Ra mắt hay Ra đi
Baek Deoksoo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Cuộc sống của một idol

Chương 193: Chuẩn bị tại lễ trao giải

3 Bình luận - Độ dài: 3,020 từ - Cập nhật:

Brought to you by Bộ ba đau lưng

Trans: WazzaPink & HanaThao2903

Edit và beta: GàX1128

Golden Disc Award được tổ chức hai ngày liên tiếp, chia thành hai hạng mục là âm nhạc và album. Những nhóm nhạc thần tượng có thế mạnh hơn về mảng album nên họ thường xuyên xuất hiện ở ngày thứ hai của lễ trao giải. Năm nay, TeSTAR cũng nằm trong số đó. Vì album với bài hát tiêu đề “Haengcha” đã lập kỷ lục doanh thu bán ra, giúp họ xếp hạng bảy trên bảng xếp hạng tổng số doanh thu album của các nhóm nhạc K-POP. Về mặt âm nhạc, chất lượng rất tốt nhưng việc số lượng vượt qua một triệu bản bán ra có ý nghĩa quan trọng hơn. Thể hiện rằng nhóm nhạc nam đó xứng đáng chiếm vị trí đầu trên các bảng xếp hạng.

Mặc dù, vẫn còn một bức tường không thể phá vỡ ở phía trước.

Họ sẽ không thể thắng Daesang vì VTIC. ㅋㅋㅋㅋ cũng tội ghê.

— Không phải mấy cậu đó đã nhận được “Nghệ sĩ của năm” ở Tone A hở? Hiển nhiên là cái lễ trao giải đó phải đưa thứ gì đó cho họ rồi vì nó dưới quyền T1 mà ㅋㅋ.

— Tui nghĩ TeSTAR có thể được Daesang đấy chứ, nhưng là sau khi VTIC nhập ngũ vào năm sau.

L Cũng trôi qua khá dài kể từ khi tên khốn kia bị đá ra khỏi nhóm rồi. Mị chỉ hy vọng scandal này sẽ thối rữa trong địa ngục. Mà thôi nói mấy lời xàm xí đú đi. Đi mà quan tâm thần tượng không mấy nổi tiếng của mi kìa~

L Nói dơ quá nha, Tika-ya.

-Khốn nạn!

Một fan của VTIC giận dữ chửi bậy và ném điện thoại đi.

“Tất cả là lỗi của…cái thằng ml đáng khinh kia.”

Anh ta là một người mà cô nàng chưa từng thích ngay từ đầu vì là loại chẳng hề có chút kỹ năng giỏi của một idol, nhưng khi tình hình trở nên như hiện tại, cô vẫn tức giận đến mức sắp phát điên.

“Thằng khốn đó gây ra tất cả mọi chuyện nhưng người phải gánh lại là những đứa trẻ vô tội của mình”.

VTIC tạm thời ngừng hoạt động và nhiều kế hoạch đã bị hủy bỏ. Họ cũng không xuất hiện tại các lễ hội hay những chương trình đặc biệt cuối năm. Chỉ cần nhìn thấy teaser của album pre-release, cô biết họ đã chuẩn bị kỳ công như thế nào cho lần comeback này, nhưng cô lại không ngờ được nó lại bị trì hoãn lâu đến vậy khi đáng lý ra, nó phải được ra mắt rồi.

“Cậu ấy chưa từng dính tới tranh cãi tiêu cực nào kể từ khi debut…”

Vị fan này, người có xu hướng thích làm fan only hơn, nhớ về thành viên yêu thích của cô ấy.

“JaeHyun-ah…”

Đó là leader của nhóm, CheongRyu.

“Shin JaeHyun của chúng ta…Cậu ấy đã quyên góp cho trung tâm hỗ trợ nhận nuôi chó hoang ngay cả khi đang bị ngừng hoạt động, nhưng cậu ấy cũng đã rất chăm chỉ dẫn dắt một chàng trai dính líu đến những thứ bẩn thỉu như việc ở câu lạc bộ. Cậu ấy thực sự…”

Cố gắng nghĩ thoáng hơn về tình hình của cậu ấy, fan của CheongRyu thay đổi suy nghĩ.

