Cảm giác cốt truyện hơi bị rush và nhấn mạnh vào chỉ đúng tấn công và thủ thành. Có lẽ mình thích cốt truyện có chiều sâu hơn và có một động lực rõ ràng thúc đấy main ở lại, chứ mà vẫn đc quay về bất cứ lúc nào thì cx hơi hack.
Đó tại ông đọc mấy bộ có nhịp độ chậm quen rồi nên mới thấy nhanh chứ tôi thấy thế này khá bình thường. Bộ này chủ yếu tập trung chủ yếu vào tấn công hầm ngục, thủ thành và chiều sâu nhân vật. Tốc độ world building thì ngược lại với mạch truyện, triển khai khá chậm, hé lộ từng chút một xuyên suốt mạch truyện.
Còn động lực thì sau khoảng 400 chap sẽ tiết lộ về quá khứ của main.
Thực tế thì ngay từ đầu thằng main ko thể quay về được rồi. Còn vì sao thì đọc rồi biết.
38 Bình luận
Còn động lực thì sau khoảng 400 chap sẽ tiết lộ về quá khứ của main.
Thực tế thì ngay từ đầu thằng main ko thể quay về được rồi. Còn vì sao thì đọc rồi biết.
Mấy chap đầu hơi xấu thật. Càng về sau càng chỉn chu hơn. Nhưng cái khoản combat vẫn hơi sơ sài