Lv1 Skeleton
Daystar
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 3,045 từ - Cập nhật:

Trans: NgBK

Edit: LoneWolf

-------------------

Một lúc sau mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy cơ thể mình đã hoàn toàn bị nghiền nát, các mảnh xương nhỏ rải rác khắp nơi. Con Bạo chúa đang nằm bất động giữa hang.

'Thành công rồi à...?'

Nếu như tôi không dùng kịp Đạn lửa vào phút cuối, nó có lẽ sẽ còn sống và cướp lấy phần tay chân còn lại của tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có thể sử dụng được ma thuật nữa không nếu tay trái không còn nữa, nhưng thành thật mà nói, đó không phải là điều tôi muốn làm đầu tiên.

Giống như lần trước, tôi lại bị dính vào tường và đang cố vùng mình thoát ra. Với lượng HP đã chạm đáy, tôi chỉ có thể lê lết một cách chậm chạp để thu thập lại những mảnh xương đang vương vãi khắp nơi. Vì tình trạng hiện tại còn tệ hại hơn lần trước, tôi phải mất gần 300 tiếng đồng hồ mới thu thập được hết. Có vẻ lần trước nó chỉ đùa giỡn, còn lần này nó bật cả Cuồng Nộ để tử chiến với tôi.

‘Phải rồi, mình chắc nhận được kha khá kinh nghiệm để lên cấp rồi nhỉ'

Tôi bật bảng trạng thái của mình sau khi gắn xong cánh tay trái.

Tên: N/A

Giới tính: N/A

Trạng thái: Normal

Loài: Skeleton/ Undead

Class: Wizard

Rank: H+

Level: 9/20

HP: 19/19

MP: 70/70

Công: 12

Thủ: 2

Nhanh nhẹn: 7

Trí tuệ: 21

✧ Kĩ năng đặc biệt:

[Hồi sinh Lv 1] [Nhìn trong tối Lv 1] [Kháng rơi Lv1] [Kích hoạt ma pháp Max] [Đạn lửa Max]

✧ Danh Hiệu:

[Kẻ bẫy chuột] [Đánh và Chạy]

Đáng ngạc nhiên là tôi lại rớt level mặc dù đã giết một con quái vật có tên tuổi. Có lẽ đó là hình phạt cho cái chết? Nhìn kĩ lại tôi còn thấy chỉ số cũng đã giảm nhẹ.

'Hmm...Vậy khi chết sẽ bị trừng phạt à...? Well...oh,chờ một chút?'

Tôi nhanh chóng kiểm tra lại trạng thái của mình để xác định vài thứ.

'Có lẽ không phải'

Đáng tiếc là hiện tại tôi không có cách nào để xác minh giả thuyết của mình là đúng, vì thế tôi bắt đầu mổ xẻ con gặm nhấm khổng lồ này. Tôi hi vọng sẽ tìm thấy tay phải của mình trong dạ dày nó, nhưng tất cả những gì tôi tìm được chỉ là rêu với xác của mấy con chuột lăng mộ.

'Mày để cánh tay phải tao đâu rồi?'

Để tìm lại cánh tay của mình, tôi lần theo dấu chân của nó và tìm kiếm nhiều lần trên những tuyến đường nó thường hoạt động, cho đến khi tôi bắt gặp một con đường mà mình chưa hề nhận ra trước đây.

'Đây là lần đầu tiên mình thấy nơi này thì phải?'

Dọc theo con đường mới vừa phát hiện, tôi bị dẫn đến cuối hang với một núi các trang sức lấp lánh, những đồng vàng sáng bóng, trang bị và cả cánh tay phải đang cầm dao của tôi nữa.

'Vậy ra đây là hang ổ của con Bạo chúa à? Còn đống này là chiến lợi

phẩm của nó? Mà đống này từ đâu ra vậy?’

Tôi gắn lại cánh tay phải và bắt đầu lục lọi để tìm thứ hữu dụng. Có vẻ tôi hơi quá khích vì đống vàng bạc đá quý đã sụp đổ.

'Cái gì đây?'

