• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06

27 Bình luận - Độ dài: 1,090 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Kano

“Tốt, mọi việc đang tiến triển rất thuận lợi.”

Sau khi chia tay Yuito rồi trở về nhà, tôi  liền bí mật kiểm tra xem ứng dụng giám sát tôi đã cài trên điện thoại thằng bé lúc ở quán cafe có hoạt động hay không.

Ứng dụng giám sát này giúp cho người sử dụng có thể xem email, SMS, LINE, lịch sử duyệt web, vân vân và mây mây trên thiết bị của người khác, và còn có cả tính năng định vị GPS nữa cơ. [note56280]

Cái này sẽ giúp giám sát mọi hoạt động của Yuito thông qua chiếc điện thoại của tôi. Mặc dù có chức năng ẩn biểu tượng đi, nhưng ứng dụng này luôn hoạt động trên màn hình nền và sẽ khiến cho điện thoại hoạt động chậm lại, nên thằng bé có thể sẽ thấy khó chịu đây.

Tuy nhiên, vì Yuito là kiểu người chẳng nghĩ nhiều về mấy thứ như này nên có thể nói là không cần lo lắng gì nhiều về nó đâu.

“Lạm dụng ứng dụng được làm ra để giám sát trẻ em và chống trộm như này khiến mình trông khác nào người xấu đâu chứ.”

Khỏi nói cũng biết làm vậy với Yuito là phạm pháp rồi. Nhưng mình vẫn muốn theo dõi Yuito cơ. Đó là vì mình đã yêu người con trai Kujo Yuito này một cách vô vọng mất rồi.

Không, nếu chỉ nói chị yêu em thì nhẹ nhàng quá. Mình muốn tất cả mọi thứ của Yuito, ngược lại, mình cũng muốn trở thành tất cả với em ấy.

“...Đấy cũng là vì sao lúc Yuito nói dối về việc có bạn gái, người luôn bình tĩnh như mình đây lại tức điên lên như vậy.”

Khoảnh khắc cuối cùng tôi còn đang do dự xem có nên cài ứng dụng giám sát đó vào máy Yuito không, đã hoàn toàn bị phá vỡ khi em ấy nói  rằng em có bạn gái rồi.

Sau cùng thì, những gì Yuito nói chỉ là nói dối, nên tôi vui lắm, nhưng tôi không biết bản thân sẽ làm gì nếu em ấy thực sự có bạn gái đây.

“Yuito cũng khá nổi tiếng mà nhỉ.”

Khi em ấy vào cao trung, em ấy không nổi bật như Ayato cho lắm, nhưng em ấy cũng khá là nổi với mấy cô gái. Chà, em ấy chắc không để ý rằng mình đã đứng đằng sau ngăn chặn mấy cô gái đấy đâu nhỉ.

Hiện tại trong độ tuổi vị thành niên thì Yuito đang thấy mặc cảm với Ayato rất nhiều, việc này khiến cho lòng tự trọng của em ấy đi xuống đáng kể, và em ấy cũng hình thành tính cách u ám vặn vẹo như thế khiến em ấy không còn nổi bật với mấy cô gái khác nữa, nhưng tôi vẫn chưa buông lỏng cảnh giác được.

Đó cũng là vì sao tôi quyết định lần này phải theo dõi em ấy. Khi vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ như vậy, có tiếng gõ cửa trước phòng tôi và Suzuno bước vào trong phòng.

“Này, chị ơi. Sao lúc em gửi LINE cho Yuito, mãi nó vẫn không được đọc, và thậm chí em gọi thì nó còn không kết nối được cơ, chị có biết sao nó lại bị thế không?”

“Ừm, Yuito sẽ không liên lạc với bé Suzuno nữa đâu.”

Tôi đã nói dối để trả lời câu hỏi của Suzuno. Sau đó trông Suzuno có vẻ hơi bối rối.

“Ể, sao lại thế ạ?”

“Xem này, bé Suzuno thích Ayato mà, phải chứ?”

“Dạ, nhưng nó liên quan gì đến việc Yuito không liên lạc với em nữa đâu?”

“Nếu Yuito và Suzuno cứ giữ liên lạc thường xuyên như vậy, Ayato có thể hiểu nhầm đó, đúng không nè? Đấy là vì sao chị đã nói thẳng với Yuito là trong tương lai đừng có liên lạc với em nữa để không làm phiền bé Suzuno và Ayato đó.”

“Em cũng nghĩ vậy, em chắc chắn hồi trước Ayato có ghen thì phải.”

Tôi nói dối hết lần này đến lần khác, nhưng Suzuno luôn bị thuyết phục bởi mấy lời đó. Không như tôi, Suzuno là một cô bé ngây thơ nên rất dễ bị lừa gạt.

“Nếu em có gì muốn nói với Yuito, chị sẽ nói với thằng bé cho, và nếu Yuito có bảo gì, chị cũng sẽ bảo bé Suzuno ngay lập tức, nên em đừng lo nhé.”