“Sẽ ổn thôi. Cứ xem như là tạo cơ hội cho cả nhóm lên đến đỉnh cao với bốn thành viên đi. Vì tên ra đi là một tên vô dụng và không hề có tài năng nổi bật nào.”

Fan only- người chỉ trích dữ dội cựu thành viên VTIC, truy cập lại vào SNS của cô ấy.

Những tài khoản fan của VTIC đã yên lặng trong thời kỳ ngừng hoạt động của nhóm, lúc này đang tràn đầy năng lượng.

“Mọi người đều đang rất háo hức.”

Vì khoảnh khắc cả nhóm hoạt động trở lại rất có ý nghĩa nên cả fandom đang càn quét mạng xã hội để chắc chắn không có thêm bình luận tiêu cực nào.Nhưng chú ý thấy một vài cái tên im lặng, cô gái thất vọng mím môi.

“Mình chắc họ đã đổi fandom.”

Một vài tài khoản cô ấy từng nói chuyện đã biến mất. Nếu nhóm tiếp tục hoạt động trở lại, fandom sẽ lại đầy những người mới, nhưng không thể tránh khỏi việc một khi xuất hiện scandal sẽ luôn có người rời đi.

“Có khi nào họ đi sang bên kia không?”

Gợi nhớ đến một nhóm nhạc đang được nhắc đến rất nhiều trong quãng thời gian gần đây, cô nàng fan bị bao phủ bởi một cảm giác kỳ lạ, một nhóm nhạc hậu bối có một thành viên là bạn của CheongRyu. TeSTAR, nhóm nhạc debut từ chương trình “Cổ Phần Thần Tượng” mùa 3.

Thật ra, cô nàng cũng có xem show thực tế của họ nữa. Đó là vì cô ấy cảm thấy khá hứng thú với Park MoonDae, người khá gần gũi với CheongRyu, cũng thành một chủ đề hot trên mạng xã hội.

Chương trình thực tế, nơi bao gồm mọi yếu tố công chúng yêu thích, từ Mukbang đến Gukpong, đã thu hút phần đông khán giả, những người không quan tâm đến thần tượng và người xem trung niên WeTube.

ㅋㅋ, Hotteok với kem? Không thể tin nổi luôn.

— Các bạn trẻ của chúng ta đang truyền bá những món ăn ngon của Hàn Quốc~Hotteok của chúng ta. Bàn tay của họ thật khéo léo và gương mặt cũng rất đẹp trai. Fighting! ^^

— ㅋㅋ, nhìn gương mặt của người nước ngoài khi họ nghe Park MoonDae hát kìa. Chắc mị cũng thế khi nghe thấy một đầu bếp nước ngoài lại hát hay như thế khi đang nấu ăn.

— Úi, lỡ người nước ngoài hiểu lầm tất cả đàn ông Hàn Quốc đều đẹp trai như mấy đứa thì sao? Tui cũng không biết nữa… ?

Nhờ những phản hồi tích cực, chương trình đã được lên lịch phát sóng trên truyền hình cáp bắt đầu từ tuần sau ở kênh của T1.

“Nếu mấy đứa nhà mình cũng đi quay thì sẽ không kém ai đâu.”

Fan only của CheongRyu phàn nàn rằng sẽ tốt hơn nếu công ty chịu liên kết với mấy đài truyền hình lớn.Nhưng cô không thể phủ nhận rằng chương trình này rất vui nhộn. Các chàng trai đều say mê công việc của mình mọi lúc mọi nơi.Ví dụ, ở giữa tập hai, công việc kinh doanh bị gián đoạn do số lượng đặt đơn đã tăng đột biến.

[Ngon quá đi. Cho tôi thêm một cốc kem Hotteok nữa, cảm ơn.] (It really tastes like heaven. I'm going to order another ice cream Hotteok, please.]

[Bae Sejin: O-Okay.]

Bae Sejin, người đã cẩn thận rắc socola lên Hotteok, trở nên bối rối trước lời nhận xét và yêu cầu đột ngột từ một người nước ngoài và loạng choạng bước vào phòng bếp.

[Bae Sejin: Hotteok…Tôi cần thêm một ly kem Hotteok nữa.]

[Lee SeJin: Hức. Hyung à, chúng ta vừa hết bột làm Hotteok rồi!]