Tôi nhận ra có một cái lỗ bị che khuất bởi ngọn núi báu vật. Nhìn thông qua tôi nhận thấy nó dẫn đến một nơi quen thuộc với những bức tường làm bằng cẩm thạch. Con Bạo chúa có lẽ đã thu thập những thứ này thông qua cái lỗ và đem về đây.

Bằng cách cầm lên những vật phẩm tôi có thể kiểm tra thuộc tính của chúng khi nhấp vào tia sáng nhấp nháy trong bảng trạng thái. Sau khi kiểm tra tất cả trang bị, tôi quyết định lấy một chiếc áo choàng đỏ, một con dao ma thuật có viên ngọc khảm trên cán và 1 chiếc khiên cứng  hình tròn cũng được khảm một viên ngọc lấp lánh.

Có vẻ con <Bạo chúa lăng mộ> rất thích đồ vật bóng loáng.Tôi cứ như dân chơi hip-hop khi trang bị những vật phẩm này nhưng tôi thích vậy. Bây giờ tôi đã sẵn sàng cho cuộc hành trình rời khỏi đây.

'Bây giờ triển luôn nhỉ?'

Tôi bò qua cái lỗ và dừng lại ở một hang động tối tăm, những đám rêu xung quanh phát ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu khắp khu vực làm tôi có thể thấy được những bóng đen gồ ghề. Khi đôi mắt đã thích nghi,tôi mới có thể thấy rõ bằng kỹ năng [Nhìn trong tối]

'Oh----'

Quang cảnh nơi đây khiến tôi có một cảm giác khá lạ so với trước đó. Trước đó là một khộng gian rộng lớn với những bức tường cẩm thạch thô và tối màu.Còn nơi đây, những gì tôi có thể thấy trong bóng tối là một vài bức tượng đá và trụ cột, việc đơn độc như thế này đủ để kích thích cảm giác phiêu lưu của tôi.

'Có nên tham quan xung quanh không nhỉ'

Có lẽ từ khi tôi trở thành skeleton, khái niệm về sự nguy hiểm đã thay đổi bằng cách nào đó. Hoặc việc sống như một nhà mạo hiểm đã khiến tôi dũng cảm hơn? Trong thế giới cũ, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đâm đầu vào những nơi tối tăm và nguy hiểm đến vậy.

Dù đã đi được 1 lúc, tôi vẫn không hề phát hiện ra dấu hiệu sự sống hay bất kì chuyển động nào cả. Không giống như hệ thống của hang động hay những đường hầm trước đây, nơi đây rộng đến khó tin và tôi quyết định coi nó như một hầm mộ [note5139]. Sau khi khám phá, tôi phát hiện ra 2 nơi có thể dẫn tôi đến tầng khác, nhưng đều bị chặn bởi 1 cánh cửa sắt khổng lồ.

Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, hi vọng tìm được chìa khoá hay cơ chế nào đó để mở cánh cửa nhưng vô vọng. Có một căn phòng chất đầy kho báu nhưng dù có tìm kĩ thế nào tôi vẫn không phát hiện ra chìa khoá hay bất cứ gì hữu dụng.

'Nếu chôm hết đống này,mình sẽ hưởng thụ được một cuộc sống xa hoa sung sướng nhỉ?'

Ý tưởng đó chợt loé lên và ngay lập tức bị dập tắt vì nó khá điên rồ và tôi lại cảm thấy chán nản.

Nếu người ta nhìn thấy một bộ xương đi dạo với đống trang sức đá quí trên người, chắc chắn tôi sẽ bị hấp diêm và cướp hết. Trên hết, tôi cũng là một nguồn điểm kinh nghiệm ngon ăn, chết là cái chắc.

'Chết tiệt,tại sao mình lại là một bộ xương chứ? Thậm chí nếu mình là một con yêu tinh [note5138] hay goblin gì đó, ít nhất mình cũng hưởng thụ được đống gia tài này.'

Tôi cúi đầu và thở dài trước tình trạng hiện tại.

'Haiz, mình không thể làm gì với điều đó cả. Có lẽ đống kho báu này sẽ có ích sau này nên cứ hốt hết vậy.'

Tôi tìm thấy 2 cái túi có vẻ đắt tiền và bỏ những viên ngọc, đá quí và những vật lấp lánh vào rồi cất chúng trong chiếc áo choàng, để tránh những cặp mắt tham lam.

