Cậu bé được Ma Vương và L...
Kumano Genkotsu Namonashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Hai vị vua bị phong ấn

Chương 07: Những buổi tập cùng Long vương

4 Bình luận - Độ dài: 1,220 từ - Cập nhật:

Để học được Khí Công Thuật, người ta cần có một sự tinh tế nhất định.

Bước đầu tiến chính là thiền định và tập trung cảm nhận được dòng Khí huyết chảy trong cơ thể mình.

Hầu hết những người mới bắt đầu đều khó có đủ kiên nhẫn để vượt qua bước này.

Tuy nhiên, khát khao sức mạnh của Ruisha đã không hề chùn bước.

Và kết quả là dù tốn thêm 10 năm so với người bình thường, cậu ta đã cảm nhận được thứ gọi là Ki (Khí) trong cơ thể.

Cậu ta đã thành công dù phải chịu đồng thời cả hai cuộc huấn luyện địa ngục của ta và cả Ma vương.

Nhìn đứa trẻ này hưng phấn như vậy làm ta cũng cảm thấy vui lây. Không biết đã vao lâu rồi ta mới có lại thứ cảm xúc này? Có vẻ trong vô thức, từ sâu trong ta đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt nào đó với tên nhóc này rồi.

Tuy nhiên, ta không định nương tay gì với nhóc đâu! Ta sẽ huấn luyện cậu đến chết!

-------- Một trăm năm kể từ lúc bắt đầu

“「Khí Công Thuật • Công Hình Đệ Ngũ Thức • Hồng Liên Đại Bạo Bố」” (Ruisha) [note56268]

Ruisha nện nắm đấm đỏ thẫm xuống đất, ngay lập tức làn sóng xung kích xuất hiện, hủy diệt toàn bộ không gian xung quanh.

Hmm… Cả sức mạnh lẫn phạm vi đều đạt tiêu chuẩn. Chiêu này có thể coi là bài kiểm tra chất lượng sau khi cậu nhóc học được một nửa「Công Hình」và 「Thủ Hình」, và Ruisha đã hoàn thành nó rất xuất sắc.

“Em có thấy không Rio-san? Tôi đã làm được rồi!” (Ruisha) [note56267]

“Ta thấy rồi mà, cho Ruisha điểm đạt đó!” (Rio)

Nghe ta nói điều đó, cậu ta tỏ ra vui vẻ như một chú cún con. Kukuku, thật dễ thương.

Nhân tiện, “Rio” mà cậu ta vừa gọi chính là tên của ta. Từ khi sinh ra ta đã được đồng loại xung quanh tôn là Long Vương rồi, chẳng ai và chính cả ta cũng chẳng quan tâm tên ta làm gì.

Nhưng khi Ruisha biết điều đó, cậu ta đã nói những điều như “Thế là không ổn” và đặt tên cho ta là Rio.

Lúc đầu ta thấy việc một tên nhóc đặt tên cho mình thật thiếu tôn trọng. Nhưng khi nghe cậu ấy gọi mình bằng tên lần đầu tiên, ta cảm thấy không tệ như ta nghĩ.

Từ trước đến giờ, ta chỉ được những kẻ xung quanh gọi là 「Long Vương」.

Long tộc thì tôn thờ và kính trọng ta, những kẻ thù thì sợ hãi và làm mọi cách để đánh bại ta.

Chẳng ai quan tâm đến thứ gì ngoài cái danh 「Long Vương」của ta cả.

Tuy nhiên, khi được Ruisha gọi tên, ta có cảm giác như lần đầu được làm chính mình vậy.

Thú vị là sau khi Ruisha đặt tên ta như vậy thì cả Testarossha cũng gọi ta là Rio.

Dù trước đây ta có cãi vã và tranh chấp với mụ Ma vương đó, nhưng có vẻ giờ hai ta đã là bạn tốt và thường dành thời gian thảo luận về những bài học của Ruisha.

Mọi thứ đều thay đổi kể từ sự xuất hiện của Ruisha. Tương lai cùng với con người đó thật đáng mong chờ mà!

“Ta sẽ không nương tay đâu, đừng có chết đấy nhé!” (Rio)

“Rõ!” (Ruisha)

Ta vung nắm đấm toàn lực của mình về phía Ruisha.

Dù không kèm theo bất kì ma pháp hay năng lượng nào khác, nhưng đây là nắm đấm toàn lực từ kẻ mạnh nhất Long tộc. Nếu người mình thường chịu cú này, hắn ta sẽ biến mất không còn một hạt bụi nào.

“Haaaaaaaaa! 「Khí Công Thuật • Thủ Hình Đệ Thập Thức」!!!” (Ruisha)

Một tiếng nổ vang trời.