[!!!]

Gương mặt kinh ngạc của Bae Sejin được chiếu cận cảnh trên màn hình.

[Bae Sejin: T-Thế tôi có nên nói anh ấy đợi một lúc không?]

[Lee SeJin: Ồ, em nói cho! Em sẽ bảo với khách là chúng ta sẽ thêm kem miễn phí nếu anh ấy đợi một lát!]

[Bae Sejin: …Không, để tôi bảo với người ta!]

[Ta-da!]

Nhạc nền hào hùng cùng tiếng kèn trumpet vang lên khi Bae Sejin bỏ rất nhiều kem lên Hotteok.

[Ồ~ Cảm ơn rất nhiều.] (Oh, thank you very much)

[Bae Sejin:...Hmm, không có gì.] (Hmm, you’re welcome)

Cuối cùng, câu chuyện về đơn hàng bổ sung đã kết thúc khi cậu ấy nhận được dấu hiệu “OK” từ khách hàng và cảm giác tự hào trỗi dậy. Một cuộc thảo luận sôi nổi về công việc kinh doanh cũng được chiếu lên màn hình.

[Việc bán hàng phải dừng lại khi số lượng đơn đã quá tải.]

[*Bắt đầu thảo luận*]

Tùng tung!

[Tập trung vào kỹ năng]

[Kim Raebin: Đó là vấn đề về năng lực. Thay vì làm dược 50 miếng bột Hotteok thì em chỉ có thể làm được 40 thôi ạ. Em sẽ luyện tập nhiều hơn để làm được 50 cái…!]

[Sự hào phóng của người Hàn Quốc (?)]

[Lee SeJin: Giá cả đâu có đắt, nên thêm cho họ một chút đi~ Hãy thể hiện người Hàn Quốc chúng ta hào phóng thế nào ~]

[Kiếm tiền nào.]

[Park MoonDae: Dù họ nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không ngừng nhào bột. Chúng ta cần thêm nhiều hàng để bán.]

Các thành viên tích cực đưa ra ý kiến trong suốt buổi thảo luận, trông họ rất thân thiết với nhau, và điều này còn làm nổi bật lên tính cách đặc trưng của từng người. Cụ thể, Bae Sejin, người mới vừa khiến mọi người ngạc nhiên, và Kim Raebin, một robot vụng về chăm chỉ nhào Hotteok, loanh quanh khắp nơi tạo thành những meme dễ thương. Trông họ hoàn toàn mang khí chất của những người nổi tiếng.

“Đó là lý do vì sao fandom của chúng ta lại có một kẽ hở.”

Nhưng, điều đó sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, fan của CheongRyu nghĩ. Bây giờ, tình trạng ngừng hoạt động đã dừng lại và comeback đã được xác định, VTIC sẽ dẫn đầu các tin tức với tốc độ ánh sáng!

“Còn cách rất lâu mới tới lúc cả nhóm ngã xuống vì bài hát tiêu đề sẽ rất hay.”

Hơn thế nữa, dưới sự ảnh hưởng về scandal của một thành viên, dư luận sẽ cảm thấy rất hứng thú với ý nghĩ kiểu “Để xem họ giỏi đến mức nào” hoặc “Tui sẽ ủng hộ họ vì họ đã làm việc rất chăm chỉ”.

Mặc dù đã debut một quãng thời gian rất lâu rồi, CheongRyu chưa bao giờ phụ sự kỳ vọng của fans.

[Ping~ Tiring!]

“Ồ, sắp bắt đầu rồi.”

Khi dòng chữ “Chương trình không dành cho trẻ em dưới 12 tuổi” xuất hiện, cô nàng quay lại nhìn màn hình tivi.

“Không thể bỏ lỡ lần comeback ở lễ trao giải lần này được!”

Dù có pre record trước hay không thì những hình ảnh của các ca sĩ trong phòng chờ được chiếu thoáng qua.Khi lễ trao giải chuẩn bị bắt đầu…

-Hở?

TeSTAR xuất hiện trên màn hình. Hiển nhiên, fan của CheongRyu không đột nhiên thốt lên vì sự xuất hiện của TeSTAR. Máy quay quay chỗ họ là chuyện bình thường.

