Lần cuối
Số từ
12.659
Đánh giá
5,00 / 2
Lượt xem
43.957
Tên khác:
Heimin Susshin no Teikoku Shoukan, Munouna Kizoku Joukan wo Juurin Shite Nariagaru

Tóm tắt

Thiên Cung thủ đô của đế quốc, một nơi tràn ngập hối lộ và phân biệt đối xử, nơi nhưng tên quý tộc tham nhũng cứ thế duy trì quyền lực. Một tên quý tộc cấp cao thậm chí còn phát biểu, "Nhưng ai không thuộc về Thiên Cung không phải là quý tộc thực sự."

Khi ấy, Hazen Heim, một sĩ quan xuất thân thường dân, được bổ nhiệm ở nơi biên ải tiền tuyến.

Đây là câu truyện về một chàng trai, một tối cường ma pháp sư thời tiền kiếp, nghiền nát đám cầm quyền vô dụng để giành lại vị thế ở thủ đô, chỉ để thấy một đám vô dụng khác rồi lại đấm chúng theo cách tương tự

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Dịch từ nguồn Eng

 

Truyện được rcm bởi tác giả của Chúa tể bóng tối.

 

19 tháng 3 này ra vol1, hên xui có nguồn anh thì tôi sẽ dịch.

 

Truyện liên quan đến quân sự và chính trị (có lẽ thế) nên đoạn nào sai hay khó hiểu cứ thoải mái nhắc tôi sửa (dù tôi cũng không biết gì)

 

*Tehe*

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Web Novel
  2. 02.Vol 1
Reviews mới
Web Novel
Vol 1
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (134)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

71 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Dạo này tự nhiên nổi hứng chơi lại lol nên là....
Xem thêm
lại sủi chứ gì >D
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Đọc mà nó chán
Xem thêm
cứ phải để thucdjt thế nhở >D
chắc t chuẩn bị sẵn bom, ông sủi còn quẳng
Xem thêm
lại cumback
Xem thêm
mong bạn theo hết được 1 2 vol
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
bộ này đọc tóm tắt cuốn mà dịch có xíu hơi hụt hẫng
Xem thêm
chắc t lại phải nhấc cái mông lên làm tiếp vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Rảnh rảnh rồi chắc dịch lại chút vậy....
Xem thêm
trans đã hồi sinh
Xem thêm
bruh
yay, dc sủi rồi, vạn tuế
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Dậy đi ông bác ơi
Xem thêm
Chờ ngày trans dịch bộ này tiếp🗿
Xem thêm
Ngưng r hả tran ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Do tôi quên đấy <(") giờ mới nhớ có làm bộ này.
Xem thêm
@Na'al: bruh thật đấy:>
Xem thêm
tui đọc tới chap 40 rồi nhưng mà cảm thấy hơi chán
Xem thêm
Về sau thì càng hay đó bạn ( truyện theo hướng chính trị ( thối nát ) vs mưu lược mà ) nhưng càng đọc càng thấy hay. Nhiều tình tiết hợp lý + thuyết phục . Phải suy nghĩ về cách mà nhân vật lập kế hoạch để làm việc rất thú vị và hồi hộp
Xem thêm