Trong lúc tiếp tục lục lọi đống kho báu, tôi vô tình làm rớt một chai thuỷ tinh xuống sàn nhưng may mắn thay là nó không bể, thay vào đó bên trong cái chai bắt đầu toả sáng.

Huh....Cái gì vậy, đom đóm à?

Tôi nhìn kĩ vào trong và thấy một sinh vật giống như tiên sáng lấp lánh, bé bằng ngón tay trỏ.

Có vẻ như nó đang cằn nhằn và bất mãn về việc bị kẹt ở trong cái chai, nhưng tôi không hiểu nó đang nói cái quái gì cả.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó thêm một lúc lâu. Nó có đôi tai nhọn, một mái tóc vàng kim và khuôn mặt nữ tính đậm chất Tây phương như trong một game RPG.

Tuy nhiên bây giờ nhìn nó rất tức giận, nó nhe răng và có vẻ đang hét ầm ĩ nhưng lại không có bất kì âm thanh gì do cái chai đã được cách âm.

'Mình có nên giải phóng cho nó không?'

Tôi có thể đồng cảm với tình trạng hiện tại của nó dù không phải ở trong cái chai nhưng tôi cũng bị kẹt ở cái Hầm mộ này còn gì.

KÍÍÍT!!

Âm thanh của nắp khi mở ra khá là lớn bởi vì nó đã được đóng lại trong một thời gian dài. Cô tiên nhỏ có vẻ bị choáng voáng bởi sự thay đổi không khí đột ngột, tôi vươn tay để lấy nó ra và đặt cẩn thận lên lòng bàn tay của mình. Thật lạ khi nó nằm trên tay tôi nhưng tôi lại không cảm thấy gì hết. Có vẻ hơi sai sai khi thấy hình ảnh của một sinh vật đẹp đẽ lại nằm trên một bàn tay xương xẩu.

'Ngươi không cần phải mở nó ra mạnh bạo vậy đâu!'

Nó lại bắt đầu cằn nhằn sau khi đứng lên và xoa đôi tai của mình.

Cạch! Cạch!

Tôi cố hỏi thăm nó có ổn không, nhưng chỉ có tiếng cạch cạch phát ra từ hàm răng...

"Mi không chỉ là một con skeleton tầm thường phải không? Thật thú vị, có phải ta đã kẹt trong cái chai này quá lâu đến nỗi cả thế giới này đã thay đổi rồi ư, giờ lũ Skeleton có não rồi sao?”

Nàng tiên lượn vào không trung bằng đôi cánh nhỏ, bay xung quanh để kiểm tra tôi với vẻ mặt ngờ vực. Tôi hơi thấy khó chịu bởi hành động thô lỗ đó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp được một sinh vật biết nói chuyện nên đành nhịn vậy.

‘Tôi có nên mời cô ấy đi theo mình không?’

Tôi vươn ngón tay của mình về phía nàng tiên.

"Huh? Mi muốn làm gì?"

Tôi lần lượt chỉ vào nó, bản thân rồi dùng 2 ngón tay để diễn tả hành động đi bộ.

"Hmm...Ý mi là sao? Muốn ta đi theo mi à?

Sau đó tôi tiếp tục chỉ vào cái chai trong suốt trên sàn.

"Hmm... Vậy là bởi vì mi thả tự do cho ta nên ta phải đi theo mi à?"

Tôi lại gật đầu lần nữa.

"Xin lỗi,nhưng ta sẽ không theo mi đâu, dù vậy vẫn cảm ơn vì đã cứu ta ra khỏi đó."

Vai tôi sụp xuống và thất vọng khi nghe lời từ chối ấy.

“Thay vào đó, ta sẽ cưỡi trên đầu mi ! Hehe!”

Cô ấy vẫy đôi cánh và hạ xuống đỉnh của chiếc mũ của tôi.

“Ta là Gwyn. Và ta sẽ cưỡi mi bắt đầu từ bây giờ, nhanh nào! Nhanh nào!”