Chuyện bất thường là các chàng trai trên màn hình…đang đặt mấy cái đệm kỷ niệm mà họ đã mua ở công viên giải trí lên ghế.

Bịch, bịch, bịch!

Ngay cả biểu tượng của công viên giải trí cũng được quay chình ình dù đã qua kiểm duyệt.

Camera còn nhanh chóng quay cận cảnh mấy cái mặt động vật ở trên mặt gối được đặt lên ghế nữa.

“Gì vậy chèn?”

Khi cô nàng mở kênh chính thức của chương trình hiện đang phát sóng trực tiếp, nhiều người xem đã để lại toàn bình luận hài hước.

Cảnh tượng đó quá buồn cười, ngay cả với những người không xem show thực tế của TeSTAR.

Còn những người đã xem rồi thì đang vui vẻ chia sẻ.

Gì vậy mấy đứa? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.

— Mấy thứ này là gì đây, rồi đặt đó làm chi dị? Haha.

— Quà lưu niệm trong show thực tế của TeSTAR đấy.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ, cứ tưởng là họ đột nhiên muốn “phá của” nên mua thôi, ai ngờ cũng biết tận dụng quá chứ.

Mị đề nghị mấy chế nên xem “KNLV” của TeSTAR, mấy chế sẽ được ngắm nhìn những chàng trai trẻ đẹp trai bán Hotteok để trả nợ cho chuyến du lịch ở Mỹ~

-Wow…

Fan của CheongRyu cảm thấy ngưỡng mộ khi đang chờ đợi VTIC xuất hiện trên màn hình.

Cảm giác thật sự rất tuyệt vời.

***

-Tui muốn dùng đệm hình mèo cơ.

-Cha YooJin, ông đã làm hỏng đệm hình mèo rồi! Biết hài lòng với đệm cá heo đi!

-Tui ghét cá heo mò.

Cha YooJin nhìn chằm chằm vào cái đệm Kim RaeBin đã mua ở tiệm bán quà lưu niệm. Đầu tôi đau nhói mỗi lần hai khứa này cãi nhau.

Tôi nhấc tấm đệm của mình.

-...Dùng cái hình cún này đi.

-Em thích cún con!

YooJin vui vẻ nhận cái đệm hình cún và lịch sự đưa hai tay cái đệm hình cá heo cho tôi.

Trông nó xấu thật, nhưng tôi chỉ bóp bóp nó chút rồi dùng để ngồi, nên cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

“Hừm.”

Tôi ngồi lên cái đệm và nghe thấy những idols bên cạnh đang cố nhịn cười.

“Cứ cười đi.”

Đây là một dấu hiệu tốt vì có thể khán giả cũng đang cười. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt trong chương trình thực tế, nên bây giờ, chúng tôi cần tập trung vào lễ trao giải. Không may thay, việc sắp xếp chỗ ngồi lại xu thế nào ấy.

“Chúng ta ngồi ngay bên cạnh VTIC.”

Vì TeSTAR đã nổi tiếng hơn năm ngoái nên việc được sắp xếp chỗ ngồi ở hàng ghế đầu là chuyện hiển nhiên.

Thì, không chỉ có mình tôi lo lắng về CheongRyu, mà chàng trai ngồi cạnh tôi cũng thế.

“Sao anh ấy lại thế nhỉ?”

Bae Sejin có vẻ mặt rất ảm đạm.

Vì chúng tôi đang tham dự lễ trao giải nên tôi sẽ thấy rất vui nếu người xem hiểu lầm biểu cảm của anh ấy thành sự háo hức khi được nhận Daesang, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của riêng tôi thôi.

Khẽ thở dài, tôi xích lại gần anh ấy và dùng một tay che miệng, thì thầm.

-Hyung, cẩn thận biểu cảm của anh.

-À…!

Anh ấy ngay lập tức trở lại bình thường. Rõ ràng, diễn xuất của anh ấy rất xuất sắc.

“Còn Keun SeJin,... thì không cần lo lắng.”

Cái tên đang cười và đùa giỡn với YooJin, trông không khác gì lúc bình thường.

Cậu ta bình thường mà. Tôi nhớ lại cuộc đối thoại với hai người này vào ngày hôm qua.

-Em sẽ không chú ý quá nhiều, nhưng nếu trường hợp xấu đi thì em muốn hai người hãy hỗ trợ.