“Cảm ơn chị nha. Thế thì, em có thể nhờ Yuito kiểm tra lịch trình của Ayato trong tháng tới được không?”

“Được, chị sẽ chịu trách nhiệm nói với Yuito sau.”

Sau khi b con bé như vậy, con bé liền ra khỏi phòng với gương mặt hài lòng.

“....Bé Suzuno ngây thơ thật nhỉ.”

Bé Suzuno không hề nhận ra rằng Yuito thích em ấy, và tất nhiên em ấy cũng không biết rằng Ayato thích tôi rồi.

Nói cách khác, dù bé Suzuno có cố gắng thế nào đi nữa thì Ayato sẽ không hề lay chuyển đâu. Tôi muốn bù đắp tình yêu cho bé Suzuno trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế đấy.

Việc này có vẻ là vì cô em gái dễ thương đấy, nhưng mà động cơ của tôi thì không đơn giản thế đâu. Còn nhiều mục đích âm thầm với phức tạp hơn nữa cơ.

Đúng là tôi rất yêu bé Suzuno, em gái tôi, nhưng đồng thời tôi cũng cực kỳ ghét em ấy, nói thế không phải quá lời đâu.

Lý do tôi ghét bé Suzuno tởm đến mức khiến tôi còn tự ghét chính bản thân mình.

“Mình nghĩ bé Suzuno sẽ không nghĩ rằng mình ghét em ấy chỉ vì em ấy là mối tình đầu của Yuito đâu.”

Nếu ở vị trí của bé Suzuno, tôi cũng sẽ không nghĩ chỉ vì lý do vô lý như vậy mà mình bị ghét đâu.

Nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho Suzuno, người lấy đi thứ tôi thực sự muốn, đó là mối tình đầu của Yuito.

“Nếu bé Suzuno và Ayato yêu nhau thì, Yuito sẽ được tự do rồi nhỉ. Nên đây không những là vì mình mà còn vì bé Suzuno nữa.”

Tôi nhủ thầm như vậy. Để biến Yuito thành của mình, tôi chắc chắn sẽ khiến cho bé Suzuno và Ayato đến với nhau. [note56279]

Ghi chú

[Lên trên]
Main thì muốn anh yêu con chị để đến với con em Con chị thì muốn con em yêu anh nó để chiếm được main ::)))))
Main thì muốn anh yêu con chị để đến với con em Con chị thì muốn con em yêu anh nó để chiếm được main ::)))))
[Lên trên]
Ầy...
Ầy...
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Lạy trans đừng drop bộ này
Xem thêm
Ozu
Lỡ đâu con bé giả vờ ngây thơ...
Xem thêm
Khép đít lạy bác trans đừng bỏ bộ này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ấy đang dịch lắm
Xem thêm
Không biết về sau nếu chúng nó lấy nhau thật thì như thế nào
Xem thêm
Đa vũ trụ với tam quốc tuổi l về độ loạn so với bộ này🥶
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
::))
Xem thêm
Có vẻ như cả 3 đứa bị lép vế hơn bà chị thì chỉ có 1 chiều thôi
Xem thêm
Tôi cầm điện thoại lên và kiểm tra thiết bị theo dõi mà tôi cài lên máy yuito, hehe tuyệt vời quá.dù có phạm tội thì tôi vẫn thấy vui ,được theo dõi mọi hoạt động của yuito ,cứ như là mơ vậy.Chỉ cần nghĩ đến nó thôi là tôi đã bất giác cho tay xuống mơn trớn nơi quí giá của mình.Dần dần yuito sẽ trở thành của riêng em ,em sẽ không để con đàn bà nào có ý đồ tiếp cận anh đâu ,nhất định là thế.Nghĩ về cái cảnh mà được ôm ấp yuito mà không có gì cản trở ,tôi cảm thấy rất cao hứng.Tay thì vừa mơn trớn vừa nghĩ đến yuito ,một cảm giác lâng lâng như chất kích thích chạy qua người tôi.Bạn biết chứ ,cái cảm giác msf được cái xào của yuito đâm vào ,ahhhh phê tận nóc.Những giọt nước rỉ ra từ nơi quí giá của tôi ,nhưng tiếng kêu nhóp nhép khi anh ấy đưa ra nhấp vào ,những tiếng rên ư ử của tôi khi không kiềm lòng được và trên hết là ngoại hình bần hèn của yuito đang cố liếm vội nhưng giọt mò hôi đang chảy dài trên bầu ngực trắng nõn nà của tôi. Tóm lại là yuito ơi ,mãi mãi là của em và riêng em thôi nhé ,con đàn bà nào chĩa mõm vào là thùng xốp hết kể cả suzuno có quay xe về hương anh ,em cũng cho nó đi tham quan âm tào địa phủ.MÃI YÊU.
Xem thêm
( `_ゝ´)
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Hóng
Btw TFNC :3
Xem thêm
Kano said: "Mọi thứ trong lòng bàn tay chị hết rồi":)))
Xem thêm