Tôi có vẻ đã trở thành thú cưỡi của cô ấy, nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm. Cũng không tệ khi có một đứa tăng động đi chung. Mặc dù tôi không thể tham gia vào cuộc đối thoại, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của Gwyn là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Và thế là một ngày nọ ta đang quẩy trong rừng,một tên Wizard bất ngờ bắt và nhốt ta lại trong một cái chai.Ta sẽ dễ dàng trốn ra nếu như đó là một cái chai bình thường, nhưng nó lại bị phong ấn bởi ma thuật nên ta kẹt ở trong đó lun á."

Tôi rất muốn đề nghị cô ta có thể nói chậm lại hay ngậm miệng lại nếu được, nhưng mà đó chỉ là một điều ước nhỏ nhoi thôi. Tôi không có cách nào để có thể bày tỏ mong muốn của mình mà cho dù có biết đi nữa chắc nó cũng bơ mình luôn.

Trong lúc để Gwyn lên đầu, tôi bắt đầu tìm kiếm lối ra ở những căn phòng gần đó.

“Nè nè, mi có tên không vậy á?”

Cô ấy bay lơ lửng trước mặt tôi để dò hỏi. Khuôn mặt cô ấy thật nhỏ nhắn xinh xắn như một con búp bê. Mặc dù bộ đồ màu xanh lá ấy đã rách nát, cô có một làn da mềm mại và đôi mắt long lanh như viên ngọc khiến ánh nhìn của cô tràn đầy bí ẩn. Mặc dù vậy, tôi khá là ấn tượng vì độ tăng động và nhiều chuyện của cô ấy.

Tôi lắc đầu.

“Ồ vậy hả? Vậy ta sẽ đặt cho mi nhá?”

Gwyn bắt đầu cau mày rồi vặn óc suy nghĩ trong khi tôi vẫy tay một cách vô vọng trước mặt cô ấy, đã quá muộn rồi.

“Chompy! Cái tên Chompy như thế nào?”

Như tôi dự đoán, cô nàng tinh nghịch này đã đặt một cái tên nực cười cho tôi.

[Tên: Chompy đã được đặt]

[Trạng thái về bạn của bạn:<Tiểu Tiên (Pixie) Gwyn> đã được cập nhật]

‘Nà ní!?’

Một thông báo hiện lên trước mắt tôi.

'Ồ một người bạn...cô là Tiểu Tiên (Pixie) à, tôi tưởng cô là một loại tiên (Fairy) gì đó chứ.' [note5140]

Tôi tập trung vào thông báo thứ hai về Gwyn bởi vì cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này. Ngoại trừ việc bị đặt một cái tên ngớ ngẩn, tôi đành xoa nhẹ đầu cô ấy trong sự thừa nhận.

"Vậy là mi cảm thấy hạnh phúc khi được ta đặt tên cho á? Hehehe...Ta nghĩ ra nó bởi vì cái tiếng Cạch! Cạch! của mi á, thấy ta tuyệt zời hăm? Từ giờ mi sẽ là Chompy!"

Cô ấy nhanh chóng trèo lên đỉnh nón của tôi và hét.

"Nhanh lên nào!"

Tôi nghiến răng và bắt đầu chạy như điên xung quanh Hầm để tạo thêm tiếng động. Lắng nghe tiếng của Gwyn đã làm tôi bị kích thích và chạy hơi quá đà.

Mặc dù đã chạy rất lâu nhưng tôi không thấy cảm giác gì cả, thay vào đó tôi để ý rằng HP của mình đang tụt.

"Đủ rồi... chóng mặt quá ahhhh!"

Có vẻ như cô khách nhỏ của chúng ta đã thấm mệt và chúng tôi đành phải dừng lại và nghỉ ngơi tại một góc phòng. Một lát sau, chúng tôi nghe thấy âm thanh gì đó đang tiến đến.

"Chompy, đó là tiếng gì vậy?"

Gwyn vẫy đôi cánh của mình và ngoe nguẩy trước mặt tôi với đôi mắt tò mò. Nhưng tôi lắc đầu.

“Vậy? Mi không muốn biết à? Đi xem có chuyện gì xảy ra ở đó nào!”

Tôi gật đầu

“Đi nào Chompy! Nhanh nào!”

Sau khi Gwyn ngồi về vị trí cũ, tôi bắt đầu chạy nhanh về phía phát ra âm thanh.