-B-Bằng cách nào??

-Hmm…nếu em đang trong một hoàn cảnh mơ hồ, kiểu giống như sắp gây ra họa tới nơi á, hai người có thể đến bắt chuyện với em và chuyển chủ đề không?

Thực tế, nếu tính đến khả năng giao tiếp thì tôi chỉ cần nhờ Keun SeJin thôi nhưng vì Bae Sejin là anh cả nên tôi cũng lịch sự hỏi anh ấy.

-Okay~

Như mong đợi, Keun SeJin đồng ý ngay mà không hỏi thêm điều gì.

Tuy nhiên, Bae Sejin thì lại có cảm giác như đang được giao nhiệm vụ trọng đại  trong cuộc đời này vậy.

-Tất nhiên, cậu không phải lo!

Anh ấy trả lời như thế đấy, và trong suốt lễ trao giải, anh ấy đã xem chừng tôi như một người anh trai có em trai là nạn nhân bị bạo lực bởi bạn học ở trường.

“Lỡ như ảnh mới là người gây ra họa thì sao?”

Tôi không nên nhờ vả tên này mới đúng.

Nhưng tự chăm sóc bản thân là một điều đáng được khen ngợi, nên tôi quyết định nghỉ ngơi một lát.

Tôi bắt đầu nói.

-Bây giờ mới thấy, có một dải ruy băng trên đệm của Sejin hyung này.

-Đúng rồi, Sejin-ah, chuột lang mang dải ruy băng đáng yêu lắm.

-...Ờm…đúng vậy.

-Anh quyết định mua nó sau khi thấy mình trông như thế nào lúc xem VOD ạ?

-...??

Gương mặt của Bae Sejin trắng bệch.

Về reaction của VOD…đó là video quay phản ứng của TeSTAR khi xem buổi diễn tập cho concerts, sẽ bao gồm trong VOD.

“Công ty sẽ đăng video đó lên để quảng bá VOD.”

Đó là vì các video diễn tập đầy những trang phục cho màn trình diễn sub-unit, từ áo khoác jeans đến cài tóc ruy băng.

Ai đó trong đoàn phim đã khen ngợi.

-Ruy băng hợp với cậu lắm đó!

-...Ồ, không.

Trông thấy Bae Sejin chạy vụt đi trước camera, YooJin ngồi cười không ngừng nghỉ. Bae Sejin la lên khi anh ấy nhớ lại cảnh tượng đó.

-Không! Chỉ…Chỉ là vì nó khá giống hamster…!

-Ồ, hamster cơ à.

-T-Tôi không có ý nói mình là hamster mà đó là biệt danh fans đã gọi tôi thôi.

-Thế có phải chuột lang là một con hamster lớn phải khum ạ?

-Khục khục.

Bae Sejin cảm thấy ngượng ngùng trước sự ngưỡng mộ ngây thơ của các thành viên. Anh chàng này chắc sẽ mất một quãng thời gian để định thần lại mất.

“Chúng ta cần phải hành xử giống như một gia đình hòa thuận và vui vẻ, thì mới có thể bắn một mũi tên trúng hai con nhạn được.”

Tôi mỉm cười và rời ánh mắt khỏi Bae Sejin.

Nhìn xung quanh, tôi đối mắt với nhóm người vừa mới ngồi vào bàn bên cạnh.

-...!

-Oh! MoonDae-ssi!

Hai thành viên VTIC, những người tôi đã từng quay chung một chương trình với Keun SeJin, mỉm cười và vẫy tay với tôi khi chạm mắt nhau. Kế bên họ, chính là cái thằng định dùng búa đánh vào đầu tôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Kể từ ngày ấy anh Shin giấu tên mất cả tên =)))

Nma mỗi lần nhắc đến VTIC tự dưng tui nhớ đến BIGBANG á =(( không đu nhóm nma nhóm là tuổi thơ cmnl, lúc mà mò ra được đống drama buồn vl =(
Xem thêm
Mong au có thể ra chap nhiều hơn nữa đc hong ạ🥹🤧
Xem thêm
Trời ơi trans trở lại r😭 mong chap sau qué ko bít có bụp nhau ko😉
Xem thêm