Cậu bé được Ma Vương và L...
Kumano Genkotsu Namonashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Hai vị vua bị phong ấn

Chương 06: Huấn luyện cùng Long vương

7 Bình luận - Độ dài: 753 từ - Cập nhật:

=Góc nhìn của Long vương=

 

Vào ngày huấn luyện đầu tiên của Ruisha, cậu ấy đã đến gặp ta với khuôn mặt ủ rũ, hoàn toàn kiệt sức. Tội nghiệp, chắc con mụ Ma vương ngực bự kia bạo hành cậu ghê lắm.

"Xin chào…" (Ruisha)

"Kukuku. Nhìn qua thì có vẻ nhóc đã luyện tập rất cực khổ nhỉ." (Rio)

“E-em không còn một tí ma lực nào cả… Nếu em thi triển thêm phép pháp nào nữa, em sẽ chầu ông bà thật mất…”

Đúng là lượng ma lực có thể cảm nhận được từ cậu nhóc chỉ ngọn đèn trước gió. Nếu bắt cậu ta dùng dù chỉ một ma pháp thôi, nhóc ấy sẽ toang thật mất.

Tuy nhiên, điều đó đông nghĩa với quá trình luyện tập của cậu ta đang diễn ra thuận lợi. Càng đến gần bờ vực của cái chết, lượng ma lực tối đa sẽ càng tăng lên sau khi được hồi phục.

…Có vẻ Ma vương đang làm rất tốt. Là đối thủ của mụ, ta sẽ không chịu thua kém đâu!

"Được rồi! Bây giờ đến lượt ta huấn luyện nhóc nhé, đừng có chết đấy!" (Rio)

"H-Hả? Chẳng phải em đã bảo mình không còn chút ma lực nào nữa sao!?" (Ruisha)

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không học về ma pháp, ta sẽ dạy nhóc khả năng gọi là 「Khí Công Thuật」!" (Rio) [note56263]

" Khí Công…Thuật?" (Ruisha)

Dường như có một dấu chấm hỏi đang lơ lửng trên đầu nhóc ấy. Có vẻ ta cần giải thích về kĩ thuật này trước.

"Nghe này, 「Khí Công」là một nguồn lực tồn tại trong các sinh vật bên cạnh ma lực. Nếu nhóc kiểm soát được nó, ngay cả một chủng tộc nhỏ bé như nhân loại cũng có thể có được thể lực sánh ngang với Long tộc bọn ta!" (Rio)

"Wtf...hư cấu vl! Rio thực sự có kĩ năng đó sao?" (Ruisha)

Cậu nhóc đang nhìn ta với ánh mắt lấp lánh đầy ghen tị.

Ừm. Cũng không tệ lắm. Nghĩ lại thì cả nghìn năm nay ta chưa từng được ai đó ngưỡng mộ.

“Nhưng nếu kỹ thuật đó thật sự tuyệt vời như vậy thì tại sao nó không được sử dụng phổ biến như ma thuật?” (Ruisha)

Cậu ta hỏi với ánh mắt hoài nghi.

Đó là một câu hỏi hay. Nhóc ấy khá thông minh... hay đúng hơn là sự khao khát có được sức mạnh của cậu ta rất mãnh liệt.

Vừa rồi cậu ta còn hoàn toàn kiệt sức. Nhưng có vẻ như giờ đây sự hứng thú khi được tiếp xúc với một sức mạnh mới đã giúp nhóc ấy xua tan đi bao mệt mỏi.

Hehe, có vẻ như rất đáng giá để bỏ công sức ra huấn luyện cậu ta đây.

"Lý do con người không sử dụng Khí công thuật là do nó rất khó để học được." (Ruisha)

“Khó…? Đó là lý do tại sao nó không được sử dụng?” (Ruisha)

"Chính xác. Ma thuật thì ngược lại, lý do nó phổ biến là vì nó rất dễ học. Nhóc không có năng khiếu về phép thuật nên chắc không hiểu, nhưng người bình thường có thể sử dụng ma thuật sơ cấp mà chẳng cần qua đào tạo. Tuy nhiên, với Khí công thuật, chẳng ai có thể sử dụng các kỹ thuật dù là đơn giản nhất nếu không được huấn luyện nghiêm ngặt.'' (Rio)

“Em hiểu rồi, vậy đối với một thằng vô dụng như em thì chắc thứ này cũng chẳng khó hơn học ma thuật là bao đâu!” (Ruisha) [note56244]

"Cũng có thể nói như vậy. Khí công thuật không quan trọng về tài năng thiên bẩm. Chỉ có nỗ lực máu và nước mắt mới giúp nhóc mạnh lên thôi! Xét về điều đó, lòng quyết tâm của nhóc rất có tiềm năng đấy." (Rio)

“Em hiểu rồi…! em sẽ cố gắng hết sức!” (Ruisha)

"Tinh thần tốt đó." (Rio)

Có vẻ cậu ta đã có đủ động lực cho khóa đào tạo rồi.

Tuy nhiên, dù Khí công thuật thực sự cần nỗ lực chăm chỉ, nhưng không hẳn là không cần tài năng...

Liệu việc huấn luyện này sẽ kéo dài bao nhiêu thế kỉ nữa đây?

Hi vọng ta sẽ có thể kiến nhóc thành thạo chỉ trong một ngàn năm.

Nhất định ta không thể thua mụ Ma vương đó được!

Ghi chú

[Lên trên]
Kiểu học ma thuật đã khó vô cực rồi thì vô cực nhân mấy lần nữa lên cũng là vô cực thôi =)))
Kiểu học ma thuật đã khó vô cực rồi thì vô cực nhân mấy lần nữa lên cũng là vô cực thôi =)))
[Lên trên]
Lại tàu khựa =))
Lại tàu khựa =))
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

=)) cái nào đã dốt thì cũng cũng khó như nhau àm thôi
Xem thêm
ngọn nến trước gió nghe hợp lí hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cái này nó là một cái thành ngữ bên nhật cả trung ý bạn, nên mình dịch đúng raw luôn.
Gốc là "phong tiền chi đăng hỏa" -> Đèn lửa trước gió
Xem thêm
đặc quyền của kẻ yếu dc kích hoạt: mọi thứ khác dù khó thế nào trc kẻ yếu đều khó như nhau
chẹp
Xem thêm