“Được rồi Chompy, chậm lại nào,ta nghe thấy tiếng người.”

Tôi cũng đã nghe thấy tiếng bước chân của 2 người từ đằng xa nên tôi quyết định trốn về phía sau những bức tượng đá.

“Mọi thứ vẫn ổn chứ”Gwyn hỏi.

Tôi chỉ ngón tay vào cô ấy và hốc mắt của tôi,đó là cách duy nhất để giấu đi ánh sáng của cô ấy.

“Được không á? Nó không làm mi bị đau à?”

Sẽ ổn vì hốc mắt tôi trống rỗng mà. Ờ phải rồi, không có mắt sao mình vẫn nhìn được hay vậy ta. Có vài cơ chế hoạt động của cơ thể skeleton mà tôi không thể hiểu nổi.

Gwyn chui vào hốc mắt của tôi, một tia sáng nhỏ thoát ra khỏi đôi mắt cứ như đang có sức sống vậy [note5141] .Tôi nghe tiếng bước chân đang  đến và che đi hốc mắt của mình với chiếc khiên.

Việc họ đến gần làm tôi có thể nghe được cuộc trò chuyện rõ ràng hơn.

“Gillian, mày có chắc là ở đây chứa rất nhiều kho báu không?”

“Chắc, khi đến đây 4 tháng trước, tôi đã không thể khám phá sâu hơn nữa vì có một số lượng lớn skeleton nhưng tôi chắc chắn sẽ có một đống báu vật.”

“Class phụ của tôi là <Nhà sử học> nên tôi chắc chắn những điều mà Gillian nói là đúng.”

“Tsk.... thật khốn nạn, tao bắt đầu thấy hối hận khi phải vào cái Hầm ngục hôi hám bẩn thỉu này rồi, mày tốt hơn hết là nói đúng về số kho báu bởi vì nếu mày lừa tao, tao sẽ nói với vợ mày rằng mày đã lừa dối cô ấy với Lyllian năm ngoái.”

“Không xin đừng làm vậy, Azelin sẽ giết tôi mất!”

“Vậy thì nhanh chóng cho tao biết đống kho báu đó ở đâu, mày có biết tao phải tốn bao nhiêu tiền để thuê một tên linh mục không hả? Đó không phải con số mà những thằng cùi bắp như mày có thể chi trả đâu.”

Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi nhận ra đó là đám người đã tấn công nhóm Skeleton của tôi bằng hỏa cầu khiến tôi té xuống hố.

‘Có vẻ như lần này họ mang theo 1 tên linh mục. Khoan đã, đã 4 tháng rồi à?’

Ngoài tập trung luyện tập và săn quái vật ra tôi không hề biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ lúc tôi ở cái hang đó,nhưng dựa vào cuộc trò chuyện của họ thì có vẻ đã 4 tháng trôi qua rồi.

Rắccc!Rắc!Rắc!

Khi nhóm người đó đến gần, 2 bức tượng xung quanh tôi dường như sống dậy.

“Khoan đã, chúng không phải những bức tượng bình thường sao?”

Những bức tượng quỉ có cánh bắt đầu cử động, lắc bụi khỏi cơ thể….

Ghi chú

[Lên trên]
gremlin
gremlin
[Lên trên]
khác với lăng mộ là nơi chôn xác chết còn hầm mộ là nơi rộng lớn dưới đất chỉ để những hòm quan tài
khác với lăng mộ là nơi chôn xác chết còn hầm mộ là nơi rộng lớn dưới đất chỉ để những hòm quan tài
[Lên trên]
Pixie được miêu tả như sinh vật nhỏ, giống người, cao 4 inch nhưng có đôi tai nhọn và mặc những bộ đồ xanh lá. Fairy giống Pixie nhưng cao cỡ 6 inch và am hiểu về ma thuật hơn.
Pixie được miêu tả như sinh vật nhỏ, giống người, cao 4 inch nhưng có đôi tai nhọn và mặc những bộ đồ xanh lá. Fairy giống Pixie nhưng cao cỡ 6 inch và am hiểu về ma thuật hơn.
[Lên trên]
trans: giống đôi mắt của Ainz sama ấy
trans: giống đôi mắt của Ainz sama ấy
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận