giới hạn về số kĩ năng mà tôi học hay không?

Đành chịu, thay vì phải lo lắng về vấn đề đó, tôi quyết định đi bắt chuột, nhưng tôi cần có chiến thuật khác vì giờ không còn dao nữa. Tôi quyết định nâng max [ Kích Hoạt Ma Pháp] để tăng tốc độ thi triển ma thuật, mong rằng bọn chuột sẽ dính đạn bởi chúng. Sau tầm vài nghìn lần spam skill [Đạn lửa], [ Kích Hoạt Ma pháp] cũng đạt level tối đa. Bây giờ nếu tôi tập trung, tôi có thể dùng skill [ Làm chậm(nhẹ)] trong 0.3 giây. (TL: Hackkkk)

 Tôi lại gom thính (rêu) và kiên nhẫn chờ mồi.

‘Đừng xuất hiện nhé Bạo chúa, xin mày đấy.’

May thay, có đến 4 con chuột xuất hiện, mấy bọn này thích đi chung với nhau nhờ.

Giống như lần trước, ban đầu bọn chúng cảnh giác, khi nghĩ rằng đã an toàn, bọn chúng đớp thính nhanh chóng như mấy thanh niên FA lâu năm.

Tôi liên tục quăng skill làm chậm vào bọn chúng

"Chậm! Chậm! Chậm! Chậm!"

Chỉ trong 1.2 giây,4 con chuột bị làm chậm 1 cách đáng kể.Sau đó tôi kết liễu bọn chúng bằng con dao làm từ xương.

[Level tăng 10 ➢ 11]

Mặc dù tốc độ lên lên level chậm hơn so với việc săn Slime,nhưng ít nhất có còn hơn không. Lượng MP vẫn tăng dần nên tôi lại tiếp tục giăng bẫy và chờ mồi, nhưng lần này có biến.

‘Đậu xanh! Bạo chúa’

Tôi đã chọn cái hang xa khỏi con đường nó thường đi rồi nhưng thế quái nào vẫn gặp vậy trời. Khoảng khắc nhìn thấy tôi, con <Bạo chúa lăng mộ> bắt đầu cúi thấp người, gót chân đào sâu vào lòng đất như thể muốn bùng nổ bất cứ lúc nào.

‘Nó có vẻ khá thông minh khi nhận ra tôi ngay lập tức. Uhh.....Giờ sao đây?’

Trong lúc tâm trí tôi hỗn loạn, nó đã bung lụa và lao vào tôi. Tôi có ít hơn nửa giây để ra quyết định.

"Chậm!Chậm!Chậm!"

Tôi quăng 3 lần [ Làm chậm(nhẹ)] và mong rằng nó có thể cộng dồn. Khi nó lao đến gần, tôi nhảy sang một bên và lập tức kiểm tra trạng thái của nó.

Trạng thái: bị làm chậm(nhẹ)

Mặc dù nó không cộng dồn như tôi mong muốn,nhưng ít nhất tôi vẫn có thể tránh đòn tấn công. Hệt như những gì tôi đã làm với slime, tôi liền áp dụng chiến thuật câu giờ xung quanh hang động, trong lúc vừa chạy vừa spam skill ,tôi phải liên tục tính toán và ghi nhớ lượng MP của mình. Sau 10 vòng như vậy, sắc mặt con Bạo chúa chuyển sang màu đỏ, có vẻ như mình chọc giận nó rồi.

‘Đệt, mày sắp dùng Cuồng Nộ à!? À mà con boss nào chả thế nhỉ’

Mặc dù hiệu ứng làm chậm vẫn còn đó, nhưng tốc độ của nó vẫn tăng rõ rệt.

Lượng HP của Con<Bạo chúa lăng mộ> chỉ còn 6 điểm ,tôi sẽ kết thúc nó với 3 viên Đạn lửa nữa.

Vấn đề là lượng MP hiện tại còn 7 nên chỉ có thể dùng được 2 lần Đạn lửa, nó vẫn còn 1 HP nữa.

Tôi bắt đầu nghĩ cách.

"Ừm, có thể thử cách đó"

Tôi có 1 ý tưởng khá điên rồ,nhưng để bảo vệ cánh tay yêu dấu còn lại của mình, tôi phải thử nó.

"Đạn lửa!"

Sau khi bắn [Đạn lửa] lần thứ nhất, tôi liền tựa lưng vào tường và đối mặt với con Bạo chúa đang lao tới.

‘Tôi phải vượt qua được, đó là cách duy nhất.”

Tôi nâng con dao của mình về phía con Bạo Chúa. Giải pháp của tôi là tận dụng lực va chạm của nó để gây ra 1 điểm sát thương, tất nhiên cơ thể tôi sẽ lại bị nghiền nát như lần trước nhưng đó là những gì tôi có nghĩ ra được.

Bùm! Rắc!

Tôi có thể nghe thấy tiếng xương cánh tay mình bể ra khi va chạm với con Bạo chúa. Tôi nhanh chóng bắn viên [Đạn lửa] với số mana cuối cùng trước khi mất toàn bộ cánh tay. Thời gian như trôi chậm lại, cứ như chỉ kéo dài ra có 0.1 giây, nhưng tôi lại cảm nhận được từng miếng xương của tôi tan thành mảnh nhỏ và lượng HP rớt xuống 0 điểm.

‘Làm ơn thành công đi!’

Tầm nhìn của tôi tối dần như một chiếc máy tính bị tắt nguồn....

------------.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận