• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10: Trận chiến

3 Bình luận - Độ dài: 945 từ - Cập nhật:

Rời khỏi phòng tư lệnh, Hazen thấy Kaku’zu đang đứng chờ. 

“To tiếng thật nhỉ.” 

“Đúng thật, là cấp trên của tôi, trung úy Mospizza. Có vẻ ngài ấy khá đa cảm, nên tôi phải xử trí cẩn thận hơn.” 

“...Dù trông không giống cậu thận trọng hơn lắm.” 

“Thật sao?” 

Nhưng Hazen tin rằng bản thân khá là cẩn trọng, không nói gì quá đáng. 

“Mà, bảo cậu cẩn thận hơn cũng vô dụng nhỉ.” 

“Không hẳn. Nghĩa vụ của người lính là thấu hiểu cấp trên và thống nhất quan điểm.” 

“...Thấy chưa? Cậu có hiểu gì đâu.” Kaku’zu thở dài, nhưng Hazen vẫn không hiểu tại sao, nên cậu lái suy nghĩ sang chuyện khác. 

Trên đường về khu luyện tập, chuẩn úy Gabi của trung đội 5 bước về phía họ. 

“Thiếu úy, có việc khẩn cấp. Đã phát hiện bộ tộc Cumin. Chúng ta được lệnh tập trung tại phòng họp. 

“Đã hiểu.” 

Hazen ngay lập tức quay đầu, theo chuẩn úy Gabi tiến về phòng chỉ huy. 

Bên trong, các thiếu úy và chuẩn úy khác đã có mặt. 

“Đến muộn quá! Làm gì mà lề mề vậy hả!?” Trung úy Mospizza quát Hazen. 

“Tôi không tới muộn. Tôi tới đây nhanh nhất có thể rồi.” 

“Câm mồm!” Trung úy Mospizza tính đấm vào mặt Hazen, nhưng Kaku’zu nhanh chóng bắt lấy cổ tay gã. 

“N-ngươi. Thả ta ra.” 

“...Kaku’zu. Cẩn thận đừng làm gãy tay ngài ấy.” 

Nghe lệnh Hazen, trung úy Mospizza tái mặt. 

“Éc! T-Thả ta ra. Đã bảo là, thả ra,” Trung úy Mospizza liên tục kêu Kaku’zu thả tay gã ra trong khi vùng vẫy vô ích, nhưng cô đơn giản chỉ im lặng nhìn gã. Thế rồi, Hazen nói, “Đủ rồi,” và Kaku’zu buông tay ra. 

“Xin thứ lỗi. Cô ấy là vệ sĩ cá nhân của tôi và không trong quân ngũ, nên sẽ không nhận lệnh từ trung úy. Vệ sĩ chỉ nghe lệnh tôi.” 

“C-Cái gì cơ?” 

“Nếu tôi phạm lỗi, tôi sẽ ngoan ngoãn nhận hình phạt. Tôi cũng chỉ thị cho Kaku’zu không can thiệp. Tuy vậy, tôi không chấp nhận lời cáo buộc ngài vừa nói. Còn về những hành vi bạo lực với tôi như mới nãy, tôi sẽ không ngăn Kaku’zu thực hiện nhiệm vụ.” 

“...” 

Trung úy Mospizza im lặng, môi run run. 

“Xin hãy cẩn thận hơn lần tới. Kaku’zu mạnh đến nỗi có thể nghiền nát cổ tay một người đàn ông trong tức khắc.” 

“...” Trung úy Mospizza nhễ nhại mồ hôi. Hazen không thể không bối rối. Cậu giải thích từ từ và cẩn trọng, nhưng có vẻ trung úy Mospizza không hiểu ý cậu. 

“Mà, sao ta không bắt đầu buổi họp nhỉ? Hỏi đáp vô nghĩa thế này thật lãng phí thời gian.” 

“...H-Hiểu rồi. Vậy, bộ tộc Cumin xuất hiện ở đâu?” 

“Thưa ngài, cách khoảng 3 cây số về phía nam biên giới ạ.” 

Chuẩn úy Azerac ở trung đội 4 trả lời. 

“Trong lãnh thổ ta hử. Số lượng thì sao?” 

“Tầm khoảng 100 thưa ngài.” 

“...Trung đội 8. Cậu sẽ là đơn vị tiên phong. Tới đó và bảo vệ làng mạc ở gần. Phần còn lại đánh giá tình hình và can thiệp hỗ trợ nếu cần thiết.” 

“Yes, sir” Hazen đáp và rời phòng. 

“Cậu không hỏi chi tiết chiến thuật sao?” Kaku’zu thắc mắc trong khi đi theo sau Hazen. 

“Đến hiện trường sớm nhất có thể quan trọng hơn.” Hazen đến chuồng và cưỡi ngữa về khu luyện tập. 

“Cả trung đội chú ý. Chúng ta được lệnh hành quân đến 55 độ Nam, 37 độ Tây. Binh nhì Edal, dẫn đường cho toàn đội. Trung sĩ Vass, chỉ huy. Chờ lệnh ngay khi đến nơi. 

“Yes, sir!” 

Hazen quay ngựa và phi nước đại, trung đội cũng nhanh chóng theo sau. Thường thì, với tốc đội của ngựa cậu, trung đội sẽ càng ngày càng bị bỏ xa. Nhưng Hazen vẫn cứ  phóng đi. Chỉ huy phải chỉ đạo từ tiền tuyến. 

Sau khoảng 5 phút, Hazen cuối cùng cũng phát hiện bộ tộc Cumin. Cậu ản mình trong bụi cây và dừng ngựa. 4 phút sau, trung đội cậu tới. 

“Đến nhanh đấy. Tốt lắm.” 

“Haa... haa... cảm ơn, thưa ngài.” Trung sĩ Vass, cảm ơn cậu, thở phì phò. Hazen quan sát bộ tộc Cumin mà không nhìn lại. Chúng vẫn đang hành quân. Chưa rõ đã tấn công ngôi làng nào gần đây chưa. 

Bộ tộc Cumin sống ở vùng nói quanh khu vực này. Đôi chân khỏe khoắn và rất giỏi dùng rìu. Họ mặc quàn áo từ lông thú và nửa người là hình xăm. Họ sống ở đây từ thời xa xưa, nên cũng là dân bản địa. 

“Có pháp sư nào không?” 

“Tôi thấy một thưa ngài. Đằng đó, gã có cái vương miện lớn ạ.” Binh nhì Edal chỉ điểm. 

“Cậu căn cứ vào đâu?” 

“Vương miện là minh chứng cho anh hùng bộ tộc Cumin. Tuy vậy, tôi không chắc pháp trượng hắn thuộc loại nào...” 

“Hiểu rồi. Vậy thì, để tôi dụ hắn ra. Nếu hắn biết tôi là chỉ huy, hắn sẽ lao vào. Ngay khi tôi xử lý được pháp sư Cumin, ta sẽ tấn công gọng kìm.” 

“Đã rõ thưa ngài.” 

Trận chiến giữa pháp sư thường là 1 chọi 1. Đó là bởi đối đầu với pháp sư cần lượng kĩ thuật chiến đấu đáng kể hoặc là số lớn lực lượng. Quân Cumin ở đây có quy mô ngang với một đại đội nên chỉ huy địch ít nhất cũng phải cấp trung úy.    

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans
Xem thêm