Làn sóng xung kích mạnh mẽ xé rách không gian, các vệt nứt không gian xuất hiện chớp nhoáng.

Và đứng ở trung tâm của vụ nổ, Ruisha đã bình an vô sự và đõ lấy nắm đấm của ta bằng cả hai tay.

“Kukuku, Có vẻ Ruisha đã thành thạo hết bí thuật của「Thủ Hình」. Chỉ mất 300 năm để thành thạo tất cả chiêu thức của Khí Công Thuật, với tư cách là sư phụ, ta rất tự hào về Ruisha đó!” (Rio)

Ta đặt tay lên vai và xoa đầu trong khi khen cậu ta.

Kakaka việc này thật thoải mái!

“Này dừng lại đi Rio! Tóc tôi sẽ rối tung mất!” (Ruisha)

“Cái gì! Có vẻ Ruisha đã quá kiêu ngạo rồi nhỉ, dám chống lại ta cơ à!?” (Rio) [note56269]

Bọn ta đùa giỡn và cười vui vẻ.

Cù lét hoặc bị cù lét. Giống như một gia đình thân thiết quây quần bên nhau vậy.

Được ở bên cạnh Ruisha làm trái tim của ta cảm thấy thật ấm áp.

Trước đây ta vẫn chưa bao giờ biết đến thứ cảm giác này, thứ cảm giác mà chắc bất kì gia đình bình thường nào cũng có thể cảm nhận được.

Cảm giác này khiến ta thật nhẹ lòng. Ta rất biết ơn Ruisha vì đã giúp ta biết đến thứ cảm xúc kì lạ này.

Tuy nhiên, càng chìm sâu vào cảm xúc này bao nhiêu, ta lại cằng không muốn dạy Ruisha bấy nhiêu.

Vì một khi những bài học kết thúc, cũng là thời khắc của sự ly biệt…

Tes có lẽ cũng cảm thấy vậy, cô ta đã thay đổi rất nhiều trong 300 năm qua.

Dù thật buồn nếu phải nói lời chia tay, ta vẫn sẽ làm mọi cách để giúp Ruisha trở lại thế giới ban đầu.

Đó là ân huệ ta phải trả cho kẻ đã dạy cho Long vương biết về “tình yêu”.

Hồ sơ nhân vật

Tên: Rio

Chủng tộc: Long Tộc Chân Tổ

Danh hiệu: Long Vương

Tuổi: 304 (Tương đương với khoảng 12 tuổi của con người)

Kĩ năng: 「Cực Vị Ma Pháp」, 「Long Ma Pháp」, 〈Bí mật〉,「Khí Công Thuật (Viên Mãn) 」

Năng lực: Ma lực – SS, Khí công – SS, Thể lực – SSS, Trí lực – B [note56270], Suy nghĩ “Ta là nhất” – SSSS

Mang danh hiệu「Long Vương」ngay từ khi được sinh ra, cô chính là người thừa kế dòng máu thuần chính của Long vương thủy tổ. Rio mất cả cha lẫn mẹ khi còn bé, trong Long tộc không ai dám đạt mình ở vị thế có thể quan tâm chăm sóc cô, cô luôn khao khát có được tình thân ấm áp của gia đình và tính bạn.

Dù còn khá trẻ so với tuổi thọ của Long tộc, Rio đã sở hữu những sức mạnh và tài năng đặc biệt, cô nổi trội ngay cả với những người mang dòng máu Thủy tổ trong quá khứ. Nếu cô phát triển hơn nữa, có thể cô sẽ trở thành Long vương mạnh nhất mọi thời đại.

Đặc biệt là Rio cố nói chuyện như bà cụ non để cố chối bỏ sự thật rằng mình là một bé loli chính hiệu.  

Ghi chú

[Lên trên]
Vì sau 100 năm nên chắc hai anh chị cũng thân thiết rồi nên mình đổi cách xưng hô nhé. Main thì xưng Rio là em-tôi còn Rio xưng là Ruisha-ta
Vì sau 100 năm nên chắc hai anh chị cũng thân thiết rồi nên mình đổi cách xưng hô nhé. Main thì xưng Rio là em-tôi còn Rio xưng là Ruisha-ta
[Lên trên]
Hình thái tấn công thức thứ 5 - Thác nước hoa sen đỏ
Hình thái tấn công thức thứ 5 - Thác nước hoa sen đỏ
[Lên trên]
Câu này quen quá =)))
Câu này quen quá =)))
[Lên trên]
Đầu óc ngu si tứ chi và ngực không phát triển =)))
Đầu óc ngu si tứ chi và ngực không phát triển =)))
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Loli +bb thì còn j bằng
Xem thêm
bé loli hợp pháp??
Xem thêm